Lionel Andrés Messi

Barca1Love

Trung học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ngoài những bàn thắng vào lưới những đội bóng miệt vườn, có khi ông Péle tính cả những bàn đá trên đường phố luôn chăng?
Cũng có thể cha này tự phong chứ chả ai kiểm chứng là trên 1000 quả hết. Đừng nói LD bóng đá Braxin nha. Nghe thật hài hước vô cùng.
:))
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Định không nói gì nhưng có vẻ mọi người đã đi quá đà về chuyện này, so sánh Pele hay Maradona với bất kỳ ngôi sao bóng đá đương đại nào đều có sự khập khiễng. Nhưng hãy thử tự hỏi xem tại sao Pele và Maradona lai được cho rằng là 2 cầu thủ xuất sắc nhất qua mọi thời đại mà không phải Di Stefano, Puskas, Beckenbauer, Platini, Cruyff... Các bạn cho rằng thời đó các hậu vệ ít tiểu xảo hơn, đá hiền hơn dẫn đến ghi bàn dễ hơn ư??? Xin lỗi, có ai xem các clip về WC 1982 hay 1986 thì biết Ma Bư bị chặt chém đến mức nào vì thời điểm đó vẫn chưa có luật nghiêm khắc để bảo vệ cầu thủ. Một ngôi sao lớn luôn là tâm điểm của trận đấu dù bất cứ thời đại nào đi chăng nữa, Pele và Maradona luôn là cái gai trong mắt đối phương, luôn bị sức ép của dư luận tập trung. Đa phần chúng ta ở đây không được xem Pele và Maradona chơi bóng vậy thì chúng ta lấy lý do gì để nói những thành công của họ là không xứng đáng. Vậy thôi, cái gì đã là quá khứ thì hãy để yên và tôn trọng nó và đôi khi chỉ xem với mục đích tham khảo, những lời nói của Pele từ trước đến giờ đã vậy, ông ta nói đôi khi chỉ cho vui miệng, Maradona cũng thế.
 

azuleo

Juvenil B
Đầu quân
6/9/08
Bài viết
197
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Pele cứ tinh tướng đi. Thời Pele ghi bàn dễ òm. Luật ngày xưa cũng thoáng hơn. Ngày xưa hình như có cả đội hình đến 4-5 tiền đạo hay sao ấy nhỉ? Không biết có ai thống kê tất cả bàn thắng của Messi từ thời còn đá đội trẻ chưa nhỉ?
 

AntiFanMu

Juvenil A
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Định không nói gì nhưng có vẻ mọi người đã đi quá đà về chuyện này, so sánh Pele hay Maradona với bất kỳ ngôi sao bóng đá đương đại nào đều có sự khập khiễng. Nhưng hãy thử tự hỏi xem tại sao Pele và Maradona lai được cho rằng là 2 cầu thủ xuất sắc nhất qua mọi thời đại mà không phải Di Stefano, Puskas, Beckenbauer, Platini, Cruyff... Các bạn cho rằng thời đó các hậu vệ ít tiểu xảo hơn, đá hiền hơn dẫn đến ghi bàn dễ hơn ư??? Xin lỗi, có ai xem các clip về WC 1982 hay 1986 thì biết Ma Bư bị chặt chém đến mức nào vì thời điểm đó vẫn chưa có luật nghiêm khắc để bảo vệ cầu thủ. Một ngôi sao lớn luôn là tâm điểm của trận đấu dù bất cứ thời đại nào đi chăng nữa, Pele và Maradona luôn là cái gai trong mắt đối phương, luôn bị sức ép của dư luận tập trung. Đa phần chúng ta ở đây không được xem Pele và Maradona chơi bóng vậy thì chúng ta lấy lý do gì để nói những thành công của họ là không xứng đáng. Vậy thôi, cái gì đã là quá khứ thì hãy để yên và tôn trọng nó và đôi khi chỉ xem với mục đích tham khảo, những lời nói của Pele từ trước đến giờ đã vậy, ông ta nói đôi khi chỉ cho vui miệng, Maradona cũng thế.
Bác nói đúng không phải ngẫu nhiên mà người ta chọn ra Pele và Maradona.
Một khi đã trở thành huyền thoại của bóng đá rồi thì không ai có thể đánh đổ vị trí đó được.Nếu ai nói đến vua bóng đá thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Pele và với Cậu bé vàng là Maradona.Quá khứ đã khắc tên 2 người đó rồi và trở thành lịch sử là huyền thoại.Không ai bàn cãi là Messi hiện tại đá quá hay quá xuất sắc quá tuyệt nhưng để so sánh với Pele và Maradona thì không chính xác.mỗi thời mỗi khác mà.Có người nói Messi còn thiếu danh hiệu ở World Cup nữa sẽ vươn tới đỉnh cao(chỉ là vươn tới thôi) của Pele và Maradona.Chúng ta phải chờ xem thôi vì Messi của chúng ta còn rất trẻ mà,ít nhất là còn đến 2 World Cup nữa để vươn tới đỉnh cao các vị vua bóng đá của lịch sử.Và cũng biết đâu đấy Messi lại trở thành vua của vua thì sao.Mỗi người nhìn nhận một vấn đề một cách khác nhau mà.:thumbsup:
 

Barca1Love

Trung học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lionel Messi: Từ Quả bóng vàng đến...Đôi giày vàng châu Âu


Ngoài ra Messi còn đang hướng tới một kỉ lục khác, đó là vượt qua số bàn thắng của Ronaldo (Brazil) ghi được trong 1 mùa bóng: 47 bàn/49 trận trên tất cả các mặt trận. Hiện tại Messi đã sở hữu 40 bàn thắng, và La Liga còn 7 vòng đấu nữa, Champions League cũng còn ít nhất 2 trận để Messi có thể nâng cao thành tích của mình. Thậm chí cơ hội để Messi vượt qua số bàn thắng của Rô "béo" tại La Liga vẫn không phải là không thể. Với 27 bàn thắng, anh chỉ còn kém Rô "béo" 7 bàn thắng (mùa 1996/1997 Rô "béo" ghi được tới 34 bàn thắng trong mùa bóng đầu tiên & duy nhất cho Barcelona).

Như vậy chỉ còn hơn 7 bàn nữa là Messi chính thức vượt mặt Ro"béo" ,......và cũng xin Ro"béo" nhường lại biệt danh" Người ngoài hành tinh" lại rồi. Messi cố lên!! :-x
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói gì thì nói Pele vẫn là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chúng ta ở đây chả có ai được trực tiếp xem Pele đá, lại càng không có ai sống trong lúc ông đang thi đấu đỉnh cao. Thời Pele thi đấu truyền hình làm sao phát triển được như bây giờ, vậy mà ông vẫn trở nên nổi tiếng như thế. Pele không ra nước ngoài thi đấu là do Brazin coi ông như báu vật quốc gia và không cho phép bất cứ đội bóng nào mang ông đi. Hơn 1000 bàn thắng ông ghi là có thật, được Fifa công nhận (tính cả giao hữu), cái này hoàn toàn có thể xảy ra vì Romario cách đây không lâu cũng đã có cho riêng mình bàn thắng thứ 1000. Chúng ta hãy lên youtube và xem những video về Pele và thấy rằng bóng đá thời bấy giờ thô bạo chẳng kém gì bây giờ. Có trận Pele còn bị kéo tụt cả quần cơ mà. Pháp luật càng ngày càng phát triển và luật bóng đá cũng vậy, các cầu thủ cùng thời với Pele chắc chắn không được bảo vệ như bây giờ. Còn về những phát biểu của ông thì cho qua đi, những thiên tài thỉnh thoảng cũng có những lúc "điên điên" như thế.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chà nói gì thì nói cho dù ông ta là ngôi sao nhưng cũng không được phát ngôn ngạo mạn như thế chứ...
Messi khó mà ghi được 1000 bàn thắng, nhưng để Pele đá bóng vào thế kỉ 21 này chưa chắc ông ta đã ghi được 500 bàn.:-x
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Chà nói gì thì nói cho dù ông ta là ngôi sao nhưng cũng không được phát ngôn ngạo mạn như thế chứ...
Messi khó mà ghi được 1000 bàn thắng, nhưng để Pele đá bóng vào thế kỉ 21 này chưa chắc ông ta đã ghi được 500 bàn.:-x

500 bàn cái gì, ông ta đá ở châu âu thời điểm này trong vòng 10 năm chỉ cần ghi được 300 bàn thôi, tôi đi đầu xuống đất ngay :sad1:
 

Mrs.Messi_

La Masia
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
91
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Nơi ở
Hải Dương City
Barça đồng
0
Messi - Cá nhân mà không Ích kỉ

Tính đến nay tôi đã thích bóng đá được gần nửa năm. Quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng là gì với những fan bóng đá lâu năm. Cũng khoảng thời gian ấy tôi đã thích Barca, thích Messi. Đối với tôi, Barca là cuộc sống, là niềm vui, là hạnh phúc. Tôi thích Barca chẳng bởi vì đó là một CLB xuất sắc mà đó còn là một tập thể đoàn kết. Các cầu thủ ở đây chơi bóng vì tình yêu với bóng đá, vì các culé thân yêu... và còn vì rất nhiều điều khác nữa nhưng chắc chắn không phải bởi vì bản thân họ.

Trong Barca tôi dành sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt của mình cho cầu thủ trẻ người Argentina - Lionel Messi. Khâm phục cái tài năng và nhân cách của anh, với tôi anh là một cầu thủ, một người đàn ông tuyệt vời.

Nhưng gần đây tôi nghe một vài người bạn của tôi nói rằng Messi sở hữu lối đá cá nhân. Nếu như Barca có Xavi, Iniesta... - những người sẵn sàng chuyền bóng, kiến tạo bàn thắng cho Messi thì anh hầu như một mình một bóng. Cũng chính bởi lối chơi ấy mà Barca đã phải bán Eto bởi trong các trận đấu, hai cầu thủ ấy tranh nhau ghi bàn thắng. Nghe vậy tôi đã rất buồn, buồn đến phát khóc. Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Tâm sự điều này với một vài Culé mà tôi quen biết thì tôi đã hiểu ra... Đó chẳng phải lối đá vì bản thân, vì thành tích cá nhân mà đó là kĩ thuật, kĩ năng mà chẳng phải ai cũng có được. Một mình một bóng xông thẳng đến khung thành đối phương, dứt điểm bằng chân trái và... GOAL!!! Messi lại cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng đẹp. Một anh Culé đã nói với tôi rằng đó là kiểu đá bóng "Một mình chống lại Mafia" <):D, một lối chơi đặc biệt đậm chất Messi.

Cá nhân mà không ích kỉ, đó chính là lối chơi bóng của Messi. Với lối chơi ấy, anh đã cống hiến cho Barca biết bao bàn thắng góp phần đưa Barca trở thành CLB xuất săc nhất thế giới.
Tôi tin rằng Barca là một tập thể đoàn kết và ăn ý. Họ sẵn sàng chuyền bóng cho người có khả năng ghi bàn mà không hề để tâm đến thành tích cá nhân của mình. Tôi tin Xavi, Iniesta... đã đúng khi chuyền bóng cho Messi bởi các anh ấy tin rằng Messi sẽ thành công với cú sút chân trái đầy uy lực của mình. Điều quan trọng là Barca thắng, là các anh ấy đã cống hiến những cú chuyền siêu đỉnh, những cú sút đẹp mắt cho người hâm mộ.

Haizzzzzzz... viết đến đây chẳng biết kết thúc thế nào đành dừng lại vậy. Mong mọi người thông cảm.
Kí tên: Mrs.Messi
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Tính đến nay tôi đã thích bóng đá được gần nửa năm. Quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng là gì với những fan bóng đá lâu năm. Cũng khoảng thời gian ấy tôi đã thích Barca, thích Messi. Đối với tôi, Barca là cuộc sống, là niềm vui, là hạnh phúc. Tôi thích Barca chẳng bởi vì đó là một CLB xuất sắc mà đó còn là một tập thể đoàn kết. Các cầu thủ ở đây chơi bóng vì tình yêu với bóng đá, vì các culé thân yêu... và còn vì rất nhiều điều khác nữa nhưng chắc chắn không phải bởi vì bản thân họ.

Trong Barca tôi dành sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt của mình cho cầu thủ trẻ người Argentina - Lionel Messi. Khâm phục cái tài năng và nhân cách của anh, với tôi anh là một cầu thủ, một người đàn ông tuyệt vời.

Nhưng gần đây tôi nghe một vài người bạn của tôi nói rằng Messi sở hữu lối đá cá nhân. Nếu như Barca có Xavi, Iniesta... - những người sẵn sàng chuyền bóng, kiến tạo bàn thắng cho Messi thì anh hầu như một mình một bóng. Cũng chính bởi lối chơi ấy mà Barca đã phải bán Eto bởi trong các trận đấu, hai cầu thủ ấy tranh nhau ghi bàn thắng. Nghe vậy tôi đã rất buồn, buồn đến phát khóc. Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Tâm sự điều này với một vài Culé mà tôi quen biết thì tôi đã hiểu ra... Đó chẳng phải lối đá vì bản thân, vì thành tích cá nhân mà đó là kĩ thuật, kĩ năng mà chẳng phải ai cũng có được. Một mình một bóng xông thẳng đến khung thành đối phương, dứt điểm bằng chân trái và... GOAL!!! Messi lại cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng đẹp. Một anh Culé đã nói với tôi rằng đó là kiểu đá bóng "Một mình chống lại Mafia" <):D, một lối chơi đặc biệt đậm chất Messi.

Cá nhân mà không ích kỉ, đó chính là lối chơi bóng của Messi. Với lối chơi ấy, anh đã cống hiến cho Barca biết bao bàn thắng góp phần đưa Barca trở thành CLB xuất săc nhất thế giới.
Tôi tin rằng Barca là một tập thể đoàn kết và ăn ý. Họ sẵn sàng chuyền bóng cho người có khả năng ghi bàn mà không hề để tâm đến thành tích cá nhân của mình. Tôi tin Xavi, Iniesta... đã đúng khi chuyền bóng cho Messi bởi các anh ấy tin rằng Messi sẽ thành công với cú sút chân trái đầy uy lực của mình. Điều quan trọng là Barca thắng, là các anh ấy đã cống hiến những cú chuyền siêu đỉnh, những cú sút đẹp mắt cho người hâm mộ.

Haizzzzzzz... viết đến đây chẳng biết kết thúc thế nào đành dừng lại vậy. Mong mọi người thông cảm.
Kí tên: Mrs.Messi

Viết được đấy ku, văn vở ra phết! mới thích được có nửa năm m cũng viết ra được ngần ấy chữ cho Xã nhà, cũng gọi là có số má :D
 

lee linh

Tiểu học xã
Đầu quân
11/2/08
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
HP arena
Barça đồng
0
Tính đến nay tôi đã thích bóng đá được gần nửa năm. Quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng là gì với những fan bóng đá lâu năm. Cũng khoảng thời gian ấy tôi đã thích Barca, thích Messi. Đối với tôi, Barca là cuộc sống, là niềm vui, là hạnh phúc. Tôi thích Barca chẳng bởi vì đó là một CLB xuất sắc mà đó còn là một tập thể đoàn kết. Các cầu thủ ở đây chơi bóng vì tình yêu với bóng đá, vì các culé thân yêu... và còn vì rất nhiều điều khác nữa nhưng chắc chắn không phải bởi vì bản thân họ.

Trong Barca tôi dành sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt của mình cho cầu thủ trẻ người Argentina - Lionel Messi. Khâm phục cái tài năng và nhân cách của anh, với tôi anh là một cầu thủ, một người đàn ông tuyệt vời.

Nhưng gần đây tôi nghe một vài người bạn của tôi nói rằng Messi sở hữu lối đá cá nhân. Nếu như Barca có Xavi, Iniesta... - những người sẵn sàng chuyền bóng, kiến tạo bàn thắng cho Messi thì anh hầu như một mình một bóng. Cũng chính bởi lối chơi ấy mà Barca đã phải bán Eto bởi trong các trận đấu, hai cầu thủ ấy tranh nhau ghi bàn thắng. Nghe vậy tôi đã rất buồn, buồn đến phát khóc. Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Tâm sự điều này với một vài Culé mà tôi quen biết thì tôi đã hiểu ra... Đó chẳng phải lối đá vì bản thân, vì thành tích cá nhân mà đó là kĩ thuật, kĩ năng mà chẳng phải ai cũng có được. Một mình một bóng xông thẳng đến khung thành đối phương, dứt điểm bằng chân trái và... GOAL!!! Messi lại cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng đẹp. Một anh Culé đã nói với tôi rằng đó là kiểu đá bóng "Một mình chống lại Mafia" <):D, một lối chơi đặc biệt đậm chất Messi.

Cá nhân mà không ích kỉ, đó chính là lối chơi bóng của Messi. Với lối chơi ấy, anh đã cống hiến cho Barca biết bao bàn thắng góp phần đưa Barca trở thành CLB xuất săc nhất thế giới.
Tôi tin rằng Barca là một tập thể đoàn kết và ăn ý. Họ sẵn sàng chuyền bóng cho người có khả năng ghi bàn mà không hề để tâm đến thành tích cá nhân của mình. Tôi tin Xavi, Iniesta... đã đúng khi chuyền bóng cho Messi bởi các anh ấy tin rằng Messi sẽ thành công với cú sút chân trái đầy uy lực của mình. Điều quan trọng là Barca thắng, là các anh ấy đã cống hiến những cú chuyền siêu đỉnh, những cú sút đẹp mắt cho người hâm mộ.

Haizzzzzzz... viết đến đây chẳng biết kết thúc thế nào đành dừng lại vậy. Mong mọi người thông cảm.
Kí tên: Mrs.Messi



Chúa đã mang Messi đến với TG này để mang lại niềm vui cho mọi người. Có ai mà không thấy thích thú khi chứng kiến Messi CHƠI BÓNG kia chứ. Lối chơi của Messi bây giờ ngay cả thánh Johan cũng có lúc phàn nàn kia mà. Nhưng Messi sẽ ko bao giờ thay đổi lối chơi đó của mình đâu, dù anh ấy biết mình sẽ bị chặt chém rất ác :D. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy Messi thi đấu đúng với phương châm " Đồng đội khi cần và cá nhân đúng lúc"
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Viết được đấy ku, văn vở ra phết! mới thích được có nửa năm m cũng viết ra được ngần ấy chữ cho Xã nhà, cũng gọi là có số má :D

Nick là Mờ rờ sờ Mét-xi rồi mà còn gọi là ku?! Đây là phu nhân của Mét-xi nhà ta đấy, nên đứng ra bảo vệ ông xã là phải đạo rồi! :hump:
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Nick là Mờ rờ sờ Mét-xi rồi mà còn gọi là ku?! Đây là phu nhân của Mét-xi nhà ta đấy, nên đứng ra bảo vệ ông xã là phải đạo rồi! :hump:

Đã nói rồi mà, nhận là Mrs của Mặt Xị thì phải đấu tranh nhiều em ạ, em phải thắng được cả những "chị hai năm tấn" mới may ra tranh được Mặt Xị của các chị ấy =))
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Viết được đấy ku, văn vở ra phết! mới thích được có nửa năm m cũng viết ra được ngần ấy chữ cho Xã nhà, cũng gọi là có số má :D

Con gái 100% đấy bác ạh :sad1: Thường thì chị em phụ nữ khi hâm mộ 1 cầu thủ thì chả cần biết đá đấm thế nào, miễn đẹp trai là hâm mộ thôi ;))...hiếm có ai như em này...hâm mộ Messi =))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
outspces.jpg

Hãy gửi Messi ra ngoài vũ trụ để anh ấy tìm được chủng tộc của mình! :smile4:
 

pangchyu

Juvenil B
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy Messi thi đấu đúng với phương châm " Đồng đội khi cần và cá nhân đúng lúc"
Bạn nói câu này thiệt là hay đó.
 

Mrs.Messi_

La Masia
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
91
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Nơi ở
Hải Dương City
Barça đồng
0
Cám ơn mọi người đã ủng hộ em và Messi...
Thanhk you very much :thumbsup:
 

Barca1Love

Trung học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Những thước phim tư liệu rất hay về Messi:
Part1​
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=yvzKByLqlSM&feature=related[/ame]
Part2​
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=bzo1v0ummqc&feature=related[/ame]
Part3​
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=fC9Ij_sm5Gc&feature=related[/ame]
 

AntiFanMu

Juvenil A
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Con gái 100% đấy bác ạh :sad1: Thường thì chị em phụ nữ khi hâm mộ 1 cầu thủ thì chả cần biết đá đấm thế nào, miễn đẹp trai là hâm mộ thôi ;))...hiếm có ai như em này...hâm mộ Messi =))
Messi nhà ta nhìn điển trai đó chứ tuy so với bình diện ở Châu Âu là hơi lùn <):D.Con gái bây giờ đâu cần phải đẹp trai mới yêu.Có tài là Ok hết :)).Như mấy chú da màu ở Ngoại hạng Anh đấy toàn là yêu người mẫu không đấy thôi.:thumbsup:.Mình thì không ưa chú Gay mà con bồ nó "yêu" mới đau :((
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Có bài này về Messi, đọc thấy cũng hay hay


10 lý do vì sao Messi giỏi hơn so với phần còn lại​

Link chi tiết http://thethaovanhoa.vn/151N2010041...vi-sao-messi-gioi-hon-so-voi-phan-con-lai.htm

Tôi chỉ lược ra một số

  1. Khả năng giữ thăng bằng
  2. Sự điềm tĩnh
  3. Khả năng điều khiển trái bóng
  4. Kĩ năng rê dắt bóng
  5. Tinh thần đồng đội
  6. Khả năng chuyền bóng
  7. Nền tảng thể lực
  8. Tốc độ
  9. Nhãn quan chiến thuật
  10. Sức bền

Trong mười điều trên, tôi thích nhất điều số một. Vì sao ?

- Vì nói thẳng là không phải siêu sao nào muốn cũng được như Messi, đó là lùn, nhỏ con. Chưa kể từ bé đã bị bệnh còi xương, không thể phát triển như người bình thường. Mà nói thẳng ra dân Việt Nam mình gọi là trẻ bị dị tật đấy.

Để đổi lại được như bây giờ, có lẽ Messi đã phải tập luyện rất rất nhiều. Người thường tập một thì anh chắc cũng phải tập hai, ba gì đấy. Chứ không chắc hậu vệ bám vai, cù lét cái là đã lăn quay.

Còn chín điểm còn lại thì tính ra cũng hay, nhưng không phải là hiếm trong làng bóng đá thế giới, bởi cũng không ít danh thủ sở hữu được.

Mà thật sự ghét Messi ở chỗ chuyên đổ thừa, cứ thắng hay ghi bàn là đổ thừa may mắn. Sao không thử vận may bằng cá độ mà cứ vào sân cỏ thử vận may thế hả !!!!!!!!!!!!!!!??????????????!!!!!!!!!!!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top