Lionel Andrés Messi

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Cái anh nói là chỗ này này

MullerMessiFFT2s.jpg
Nó lấy cái cũ ghi Messi có 18 cú đúp. Cộng lại ra có 82 bàn thôi nên phần trăm sai theo. Nói chung thống kê nguồn lão Việt kều lấy là chuẩn nhất rồi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
380320_411129758957557_1628044458_n.jpg


Em thì lại nhìn cái này, thế mới nói là nửa dúng, nửa sai.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
"Kỷ lục của tôi đã tồn tại suốt 40 năm - 85 bàn sau 60 trận đấu - và nay, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã phá vỡ nó, tôi rất thích thú với cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ không tưởng, một người khổng lồ trong bóng đá. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc, chuyên nghiệp và khiêm tốn, và tôi hi vọng cậu ấy sẽ ghi thêm 1 hay 2 bàn nữa trong năm nay để kỷ lục mà cậu ấy lập ra sẽ kéo dài thêm 40 năm nữa. Tôi chỉ có một điều 'chưa hài lòng' lắm là cậu ấy chưa thi đấu trong màu áo Bayern Munich!" Gerd Muller.

timthumb.php
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Hị hị, biết ngay mà. Kiểu này mai sau phải ẩn những bài chê trách mấy ông báo đi không mấy ông đọc thấy thì sửa mất tiêu, thành ra anh em nói không có chứng cứ thì dễ bị ném đá là vu oan. Báo nhà ta chôm ý tưởng của nước ngoài rất nhanh. Mấy tay bên Nga chắc cũng phải xách dép học theo.

Vụ Messi dùng doping cũng thấy....nghi nghi. Các bác biết cu mèo này từng được tiêm thuốc hooc môn khá nhiều. Chắc chưa có ai nghiên cứu xem sự tác động của thuốc ấy đến thần kinh, vận động, sự phát triển cơ bắp như thế nào và không thể loại trừ khả năng điên cuồng của Messi hiện tại không có tác dụng từ thuốc.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
[video=youtube;979W1QB1H2Q]https://www.youtube.com/watch?v=979W1QB1H2Q[/video]

Chán so với các lão già bị mất hết các kỷ lục. Giờ quay lại so xem ở Barça ai làm vua. Messi hay Rô vẩu.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Bố trẻ con :beauty: :chaymau:

68945_480782661965717_1218586804_n.jpg
481616_480782631965720_481604089_n.jpg


Với bạn gái Antonella :baifu_tamtang:

531884_480782698632380_280889611_n.jpg
522595_480782615299055_2142584278_n.jpg

392093_480782658632384_456107114_n.jpg

14473_480782721965711_1232042257_n.jpg

P.S: Này chị La, Mít là Mít bị ghen rồi đới :sad:
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Úi chà, Mặt xị cao 1m69 mà em Nê-La vẫn chỉ đến tai Mặt xị. Đã thế lại đi quả giày cao chục phân thế kia thì thú thực nếu ở Việt Nam....ối người ngã ngửa về cô bạn gái này của Messi. Chung thủy với cô gái này cũng là một nhân cách đẹp của Mặt xị. Chắc dàn hót gơn FCBVN cũng ghen ra trò.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cỡ này thì không ít bạn gái phải tự tin lên mới cưa trai được ;))
 

limin

Trung học xã
Đầu quân
11/2/11
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tóc Thiago dày và đẹp nhỉ :D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0


Leo_Aladin.jpg

Bóng đá của Leo không chỉ đơn thuần là Bóng đá. Bóng đá của Leo là một thứ nghệ thuật thuần khiết. Không, còn hơn thế nữa! BÓNG ĐÁ CỦA LEO LÀ THẦN THOẠI!!!

Bạn nghĩ rằng Messi là nỗi khiếp đảm của mọi đội bóng, của mọi hệ thống phòng ngự? Đúng, nhưng chưa đủ. Họ có thể sợ khi đối đầu với anh, nhưng chắc chắn là bất kỳ một cầu thủ nào trên thế giới đều có một ước mơ nhỏ nhoi: được đối đầu với Leo! Đương nhiên, nếu được làm đồng đội của "cậu bé" của xứ sở Rosario thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế rồi! Hãy thử đóng vai trò mình là một cầu thủ Costa Rica hay của Leverkusen, bạn có chắc mình sẽ không "tranh giành" với đồng đội để xin chữ ký, hoặc được đổi áo đấu với anh. Tôi tin là bạn không thể làm khác được, thậm chí còn điên cuồng hơn thế! :D

... Xem thứ bóng đá của Leo, có những thứ cảm xúc ngất ngây khó tả. Leo chính là một vị thần với sứ mệnh làm cho người khác hạnh phúc. Và thật may mắn, đội bóng mà chúng ta yêu quý đang sở hữu một cây đèn thần mang tên LEO MESSI!!!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Xin được giới thiệu một phiên bản khác về câu chuyện "Cây đèn thần":

Barcelona và "cây đèn thần" Leo

Leo_Aladin.jpg

Ngày xửa ngày xưa, trong một lần đi ngang qua xứ sở Rosario xinh đẹp, Carles Rexach bỗng nhặt được một cây đèn. Ông cầm lên, và lấy tay lau vết bụi trên cây đèn. Bỗng một vị Thần hiện ra, và cho ông ba điều ước. Trong khi suy tính về những điều ước của mình, Carles Rexach hỏi ý kiến của Thần đèn. Thần đèn Leo thú thật là ông sẽ ước được tự do & có một thân hình khỏe mạnh, bởi từ khi bị giam giữ bởi cây đèn, ông phải làm theo những gì mà chủ nhân cây đèn yêu cầu khiến thân hình của mình trở nên gầy còm ốm yếu. Carles vội vơ lấy tờ giấy ăn, ghi ra những cam kết và hứa sẽ ước cho Thần đèn trở lại với thân hình vốn có. Điều ước thứ nhất của Carles được thực hiện.

Vốn là một người thật thà, lại chẳng mong ước điều gì cho bản thân, Carles Rexach chẳng biết ước gì cả. Một lần nữa ông hỏi ý kiến thần đèn. Thần đèn Leo mới bẽn lẽn trả lời:

- Lần đầu ta gặp một người như ông đấy! Thế này vậy, ở điều ước thứ hai, ta sẽ khiến cho ông trở thành người Hạnh phúc nhất.

Nói xong, Thần đèn Leo bèn nhìn xuyên thấu vào tim Carles Rexach. Thật kỳ lạ, con tim của Carles có đặc điểm khác với những người mà Thần đèn Leo đã từng gặp. Nó có màu Đỏ-Xanh và lại có hình tròn như trái bóng, đang đập một cách rộn ràng, trái với tính cách có vẻ thật thà của ông. Thần đèn Leo mới hỏi:

- Hãy nói thật với ta, tại sao trái tim của ông lại có màu Đỏ-Xanh, và có hình trái bóng?
- Thưa thần đèn, thực ra thì... Barcelona là... là đội bóng trong tim tôi! - Carles ấp úng trả lời.

Hiểu được ước nguyện của Carles, Thần đèn Leo bảo rằng ông sẽ trở thành cầu thủ của Barça, và sẽ biến mọi thứ ở Barça trở thành điều kỳ diệu, và quan trọng nhất, ông sẽ khiến tất cả các culé trên Thế giới (trong đó có Carles Rexach) luôn luôn Hạnh phúc. Carles Rexach mỉm cười và gật đầu đồng ý...

Barcelona trải qua thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử và những culé trên khắp thế giới thực sự rất hạnh phúc với những gì mà Thần đèn Leo đã đem lại cho họ

Sau một thời gian dài lưu lạc ở trần thế, Thần đèn Leo đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Leo quyết định trở thành một người bình thường và quay về Rosario ở ẩn, sống hạnh phúc bên vợ con.

... Lại nói đến Real Madrid, họ thực sự cảm thấy ghen tị với những gì mà Barça đạt được cùng Leo. Trong một lần du đấu châu Á, Chủ tịch đội bóng Hoàng gia Madrid bèn quá cảnh sang Việt Nam để mua ít quà lưu niệm cho vợ, và một chút trà sen để cho tâm hồn mình được thanh tịnh. Câu chuyện về Thần đèn Leo cũng lọt đến tai ông trên đường ra sân bay Nội Bài. Tay tài xế Taxi [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] đã kể lại tất tần tật cho Perez về "Thần đèn Leo". Perez hí hửng, bởi qua câu chuyện của [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] thì vẫn còn một điều ước nữa mà ngày xưa Carles Rexach chưa thực hiện.

Quay về Tây Ban Nha, Perez tập trung toàn lực cho việc tìm kiếm đèn thần. Nhưng Perez đâu có ngờ tên tay sai [MENTION=2257]r10[/MENTION] mà ông phái đi tìm đèn thần lại là đệ tử thân tín của Mourinho. Sau một lần đột nhập vào FCB Museum, [MENTION=2257]r10[/MENTION] cũng ăn cắp được cây đèn thần, và tất nhiên, hắn mang nó về cho Mou. Mou hí hửng đuổi tên đệ tử [MENTION=2257]r10[/MENTION] ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Hắn vuốt mạnh lên chiếc đèn, và Thần đèn Leo lại hiện ra. Leo hậm hực (chắc Thần đèn bực lắm, vì đang du hí cùng vợ bên Mông-Cổ lại bị gọi về :D):

- Còn 1 điều ước, ông hãy ước đi!!!
- Hehe, từ từ để ta nghĩ đã - Mou ranh mãnh trả lời.

"Mình chỉ có đúng 1 điều ước. Làm sao đây nhỉ? Hay là ước được một lần làm cầu thủ giỏi, khiến đám báo chí phải lác mắt ra, và đám học trò không còn khinh mình không biết đá bóng. Nhưng còn tiền bạc, còn gái gú,... À ta nghĩ ra rồi, nếu trở thành Thần đèn thì ta có thể thực hiện mọi điều ước của mình" - Mourinho nghĩ thầm.

- Ta đã nghĩ ra điều ước của mình rồi. Hãy cho ta thế chỗ ngươi để trở thành Thần đèn - Mourinho vênh mặt.
- Ô hô, điều đó quá đơn giản. Ngươi là người đối xử tốt nhất đối với ta - Thần đèn Leo cười sảng khoái.

Nói rồi, Leo hô biến, và Mourinho trở thành thần đèn. Nhưng kỳ lạ thay, Thần đèn Mourinho ngay lập tức bị chiếc đèn kia nhốt lại. Thì ra khi điều ước cuối cùng được thực hiện, Thần đèn sẽ bị nhốt trở lại.

Leo từ ấy chính thức được tự do, và Hạnh phúc bên vợ con trong suốt quãng đời còn lại. Có một điều, thứ bóng đá đẹp mà Leo lưu truyền vẫn tiếp tục được nhân rộng, và thứ bóng đá "đốn củi" & đặc sản xe buýt 2 tầng của Mourinho cũng tự nhiên mà biến mất...
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Messi - Còn hơn một cầu thủ vĩ đại

Khi thân hình bé nhỏ của anh đổ sập xuống sân vào đêm thứ tư tại Camp Nou, hơn 50 nghìn con người có mặt trên sân hôm đó đã chết lặng. Khi những chiếc bánh của xe cứu thương chậm dãi đè nát thảm cỏ xanh mượt, thì ở trên khán đài và trước TV, hàng triệu con tim cũng như bị đè nát bởi sự xót xa, tiếc nuối cho một kỷ lục có thể mãi mãi không xuất hiện nữa. Từ thời điểm đó, dường như chẳng ai quan tâm đến tỷ số của trận đấu dù đó là Champion League, một giải đấu danh giá nhất hành tinh.

messi3.jpg

4 ngày sau, khi lưới của Betis rung lên lần thứ 2 vào phút thứ 25, cả thế giới bóng đá dường như rung chuyển bởi một kỷ lục khó phá nhất đã thực sự bị vượt qua. Kể từ thời điểm đó những người Catalan, người Argentina và những đệ tử túc cầu giáo chẳng mấy quan tâm đến kết quả của trận đấu, dù Barcelona đang có một tỷ số mong manh, một thế trận chẳng rõ ràng và không xứng với tầm vóc của đội đứng đầu Liga.

Những ngày qua, từ Marca, AS, Sport, El Pais đến Mundo Deportivo, Ole hay Bild, Kicker, từ những tờ báo của “người Madrid”, “người Đức” cho đến những tờ báo “thân Barca”, nhất loạt gọi tên anh, như một vị thần cai quản bóng đá, như Apollo của ánh sáng, thơ ca, như Athena của thông thái. Vì lẽ đó, những Falcao (với 1 re-porker tại Liga), Rooney (lập cú đúp tại derby Manchester) hay Ibrahimovic (người hùng của PSG cuối tuần qua) cho dù rất xuất sắc vẫn bị lãng quên, như chưa hề tồn tại trên mặt báo khắp hành tinh.

Khi chúng ta chiêm ngưỡng anh “chơi bóng” và xô đổ mọi kỷ lục trong những căn phòng ấm cúng bên người thân và gia đình, thì ở trên đường phố Baghdad hay Damacus tiêu điều vì nội chiến, những đứa trẻ tật nguyền do bom đạn, những đứa trẻ bất đắc dĩ phải cầm súng thay vì cầm bút vẫn còn nguyên đó những khát khao cháy bỏng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống với những đam mê mà anh mang lại với quả bóng trong chân. Với những đứa trẻ này, chiến tránh, mất mát, khổ đau như dừng lại.

Messi6.jpg

Khi lịch sử và định mệnh đã giao phó cho anh, từ một cậu bé còi cọc, thiếu hoóc môn tăng trưởng, chẳng có bước chạy như linh dương của CR7, chẳng có những động tác đi bóng thanh thoát như vũ bao lê của Zidane hay Iniesta, càng không có động tác làm xiếc với trái bóng như Ronaldinho hay mạnh mẽ như Ronaldo, Batistuta, anh lại có tổng hòa tất cả mọi thứ của những thiên tài bóng đá kể trên. Để rồi những pha đi bóng quá quen thuộc mà không thể hóa giải, những cú sục bóng cực kỳ tinh tế bằng mũi giày (các thủ môn thuộc nằm lòng nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng), những cú úp mu lai má sắc lẹm, lạnh lùng, găm bóng vào góc trái được lặp đi lặp lại hàng tuần trước sự bất lực thậm chí cay cú của đối thủ. Mọi thứ thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng hàm chứa trong đó là những kỹ năng đá bóng bậc thầy và trí tưởng tượng của một nhà thơ.

Để viết về “khía cạnh chuyên môn” của anh - người đuổi kịp kỷ lục ghi bàn của Woodward từ 103 năm qua (với 25 bàn thắng quốc tế trong năm), người phá kỷ lục (được xem là vĩnh cửu) của Gerd Mueller từ 40 năm nay (với 88 bàn thắng ghi được trong năm) và là người sắp phá vô số các kỷ lục khác, thật là điều không dễ, các mỹ từ đã dần cạn kiệt trong khi các kỷ lục bị anh phá bỏ dường như vẫn chưa dừng lại.

Nhưng ở một khía cạnh khác, sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến vì sao hàng triệu người lặng đi khi thấy anh ngã xuống, quặn đau trên sân? Tại sao có đến hơn 100 nghìn người nhấn like trên Facebook, hơn 5 nghìn lượt chia sẻ khi biết tin anh dần hồi phục sau cái đêm kinh hoàng ở Camp Nou trước những đòn triệt hạ của người Bồ? Tại sao hàng triệu độc giả lẫn nhà báo vẫn hàng ngày hàng giờ chờ đợi từng lời của anh qua phương tiện thông tin đại chúng, dẫu biết trước nội dung những câu nói giản dị, chân thật được lặp đi lặp lại trên khuôn mặt hiền khô và ngượng nghịu của anh?

Messi5.jpg

Vâng, chúng ta – những người quá may mắn khi được chiêm ngưỡng anh thi đấu, được chứng kiến vẻ đẹp tâm hồn của anh phải thừa nhận rằng, nếu Barcelona “còn hơn một Câu lạc bộ” thì Lionel Andrés Messi – không nghi ngờ gì nữa “còn hơn một cầu thủ vĩ đại”
 

PentiumT

Juvenil B
Đầu quân
14/9/11
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Xin cám ơn [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] và [MENTION=8047]DuyKhang[/MENTION] về những câu chuyện rất hay về Messi :D. Ngả mũ kính phục lão [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] về câu chuyện "thần đèn" :)
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Messi ghi tên mình vào sách Guinness thế giới

Cùng chiêm ngưỡng lại 88 bàn thắng của Si lùn trong năm 2012 (dự là con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày còn lại của tháng 12 :-x)

[video=youtube;vZd2hqfMOPc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vZd2hqfMOPc[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Xin cám ơn @denpietrau và @DuyKhang về những câu chuyện rất hay về Messi :D. Ngả mũ kính phục lão @denpietrau về câu chuyện "thần đèn" :)
Ơ, ông bị cận từ bao giờ thế =)). Tay Thu Nga chém gió đèn thần chứ tôi có phải tác giả đâu. Chết thật, vi phạm bản quyền rồi ;)).
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thế thới có hội cuồng anh Messi, FCBVN có hội cuồng anh Trâu. Ôi thần tượng lòng em.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Thế thới có hội cuồng anh Messi, FCBVN có hội cuồng anh Trâu. Ôi thần tượng lòng em.
Thôi bác cho em xin. Cuồng đâu ra mà cuồng. Ước gì em Hà Tăng khi xưa biết chút ít về bóng đá và cuồng "em" Messi thì tốt biết mấy :D. Lúc đấy tự em cũng nghĩ ra cái hội tự mình cuồng mình để đánh bóng cái mặt em. Còn ở Barca ta thì idol đầy rẫy, địa linh nhân kiệt đến mức ối bác tài năng và ối anh tài năng phải bán xới vì không hợp đất ;)).
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi vừa lập kỷ lục xong là bắt đầu xuất hiện hàng tá bạn đọc viết bài tháy đố Messi vô địch WC. Có bạn còn nói là số 10 của chúng ta có mơ cũng chả bao giờ ghi được 1 bàn thắng tại WC và Copa, chắc mới xem bóng đá từ hè năm 2010.
BongDa.com.vn - Messi sẽ là thánh, nếu…

Còn mới đây là bạn lên phân tích như chuyên gia, bảo là Messi không còn nhiều cơ hội để toả sáng tại WC, vì năm 2014 anh đã... 29 tuổi rồi, WC sau khó mà thi đấu được nữa vì đã 33 tuổi. Tức là Messi sinh năm 1985 đấy các bạn à.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Khi Messi xô đổ kỷ lục của Gerd Mueller, người ta lại cố gắng vận dụng vốn từ ít ỏi của bản thân mình để tìm cách diễn đạt cảm xúc hay tình yêu của mình dành cho chàng trai nhỏ bé này. Đã có những so sánh Messi với những huyền thoại khác, rồi có cả những phép so sánh cộng đầy gượng gạo ý nói Messi có những tố chất của tất cả các huyền thoại đó. Messi có kỹ thuật hơn người chăng? “Những gì Carew làm được với trái bóng, tôi có thể làm được với trái cam” là phát biểu của Ibra. Đúng, Ibra là một cầu thủ có kỹ thuật rất toàn diện, đã ghi rất nhiều siêu phẩm để đời nhưng số bàn thắng một mùa của anh dừng lại ở một con số 14. Messi có bản năng săn bàn đáng sợ chăng? Thế giới bóng đá chứng kiến một Van Nistelroy là một sát thủ bẩm sinh trong vòng cấm địa nhưng số bàn thắng một mùa của anh thời đỉnh cao (2002-2003) cũng chỉ dừng lại ở con số 44. Lấy một cầu thủ có đầy đủ mọi phẩm chất từ tốc độ, thể lực, kỹ thuật, bản năng săn bàn ra thì chúng ta có người ngoài hành tinh – Ronaldo. Thành tích ghi bàn tốt nhất của chàng tiền đạo răng thỏ là 47 bàn ở mùa 2006-2007 khi chơi cho Barca, vẫn còn kém xa con số 73 bàn thắng của chàng tiền đạo nhỏ con.

Mọi dẫn chứng trên chỉ để chỉ ra rằng, chúng ta vẫn đang đi tìm một lời giải thích thỏa đáng cho những con số thống kê đáng sợ của Leo. Trước tiên hãy cùng điểm lại trong 73 bàn thắng mùa giải 2011 - 2012 để xem có rút ra được điều gì không? Trong 73 bàn thắng này có 8 bàn được tính là nỗ lực cá nhân, 16 bàn được tính là đồng đội dọn cỗ, 10 bàn thắng trong đó Messi vừa là người phát động, vừa trực tiếp ghi bàn, 17 bàn thắng xuất phát từ khả năng chạy ví trí tốt của Messi, 22 bàn còn lại là những pha đá phạt đền, phạt trực tiếp hoặc những bàn thắng không có nhiều ý nghĩa tham khảo. Trong số 51 bàn thắng đáng tham khảo, có tới 27 bàn thắng đến từ những tình huống chạy chỗ tốt và những tình huống Messi vừa là người phát động tấn công, vừa trực tiếp ghi bàn.

Thử so sánh với người ngoài hành tinh Ronaldo ở mùa bóng 96-97 với 47 bàn/49 trận:
- Nỗ lực cá nhân: Messi: 8 – Ronaldo 8
- Đồng đội dọn cỗ: Messi: 16 – Ronaldo 14
- Chạy chỗ tốt: Messi: 17 – Ronaldo 15
- Vừa phát động vừa ghi bàn: Messi 10 – Ronaldo: 2

Khác biệt đáng kể duy nhất nằm ở tiêu chí vừa phát động vừa ghi bàn. Người ta có thể lấy lý do vị trí của Ronaldo là tiền đạo cắm (số 9) và Messi xuất phát ở vị trí thấp hơn nhưng đừng quên rằng Ronaldo cũng rất nhiều trận phải chơi lùi sâu vì bị đối phương kèm rát. Thêm một yếu tố quan trọng không kém là những bàn thắng của Messi khi trực tiếp phát động thường diễn ra trong thế trận phải khoan phá bê tông, tháo dỡ xe buýt 2 tầng. Điều đó nói lên rằng nhãn quan chiến thuật, khả năng đọc tình huống hay ta khai sinh hẳn một khái niệm mới: khả năng đạo diễn trên sân: Anh là người lên kịch bản (cho pha dàn xếp tấn công), trực tiếp chỉ đạo diễn xuất (triển khai pha bóng), đồng thời đóng luôn vai diễn chính.

Để có được Messi của ngày hôm nay, trước hết chúng ta phải cảm ơn Rijkard khi đã bắt Messi phải đá sang cánh phải dù thuận chân trái. Nhưng Pep mới chính là người đã đặt Messi vào đúng vị trí nhất, phát huy tốt nhất khả năng thiên bẩm của anh.

Cá nhân tôi cũng thích so sánh Messi với những phép cộng. Nhưng quan điểm của tôi là:
Messi = Ronaldo (de Lima) + Trương Nghệ Mưu.
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Messi-goals-2012.jpg

Tính cả những bàn thắng ở các trận đấu không chính thức thì Messi đã có đến 99 bàn.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top