La Masia

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
La Masia - Nền tảng thành công của Barcelona (Phần 2)

La_Mas%C3%ADa_de_FC_Barcelona.jpg

Nắm bắt cơ hội

Puig và Guillermo Amor, hiện là giám đốc kĩ thuật lò đào tạo trẻ La Masia tin rằng ngoài trách nhiệm là một CLB lớn của châu Âu, Barcelona còn đem đến cơ hội phát triển và thi đấu bóng đá đỉnh cao cho các cầu thủ trẻ. 50% các học viên tốt nghiệp La Masia là một con số ấn tượng đối với một học viên bóng đá. Mặc dù Puig cũng nhận định rằng không phải tất cả các học viên sau khi tốt nghiệp đều đi theo nghiệp này.

"Không có một mục tiêu cụ thể nào được đặt ra tại đây nhưng chúng tôi luôn cố gắng để có số lượng học viên tốt nghiệp luôn nằm ở mức cao nhất có thể" ông giải thích. "Tùy từng mùa bóng, có nhiều hoặc ít số học viên ra trường nhưng triết lý và mục đích giảng dạy của chúng tôi là luôn luôn để học viên hướng tới thi đấu trên đội A"

Albert Puig: "Các culé ưa thích hệ thống này và luôn luôn muốn đội bóng đi theo đường lối cũ"

Hiện tại Barça đã đạt được rất nhiều thành công từ phương pháp đầu tư dài hạn đối với các cầu thủ trẻ và không có gì là ngạc nhiên khi các CLB khác muốn sao chép các phương pháp và triết lý của La Masia.

Tuy nhiên Puig cũng cảnh báo rằng việc này không hề dễ thực hiện: "Có thể các lò đào tạo khác cũng sản sinh ra rất nhiều tài năng, nhưng sẽ không đi tới đâu nếu họ không định hướng cho các cầu thủ trẻ khát vọng được thi đấu trên đội 1. Bên cạnh đó, nếu các CĐV không thích cách các cầu thủ chơi bóng, lập tức chúng ta sẽ gặp phải vấn đề. Các culé thích hệ thống này và thích đội bóng đi theo những triết lý mà La Masia đã thiết lập"

"Hầu hết các đội bóng dều dựa vào HLV và đôi khi ông ta có tầm ảnh hưởng trên cả chủ tịch CLB. Những thay đổi về mặt nhân sự của CLB qua 1,2 hoặc 3 năm và qua mỗi nhiệm kì có nghĩa là thay đổi tư tưởng. Nhưng triết lý bóng đá tấn công của Barça không bao giờ thay đổi qua bất kì thời kì nào, điều đó làm nên sự khác biệt giữa chúng tôi và các đội bóng khác và cũng đồng thời là chìa khóa dẫn đến thành công của CLB"

Bộ ba lịch sử
Không có thành công nào rõ ràng hơn việc Lionel Messi giành được danh hiệu FIFA Ballon d’Or bên cạnh hai người đồng đội của mình. Mặc dù danh hiệu cao quí này Messi có được khi đánh bại 2 người đồng nghiệp ở cùng CLB tuy nhiên tất cả đều nhận thấy rằng giải thưởng này tôn vinh một tập thể không chỉ 3 cầu thủ mà còn cho các nhân viên ở La Masia đã và đang làm việc tại đây.

"Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào với những gì đang diễn ra ở thời điểm này" Puig phát biểu "Nhưng chúng ta ở đây không xứng đáng được nhận tất cả vinh quang về mình - đó là mốt sự hạ thấp đối với công lao của tất cả những người đã làm việc hăng say như chúng ta để đưa chúng ta đến gần với thời điểm tuyệt vời này, khi mà ba cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới đều tốt nghiệp từ cùng một lò đào tạo"

Giám đốc của La Masia - ông Carles Folguera cũng rất hãnh diện khi chứng kiến Messi, Iniesta và Xavi được đánh giá là ba cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới. Cũng quan trọng như thành công của họ trên sân cỏ là các cầu thủ chơi bóng như một niềm vui và họ yêu môn thể thao này. Đó là điều mà La Masia đang phấn đấu để đạt được và cũng là một yếu tố quan trọng để đưa La Masia đến đỉnh cao.

"Đối với Barcelona, được có ba cá nhân FIFA Ballon d'Or thi đấu trong đội hình thể hiện sự xuất sắc của một CLB có tổ chức". Tất nhiên Barça phải nhận được sự ngưỡng mộ bởi thành công mà CLB tạo dựng, nhưng Barcelona luôn mong muốn làm được nhiều hơn một trận thắng thông thường. Nó được thực hiện cùng với mô hình bóng đá của chúng tôi, chỉ ra rằng bạn có thể cạnh tranh và giành chiến thắng nhưng bạn cũng cần phải làm khán giả vui lòng vì lối chơi của bạn. Messi, Xavi và Iniesta là ba cầu thủ rất khác nhau nhưng họ có chung một niềm vui chơi bóng và họ khiến các CĐV cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến những gì họ thực hiện trên sân cỏ"

Có thể đáng lo ngại đối với các CLB đang tìm kiếm thành công bằng cách cạnh tranh trong việc đào tạo cầu thủ trẻ với Barça. Folguera quả quyết rằng với việc bộ ba La Masia quét sạch danh hiệu quả bóng vàng sẽ là một nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ trẻ sẽ nối tiếp những bước chân đàn anh"

"Đối với La Masia, thật tuyệt vời khi có những thần tượng, ở cả cấp độ thể thao lẫn nhân cách sống" vị giám đốc khẳng định: "Các chàng trai sẽ nhìn thấy một mô hình và một cơ hội rõ nét cho bản thân họ tại một CLB luôn tin tưởng vào tài năng cũng như đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực bản thân của họ"


Lược dịch từ fifa.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sau Cadet A của Barça đăng quang ngôi vô địch thì giờ đến lượt một đội trẻ nữa của Barça là Juvenil A cũng bước lên bục vinh quang.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=wsXOO8Yhxo0&feature=feedu[/ame]

Clip ăn mừng của các cầu thủ trẻ
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
100 bàn thắng của La Masia

tumblr_lg214qq2SI1qfw139o1_500.jpg


Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Messi trong trận đấu với Osasuna cuối tuần qua đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ đối với Học viện đào tạo trẻ La Masia của CLB Barcelona. Đó là bàn thắng thứ 100 mà các cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia ghi được trong tổng số 139 bàn thắng của Barcelona trong mùa giải này tính trên tất cả các mặt trận (chiếm 72% tổng số bàn thắng).

Trong số 100 bàn thắng ấy thì riêng Messi đã chiếm tới 50 bàn thắng, một con số kỉ lục tại giải VĐQG Tây Ban Nha. Những người tiếp theo có trong danh sách ghi bàn lần lượt là Pedro (20), Iniesta (8), Bojan (6), Xavi (5), Pique (3) Sergi Busquets (1), Puyol (1), Jeffren (1) và các cầu thủ thuộc biên chế Barca B: Thiago, Nolito, Victor Vazquez và Fontas mỗi người có 1 bàn thắng.

Trong nhóm "ngoài La Masia" thì David Villa đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 22 bàn thắng cho đến thời điểm này của mùa giải. Tiếp theo lần lượt là: Keita (5), Alves (4), Milito, Maxwell, Abidal, Afellay và Ibrahimovic. Có 2 bàn thắng ghi được do các cầu thủ đối phương phản lưới nhà. Cầu thủ duy nhất trong đội hình I Barca chưa có tên trong danh sách ghi bàn là "Ông chủ nhỏ" Javier Mascherano (không tính 2 thủ môn).

Visça el Barça! Visça el La Masia!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Lại 1 chiến thắng của Barça trong trận EC

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=MmNyGniOjx0&feature[/ame]​

Đây là chiến thắng của Juvenile Barça trước Juvenile Real Madrid.

Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng nếu Real theo đuổi chính sách đào tạo trẻ như La Masia thì thế hệ sau nữa của chúng ta vẫn sẽ chiến thắng trong những trận EC đỉnh cao.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Rafinha đá hay quá.
Đội hình chính của Real đã không bằng Barca rồi thì đội hình trẻ của chúng còn thua xa nữa, cứ nhìn mấy năm nay có đào tạo được ai ra hồn đâu.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tài năng trẻ La Masia hâm mộ sao trẻ Manchester United

1305733204133.jpg

Jonathan dos Santos và Sheng Ho Park vừa tiết lộ thông tin khá thú vị trong một lần phỏng vấn với BarcaTV rằng cả hai rất hâm một hai cầu thủ ở Manchester United. Riêng với Dos Santos "em", cầu thủ trẻ gốc Mexico này thú nhận anh rất "kết" Chicharito vì anh này có một khả năng ghi bàn ghê gớm. Dos Santos nói: "Anh ấy rất may mắn mỗi khi đứng trước khung thành bởi vì Chicharito phải chạy nhiều hơn mọi người để có một vị trí thuận lợi". Cầu thủ đang khoác áo đội B Barca còn chia sẻ thông tin khi hai người khoác chung màu áo tuyển Mexico: "Chicharito thật sự là một cầu thủ tốt, hơi e dè và khá kín đáo. Tuy nhiên trong thi đấu anh ấy rất kỷ luật bên trong lẫn ngoài sân cỏ".

z-1.jpg

Về phần Sheng Ho Park- cậu bé người Hàn Quốc 14 tuổi trong màu áo tuyển trẻ Barca, từng được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" thì thần tượng cầu thủ đàn anh đồng hương của mình là số 13 Park Ji Sung. Cậu bé nói: "Park là thần tưởng của em và hầu hết các bạn đang chơi bóng đá ở Hàn Quốc. Anh ấy là cầu thủ giỏi và là người tốt". Không dừng lại ở đó cậu bé còn cảnh báo Barca sẽ phải cảnh giác với tiền vệ mang áo số 13 của Manu, phân tích:"Anh ấy chơi tốt hơn ở vị trí tiền vệ, kinh nghiệm anh ấy là đã tham gia ba kỳ Worldcup và tám năm ở đấu trường Châu âu rồi". Sheng Ho Park từng được chính trợ lý Tito bên cạnh Pep Guardiola để mắt tới vào mùa hè năm ngoái, và ông đã quyết định mời cậu bé về tập chung với đội trẻ Barca.
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Đột nhập La Masia :


t359642.jpg




t359643.jpg




t359644.jpg


Phòng ăn

t359645.jpg


Phòng giải trí

t359646.jpg



t359647.jpg


Thư viện

t359648.jpg




t359663.jpg


Puyol và Iniesta từng học cùng khóa 1996/97

t359650.jpg




t359664.jpg


"Pep hói" năm xưa !

t359651.jpg


Cận cảnh :-x

t359652.jpg


U10 chiến đấu.

t359654.jpg




t359655.jpg




t359656.jpg


Messi02 và C.Ronaldo02 chăng ?

t359657.jpg


Còn đây là Ronaldinho02.

t359658.jpg


Đội trưởng tương lai !

t359659.jpg




t359660.jpg




t359662.jpg



Tự tin khi trả lời phỏng vấn.​


Nguồn: zing.vn
 
Sửa lần cuối:

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
La Masia: Cách đội bóng Catalan đào tạo những viên ngọc!

subYBARCELONA-articleLarge.jpg

BARCELONA, Tây Ban Nha -Giống như một trang trại được bao phủ bởi đá , được xây dựng vào thế kỷ 18 như một bất động sản quốc gia, hiện đang được bao quanh bởi một sân vận động hiện đại, cao tầng với khách sạn năm sao ở một khu phố bao quanh là cây xanh, nhìn từ xa trông giống một lâu đài xinh xắn trong truyện cổ tích nhưng thực ra nó lại giống một cánh đồng luôn sản xuất ra những "vựa lúa", đều đặn mà hiệu quả lại cao.

Ngôi nhà, được gọi là La Masia, là ngôi nhà biểu tượng của học viện bóng đá Barcelona, là cái nôi sản sinh ra rất nhiều anh tài cho bóng đá thế giới và hiện đang đóng góp 8 cầu thủ cho trận chung kết Champions League giữa hai đội Barcelona và Manchester United sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai tại London thủ đô Anh quốc.

Cầu thủ xuất thân từ học viên danh giá này đã và đang giúp Barcelona trở thành một trong những đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất trong lịch sử, La Masia đã trở thành một mô hình quốc tế cho các lợi ích về tài chính, thể thao và xã hội.

Nó khác hẳn so với các mô hình tiêu chuẩn phát triển thể thao trẻ của Mỹ, mà trường học là cái nơi mà họ dữa dẫm vào. Và nó càng khác hẳn so với quy mô đào tạo và phát triển tài năng trẻ ơ Châu Âu, trong đó các cầu thủ giỏi nhất thường phải bỏ trường học ở cái tuổi 15 để chú tâm vào sự nghiệp quần đùi áo số mà họ đã lựa chọn.

Ví dụ, các quan chức của đội bóng nói rằng hàng tá cầu thủ từ đội Barca B- ngay cả một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng Andres Iniesta - cũng phải học những khóa cao đẳng.

"Điều này khiến nhiêu người ngạc nhiên" Carles Folguera, giám đốc học viện La Masia, cho biết thông qua thông dịch viên. "Họ nghĩ rằng các cầu thủ tới đây là để chơi bóng chứ không phải học tập. Chúng tôi dạy họ nhiều về bóng đá, nhưng cũng chuẩn bị cho tương lai của họ khi bóng đá không phải là công việc giúp họ kiếm sống sau này. "

Sự thành công của học viện đạo tạo tài năng trẻ của Barcelona không thể xuất sắc hơn năm 2010, khi các học viên tốt nghiệp Lionel Messi, Xavi Hernández và Iniesta trở thành 3 ƯCV cuối cùng cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới FIFA Ballon d'or (và Messi đã giành nó lần thứ 2 liên tiếp) Xavi, Iniesta và bảy cầu thủ khác, những nhà vô địch thế giới đều là học viên của lò đò tạo La Masia.

Ngoài ra, không thể không kể đến Pep Guardiola, HLV hiện tại Barcelona, và Guillermo Amor, một cựu ngôi sao tiền vệ người hiện đang là giám đốc kỹ thuật của học viên. Đối với một cầu thủ như Gerard Piqué, một hậu vệ trung tâm, đối với anh Barcelona giống như là nhà của mình vậy.

Piqué lớn lên tại La Masia và Camp Nou, sân vận động Barcelona. Ông nội của anh là một thành viên Ban giám đốc Barcelona. Sau một thời gian dài lưu lạc tại Manchester United, Piqué trở lại đội bóng thời niên thiếu của mình năm 2008.

"Khi tôi là một đứa trẻ, tôi đã là fan hâm mộ của đội bóng, tôi đến sân vân động mỗi tuần" Piqué nói. "Giấc mơ của tôi đó là được chơi bóng cho Barcelona."

Để giúp họ trở nên đoàn kết, các cầu thủ phải bỏ ra rất nhiều năm để thi đấu với nhau, Piqué nói:

"Đó là điều tốt cho bầu không khí trong phòng thay đồ" anh nói. "Và giúp các cầu thủ tự tin hơn. Chúng tôi có thể giúp đỡ nhau như một người bạn, không đơn giản như một đồng đội. Bạn có thể thấy điều này trên sân -. Khi chúng tôi đang gặp khó khăn chúng tôi sẽ làm việc như một tập thể, chiến đấu và giành chiến thắng. "

Khoảng 210 trẻ em độ tuổi từ 7-18 ghi danh vào học viên La Masia . Hàng tá những cầu thủ nhí độ tuổi từ 11 và 14 sống trong ký túc xá ở La Masia, bao gồm cả phòng ăn, thư viện, phòng chơi và trung tâm máy tính. Bốn mươi tám cầu thủ từ 15 đến 18 sống ở các phòng bên đường gần SVĐ Nou Camp. Những cầu thủ đến từ Barcelona thì sống cùng với cha mẹ. Đồng nghĩa với việc họ sẽ di chuyển từ TBN qua nước khác cùng với gia đình họ.

Một cầu thủ nhí 11 tuổi, Ben Lederman đến từ miền nam California, đã được Barcelona để ý. Một số trang Web bóng đá đã thông báo rằng Lederman là người Mỹ đầu tiên được nhận vào học viện, nhưng Amor nói rằng mọi thủ tục vẫn chưa hoàn tất.

Cuối tháng tới, La Masia sẽ đóng cửa học viên, và tất cả các hoạt động ở học viện sẽ được chuyển đến trung tâm đào tạo của Barcelona ở làng gần đó tại Sant Joan Despi. Các thói quen hàng ngày, vẫn sẽ được giữ nguyên mặc dù ngôi nhà đã chuyển: Trong tuần, họ phải dậy vào lúc 6:45 sáng, ăn sáng và tới trường ở trong thành phố khoảng 7:30. Họ tham dự các lớp từ 8:00-02:00, trở về La Masia để ăn, nghỉ ngơi và tham gia các buổi thuyết trình bắt buộc. Bắt đầu tập luyện từ 7 đến 8:45, tiếp theo là bữa ăn tối và một khoảng thời gian miễn phí. Đối với các cầu thủ trẻ, 10:30 họ phải đi ngủ và các cầu thủ lớn tuổi hơn là 11:00


Ps: Giờ phải đi đá bóng nên chỉ dịch được một trang, bạn nào rảnh thì dịch nốt trang còn lại nhé! Đây!
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
[JUSTIF]
Trồng người trên đất mẹ Catalan

subYBARCELONA-articleLarge.jpg
La Masia, ngôi nhà của học viện bóng đá trẻ Barcelona​

Cái nông trại bằng đá đó, được xây dựng vào thế kỉ thứ 18 tại vùng quê ngoại ô, nay đã được bao quanh bởi những sân vận động hiện đại, những toà nhà và những khách sạn cao chót vót, với những con người sung túc và đông đúc ở đây, vẫn tiếp tục đem lại những vụ mùa bội thu.

Nông trại đó có tên là La Masia, giờ là biểu tượng cho học viện bóng đá trẻ của Barcelona, nơi đã nuôi dưỡng 8 con người nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong trận chung kết Champions League, giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ khắc nghiệt nhất thế giới, vào thứ 7 tới đây tại Luân Đôn.

Barcelona được xem như một trong những đội bóng xuất sắc và quyến rũ nhất mọi thời đại chính là nhờ một nền tảng vững chắc từ La Masia. Vì thế nó đã trở thành kiểu mẫu hiện nay trong việc nuôi dưỡng và đào tạo những cầu thủ "cây nhà lá vườn".

Nó khác xa mô hình phát triển thể thao trẻ của người Mỹ, mô hình mà chủ yếu dựa trên những trường học. Và nó cũng khác với mô hình kinh điển của người châu Âu, trong đó các cầu thủ nhí giỏi nhất thường nghỉ học khi mới 15 tuổi để tập trung toàn lực vào thể thao.

Những cầu thủ đội 1 kể lại rằng các cầu thủ ở đội B của Barcelona - kể cả một trong những ngôi sao sáng nhất hiện nay, tiền vệ Andrés Iniesta - đều được học văn hoá đầy đủ.

"Mọi người đều rất ngạc nhiên vì điều này," Carles Folguera, giám đốc của La Masia tâm sự. "Họ nghĩ các cầu thủ nhí ở đây để chơi bóng chứ không phải để học. Chúng tôi dạy các em về thể thao, nhưng chúng cũng phải được chuẩn bị một tương lai khác nếu chẳng may chúng không thể thành công bằng con đường thể thao."

Thành công của học viện trẻ Barcelona không khi nào rực rỡ hơn năm 2010, khi những người con Lionel Messi, Xavi Hernandéz và Iniesta lọt vào danh dách 3 người cuối cùng trong cuộc chạy đua giành Quả bóng vàng FIFA, giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. (Messi là người giành chiến thắng năm thứ 2 liên tiếp.) Xavi, Iniesta và 7 người khác trưởng thành từ học việc đã cùng nhau đem về cho đất nước Tây Ban Nha danh hiệu World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tương tự như vậy là Pep Guardiola, HLV trưởng Barcelona, và Guillermo Amor, tiền vệ ngôi sao một thời và giờ đây đã trở thành giám đốc kĩ thuật của học viện. Với Gerard Piqué, trung vệ hiện tại của đội 1, thì thời gian gắn bó với CLB gần như là cả cuộc đời.

Piqué lớn lên ở La Masia và Camp Nou. Ông nội anh đã từng là một thành viên trong ban giám đốc của Barcelona. Sau một chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tới Manchester United, năm 2008 Piqué trở về với đội bóng mà anh đã chơi thời thơ ấu.

"Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt; tôi tới sân vận động vào mỗi tuần," Piqué kể lại. "Chơi bóng cho Barcelona là một giấc mơ đối với tôi".

"Đã có rất nhiều thế hệ cầu thủ lớn lên và chơi bóng ở đây, chính họ đã cùng nhau xây dựng nên sự thuần nhất của CLB như hiện nay," Piqué nhận xét.

"Bầu không khí trong phòng thay đồ thật tuyệt," anh nói. "Sự tự tin luôn tồn tại ở đó. Chúng tôi giúp đỡ nhau như những người bạn, chứ không chỉ là những người đồng đội. Bạn có thể thấy điều này trên sân cỏ - khi chúng tôi gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu để giành thắng lợi."

Gần 210 cậu bé ở độ tuổi từ 7 đến 18 đã gia nhập học viện này. Nhiều cầu thủ nhí từ 11 đến 14 tuổi được sống trong ký túc xá tại La Masia, ở đó có cả phòng ăn, thư viện, phòng giải trí và trung tâm máy tính. 48 cầu thủ từ 15 tới 18 tuổi trong những căn hộ dọc theo con đường ở Camp Nou cùng với cha me. Thậm chí một vài cầu thủ đến từ những quốc gia khác đang sống như thế với gia đinh họ.

Chú bé 11 tuổi ở Nam California, Ben Lederman đã được Barcelona chú ý. Một vài trang web bóng đá còn loan tin rằng Lederman là người Mỹ đầu tiên gia nhập La Masia, nhưng Amor nói rằng những chi tiết trong hợp đồng vẫn còn chưa hoàn tất.

Cuối tháng sau, La Masia sẽ đóng cửa ký túc xá, và tất cả hoạt động của học viện sẽ được chuyển tới trung tâm tập luyện của Barcelona ở ngôi làng Sant Joan Depsi cách đó không xa. Tuy nhiên lịch sinh hoạt hằng ngày vẫn sẽ giữ nguyên: thức dậy vào 6 giờ 45, ăn sáng và bắt đầu tới trường lúc 7 giờ 30. Chúng sẽ học văn hoá từ 8 giờ tới 14 giờ, sau đó trở về La Masia để ăn trưa, nghỉ ngơi và tham gia các bài tập bắt buộc theo nhóm. Việc tập luyện sẽ diễn ra từ 7 giờ tới 8 giờ 45, sau đó sẽ là bữa ăn tối và chút ít thời gian rảnh rỗi. Các cầu thủ nhí đi ngủ lúc 10 giờ 30 còn những đứa lơn hơn thì 11 giờ.

"Cha mẹ luôn mong muốn đem lại cho con cái những điều tốt đẹp nhất ở độ tuổi như thế này," Folguera nói. "Chúng ta phải giúp chúng hiểu ra giá trị của sự nỗ lực và tính khiêm tốn. Chỉ tài năng thôi là không đủ. Khiêm tốn và chân thành, đó la điều mà cha mẹ chúng sẽ rất đỗi tự hào."

Mỗi cậu bé ở học viện sẽ được cấp một cái laptop, Folguera cho biết. Thi thoảng chúng được ra ngoài đi chơi, đi cùng là những đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, hướng dẫn viên và giám đốc xã hội. Đó là những trải nghiệm cần thiết cho những cậu bé phải xa gia đình từ bé. Iniesta đã từng kể về nỗi nhớ nhà của mình khi đến La Masia năm mới 12 tuổi, anh đã phải tranh giành cái điện thoại với những đứa bé khác để có thể gọi cho cha mẹ mình. Những đứa trẻ sẽ không dễ để vượt qua áp lực phải thành công khi chúng còn đang nhỏ tuổi như thế. Piqué đã từng tâm sự rằng, anh đã phải cố gắng không nghĩ về việc thi đấu cho đội 1 cho tới khi anh 17 tuổi.

"Đó là một cảm giác tồi tệ khi một ngày nào đó họ đến và nói bạn rằng 'Em phải rời khỏi đây'," Piqué nói. "Vì thế, tốt nhất là không nghĩ quá nhiều về nó. Tôi đã từng thấy nhiều người bạn suốt ngày nghĩ về việc chơi cho đội 1, rồi bỗng một ngày CLB nói rằng 'Em không đủ khả năng để chơi bóng ở đây.' Đó thật sự là một cú shock vì tất cả đều còn quá trẻ."

Trên quan điểm của kinh tế học, đào tạo những cầu thủ trẻ không khác mấy với việc tự trồng rau. Nó sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc lao vào thị trường chuyển nhượng.

Đối với Barcelona, cách làm này giúp họ tránh được việc phải bỏ ra hàng chục triệu đô la phí chuyển nhượng, chưa kể lương, cho việc kí hợp đồng với những cầu thủ từ các đội bóng khác. Năm 2009, Real Madrid bỏ ra 132 triệu đô la chỉ để giành được chữ ký của Cristiano Ronaldo từ Manchester United và 94 triệu đô la khác cho nhạc trưởng Kaká của A.C. Milan. Mặc dù vậy, Madrid vẫn thất bại trong cuộc đua tại La Liga, và đặc biệt là đấu trường Champions League.

Đối với Barcelona thì việc phải trả phí chuyển nhượng cho những ngôi sao như Messi, Xavi và Iniesta vào thời điểm đó là "bất khả thi," Folguera nhận định.

Trên quan điểm bóng đá vị nghệ thuật, Barcelona tập cho các cầu thủ 8-9 tuổi phong cách chơi bóng đầy mê hoặc của những đường chuyền ngắn và nhịp nhàng. Đặc biệt đối với những cầu thủ nhỏ hơn, chơi bóng quan trọng hơn là chiến thắng. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách mà những chú bé ở Mỹ được dạy.

Ở Mỹ, "trận đấu chỉ có thắng hay thua," Claudio Reyna, cựu đội trưởng của tuyển Mỹ mà giờ là giám đốc kỹ thuật bóng đá trẻ của Mỹ, cho biết. "Ở Barcelona, họ chỉ chú tâm vào việc dạy dỗ những đứa bé, còn chiến thắng sẽ tự thân nó đến. Tôi tin điều này sẽ giúp các cầu thủ trẻ phát triển trong một môi trường lành mạnh và phù hợp với chúng hơn, nơi chúng không bị ám ảnh phải giành chiến thắng. Người Barcelona muốn thấy các cầu thủ với cái đầu thuần chất bóng đá."

Cuối cùng sự kiên nhẫn đã đem về quả ngọt. Nhưng Barcelona không chỉ chơi thứ bóng đá đẹp, họ còn cần những danh hiệu. Những cầu thủ trẻ phải phát triển theo chuẩn mực khắt khe của CLB, còn không họ sẽ bị đào thải. Vì thế, trong khi Xavi và Iniesta đã phát triển sự nghiệp tại Barcelona từ thưở còn thơ ấu thì thời gian trung bình ở học viện của các cầu thủ khác chỉ là 3 năm. Phần lớn các cầu thủ phải tìm đến những đội bóng khác, thậm chí là những nghề nghiệp khác.

"Karl Malone và John Stockon có lối chơi đẹp mắt," Folguera đề cập tới những cựu ngôi sao của đội bóng rổ Utah Jazz[1]. "Nhưng họ đã không giành được bất cứ danh hiệu nào".

dịch theo New York Times​
[/JUSTIF]
Chú thích
[1]Utah Jazz là đội bóng rổ ở thành phố Salt Lake, thủ đô bang Utah, Hoa Kỳ.

P/S: Dịch xong mới biết nhoemnhieu dịch trước 1 phần rồi :|
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Hôm qua ngày 13 tháng 6 năm 2011, toà lâu đài đá La Masia chính thức đóng cửa. Một buổi lễ chia tay nho nhỏ đã được tổ chức với sự tham gia của ban lãnh đạo clb cũng như toàn thể các học viên của La Masia. Đây là bức ảnh kỷ niệm cuối cùng của lò La Masia "truyền thống". Kể tử mùa sau, La Masia mới sẽ được chuyển đến Sant Joan Despí.


6-14-20118-51-08PM.png
 
Sửa lần cuối:

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Như vậy là U17 Barca đã hạ đo ván U17 Real sao trận đấu thở ra khói, bởi Barca dẫn trước 2-0 ở hiệp một nhưng để gỡ lại 2-2, cuối cùng thủ môn đã lên tiếng để chúng ta chiến thắng 5-3 ở loạt luân lưu. Một số điểm đáng chú ý :

Đám Madrid côn đồ từ ông đến cháu như nhau cả, tập làm đồ tể từ bé luôn. Banh không đá mà đá vô đầu người

b968w6.jpg


Đáng ra là phải vầy mới đúng

3p9dX.png



Để ý danh sách của U17 chúng ta

`Barca U-17 Squad:

1- Pol Busquets Mas (Goalkeeper 23-03-94)
2- Aitor Ruano Castellanos (Defender 13-08-94)
3- Robert Costa Ventura (Defender 06-06-94)
4- Brian Oliván Herrero (Defender 01-04-94)
5- Alejandro Grimaldo García (LB/LW 20-09-95)
6- David Babunski (Midfielder 01-03-94)
7- Olivier Moussima Ebongue (Midfielder 08-03-94)
8- Simón Colina Domínguez (Midfielder 07-02-95)
9- Mamadou Tounkara Tounkara (Forward 19-01-96)
10- Iu Ranera Grau (Midfielder 08-01-95)
11- Alain Richard Ebwelle (Forward 28-09-95)
12- Roger Bernils Crusats (?)
13- Joseph Fabrice Ondoa Ebogo (Goalkeeper 24-12-95)
14- Maximiliano Brian Rolon (Forward "RW" 19-01-95)
15- Jordi "Xavier" Quintillà Guasch (Midfielder 25-10-93)
16- Cristian Herrera Fontanella (Forward 29-03-94 )
17- Elliot Kebbie (try-outs, previous club: Leeds United, 16 years old)
18- Keita Balde (back from loan to cornella, Forward 08-03-95)

Số 17 đấy, đang được là thần đồng, được chào đón tại Anh, nhưng anh lại chọn sang Tây Ban Nha đá tập sự cho Barca. Giải lần này được cho tham gia luôn.[

Thêm một số điểm rất đáng chú ý về U17 của chúng ta. Thật ra họ có phải là U17 không ?

- Có 3 người trong U17 Barca nằm trong tuyển U17 Tây Ban Nha, đó là : Cristian Herrera(17, Catalan) là số 9 "ảo", Maxi Rolon(16, argentina) cánh phải, Ebwelle(15, Cameroon) cánh trái

- Barca ra sân với 5 cầu thủ U16, trong khi phía Real chỉ có 1.

- Đặc biệt là 2 nhí U15 là Ebwelle(LW, 15) và Grimaldo(LB, 15) cày nát cánh trái của Real ở hiệp một. Lưu ý là đem U15 đi đá U17 !

- Một đống cầu thủ chính của U17 Barca không đá giải này bởi vì phải tham gia những giải khác lớn hơn, ví như : Deulofeu(17) & Dongou (16) phải đá Copa del rey U19, Sergi Samper (16) đang tập trung với đội U16 tuyển Tây Ban Nha.


Như vậy với vài dòng tổng kết nhỏ, chúng ta cũng thấy sự phát triển rất tốt của đám nhí, đem 15 tuổi đá với 17 tuổi, đem 16 tuổi đá với 19 tuổi; các nhí từ nhỏ đã tập chịu áp lực vì đá với các đối thủ to xác hơn.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chú Ebwelle em biết từ lâu rồi, là người Cameroon mà sao lại chọn đá cho U17 TNB nhỉ?
Ebwelle, Moussima và Dongou là bộ 3 huyền thoại nhí người Cameroon của La Masia, tất cả đều dưới 17 tuổi.
Còn bé Elliot Kebbie là cựu cầu thủ trẻ của lò đào tạo Leeds United, một trong những lò đào tạo bóng đá số 1 của Anh nênchaastt lượng có thể đảm bảo.
Một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta!
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Tiếp tục tin về đội trẻ, lần này là U19. Như bài trên mình nói, có một số cầu thủ không tham gia U17 vì họ phải tập trung ở cấp độ cao hơn, trong trường hợp này là Deulofeu. Và ban huấn luyện đã không sai khi lôi Deulafeu đi, bởi anh đã tỏa sáng rực rỡ trong trận trận lượt đi bán kết Copa del Rey với 2 bàn thắng, kiến tạo 1 bàn còn lại và vô số pha hãm thành khác.

Copa del Rey (semi-final, 1st leg)
Deportivo 1 - 4 Barcelona
- MOM: Gerard Deulofeu
- Goals: 0-1, Deulofeu (16’); 0-2, Rafinha (44’); 0-3, Deulofeu (48’); 1-4 Espinosa (80’)

Line-up:
FC Barcelona: Jesús, Carlos Julio, Sergi Gómez, Oriol Rosell, Balliu, Gustavo, Ernesto, Masó, Rafinha, Espinosa & Deulofeu.

Subs (vào ở hiệp 2): Ayala, Palau, Etock & Dongou.

[youtube]tsHQ3KZuCWc[/youtube]​


Một số điểm đáng chú ý :

- Khi Deulofeu ra thay người, chính khán giả của chủ nhà là Deportivo đã đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
- Nếu như không có gì thay đổi, thì Barca sẽ gặp Espanyol trong trận chung kết, bởi bên nhánh kia Espanyol đã có trận thắng 3-0 trước Rayo Vallecano tại sân nhà. Như vậy là nội chiến Catalan.
- JUVENIL A = Barca U19 đứng trước cơ hội lịch sử ăn 3 năm nay, khi họ đã có League & Champions Cup (lại là thắng Real 3-1 ở trận chung kết).

- Ở tất cả cấp đội tuổi, chúng ta luôn thấy Barca đều đá theo cùng một phong cách, như clip về U17 hay U19 đá, họ đều thấm nhuần tư tưởng của đội 1. Sự đồng bộ này rất quan trọng cho tiến trình thay máu.

Mình gửi luôn link trận chung kết Champions Cup với Real cho bà con

[youtube]RbaSfo1_Z3o[/youtube]​
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
La Masia sẽ trở thành bãi đậu xe ở mùa giải tới.


Buổi chụp hình lưu niệm cuối cùng trong khuôn viên La Masia.
Theo đúng như kế hoạch, ngay sau khi có buổi chụp hình lưu niệm lần cuối cùng trong khuôn viên La Masia cổ kính, CLB đã cho triển khai việc thi công, dở bỏ khu vực này. Và như tin được biết, diện tích đất nền của La Masia cổ kính sẽ có thể được dùng làm không gian giữ xe cho các hoạt động của CLB cũng như các học viên đang sinh hoạt ở trung tâm La Masia mới.

Sau hai năm ngưng đưa vào sử dụng để tiến hành cho công tác di dời cơ sở vật chất, các học viên được chuyển sang trung tâm Ciudad Deportiva de Sant Joan Despi để hoạc tập và sinh hoạt. Đến nay mọi việc gần như đã hoàn tất cũng là lúc chúng ta nói lời tạm biệt với một không chỉ biểu tượng lừng danh mang lại nhiều tiếng tăm và uy tín cho Barcelona mà còn là một công trình kiến trúc lịch sử lâu đời gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của các lứa cầu thủ nổi tiếng đã và đang hoạt động trong lĩnh vực bóng đá.

Hiện tại, công trình đầu tư xây mới khu vực giữ xe của CLB trên đất nền của La Masia cổ kính đang được tiến hành nhanh chóng để có thể đưa vào hoạt động nhanh nhất vào đầu mùa bóng tới. Theo EFE báo cáo, khu vực giữ xe này sẽ chỉ dành riêng cho trung tâm La Masia mới chứ không thương mai hóa cho các đối tác khác. Dự tính để duy trì kinh phí cho bãi đậu xe này, CLB sẽ thu lệ phí chỉ bằng 1/2 so với các khu vực giữ xe xung quanh sân Camp Nou.

Khi mà La Masia cổ kính "ra đi" thì cũng là lúc một trung tâm La Masia hiện đại chính thức được đưa vào sử dụng với nhiều trang thiết bị chất lượng và ngon lành hơn. Bên cạnh đó, Can Planes cũng đã được trưng dụng làm trụ sở chính của CLB theo sự ủy thác của Josep Nunez trước đây.

Lý giải cho việc chọn phương án lấy đất nền La Masia làm bãi đậu xe của CLB đơn giản là vì tình trạng giao thông xung quanh sân vận động Canp Nou có tình trạng xấu dần đi. Một khi các CĐV dồn và tỏa ra từ Cam Nou cộng với việc xe bus lưu thông trong khu vực này khiến khu vực này trở nên nguy hiểm cho người đi bộ, và việc để các xe tập trung tại một khu vực sẽ làm giảm ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn hơn.

Theo Sport.es và El Periodico​
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Như vậy là hơn đàn anh, lũ trẻ U19 đã có cú ăn 3 năm nay. Kết thúc bằng Copa del Rey với Espanyol.

Tỉ số 2-0, ghi bởi Deulofeu và Gustavo

[youtube]7-hT_WEeOMA[/youtube]​
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hy vọng bộ đội Deulofeu - Dongou sẽ là bộ đôi Ronaldinho - Eto'o mới của Barca. Rất ấn tuợng với kiểu tích cực đuổi theo bóng và lấy bóng từ chân hậu vệ ngay trên phấn sân của đối phương. Visca la Masia!
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Thêm một cầu thủ trẻ của La Masia tiếp bước Miquel Toral đến Arsenal là Hector Bellerin ( Béc-be-rin )

article-2010525-0CD50ACD00000578-885_634x365.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
La Masia đón chào 75 tân binh

Mùa giải 2011-2012 sắp bắt đầu, đó cũng là lúc những cầu thủ nằm trong hàng ngũ Hệ thống đào tạo trẻ của CLB chọn cho mình con đường để bước tiếp tương lai. Ở La Masia, bóng đá là con đường chính của những cầu thủ đến đây, nhưng đó không phải là con đường duy nhất, không thành công trên con đường bóng đá, họ có thể chọn cho mình một lối đi khác vì La Masia không chỉ dạy các cầu thủ cách chơi bóng.

Những cầu thủ cũng có thể đi tiếp nghiệp bóng banh của mình, nhưng có thể không phải trong màu áo Barcelona, họ có thể đến những CLB khác. Và trước mùa giải 2011-2012 khởi tranh, 78 cái tên như thế đã chính thức rời La Masia để tìm cho mình một bầu trời mới.

Song, như một bể nước luôn được đong đầy, kẻ đi thì người cũng đến. Mùa hè này, La Masia đã tiếp đón 75 tân binh khác đến với Hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu thế giới này.
Từ Prebenjamine cho đến Barça B, luôn có những cái tên mới xuất hiện.

252083_176540389083163_110338005703402_424126_3480604_n.jpg

Sau đây xin được điểm qua cái tên của 75 tân binh​

--Barça B: Cristian Lobato và Kiko Femenia.

--Juvenil A & B: Miguel Bañuz (Elche), Sáinz-Maza (Racing) và Álex Moreno (Vilafranca), José Aurelio Suárez (TSK Roces), Lucas (Espanyol), Joel Huertas (Lleida) và Munir El Haddadi (Rayo Majadahonda).

--Cadete A & B: Guillermo Lara (Betis), Tarin Rodrigo (Valencia), Albert Torras (Espanyol) và Juanan Train (Altair), Julen Arellano (Osasuna), Joan Agnes (Gava), Marc River (Cornell) và Anass Serroukh (Mataró).

--Infantile: Edgar Pocurull, Álex Martínez, Brahima Fati, Hee Kyuol Chang, Seung Woo Lee, Fran Villalba, Maudo Diallo, Edgar Fernández, Valeri Fernández, Iker Durán và Alejandro Viedma.

--Alevine: Joan Altamira, Rubén Acosta, Ben Lederman, Imad El Kabbou, Bernat Renom, Pau Martínez, Sergio Paz, Marc Carmona, Álex Sala, Marc Fernández, Marc Guerrero, Takefusa Kubo và Kenneth Soler.

--Benjamine: Ramon Vilà, Pol Cordero, Pol Tristán, Pau Sánchez, Iker Bartolomé, Sagar Escoto, Biel Farrés, Joan Antoni Calvo, Arnau Oller, Álvaro García, Martí Riera, Illaix Mouriba, Marc Pelaz, Álvaro Martí, Iker González, Fasika Samuelson, Gabriel Martínez, Albert Sánchez, Arnau Fornòs, Haitam Abadía, Raúl Martínez, Joel López Salguero, Jan Reixach, Marc Alegre và Alejandro Balde.

--Prebenjamine: Marc Olmo, Marc Cabeza, Pablo López, Abdoul Mzie, Marc Jurado, Sergi Oriol, Diego Almeida, Pol Melet và Iker Almena.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
2011-06-24_ENTRENAMIENTO_FCB_JUVENIL_A_021.jpg

Mùa giải này Quique Alvarez sẽ dẫn dắt Cadete A, thay thế cho Javier Garcia Pimienta sẽ dẫn dắt Juvenil B, bởi sự ra đi của Sergi Barjuan

Lược dịch từ FCB.cat
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top