Khó chịu

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Thực sự dạo gần đây mình hơi khó chịu. Tự dưng có cái cảm giác tiêu cực, thà rằng Barca cứ như ngày xưa, cái thời chưa có Pep, chưa có Messi. Chưa có cả Ronaldinho, Rijkaard. Barca cứ phải lận đận tranh 1 chiếc vé CL, hay thậm chí là 1 chiếc vé cho UEFA Cup.

Đôi khi như vậy lại hay.

Bây giờ, thành công thì thành công đó. Đỉnh cao thì đỉnh cao đó.

Nhưng kéo theo 1 đám loi choi. Suốt ngày "Barca vô đối". Hết diễn đàn này tới forum khác, toàn thấy những lời lẽ tâng bốc lên mây. Đôi khi còn hơn tiểu thuyết Kim Dung. Thứ gì cũng khen ngợi hết lời làm như bóng đá chỉ có 1 khái niệm Barca. Bên cạnh đó là 1 lũ anti, c..ục c...ứt gì cũng tìm cách gièm pha, chế giễu. Đ... ếch thèm quan tâm tới thực tế, lý lẽ. Đội ngũ ca ngợi càng nhiều, đội ngũ anti càng mạnh.
Ngay trong diễn đàn này cũng vậy, nhiều member có rất nhiều bài viết hay, nhưng thái độ đối với các đối thủ của Barca thì ôi thôi, xem tất cả như cỏ rác. Cứ như thiên hạ này chỉ có mình Barca.

Tự dưng thấy Barca lâm vô tình cảnh y như ManU cách đây vài năm. Mà càng thấy vậy thì lại càng đau lòng, tại sao Barca lại phải so sánh với ManU.

Đau lòng quá!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Luôn có hai mặt của một vấn đề mà bác :D
 

leekhartus

Juvenil A
Đầu quân
7/10/11
Bài viết
413
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Thực sự dạo gần đây mình hơi khó chịu. Tự dưng có cái cảm giác tiêu cực, thà rằng Barca cứ như ngày xưa, cái thời chưa có Pep, chưa có Messi. Chưa có cả Ronaldinho, Rijkaard. Barca cứ phải lận đận tranh 1 chiếc vé CL, hay thậm chí là 1 chiếc vé cho UEFA Cup.

Đôi khi như vậy lại hay.

Bây giờ, thành công thì thành công đó. Đỉnh cao thì đỉnh cao đó.


Nhưng kéo theo 1 đám loi choi. Suốt ngày "Barca vô đối". Hết diễn đàn này tới forum khác, toàn thấy những lời lẽ tâng bốc lên mây. Đôi khi còn hơn tiểu thuyết Kim Dung. Thứ gì cũng khen ngợi hết lời làm như bóng đá chỉ có 1 khái niệm Barca. Bên cạnh đó là 1 lũ anti, c..ục c...ứt gì cũng tìm cách gièm pha, chế giễu. Đ... ếch thèm quan tâm tới thực tế, lý lẽ. Đội ngũ ca ngợi càng nhiều, đội ngũ anti càng mạnh.
Ngay trong diễn đàn này cũng vậy, nhiều member có rất nhiều bài viết hay, nhưng thái độ đối với các đối thủ của Barca thì ôi thôi, xem tất cả như cỏ rác. Cứ như thiên hạ này chỉ có mình Barca.

Tự dưng thấy Barca lâm vô tình cảnh y như ManU cách đây vài năm. Mà càng thấy vậy thì lại càng đau lòng, tại sao Barca lại phải so sánh với ManU.

Đau lòng quá!

Cũng đúng thôi , cách đây 7 năm mình đã phải nín lặng với bạn của mình khi nó thao thao bất tuyệt về Real Madrid , mình chỉ có vin vào cái gọi là một trong những câu lạc bộ giành được cả 3 cup châu âu ( hơi nhảm nhí :baifu_quyettam:). Còn bây giờ ư , nó không dám nói chuyện cả với mình hahaha .
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Bác là một mặt khác của vấn đề ;)). Xã tồn tại những người tung hô chiến thắng và im lặng hoặc an ủi khi thất bại. Còn bác Huy ngược lại toàn im lặng khi chiến thắng và hả hê khi thất bại :smile1:

Công nhận em cũng có lúc muốn năm nay chả được cái quái gì để báo chí và dân tình đỡ soi mói, dân loi choi bớt đi cho đỡ rùm beng nhưng bác ạ, tuổi trẻ là thế. Bác thử ngẫm lại thời xưa khi cuồng nhiệt bác có làm những việc "thiếu suy nghĩ" của tuổi trẻ với Barca không? Hè hè, đừng nói là không nhé vì chuyện đó quá bình thường ở đây và "hâm hấp" đối với người xung quanh.

Tuổi trẻ mà không "loi choi" thì xã nhà mất đi một phần gia vị bác ạ. Ta quen mắng MU khi xưa thì giờ cười người hôm trước hôm sau ta lo bịt mồm người, âu cũng là cái số. Vấn đề nằm ở chỗ như Trịnh gia nói: "Cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ" và rồi "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ". Hãy coi đó gia vị cho cuộc sống. Em đố anh ăn mực mà không uống bia đấy :oh:
 

honglinhson

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
578
Được thích
4
Điểm
18
Nơi ở
Núi Hồng - Sông Lam
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Barca nhà mình bây giờ chả khác nào một ngôi sao đang lên trên bầu trời V-Pop, rất nhạy cảm với truyền thông trước bất cứ di biến động hay ái ố hỷ nộ nào!
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Thật vậy, ngày trước nói đến La Liga hầu như ai cũng nhắc đến Real, lúc đó cái bóng của đội bóng Hoàng Gia khá lớn và Barca khá mờ nhạt. Thậm chí có lúc Espanyol, Valencia, Athletic Bilbao hay Atlético Madrid còn được nhắc đến nhiều hơn cả Barcelona. Còn bây giờ khắp các mặt báo, khắp các website, diễn đàn, mạng xã hội ...v.v đâu đâu cũng Barca, cũng Messi ...

Mình thích Barca vì lối đá đẹp, giản dị và cống hiến hết mình cho mỗi trận đấu dù đó là đối thủ mạnh hay yếu...chứ không vì nó được ca tụng qua nhiều trên báo chí. Nói thật mình rất ít đọc báo về bóng đá (chủ yếu theo dõi tin tức về đội tuyển VN là nhiều), biết đến Barca cũng nhờ bạn bè giới thiệu về một đội bóng đoàn kết, chơi một loại bóng đá đẹp và có các fan gắng bó, tình nghĩa với nhau. Chứ trước khi gia nhập FCB, mình còn không biết Barca đang là đội bóng số 1 TBN, châu Âu hay thế giới...Bởi lẽ trong tiềm thức của mình, cái bóng của Ngoại Hạng Anh nó lớn hơn nhiều so với La Liga hay Bundesliga.

Hi vọng rằng Barca sẽ tiếp tục phát triển và giữ vững được hình ảnh đẹp của mình trong lòng người hâm mộ. Hi vọng Barca sẽ mãi là một tượng đài bóng đá cấp CLB. Hi vọng rằng dù không phải là Fan Barca nhưng khi nhắc đến đội bóng xứ Catalan mọi CĐV bóng đá đều có cảm tình và quý trọng.
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Yêu thì cứ thế mà yêu thôi bác Huy à :D. Như em vậy , ngoài Barca ra thì đội em yêu thích còn có tuyển Mễ :D, nhưng mà khi tám chuyện về bóng đá thì em chả đem Mễ ra nói được gì với đám bạn cả, hay như trong cái giai đoạn 5 năm liền không danh hiệu của Barca mình . Tuy vậy, ai hỏi thì vẫn cứ "tôi yêu Barca" hay "tôi thích Mexico", vậy thôi hà. Ai cần quan tâm đến cái mình thích, cái mình yêu có những khiếm khuyết gì chứ .

Hiện tại khiếm khuyết lớn nhất của Barca là đang ở đỉnh của thế giới , kéo theo một đám fan phong trào và cùng thời với siêu Idol Mouse + đồng bọn =)).
 
Sửa lần cuối:

phamchuminh

La Masia
Đầu quân
11/12/11
Bài viết
54
Được thích
2
Điểm
8
Barça đồng
0
Mình xem và yêu thích Barca từ những năm 90. Lúc đó truyền hình chưa phát, mạng internet là khái niệm mơ hồ =)). Phải nhờ bạn bè giúp thu lại băng đĩa các trận đấu rồi gửi về xem sau.
Mình từng sung sướng trước những thành công của Barca cũng như đau khổ trong những tháng ngày lận đận của CLB. Còn nhớ như in cái cảm giác đau thắt ruột khi Barca phải xếp hàng vỗ tay đón chào Real vô địch :((
Barca giờ đang trên đỉnh thế giới, nhưng thành công nào cũng có chu kỳ, một ngày nào đó nếu Barca lận đận (như đã từng thế) thì mình và tất cả các fan chân chính vẫn theo dõi, ủng hộ dù đau khổ...
Còn với các fan phong trào và anti fans, tại sao lại phải chú ý đến đối tượng đó để khó chịu? phải không bác huyhk?
Tình yêu xuất phát từ trái tim là tình yêu bất diệt mà!
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Còn với các fan phong trào và anti fans, tại sao lại phải chú ý đến đối tượng đó để khó chịu? phải không bác huyhk?
Tình yêu xuất phát từ trái tim là tình yêu bất diệt mà!

Tính ra lúc tỉnh thì không sao, có 1 tí men vô ngồi đọc mấy trang báo thấy bực :D thế là viết bài.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
http://www.bongda.com.vn/Tin-chuyen-nhuong/188574_Maxwell_chinh_thuc_cuon_goi_khoi_Nou_Camp.aspx

Mặc dù bài em post không liên quan lắm đến việc bác Huy bực mình nhưng quả thật làm người làm báo phải có cái tâm. Giật cái title: "Maxwell chính thức cuốn gói khỏi Nou Camp" quả thật không thể chấp nhận được. Việc chuyển nhượng là chuyện bình thường trong bóng đá và Barcelona cũng chẳng cạn tình với Maxwell, nhà báo Việt Nam nhiều thành phần rất khốn nạn.

KHÓ CHỊU!!!!
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Tính ra lúc tỉnh thì không sao, có 1 tí men vô ngồi đọc mấy trang báo thấy bực :D thế là viết bài.

Vậy là anh đâu có đọc báo, anh đọc comment mà :baifu_leuleu2:
 

rom

Juvenil A
Đầu quân
27/11/11
Bài viết
216
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Biên Hòa
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Cuộc sống vốn dĩ là thế mà anh, có lúc thăng có lúc trầm, nhưng chung quy đều phát triển càng đi lên thì càng chịu nhiều áp lực. Sóng gió bên ngoài ghê lắm, đã ở đỉnh cao thì sẽ vượt qua được áp lực.
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Bài viết của Huyhk có nhiều điển anh đồng tình nhưng có nhiều điểm anh không đồng tình. Trong một xã hội nói chung lúc nào cũng có mọi mặt tốt xấu, khen chê, thương ghét hay nói theo nhà phật là hỷ, nộ, ái, ố. Có như thế chúng ta mới có điểm tựu để phấn đấu, một tấm gương để rèn luyện noi theo, trong diễn đàn chúng ta cũng không ngoại lệ, một cộng đồng nhiều cule trên mọi miền cũng thế, tất cả vì yêu Barca mà đã có yêu thì có ghét nhưng ghét thì mỗi người có cách ghét khác nhau và mấu chốt ở chổ này, chú 18-22 tuổi sinh viên thì ghét theo cách sinh viên mượn net để anti dùng các từ ngữ thượng vàng hạ cám để lại đầy trên netI-), tuổi từ 23-30 thì ghét theo kiểu vừa viết trên net vừa bình luận với đồng nghiệp am hiểu bóng đá, còn trên 30 thì đa số ghét hay anti đối thủ ở quán cafe hay trên bàn nhậu:888: và anh và Huyhk có thể trong số này :Dvì thế khi đó mình nói mình và bạn mình nghe (không để lại dấu vế trên netX_X) nên không thể không có những câu thiên vị hay tâng bốc mơ hồ về đội bóng yêu thích của mình. Vì thế mình cũng không nên trách cứ nhất là những thành viên tuổi trẻ nhưng mình cũng không cổ súy anh em dùng từ quá khích hay lời lẻ miệt thị các đội khác, chúng ta từng bước giảm thiểu các từ ngữ khó nghe và anti đối thủ bằng cách tìm các bài báo viết châm biếm hay anti đội đó đưa vào 4rum (đây là cách mượn gió bẽ măng) mặt khác chúng ta nên chuyên nói về Barca ca ngợi Barca nhiều hơn. Anh đồng cảm với Huyhk về tình hình chung của các cule trẻ nhất là cule phong trào và mong rằng 4rum ngày càng giảm đi những từ ngữ khó nghe khi nói về đối thủ, từng bước xây dựng một 4rum lớn mạnh tất cả mọi mặt.

Mặc dù bài em post không liên quan lắm đến việc bác Huy bực mình nhưng quả thật làm người làm báo phải có cái tâm. Giật cái title: "Maxwell chính thức cuốn gói khỏi Nou Camp" quả thật không thể chấp nhận được. Việc chuyển nhượng là chuyện bình thường trong bóng đá và Barcelona cũng chẳng cạn tình với Maxwell, nhà báo Việt Nam nhiều thành phần rất khốn nạn.

KHÓ CHỊU!!!!
Anh đồng tình với ý của em, cầu thủ dù ra sân thi đấu chỉ 1 phút cũng nên nói lời cám ơn với họ chứ nhứ thế thì đúng là khốn nạn.
Topic này là Huyhk lâp cho tất cả những ai có khó chịu cứ vào chém, em không lạc đê.
 
Sửa lần cuối:

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bữa nay lại khó chịu, khó chịu vì 2 pha bóng.


Pha đầu tiên là của Iniesta, TTVH dám đăng 1 bài tiêu đề "Iniesta: Thiên tài hay kẻ ăn vạ?".

Không khó chịu vì các comment của anti, mà khó chịu vì người viết bài nhận nhuận bút, và TBT báo TTVH (bao nhiêu tội rốt lại sẽ đổ lên đầu anh này).

Anh viết bài giật 1 cái tít quá lưu manh, hay gọi là Khốn Nạn.

Nhưng vẫn còn đàng hoàng hơn Huy Hoàng. Thực sự pha vào bóng của Huy Hoàng, nếu nói về phương diện nghề nghiệp, xin lỗi anh em fan của SLNA, đó là 1 pha bóng CỰC KỲ KHỐN NẠN. Nên dù biết Huy Hoàng đang nằm viện, cũng không thể nào tỏ ra cảm thông được. Mình không rành luật, nhưng nghĩ đáng ra pha bóng của Huy Hoàng phải bị truy tố hình sự, tội "Cố ý gây thương tích".

Thằng Samson thì cũng chẳng vừa gì, nó đạp cho bõ ghét chứ không phải né đòn.

Nên lại bực thêm anh trọng tài Vũ Bảo Linh. Pha bóng như vậy mà không dám rút thẻ đỏ. Quá yếu bóng vía, nếu còn tự trọng thì treo còi miẹ nó cho rồi, như anh Nguyễn Xuân Hòa ngày xưa.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/189290_Xavi_muon_san_bang_Santiago_Bernabeu.aspx

Xavi muốn "san bằng" Santiago Bernabeu

Nội dung trong bài Xavi phát biểu: "Chúng tôi sẽ chơi tấn công, chúng tôi muốn chiếm ưu thế trước và ghi được thật nhiều bàn thắng. Đó là những gì bạn thấy trong mỗi trận đấu của chúng tôi, đó là phong cách tấn công không ngừng nghỉ và lôi cuốn của Barcelona."

"Tôi thích chơi ở Bernabeu, đó là SVĐ lớn, xinh đẹp. Nó đặc biệt với tôi và với tất cả người hâm mộ. Bernabeu cũng giúp cho chúng tôi có động lực thi đấu nhiều hơn, tôi thích nó."

Mấy anh nhà báo có vẻ thích tự vả vào mồm mình.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mấy anh nhà báo có vẻ thích tự vả vào mồm mình.
Người ta đã bỏ vào ngoặc kép nên cũng khó trách được :))

Báo chí giờ đã rất "xấu xí" nên rất thích gây "chú ý" =))
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ăn Tết mấy ngày.
Lại thấy khó chịu.

Trước hết khó chịu với chính mình. Rượu bia nhiều quá, nên không theo dõi được Barca nhà mình đá thế nào. Toàn coi livescore.

Thứ đến là khó chịu với anh chàng Viettel. Gặp được 1 bữa tỉnh táo chút, ráng thức dậy coi Barca đá thì gặp cái DCom dỏm, giựt không chịu nổi. Đành tắt máy đi ngủ.

Và rốt lại, khó chịu với cả 1 đống từ cầu thủ tới HLV Barca. Có ăn Tết đâu, có bia rượu đâu mà đá đấm như người say xỉn (cái này là dựa vào livescore chứ không có coi trực tiếp :D), để mấy thằng anti nó kênh mặt lên trời.

Khó chịu quá!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
FC_BARCELONA_-_ESPANYOL_111_.v1343660257.jpg


Liên đoàn bóng đá Catalan đưa ra đề nghị đá siêu cúp Catalan vào 26-9 tới. Sau khi Barca chảnh choẹ mang đội B đi đá cúp này. Thời gian dự kiến trước đó đã bị huỷ và người ta lo ngại Barca - đội bóng lớn nhất Catalan - biểu tượng của Catalan - đã vứt bỏ các giá trị truyền thống của CLB. Hàng loạt các diễn đàn và các nhà báo uy tín đã "chửi rủa" thậm tệ Ro$ell về quyết định này của Barca. Và thật bất ngờ khi Liên đoàn đã đưa ra một thời điểm mới để duy trì siêu cúp - cố gắng giữ lại chút tôn trọng cho màu cờ sắc áo.

Nếu Barca tiếp tục coi thường chiếc cúp này, Barca sẽ chẳng là gì ở xứ sở này. Có lẽ liên đoàn nên tìm tài trợ cỡ 1 triệu đô để trả cho Ro$ell thì chắc chắn ông ta sẽ rất phấn khởi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Barça sẽ đá siêu cúp Catalan vào 26 tháng 9

Ở Việt Nam, gần tháng nay xôn xao vụ việc hai danh ca đạo mạo được yêu mến và tột bậc đáng ngưỡng mộ của dòng nhạc cách mạng...khinh tiền. Nói ra ắt hẳn các bạn thừa biết vụ việc trên là gì rồi. Ngẫm lại cũng chỉ vì đồng tiền thì chỗ nào cát-xê cao là họ tới. Thế là người ta mới lôi hàng loạt vụ việc ra để chửi xéo: hoá ra dòng nhạc cách mạng này cũng toàn ca sĩ thị trường. Việc 2 ca sĩ sẵn sàng từ bỏ thượng lệnh mang tính ngoại giao quốc gia để trở về sớm cũng chỉ giúp họ kiếm thêm được một số tiền kha khá cho một đêm diễn. Nhưng cái giá phải trả khi là người mang danh dự, trách nhiệm của đất nước bị đánh mất thì nó lớn vô cùng. Đó là toà án lương tâm của người nghe phán xét. Anh hát rất hay, chị hát tuyệt vời...đó chỉ là kỹ thuật. Trong triệu người mới có 1 người tài năng như anh như chị nhưng cũng trong triệu người mới thấy có người như anh như chị mang danh dự tổ quốc xếp sau mục đích cá nhân.

Chẳng nói gì cao xa, dù sao 2 ca sỹ của Việt Nam cũng nhận lỗi và hướng thiện. Rồi mọi người sẽ lại yêu quý họ và nâng tay chào đón họ. Điều này người Việt Nam có thể tự hào vì ở tít xứ Catalan người ta không làm vậy.

Cũng giống như hai ca sỹ nọ, xứ này tổ chức 1 giải đấu nội bộ mang thương hiệu truyền thống của xứ. Lịch sử chính trị của xứ mang tính cục bộ địa phương nhưng nó lại ở tầm khẳng định chủ quyền và thể hiện bộ mặt thiết chế che giấu phía sau. Đó là bản chất. Và đội bóng lớn nhất xứ đó cũng là đội bóng nổi tiếng toàn thế giới. Các nhà chính trị tin rằng chỉ cần đội bóng đó đá giải hằng năm, nâng cúp hàng năm thì cả thế giới thường xuyên biết được về xứ đó và mang lại một hình ảnh trí não, một sức mạnh mềm nhằm cổ vũ cho lý tưởng tranh đấu của họ. Đùng một phát, đội bóng lớn tuyên bố chỉ mang đội hạng hai đi đá giải. Lý do đưa ra rất hợp lý: sợ chấn thương. Chấn thương thì sao? Thì họ có nguy cơ mất nhân sự và như thế là mất cơ hội giành được các cúp khác cho dù nó còn lâu mới đá hay có đá thì cũng còn lâu mới kết thúc. Chấn thương thì sao? Thì ai chả tiền lương cho các bệnh binh đó? Liên đoàn bóng đá xứ, quốc hội xứ hay đội bóng làm cầu thủ đó chấn thương.

Xét trên bình diện bóng đá, việc một đội bóng viện cớ chấn thương để tuyên bố mang đội B đi đá giải chắc chỉ mới xuất hiện tại xứ này. Ở Việt Nam, người ta tổ chức các giải quốc tế và thường xuyên bị đổi trắng thay đen nhân sự mà có ai làm gì được đâu. Nhưng ở đây họ lịch sự lắm. Phải thông báo trước để đối phương biết mà đá. Anh mang đội B thì chắc chú cũng mang đội B đi cho vui. Nghe hay à nha. Nhưng liên đoàn bóng đá nhảy dựng lên. Chúng bay coi thường xứ vừa vừa thôi.

Vậy là sức ép được đưa ra và liên đoàn buộc phải lựa chọn: hoặc huỷ, hoặc phải đổi lịch. Huỷ giải thì nó là một thất bại to lớn về mặt chính trị và giao lưu. Không ai muốn điều đó và các nhà ngoại giao con thoi đã làm việc để cho ra lò một thời điểm lịch thi đấu mới hợp lý cho ông lớn hơn. Ngẫm cũng phải, đến liên đoàn bóng đá hoàng gia Tây Ban Nha còn phải liệt ông lớn đó vào dạng đặc cách cho xếp lịch thì liên đoàn nhỏ cỡ xứ là cái quái gì. Chung quy, bóng đá vẫn được tổ chức. Người dân trong xứ vẫn có cơ hội gặp gỡ, tổ chức lễ hội. Chẳng qua cũng chỉ là rời lịch mà thôi. Đơn giản thế mà không nghĩ ra.

Nhưng xét trên bình diện ngoài bóng đá, xứ Catalan lâm vào một sự kiện hy hữu. Chỉ với một hành động nhỏ xuất phát từ ý tưởng nhân văn đã biến các sự kiện vốn giản đơn thành các hoạt động chính trị. Đầu tiên là ý tưởng nên tránh chấn thương vì một trận đấu vô thưởng vô phạt. Nhưng khi ý nghĩ đó lộ ra thì chả khác nào thể hiện một sự khinh thường lộ liễu. Đối thủ cảm thấy bị sỉ nhục. Liên đoàn cảm thấy bị tổn thương và họ không muốn tổ chức một trận đấu mà nguy cơ đối thủ cũng mang đội B đến đá cùng các anh hoặc họ sẽ bị kích động vì bị sỉ nhục mà đá rắn, đá láo. Cuối cùng tinh thần giải đấu bị mất mà chính các chấn thương mà ông lớn muốn tránh lại bị đẩy sang các cầu thủ trẻ. Ác thật. Liên đoàn huỷ là phải. Ngẫm đến đây thì đội bóng lớn có cách cư xử cá nhân thay vì mang danh dự của cả xứ chả khác nào mấy ca sỹ bỏ trốn về nước của Việt Nam ta. Chỉ có điều, Việt Nam ta còn ngây thơ chán.

Khi được tin sẽ đá vào ngày khác, ông lớn bị sức ép dư luận quá lớn đành phải chấp nhận đá. Khủng hơn, theo kèm là một văn bản 4 điều răn đe lại liên đoàn xứ. Điều đầu nghe rất ngoại giao rằng tôi vẫn ủng hộ các ông cũng như các hoạt động các ông tổ chức. Sang điều hai là chấp nhận. Nhưng hai điều sau thì bắt đầu răn đe ra oai. Barca bây giờ tự cho mình cái quyền còn hơn cả một câu lạc bộ và con đường ở đây là sẵn sàng phủ đầu một thể chế chính trị đứng đằng sau. Barca chả khác gì một đế chế sống trong một diện tích chật hẹp về địa lý và có vẻ đang xa rời dần tư tưởng Catalunya. Nói một cách khác là Barca đang tự trị trong lòng xứ Catalan.

Thất bại trong việc tổ chức giải đấu ban đầu được cứu vãn bằng việc phải rời lịch. Nhưng ngoài yếu tố bóng đá đơn thuần, cách xử sự của Barca mang lại một tỳ vết và cách ứng xử xấu trong tương lai. Cho dù giải đấu vẫn được tổ chức và thành công thì nó vẫn là một thất bại về chính trị đứng đằng sau khi không thể thuần phục được Barca và các lãnh đạo của họ. Do đó người Việt Nam vẫn còn mừng chán khi hai ca sỹ của họ không đăng đàn và đưa ra một văn bản nào có điều kiện tương tự như Barca vừa làm. Đó là khi cái tôi cá nhân quá lớn vượt qua ranh giới danh dự và trách nhiệm cho tổ quốc. Giá mà Barca làm những chiêu trò này vào năm ngoái với người Tây Ban Nha thì họ đâu phải chịu uất ức mất cúp. Âu cũng là khôn nhà dại chợ.
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bác Admin viết sai chính tả bỏ mẹ. Dời lịch chứ ai lại nó rời lịch bao giờ?
Đọc bài sai chính tả, thấy khó chịu lạ :baifu_chuiboi:
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top