Góc tán gẫu

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bít là dê cụ...mông to:banana:=))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
e30pep.JPG

Bức ảnh trong tuần :D
 

longlongago

Trung học xã
Đầu quân
10/12/09
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tình hình là, em thấy xã ta ngày càng văn minh hơn nhỉ???
Tại vì, chắc 2 tuần nay ko có ai bị lên cột điện...
Nên em quyết định ăn mừng = 1 bài xì pam...:clo::cool::clo:
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Đêm qua ngủ quên béng, không coi được. Anh em cho hỏi Barca đá thế nào? Có kém như trận thắng Sevilla mới rồi không? (Trận đó thắng 4-0 nhưng theo thiển ý của tớ, Barca đá kém).

Có bao giờ ông bạn thở vào đâu đó chẳng may nó phản đam lại hoặc một ai nói thẳng vào mặt rằng mồm ông bạn nặng mùi quá không. Không nói được gì ra hồn thì lượn cho sạch , đây không phải chỗ để thể hiện sự bố đời của mình đâu. Stupid !
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Đêm qua ngủ quên béng, không coi được. Anh em cho hỏi Barca đá thế nào? Có kém như trận thắng Sevilla mới rồi không? (Trận đó thắng 4-0 nhưng theo thiển ý của tớ, Barca đá kém).

Cái thằng SirAlex tuy nó không có não thật nhưng ít ra nó còn dám tự nhận nó không phải fan Barca. Cái thể loại anti đội lốt như mày, bị chửi cho bao lần vẫn ngẩng mặt cười như 1 thằng down mới là loại đáng khinh.
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cái thằng SirAlex tuy nó không có não thật nhưng ít ra nó còn dám tự nhận nó không phải fan Barca. Cái thể loại anti đội lốt như mày, bị chửi cho bao lần vẫn ngẩng mặt cười như 1 thằng down mới là loại đáng khinh.

Hic, không muốn viết mà cũng phải viết. Thật tình tớ thấy bạn dốt bỏ mẹ. Tớ chả muốn đụng chạm gì tới bạn, tớ chỉ quan tâm tới Barca. Thấy Barca đá sao thì tớ nói vậy. Với bạn có thể đó là tuyệt đỉnh, với tớ như vậy là còn kém. Và tớ cũng không can thiệp, phê bình, bài xích suy nghĩ của bạn. Ấy thế mà bạn cứ bám theo tớ lẳng nhẳng. Bạn cảm thấy cần điều đó để sống à? Nếu muốn nói tớ sai, hãy phân tích, chứng minh đàng hoàng.

Dám nói mình là 1 CĐV chân chính thì đừng chứng tỏ bằng cách thấy ai trái ý là quăng 1 đống rác rưởi từ suy nghĩ của bạn vào họ. Bạn quăng rác vào người khác chưa chắc họ dơ, còn bạn thì chắc chắn đã dơ rồi.

Chưa chắc bạn thích Barca nhiều hơn tớ. Nhưng dám chắc là bạn chê Barca ít hơn tớ.

Tớ không chắc bạn có hiểu mấy câu này không nữa?!? Có CĐV như bạn thì Barca cũng đáng tội nghiệp thật! (Chắc sẽ lại nghĩ vì sao tội nghiệp đây?!?)
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Hehe, bác Huy em bớt nóng, mà thằng cu Minh cũng đừng có nhìn đâu cũng toàn SirAlex như thế. Chẳng qua là chú MinhBC em em nó không cùng trải qua cái thời gian mà sung sướng cũng chỉ dám ra gốc đa đầu làng TTVN xả của anh em mình hồi ấy nên không biết ý mà. Hồi ấy anh em mình không rón rén, hở ra là chê, hở ra là quở, thì trộm vía, Bạc xà làm sao mà chóng nhớn như bây giờ được.

Mời bác Huy em, chú Minh em mấy cốc bia hạ hỏa nào :cheers::cheers::cheers:
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Cả đ/c Mai Xuân Sang nào đó nữa, sao lại mắng nhau theo kiểu bố đời ở đây thế nhỉ? Đôi lúc, mình lo lắng, fan Barca mà cứ thế này, rồi lại giống fan MU mất thôi.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Càng ngày càng thấy 4rum xuất hiện 1 số vấn đề đến từ thành viên. Những luận điệu cao ngạo, tung hô, mắng chửi người khác - những cái nick với các bài viết ngây ngô xuất hiện ngày càng nhiều gần đây.

Mình thích sự cực đoan, như là những buổi gặp mặt moi mãi mới có 5, 6 anh em nói đủ chuyện trên giời dưới biển. Sợ những sự Giả vờ yêu, sợ lối chạy theo Mốt sẽ làm 4rum này thành cái chợ. Nguy hiểm hơn nữa, tạo thành nếp nghĩ xấu của người khác về những người so-called Barcamania.

Đoàn kết, bản sắc và cực đoan. Phải thế!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Công nhận là dạo này nhiều cuộc "tranh luận" cả đen lẫn bóng diễn ra hơi nhiều, người mới với người mới, ma cũ với ma mới. Nói chung đó là cái tất yếu của cái gọi là "Ăn 6", thứ 2 nữa là do AD và Mod cũng nương tay hơn trước, không còn khắt khe và độc đaón nữa.
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Vui thì cũng tốt nhưng lúc cần cũng phải bàn tay sắt, tránh đừng theo vết xe đổ của fan MU.;)
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hic, không muốn viết mà cũng phải viết. Thật tình tớ thấy bạn dốt bỏ mẹ. Tớ chả muốn đụng chạm gì tới bạn, tớ chỉ quan tâm tới Barca. Thấy Barca đá sao thì tớ nói vậy. Với bạn có thể đó là tuyệt đỉnh, với tớ như vậy là còn kém. Và tớ cũng không can thiệp, phê bình, bài xích suy nghĩ của bạn. Ấy thế mà bạn cứ bám theo tớ lẳng nhẳng. Bạn cảm thấy cần điều đó để sống à? Nếu muốn nói tớ sai, hãy phân tích, chứng minh đàng hoàng.

Dám nói mình là 1 CĐV chân chính thì đừng chứng tỏ bằng cách thấy ai trái ý là quăng 1 đống rác rưởi từ suy nghĩ của bạn vào họ. Bạn quăng rác vào người khác chưa chắc họ dơ, còn bạn thì chắc chắn đã dơ rồi.

Chưa chắc bạn thích Barca nhiều hơn tớ. Nhưng dám chắc là bạn chê Barca ít hơn tớ.

Tớ không chắc bạn có hiểu mấy câu này không nữa?!? Có CĐV như bạn thì Barca cũng đáng tội nghiệp thật! (Chắc sẽ lại nghĩ vì sao tội nghiệp đây?!?)
Ông đang tự vả vào mồm ông cái chỗ in đậm đấy biết không? Thử đưa tôi 1 cái link bài viết nào của ông có phân tích hay dẫn chứng chứng minh điều mình nói là đúng không? Hay là toàn mở mồm chê làm ngứa mắt mọi người xong là bị hỏi lại thì "suy nghĩ riêng của tớ". Theo cái "suy nghĩ riêng" của tôi thì ông là 1 thằng anti đội lốt đấy, tại sao tôi lại phải phân tích cho ông thấy?
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Hic, không muốn viết mà cũng phải viết. Thật tình tớ thấy bạn dốt bỏ mẹ. Tớ chả muốn đụng chạm gì tới bạn, tớ chỉ quan tâm tới Barca. Thấy Barca đá sao thì tớ nói vậy. Với bạn có thể đó là tuyệt đỉnh, với tớ như vậy là còn kém. Và tớ cũng không can thiệp, phê bình, bài xích suy nghĩ của bạn. Ấy thế mà bạn cứ bám theo tớ lẳng nhẳng. Bạn cảm thấy cần điều đó để sống à? Nếu muốn nói tớ sai, hãy phân tích, chứng minh đàng hoàng.

Dám nói mình là 1 CĐV chân chính thì đừng chứng tỏ bằng cách thấy ai trái ý là quăng 1 đống rác rưởi từ suy nghĩ của bạn vào họ. Bạn quăng rác vào người khác chưa chắc họ dơ, còn bạn thì chắc chắn đã dơ rồi.

Chưa chắc bạn thích Barca nhiều hơn tớ. Nhưng dám chắc là bạn chê Barca ít hơn tớ.

Tớ không chắc bạn có hiểu mấy câu này không nữa?!? Có CĐV như bạn thì Barca cũng đáng tội nghiệp thật! (Chắc sẽ lại nghĩ vì sao tội nghiệp đây?!?)
Thế ông đã phân tích, chứng minh được cái mẹ gì cho ra hồn từ khi vác mặt vào đây chưa hay là chỉ toàn những chê bai cộc lốc không đầu không cuối, từ mong chờ một thất bại sẽ đến rồi đá thế là chưa đạt yêu cầu blah blah ( đã thế còn có ông xun xoe " anh cứ yên tâm thất bại sẽ đến sớm thôi", hài ) những gì ông nói ra mới chính là những thứ rác rến. Toàn phun ra những thứ làm cho người khác ngứa cựa với một thái độ rất ông kễnh ngồi trên cao phán xét xong rồi lại bảo không ai được động đến lông chân, ông hơi vip đấy . "Với bạn có thể là tuyệt đỉnh, với tớ thì vẫn còn kém.." cơ đấy, mỗi tháng ông lăn vào cái quỹ hội viên bên đấy được bao nhiêu tiền thế , chắc là cả cái đội bóng Barca có được bát cơm là nhờ ông nhỉ. Lại còn "chưa chắc bạn thích Barca hơn tớ nhưng dám chắc bạn chê Barca ít hơn tớ"... tự hào quá nhỉ ! Đúng kiểu yêu cho roi cho vọt đấy, tôi thì chả thấy ở ông có tí gì chân thành cả mà chỉ như một mụ gì ghẻ. Lại còn ban phát tình thương nữa cơ đấy, chắc ông hết thương gia đình mình rồi nhỉ ? Đừng có kẻ cả lấy le với người cũ, người mới nữa đồ có lớn mà không có khôn. Phắn đi !
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thời đại của multimedia :d. Các chú trẻ giờ thích chứng tỏ cá tính, đụng tí là chửi người khác thật ghê với đủ cả loại từ ngữ.
Không biết ở đây có bao nhiêu người yêu Barca trong cái khoảng 6 năm cay đắng kia. Đó là cái tình yêu tuyệt vọng, và cũng chẳng nhiều người theo Barca trong khoảng thời gian đó. Ngày đó, ai cũng muốn mổ xẻ vì sao Barca thua, đá tệ. Đến bây giờ, cũng mổ xẻ trong cách Barca thắng có những điểm tối gì. Lý trí 1 chút.
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không ai trên đời này hoàn hảo cả, Barca cũng vậy, thậm chí là khi chúng ta thắng 4-0, 5-0,...Hơn nữa mỗi người có một ý kiến riêng, theo Joan Gamper khi một người chê Barca đá kém thì cũng đừng nên đánh hội đồng họ như vậy
Barca thắng không có nghĩa là không có gì điểm yếu, không có gì để chê
 
Sửa lần cuối:
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Ngoa mồm thì chả ở đâu người ta thích nên đừng bao giờ nghĩ rằng người ta chửi rủa để thể hiện bản thân, chẳng qua động đến những cái người ta không bật không được. Giả sử một fan # nói trận thắng Sevilla của Barca là vứt đi xem có ai chịu được không, hay là nhận mình là fan Barca thì được hợp pháp hóa, lý trí, khách quan nọ kia, thà nghe cái đứa không phải fan Barca nói còn dễ chấp nhận hơn Yếu kém điểm nào thì mở cái mồm ra nói cho người ta nghe xem có xuôi tao hay không . Xem đá bóng làm gì có ai không chê, nhưng đừng có lố bịch quá, thua thì đã đành nhưng thắng cũng lắm chuyện là sao? Cầu thủ họ có phải là nô lệ của chúng ta không, thử hỏi bản thân đã làm được cái đếch gì thiết thực cho câu lạc bộ chưa hay chỉ nói là giỏi, người ta đá cho mà xem rồi lại còn được voi đòi tiên. Nói Barca có thắng 4-0 , có ăn 6 nhưng vẫn có điểm yếu là bao biện, đấy chỉ là bới bèo ra bọ, một việc làm rỗi hơi. Chắc chỉ có những tiến sĩ chuyên nghiên cứu về các vi sinh vật không nhìn thấy bằng mắt thuờng mới hứng thú thôi. Đã dốt lại còn tỏ ra mình nguy hiểm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đề nghị anh em xì-tốp mọi tranh cãi ở đây! Đây không phải là topic tranh cãi, và cũng không nên gây hiềm khích với nhau, gây mất đoàn kết nội bộ. Nếu có tranh cãi thì nên tranh cãi trong hòa bình, chứ không nên dùng những lời lẽ khó nghe cho nhau như thế này! Mọi người rút kinh nghiệm, và cùng nhau đưa diễn đàn đi lên, nhưng không phải bằng những cách như thế này!
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Báo cáo mấy bác dân quân xã <):D tình hình là bác Chava sử dụng ngôn từ xì tin. Theo mấy bác dân quân thì xử lý như thế nào đây ;;)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,297
Solutions
1
Được thích
566
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,942
Barca đá thắng Valladolid, tớ nói Barça đá kém.
Đơn giản thế thôi thì tớ có bị ăn chửi là anti Barca không các bạn, Minh béo;).
Ờ thì nói thẳng tuột ra là kém vì Ibra đếch ghi bàn và lẽ ra 5,6 bàn thì mới gọi là tạm được để các bạn nghĩ tớ không phải chửi Barca nhé;;). Có thế thôi mà các chú để bụng!
Dạo gần đây đúng là lắm chuyện.
1. Làm đúng luật là chửi, là "say goodbye" giống như chú hoangbadboy.
2. Khách đến nhà người ta mới cạnh khóe một tý là ùn ùn ném đá với các ngôn từ #$%. Sự thật là ta bất lịch sự trước.
3. Đến cái góc tán gẫu này cũng bị "hình sự hóa" như một mảng thảo luận.
4. Thảo luận ít dần đi nhưng cãi vã thì gia tăng.

Tự do hay nới lỏng luật lệ không phải để tự do thích làm gì thì làm hay nói gì thì nói. Sao không nói những câu cho đẹp lòng nhau? Nếu cứ giữ thái độ tức anh ách mọi thứ trái ý mình thì khi thật sự xem bóng đá (ngoài sân vận động) sẽ dẫn đến chuyện gì? Và lúc đó người ta quy kết mình ra sao?

Thật sự là vừa biết một đồng chí bên xã ta sang một diễn đàn của MU và đưa bài viết với ý đại loại chê chú Siralex. Đầu tiên cách sang bên đấy đăng đàn cho thấy rằng ta đã không trị được thành phần mà theo đồng chí là "não rỗng", vậy thì khác nào đồng chí chạy sang "mách mẹ" để "mẹ" trị hộ...
Thứ nữa là giữa diễn đàn của người ta nói hồn nhiên rằng anh chàng Siralex kia đang "sủa". Chỉ cần một từ đấy thôi cũng đã đánh đổ cả ngàn từ về đại ý "fan Barca chân chính" của đồng chí trong con mắt người ta.

Suy cho cùng khi đam mê một cái gì đó thì các đồng chí đã nghĩ điều gì đọng lại sau mỗi thăng trầm? Tớ nghĩ đó là cái tình. Quả thật có hàng ngàn nick đăng ký thành viên nhưng cái tình nào có thể đưa các đồng chí đến với nhau như những buổi hò hét cổ vũ Barca bằng tình "đồng chí"? Có cái tình nào đưa các đồng chí chịu ló mặt góp sức phát triển một cộng đồng, uốn nắn một văn hóa thật bản sắc cho FCBVN hay chỉ lặng lẽ ngồi gõ chữ trên diễn đàn mà cái chữ ấy đôi khi làm nổ ra những vết hằn trong cộng đồng?

Đúng là mình khá mệt vì nhiều việc. Ai cũng vậy. Và cái khái niệm khi đến với xã nhà để cùng các culé yêu quý chia sẻ niềm đam mê đã dần biến thành một thời khắc stress. Lỗi của người quản lý thiếu sâu sát và cũng là lỗi của từng cá nhân thiếu rộng lượng.

@ bác Huy: Kính đề nghị bác cố gắng bộc bạch nỗi lòng khơ khớ chút xíu để đám em đỡ hiểu lầm. Bác chỉ được cái tranh luận là "viết dài" :D.
@ Minh béo: Chú chỉ được nhiệt trên mức cần thiết =)).
@ Long: Anh "nể" cái tình của chú với Barca nhưng không thể mê nổi cái "cảm" của chú.
@ nick Barca bên diễn đàn MU: fan MU, fan Barca không phải là kẻ thù.
@ Đạo: ....

Mệt rồi!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top