Góc tán gẫu

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
tôi bảo RIvaldo dị nhất TG,dị ở khoản kèo trái nhất TG mà tôi từng biết chứ ko phải nhất TG,dị thì nhiều thằng dị,tôi có nói ít đâu,nhưng quan trọng là có thằng dị đẳng cấp và có thằng dị nhưng tầm thường,xem xét kiểu éo gì mà so Thành Lương với Rivaldo,ko khác gì lũ 9x mới coi bóng đá.

Tôi không tranh cãi kiểu đả kích cá nhân với cậu.

Cậu không bảo Rivaldo dị nhất TG , đúng ! mà chỉ bảo kèo trái , lại đúng .! Điều đấy ai mà chẳng biết , vậy không lẽ Rivaldo dị ở kèo bên phải ??

Cậu không hiểu ý tôi : đã nói đến " dị " thì nó phải khác thường , riêng biệt so với phần còn lại. Những thứ cậu liêt kê ra thì 1 cầu thủ làng như Thành Lương cũng có , tức là nó hệ đại trà => như thế thì không còn " dị " nữa !

Seedorf mà cậu viết là công nhân thì tôi phải nghiêng mình trước cậu về lòng " dũng cảm " . Còn trước khi đá bóng Seedorf đã làm công nhân xây dựng hay phụ hồ thì tôi không biết ( để kiểm tra gú gồ xem sao ) nhưng trên sân cỏ thì rất nhiều người không thấy là như thế !

Tôi cho rằng cậu đang viết theo kiểu nghe thấy và tưởng tượng ra vì thực tế cậu không thể nhìn thấy và cảm nhận .!

Thế nhé ! nhưng không " thân " - nghe nó cứ giả dối thế nào ! ;;)

p/s: tôi cũng không nghĩ cậu kiêu đâu vì thực tế cậu không có khả năng để làm điều đó ! quên ko nói cho cậu biết ngoài nick slayer tôi còn vài nick nữa cơ cái giọng văn tối ý của tôi nó dễ nhận ra ấy mà .
 
Sửa lần cuối:

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Không ai trả lời tui hết, toàn cãi nhau.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thôi, thôi em xin hai bác, bác Chava ơi em biết là bác viết bài hay mà, em đọc thấy kết lắm nhưng em thấy bác Slayer viết cũng tốt mà có gì đâu. Chỉ có điều phong cách của 2 bác khác nhau thôi. Dù sao thì cả 2 đều có 1 tình yêu với bóng đá và Barca không phải là anh em thì cũng không nên cãi nhau như thế. Ở diễn dàn cũng nhiều người viết bài dựa vào google lắm chứ, bác chê slayer thà bác chê em còn hơn...
Em nghĩ đơn giản là tất cả những ai bỏ công sức tìm thông tin, viết bài, đóng góp cho diễn đàn thì người ấy đáng được trân trọng chứ. Mọi người làm hòa nhé, nghĩ tới diễn dàn trước cái tôi cá nhân của mình được không. Plz
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tớ đã theo dõi và đọc rất nhiều bài viết trong diễn đàn, có đôi lời vừa là tâm sự, vừa là ý kiến muốn được chia sẻ với các đồng chí. Xưa nay tớ ít viết bài, một phần vì lười, phần nữa và quan trọng là do khả năng trình bày bằng văn bản rất kém cỏi nên ngại<):D. Dù tham gia diễn đàn chưa lâu, nhưng tớ không phải là fan fong trào. Bởi đơn giản là tớ yêu thích Barca từ khi học cấp 3, từ những năm 91, 92 khi tình yêu được hình thành trong tớ là qua các bài báo, nhất là tờ TTVH, chứ chưa có điều kiện được xem. Không phải fan fong trào vì đơn giản là tớ đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm của Barca trong 18 năm qua. Khi Barca thăng hoa thì những người yêu mến sẽ hạnh phúc, nhưng khi Barca khó khăn, xuống dốc mới là lúc thử thách tình yêu của NHM. Giai đoạn đen tối nhất của Barca trong 18 năm ấy, theo tớ, chính là từ mùa 99_00 đến 03_04, giai đoạn trắng tay, giai đoạn mỏi mòn chờ đợi, hi vọng và kết thúc bằng nỗi buồn. Nhưng dù buồn, dù thất vọng đến mấy, tình cảm của tớ dành cho Barca vẫn không thay đổi, vẫn mãi một tình yêu. Lan man, dài dòng như vậy chỉ để nói rằng tớ là fan xịn, không hề fong trào. Đã hết phần tâm sự, giờ là ý kiến.
Thứ nhất: tớ thấy trong DD có nhiều đồng chí cho rằng dù lượng ít nhưng chất cao còn hơn lượng cao nhưng chất kém. Cái này tớ phản đối. Bởi như thế thì những người như tớ, có lòng nhưng kém tài, không đóng góp được gì cho diễn đàn thì là không cần thiết hay sao? Diễn đàn là ngôi nhà chung, tài nhiều hay ít cũng có thể vào, càng đông càng tốt chứ sao? Ai góp được sức thì góp sức, không thì góp vui, đâu cứ phải "chất". Lập ra DD dể mọi người chia sẻ tình yêu của mình với Barca, chứ có phải để thi tài đâu?
Thứ 2: nhiều đ/c, vì trái lập trường, quan điểm đã chỉ chích, bài xích nhau ác quá. Các đ/c quên mất rằng, mỗi người có một cách nhìn khác nhau, góc độ khác nhau, đánh giá khác nhau. Vậy không nên đem quan điểm của mình đánh giá của mình để áp đặt, bắt người khác phải theo. Nếu ai cũng giống ai thì đâu còn là xã hội nữa. Nên chăng chúng ta chỉ lên án kẻ phá hoại diễn đàn, kẻ gây mất đoàn kết nội bộ chứ đừng chia rẽ chỉ vì tôi không giống anh, hay bất cứ người nào.
Thứ 3: tớ có đọc Topic "những bài viết hay về Barca" do slayer lập. Tớ cũng đọc ý kiến các đ/c, nhất là của Decomoto. dành rằng chúng ta có đủ người tài, như deco, chava, den... để tự viết những bài còn hay hơn thế. Nhưng, hoặc là ta chưa viết, hoặc có viết nhưng cũng có khác biệt. Vậy nên chăng, đã có " chúng ta nói về chúng ta", giờ thêm "người ta nói về chúng ta" dành cho nhưng bài hay về Barca không phải "ta tự khen ta" ?
Có mấy ý kiến, góp ý, có gì không phải mong các đồng chí thông cảm mà nhẹ nhẹ tay cho:thanks:
 

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
Thứ nhất: tớ thấy trong DD có nhiều đồng chí cho rằng dù lượng ít nhưng chất cao còn hơn lượng cao nhưng chất kém. Cái này tớ phản đối. Bởi như thế thì những người như tớ, có lòng nhưng kém tài, không đóng góp được gì cho diễn đàn thì là không cần thiết hay sao? Diễn đàn là ngôi nhà chung, tài nhiều hay ít cũng có thể vào, càng đông càng tốt chứ sao? Ai góp được sức thì góp sức, không thì góp vui, đâu cứ phải "chất". Lập ra DD dể mọi người chia sẻ tình yêu của mình với Barca, chứ có phải để thi tài đâu?

Có lẽ bạn hiểu hơi sai về cái " chất " mà nhiều người nói đến . Ở đây không ám chỉ đến khả năng của cule' mà nói về tình yêu của những người tham gia diễn đàn với FCB . Diễn đàn cần những người yêu Barca thực sự , chứ không cần 1 số lượng lớn "fan phong trào " hay " fan thời vụ " hay gì gì đó , họ tham gia không phải vì tình yêu mà có lẽ là để chạy theo " mốt" hay cái gì đại loại thế. Chỉ cần bạn yêu Barca thật sự thì FCBVN luôn chào đón , còn khả năng của bạn đến đâu , đóng góp bất cứ gì cho diễn đàn thì mọi người đều hoan nghênh cả .
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em thấy vụ "tranh luận" giữa Chava va Slayer căng thẳng giống cái hồi Em và B1 quá. Tuy nhiên mỗi người nhịn nhau, hiểu nhau một chút thì sẽ mọi chuyện ổn hơn. Có câu: Đánh nhau rồi mới làm bạn-đại khái thế, em nhớ ko rõ. Vì vậy, sau khi đã "tung hết cước" ra thì Slayer có thể hiểu được tình yêu của anh Chava cho Barca và Chava cũng biết được rằng Slayer không phải "hạng gà" mà để gục sau khi đã "đánh hết đòn". Có lẽ những phản bác của Chava với Slayer chỉ muốn khẳng định "liệu Slyer có phải là cule" đích thực hay ko..."!

Có thể nói rằng, mâu thuẫn hầu hết trong cộng động từ thực tế đến ảo xuất phát từ những Quan Điểm Cá Nhân, mà đã là Cá Nhân thì mỗi người có mỗi cảm nhân riêng, khó mà bị áp đặt người ta được. Tinh tế thế nào để ta hòa cái riêng ấy vào cái chung của mọi người, điều đó mới đáng nói.

Trước đây, khi bị B1 lên án về cái Tôi của mình trong phần dưới mội bài viết (Translated by r10 hay Được biết bởi r10), em cũng thấy hơi thái quá. Dù là một người anti Chủ Nghĩa Cá Nhân (và Chủ Nghĩa Độc Quyền) nhưng em lại làm như thế thì chẳng khác nào..., thật xấu hổ!

Em coi forum này như "ngôi nhà thứ 2" của mình vậy, mọi người đều là thành viên trong một gia đình, xích mích cũng là "chuyện thường ở huyện", để sau đó ta hiểu nhau thêm, càng gắn kết, càng vững mạnh!

Đôi lời!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hic hic, TV vừa cảnh báo Kazan sẽ lạnh kỉ lục (lạnh nhất trong gần 2 thế kỉ trở lại đây), có thể xuống tới -50*C hoặc hơn trong vòng 1 tuần tới, khuyên người dân tích trữ lương thực gấp. Hôm nay vừa trả thi xong 1 môn, đi gấp ra siêu thị thì thực phẩm đã tăng lên chóng mặt. Sắp hết đời sinh viên rồi mà vẫn chưa hết đói khổ là sao?:cry::cry::cry:

Kiểu này chắc phải kiếm thêm 1 cái chăn 37*C nữa, lúc đó chẳng sợ lạnh nữa, vì 2 cái chăn: 2x37=74*C, -50*C chứ có nữa ta cũng chẳng sợ!!!<):D
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Hic hic, TV vừa cảnh báo Kazan sẽ lạnh kỉ lục (lạnh nhất trong gần 2 thế kỉ trở lại đây), có thể xuống tới -50*C hoặc hơn trong vòng 1 tuần tới, khuyên người dân tích trữ lương thực gấp. Hôm nay vừa trả thi xong 1 môn, đi gấp ra siêu thị thì thực phẩm đã tăng lên chóng mặt. Sắp hết đời sinh viên rồi mà vẫn chưa hết đói khổ là sao?:cry::cry::cry:

Kiểu này chắc phải kiếm thêm 1 cái chăn 37*C nữa, lúc đó chẳng sợ lạnh nữa, vì 2 cái chăn: 2x37=74*C, -50*C chứ có nữa ta cũng chẳng sợ!!!<):D

Chăn 37*C dày mấy lớp hả pác :D
 

Pinturicchio

Juvenil B
Đầu quân
21/6/09
Bài viết
132
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Website
tieulinh.multiply.com
Barça đồng
0
Nhìn cái ava thế kia mà Thu Nga kêu cần tìm chăn sao? Có đùa ko đấy? Sắp hết đời sinh viên thì nghĩa là sắp hết nghèo đói, có gì mà phải than chứ :))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hì, mình nói ở trên là kiếm được thêm một cái chăn 37*C nữa thì tốt, 2 cái chả ấm hơn 1 cái à?=))

Thực ra hết đời sinh viên từ hè vừa rồi, nhưng vì tương lai con em chúng ta nên cố ở lại thêm 2 năm ở xứ sở lạnh giá này, chứ muốn về lắm rồi. Kêu đói cho vui thôi, chứ nếu mà cứ được lĩnh tiền đều đều thế này chắc sau này đi làm mới thấy đời sinh viên sao mà sướng thế, tiền thì dư dả mà chẳng phải lo nghĩ gì nhiều!:cool:
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Hì, mình nói ở trên là kiếm được thêm một cái chăn 37*C nữa thì tốt, 2 cái chả ấm hơn 1 cái à?=))

Thực ra hết đời sinh viên từ hè vừa rồi, nhưng vì tương lai con em chúng ta nên cố ở lại thêm 2 năm ở xứ sở lạnh giá này, chứ muốn về lắm rồi. Kêu đói cho vui thôi, chứ nếu mà cứ được lĩnh tiền đều đều thế này chắc sau này đi làm mới thấy đời sinh viên sao mà sướng thế, tiền thì dư dả mà chẳng phải lo nghĩ gì nhiều!:cool:


Các đồng chí vui tính nhể, trời lạnh như thế thì 1 số bộ phận trên cơ thể sẽ teo lại. "Nóng nở, lạnh co" còn gì <):D

Nằm bên cạnh cái chăn 37*C cả ngày mà một số bộ phận không giãn ra được hoặc cứ đóng băng mãi là dễ bị ức chế dẫn tới trầm cảm lắm đấy =))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Các đồng chí vui tính nhể, trời lạnh như thế thì 1 số bộ phận trên cơ thể sẽ teo lại. "Nóng nở, lạnh co" còn gì <):D

Nằm bên cạnh cái chăn 37*C cả ngày mà một số bộ phận không giãn ra được hoặc cứ đóng băng mãi là dễ bị ức chế dẫn tới trầm cảm lắm đấy =))

Kinh nghiệm sau bao ngày trầm cảm của bác đấy à=))? Hì, có gì chữa cho nhanh, sắp đến ngày quan trọng của cuộc đời, sắp lên thớt rồi bác ạ!;;)
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Đâu có. Ở VN lạnh cũng chỉ tới 10*C thôi. Úm ba la 1 phát là nở ầm ầm mà =))

Cơ mà về mặt pháp lý thì tớ chính thức khai tử vào lúc 14h20' hôm qua rồi :(

Trèo lên cao, ngoảnh mặt lại mới thấy tiếc. Hic hic. Cái này gọi là Bút sa gà chết
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đâu có. Ở VN lạnh cũng chỉ tới 10*C thôi. Úm ba la 1 phát là nở ầm ầm mà =))

Cơ mà về mặt pháp lý thì tớ chính thức khai tử vào lúc 14h20' hôm qua rồi :(

Trèo lên cao, ngoảnh mặt lại mới thấy tiếc. Hic hic. Cái này gọi là Bút sa gà chết

Thế thì phải chúc mừng bác cái nhể!:cheers::cheers::cheers: Kiểu này em cũng muốn được khai tử quá!:cool:
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Hô hô, chỉ hỏi 1 câu "Con có muốn làm Vợ thằng du côn này ko?" thôi. Thế rồi ký rẹt phát í mà. Có tiếng chứ không có miếng. Đã tới ngày đẹp và giờ đẹp đâu mà chúc mừng =)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top