Góc tán gẫu

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Ngoài cái Slogan ‘‘FC Barcelona - Més que un club” của Fcbarcelona.cat, diễn đàn mình có nên phát động cuộc thi sáng tác slogan cho riêng ta không nhở ? :thumbsup:
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
nói messi tài năng bình thường vì không có chức VDTG thì khác nao bảo gia cát lượng không phải là người thông minh ak vì ông ây không giúp lưu bị khôi phục nhà hán

Một cm bên TTVH :D
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Phong Ba Bão Táp không bằng Ngữ Pháp Việt Nam, náng ra cho anh em “tẩu hỏa nhập ma" luôn :joke:

Sao Nó Bảo Đến Không
Sao nó không đến bảo ?
Sao? Nó bảo đến không?
Sao nó đến không bảo?
Sao bảo nó không đến?
Sao? bảo nó đến không?
Sao? Bảo nó đến không?

Sao bảo không đến nó?
Sao? Đến bảo nó không?
Sao đến không bảo nó?
Sao đến nó bảo không?
Sao không đến bảo nó?
Sao không bảo nó đến?

Nó bảo sao không đến?
Nó bảo không đến sao?
Nó đến, sao không bảo?
Nó đến, không bảo sao?
Nó đến, sao bảo không?
Nó đến bảo không sao!
Nó đến, bảo sao không?
Nó không bảo, sao đến?
Nó không bảo đến sao?
Nó không đến bảo sao?

Bảo sao nó không đến?
Bảo! Sao không đến nó?
Bảo nó sao không đến?
Bảo nó: đến không sao.
Bảo nó đến sao không?
Bảo nó không đến sao?
Bảo đến sao nó không?
Bảo đến nó không sao!
Bảo không, sao nó đến?
Bảo! Không đến nó sao?

Đến! Sao nó bảo không?
Đến! Sao bảo nó không?
Đến nó bảo không sao.
Đến nó không bảo sao.
Đến nó sao không bảo?
Đến bảo nó không sao!
Đến bảo sao nó không…
Đến không bảo nó sao?
Đến không? Bảo sao nó...

Không sao! Bảo nó đến.
Không! Nó bảo sao đến?
Không! Nó đến bảo sao?
Không bảo sao nó đến?
Không bảo nó đến sao?
Không đến sao nó bảo?
Không đến bảo nó sao?

P/s:Lượm nhặc trên face
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Ngoài cái Slogan ‘‘FC Barcelona - Més que un club” của Fcbarcelona.cat, diễn đàn mình có nên phát động cuộc thi sáng tác slogan cho riêng ta không nhở ? :thumbsup:

Més que un diễn đàn :facepalm: thực ra câu slogan này đã trở thành một khẩu hiệu chung. Chúng ta đã có:

- Không chỉ là 1 cầu thủ
- Không chỉ là 1 HLV
- Không chỉ là 1 sân vận động
- Không chỉ là 1 culé
- Không chỉ là một vân vân và vân vân

Vậy không chỉ là 1 diễn đàn là quá chuẩn rồi còn gì anh, cần chi phải nghĩ thêm ::baifu_nhinne:
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
[video=youtube;gcaTuaUKfPI]http://www.youtube.com/watch?v=gcaTuaUKfPI&feature=related[/video]

Game về Maradona mới lụm trên youtube
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
hhhgggf.jpg
vs :rage_haha:

:haha:
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Chuyện Tình Lợn

"Ban đêm, lợn đực lúc nào cũng thức để trông cho lợn cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt lợn cái đem đi thịt.

Ngày lại ngày, lợn cái càng béo trắng nõn nà, lợn đực càng gầy đi trông thấy.
...
Đến một ngày, lợn đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể. Ông ta muốn thịt lợn cái đang béo tốt. Lợn đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng.

Thế là từ lúc đó, tính tình lợn đực thay đổi hẳn. Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là lợn đực ta giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết. Nó còn nói với lợn cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến lợn cái nữa. Thời gian qua đi, lợn cái cảm thấy lợn đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. Lợn cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn lợn đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng lợn. Ông ta thấy lợn cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn lợn đực lại trở nên béo trắng hẳn ra. Lúc này, lợn đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con lợn béo tốt, khỏe mạnh.

Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt lợn đực đi. Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, lợn đực vẫn cười và nói với lại với lợn cái: “Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!” Lợn cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó. Qua hàng rào tre lợn cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của lợn đực.

Tối hôm đó, lợn cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt lợn, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây lợn đực vẫn nằm. Đột nhiên nó phát hiện thấy trên tường có dòng chữ: “ Nếu tình yêu không thể diễn đạt được bằng lời, anh nguyện dùng sinh mạng để chứng minh”. Lợn cái đọc xong dòng chữ mà lòng đau quặn thắt.

P/s : Loài người nghe xong câu chuyện tình đẹp mà buồn này không khỏi động lòng. Chị em nữ giới để tưởng nhớ mối tình này, bắt đầu đua nhau giảm béo… :angel1:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Tính từ đầu mùa giải đến giờ, hậu vệ Adriano đã thực hiện vỏn vẹn 3 cú sút hướng về khung thành đối phương và đó cũng chính là số bàn thắng anh ghi được cho Barca trong mùa giải này.

Cái này hơi lạ, trận gặp Al Saad, Adriano cũng có mấy cú sút, hay ở đây chỉ nói những pha dứt điểm hướng đúng vào khung thành??
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
anhso-201452_1.jpg


Ở xã mình, spamer toàn thuộc về các cán bộ. Dân đen không so nổi về độ chém gió, câu bài =))
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0


Bạn có giống thế này không?
:baifu_leuleu2:
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Giờ đang nổi ảnh cười TROLL :))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Phải nói là dân đen không so nổi về độ lách luật.

Trước khi về nước để chuẩn bị lấy vợ, anh đứng thứ 2, và chuẩn bị tiếm ngôi của Dê Cồ. Giờ không biết mình có giữ được vị trí thứ 5 không? :oh:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]tOBSN_SJ9VM[/youtube]

Người bố im lặng, có lẽ ông không sung sướng vì con mình chiến thắng 1 triệu đô, ông tự hào vì người con mình vô cùng xuất sắc.

Cách anh giành chiến thắng thật khiến người ta phải ghen tị :)
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0


Bạn đã làm được những gì cho cha mẹ của mình:baifu_suytu:
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Có mỗi cái việc được lựa chọn bình bầu cho quả bóng vàng mà hàng ngày bạn đọc bị tra tấn bởi việc phải nhìn một bức ảnh của chàng trai (không lấy gì làm đẹp trai lắm!) với kiểu tóc đang rất thịnh hành ở tỉnh lẻ nâng cao quả bóng vàng, cộng với việc khai thác quá nhiều và quá lố về đề tài về quả bóng vàng. Chấm điểm: Chuyên môn: 6; kiến thức bóng đá: 9; khả năng lôi cuốn: 9; cách hành văn: 8.
Cảm ơn trời đất! Hôm nay vào TTVH không phải nhìn mặt chàng trai đó nữa. Nhiều khả năng tổng biên tập của TTVH có account ở diễn đàn mình.:baifu_somui:
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Năm 2011 đang bước những bước cuối cùng của mình. Với Barca và các Barcamania đây là 1 năm rất đáng nhớ. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng năm nào là năm mà tôi, với tư cách là 1 CDV Barca, cảm thấy hạnh phúc nhất?
Là 1992 khi Barca lần đầu lên đỉnh Châu Âu?
Là 2005 khi Barca lại thấy ánh bình minh sau bao đêm dài tăm tối?
Là 2009 khi Barca vô địch mọi giải đấu và lần đầu bá chủ TG?
Không, không và không.
Với tôi, năm đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất chính là năm mà chúng ta sắp chia tay đây: 2011.
Có thể, 2011 không hoàn hảo như 2009, không vỡ oà của niềm vui như 2005, không lịch sử như 1992. Nhưng 2011 lại có những điều mà các mùa khác chưa bao giờ có được.
Còn gì vui hơn khi chúng ta chứng kiến bao cố gắng đến điên cuồng của kẻ thù tan thành mây khói?
Còn gì vui hơn khi chứng kiến kẻ thù vứt bỏ cả bản sắc, truyền thống chỉ để đổi lấy thất bại?
Còn gì hạnh ngọt ngào hơn khi chính chúng ta biến những hi vọng của kẻ thù thành thất vọng?
Còn gì hạnh phúc hơn khi trên đường trở thành Vua của Châu Âu, chính chúng ta đã dào huyệt và chôn xác kẻ thù? Món nợ 2002 đã được thanh toán sòng phẳng.
Và trên hết, chúng ta chiến thắng, chúng ta vô địch với 1 phong cách đáng tự hào: tấn công, hiệu quả, đẹp mắt và quyến rũ. Các đối thủ và người hâm mộ trên TG đều ngưỡng mộ, khâm phục còn chúng ta cứ ngỡ mình đang sống trong mơ.
Tất nhiên, cũng có lúc chúng ta buồn, có lúc chúng ta lo lắng. Nhưng tuyệt đối chúng ta không thất vọng và không trách cứ. Chúng ta vẫn luôn giữ vững niềm tin vào Barca. Như khi thua Real ở CK Cúp nhà vua TBN. Chúng ta buồn, nhưng tuyệt không có lời chê trách. Bởi chúng ta đều biết, đó chỉ là " thi thử ". Thất bại ở đó để thành công khi " thi thật ". Và thất bại đó càng khiến chiến thắng ở BK CL thêm ngọt ngào. Như khi D.Villa chấn thương. Nhưng chúng ta biết rằng anh, cũng như Abidal, sẽ trở lại và chiến thắng. Với tôi, những nỗi buồn của Barca 2011 chỉ như nốt nhạc trầm trong bản hùng ca.
Các cầu thủ đã dành cho CDV những món quà chia tay 2011 đầy ý nghĩa. Chia tay CL 2011 bằng chiến thắng 4 sao. Chia tay La Liga 2011 1 cách không thể tuyệt vời hơn: Giết Dê ngay trong hang ổ của chúng, trong lúc chúng đang mộng tưởng nhất. Và chia tay 2011 bằng danh hiệu cao quí nhất: VDTG.
Tạm biệt 2011 tuyệt vời. Chúc các cầu thủ và BLD Barca 1 kì nghỉ Giáng Sinh và đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Hi vọng 2012 tới đây, Barca sẽ làm tốt, chí ít cũng bằng 2011 này. Gửi tới Barca lời chúc tốt đẹp nhất.
Và cuối cùng, chúc Barcamania trên toàn TG sức khoẻ, may mắn và tiếp tục được sống trong hạnh phúc mà Barca mang lại.

Tạm biệt 2011.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cảm ơn trời đất! Hôm nay vào TTVH không phải nhìn mặt chàng trai đó nữa. Nhiều khả năng tổng biên tập của TTVH có account ở diễn đàn mình.:baifu_somui:
:smile4:

Ra soát lại nick có liên quan đến TTVH nào :congan: Thà chém nhầm còn hơn bỏ sót :-j
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0


Ta đã sánh ngang về độ sờ pam với lão Đen và lão Au rồi :))
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0


Ta đã sánh ngang về độ sờ pam với lão Đen và lão Au rồi :))

Chả lẽ không chen vào mà cứ để cho các cán bộ cứ "lũng loạn" thế này =))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top