Góc tán gẫu

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Ngay từ những ngày đầu, tôi đã bỏ phiếu cho vịnh Hạ Long. Nhưng sau vài năm, vẫn không thể hiểu cái bầu chọn này làm gì. Ta nhận thấy đài báo đều kêu gọi và đôi khi là tìm cách bắt buộc mềm dẻo để bầu chọn cho Hạ Long. Nếu mà 7 kỳ quan này phụ thuộc vào lá phiếu thì xin thưa đất nước Trung Quốc láng giềng sẽ được công nhận cái...giếng làng bên đó cũng là kỳ quan. Tức là lá phiếu kiểu này rất không công bằng.

Lẽ ra mỗi nước một đại diện và bỏ phiếu thì hợp lý hơn. 90 triệu dân ta bỏ hàng núi tiền nhắn tin giúp nhà đài giàu to cũng chắc gì bằng 3 tỉnh bên Tàu gom lại bỏ phiếu cho bên họ. Đấy là chưa thèm nói dân số bên ta đứng 13 thế giới. Vậy 12 nước đông dân hơn ta mà cũng rồng rắn xếp hàng để VOTE thì liệu Hạ Long xếp hạng 7 được không?

Hiện tại có 28 thắng cảnh vào vòng cuối. Tôi nhớ thời đầu ta có cả Phong Nha thì phải và lúc đầu bộ đôi của Việt Nam còn luôn xếp top 5 vì dân ta bỏ phiếu ngày đầu rất ác liệt. Nhìn vào danh sách 28 thắng cảnh ta thấy được phân bố rất đều và hợp lý. Trung Quốc bị loại rất nhiều các thắng cảnh. Vậy thì có phải là việc vote này là kết luận. Hình như không phải. Và nếu thế thì việc dân ta phải vote ầm ầm, nhắn tin vèo vèo có thể là một cú lừa ngoạn mục mạo danh hãy là người yêu nước. Bác nào hiểu rõ vụ này không nhỉ?
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ngay từ những ngày đầu, tôi đã bỏ phiếu cho vịnh Hạ Long. Nhưng sau vài năm, vẫn không thể hiểu cái bầu chọn này làm gì. Ta nhận thấy đài báo đều kêu gọi và đôi khi là tìm cách bắt buộc mềm dẻo để bầu chọn cho Hạ Long. Nếu mà 7 kỳ quan này phụ thuộc vào lá phiếu thì xin thưa đất nước Trung Quốc láng giềng sẽ được công nhận cái...giếng làng bên đó cũng là kỳ quan. Tức là lá phiếu kiểu này rất không công bằng.

Lẽ ra mỗi nước một đại diện và bỏ phiếu thì hợp lý hơn. 90 triệu dân ta bỏ hàng núi tiền nhắn tin giúp nhà đài giàu to cũng chắc gì bằng 3 tỉnh bên Tàu gom lại bỏ phiếu cho bên họ. Đấy là chưa thèm nói dân số bên ta đứng 13 thế giới. Vậy 12 nước đông dân hơn ta mà cũng rồng rắn xếp hàng để VOTE thì liệu Hạ Long xếp hạng 7 được không?

Hiện tại có 28 thắng cảnh vào vòng cuối. Tôi nhớ thời đầu ta có cả Phong Nha thì phải và lúc đầu bộ đôi của Việt Nam còn luôn xếp top 5 vì dân ta bỏ phiếu ngày đầu rất ác liệt. Nhìn vào danh sách 28 thắng cảnh ta thấy được phân bố rất đều và hợp lý. Trung Quốc bị loại rất nhiều các thắng cảnh. Vậy thì có phải là việc vote này là kết luận. Hình như không phải. Và nếu thế thì việc dân ta phải vote ầm ầm, nhắn tin vèo vèo có thể là một cú lừa ngoạn mục mạo danh hãy là người yêu nước. Bác nào hiểu rõ vụ này không nhỉ?
Ông google từ khóa "Sự thật new7wonders" sẽ rõ hơn :what:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Moá, tôi đã nghi nghi rồi. 7 kỳ quan phải do nhân dân thế giới, do Liên hợp quốc mà đại diện là Unesco tổ chức. Hoá ra đây là trang cá nhân kiểu Ban Tổ Chức hoa hậu của Việt Nam được lập đầy rẫy. Hồi xưa thì vote khó hơn. Từ ngày thấy cái trò gửi tin nhắn là tôi nghi nghi lừa đảo. Sao từ VTV đến mọi ban ngành đều không lưu ý hay Việt Nam ta đã áp dụng chính trị vào việc này. Cứ cho bị lừa nhưng nhờ vào đó để pr bản thân. Bố láo nhất là việc một người chưa bao giờ đến Hạ Long chứ đừng nói là đến bất kỳ đâu trong số các kỳ quan trên để mà có thể bình chọn. Dân ta càng bầu nhiều cho Hạ Long thì càng bị coi là ấu trĩ, u mê vì đất nước. Haizzz, mình vừa bầu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Tôi thấy nhiều thanh niên trẻ thật bảo thủ.
Khi xưa, tôi cũng nhầm sân Barca là Nou Camp. Và đến khi được tiếp xúc với "chuẩn quốc", tôi thấy ngượng khi bao lâu nay mình gọi tên sân các cầu thủ mình yêu thích ngược. Tất cả do người Anh. Cũng chả sao, người Việt đã quen gọi nên không ai trách. Báo đài đưa tin không ai trách. Nhưng chuyện này ta đã nói với nhau từ lâu, rất lâu. Nếu là người ngoài, tôi không trách. Còn đã là fan ruột thì đừng có cố chấp rằng gọi thế là không sai, là cũng được. Nhầm, ngược là sai. Sai hoàn toàn so với mẫu quốc và cách gọi của người Việt.

Đồng chí nào kêu Champios League ghi thế. Tôi xin hỏi Champions League nào ghi? Hay là các đồng chí xem CL của người Mông Cổ?

http://www.uefa.com/teamsandplayers/teams/club=50080/profile/index.html

Đấy là trang của UEFA dùng tiếng Anh làm chuẩn giới thiệu về đội bóng FC Barcelona. Tôi đố đồng chí nào tìm được cái tên Nou Camp trong đó. Tôi vốn không trách người không biết. Nhưng người đã biết rồi mà quen mồm tôi cũng không trách. Nhưng tôi ghét nhất kẻ bảo thủ cố cãi cho bằng được. Tôi không tin người đó là fan Barca nữa. Họ chỉ yêu chính họ.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Moá, tôi đã nghi nghi rồi. 7 kỳ quan phải do nhân dân thế giới, do Liên hợp quốc mà đại diện là Unesco tổ chức. Hoá ra đây là trang cá nhân kiểu Ban Tổ Chức hoa hậu của Việt Nam được lập đầy rẫy. Hồi xưa thì vote khó hơn. Từ ngày thấy cái trò gửi tin nhắn là tôi nghi nghi lừa đảo. Sao từ VTV đến mọi ban ngành đều không lưu ý hay Việt Nam ta đã áp dụng chính trị vào việc này. Cứ cho bị lừa nhưng nhờ vào đó để pr bản thân. Bố láo nhất là việc một người chưa bao giờ đến Hạ Long chứ đừng nói là đến bất kỳ đâu trong số các kỳ quan trên để mà có thể bình chọn. Dân ta càng bầu nhiều cho Hạ Long thì càng bị coi là ấu trĩ, u mê vì đất nước. Haizzz, mình vừa bầu.

Oắt đờ heo. Thế là thế quái quỷ gì đây. Thấy báo đài truyền hình, cả VTV đưa tin, mình cứ nghĩ là thật

Dạo gần đây hay lên Facebook, công nhận trang này giúp người dùng tha hồ được hóng hớt và soi mói người khác. Dân Việt ta vốn kín kẽ và ít phô trương. Nhưng nhờ FB, giới trẻ học được thói quen tọc mạch và đúng như tiến độ các chuyên gia đã dự đoán thì các cá nhân đã không thể riêng tư đủ mức. Giờ lên FB mà tràn ngập các câu tự sự với cả than thở, chửi bới kiểu Nhật ký mà rất vô tư mong nhiều người vào đọc và Like. Khổ nhất là mở trang ra thấy 1-2 bạn FB spam tràn ngập trang ngày này ngày khác suốt chuyện cá nhân. Không muốn nghe cũng phải nghe vì bỏ bạn bè đi thì khác nào nói tao ghét mày, tao không muốn làm bạn với mày :D. Nhỡ mà buôn với ai thì y như rằng email báo tràn ngập. Cứ tưởng tượng mình ít bạn mà báo vài chục mail thì không biết bác nào quảng giao thích buôn lê bán dưa thì email chắc chỉ dành chứa rác

Em đang gặp vấn đề y chang anh luôn nè
Từ ngày lỡ tay kết giao, đến giờ ngày nào mình cũng được đọc nhưng bài viết than thở, hận đời, rồi đủ thứ kiểu
Dạo này mình còn được xem PR thời thượng trên fb với những phát ngôn, cụm từ gây sốc. Như là khủng, long trời lở đất, có 1 nhưng suýt có 2 :)) Tếu lắm. Nhưng nhìn ở khía cạnh nào đó, mấy dạng câu kiểu này cũng là 1 hình thức giải trí =))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Có bác nào cho em biết mấy cái chức năng mới của diễn đàn không :D. Như cái thanh phía trên thanh trượt ngang ấy.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tôi thấy nhiều thanh niên trẻ thật bảo thủ.
Khi xưa, tôi cũng nhầm sân Barca là Nou Camp. Và đến khi được tiếp xúc với "chuẩn quốc", tôi thấy ngượng khi bao lâu nay mình gọi tên sân các cầu thủ mình yêu thích ngược. Tất cả do người Anh. Cũng chả sao, người Việt đã quen gọi nên không ai trách. Báo đài đưa tin không ai trách. Nhưng chuyện này ta đã nói với nhau từ lâu, rất lâu. Nếu là người ngoài, tôi không trách. Còn đã là fan ruột thì đừng có cố chấp rằng gọi thế là không sai, là cũng được. Nhầm, ngược là sai. Sai hoàn toàn so với mẫu quốc và cách gọi của người Việt.

Đồng chí nào kêu Champios League ghi thế. Tôi xin hỏi Champions League nào ghi? Hay là các đồng chí xem CL của người Mông Cổ?

http://www.uefa.com/teamsandplayers/teams/club=50080/profile/index.html

Đấy là trang của UEFA dùng tiếng Anh làm chuẩn giới thiệu về đội bóng FC Barcelona. Tôi đố đồng chí nào tìm được cái tên Nou Camp trong đó. Tôi vốn không trách người không biết. Nhưng người đã biết rồi mà quen mồm tôi cũng không trách. Nhưng tôi ghét nhất kẻ bảo thủ cố cãi cho bằng được. Tôi không tin người đó là fan Barca nữa. Họ chỉ yêu chính họ.

Vấn đề chả phải là bảo thủ hay không anh ạ, người ta chỉ cố vin vào cái cớ đấy để "chửi đổng" cái cách làm việc của quản lý trong 4r.

Cái luận điệu: "Đầy tớ của dân" không có chỗ đứng ở đây đâu, trong 4r này tất cả xã viên và cán bộ đều bình đẳng, người nào sai người đó phải sửa. Đã để người khác bỏ công sức sửa hộ rồi còn kênh kiệu (hay đại loại vậy) cho rằng ông sửa bài tôi thì ông phải xin phép hay là phải nhẹ nhàng xin xỏ.

Khiếp, làm như sửa bài bắu lắm ấy :)) các bạn nào ý kiến việc sửa bài, hay ban nick gì gì đó ấy thì cứ lập quĩ lương bổng cho cán bộ nhé, sửa bài, ban nick gửi E-mail xin phép kèm theo lời xin lỗi tới tận hòm thư cá nhân. :look_down:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Bá đạo :smile4:

[video=youtube;OdRaJsB5jzc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OdRaJsB5jzc#![/video]​
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?


Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa? Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!

Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua… Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình. Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình…

Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia… Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.

Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?

Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: “Mỗi năm em về thăm bố mẹ được mấy lần?”. Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là “hai, ba lần gì đó” rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh bạn, anh ấy bảo “các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả”. Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 6 chị em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là “chúng nó bận việc không về được à?”. Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay “thắc mắc” vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa…

Bố mẹ luôn nói không cần ta đền đáp, nhưng con người khát lắm những yêu thương...

Còn bây giờ thì tôi cũng đang "thử" nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?!!


st
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
31035123304122008458410.jpg
=))
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam xin gửi lời chúc đến các bà, các cô, các chị, các em, những cule nữ của FCBVN một lời chúc sức khỏe + hạnh phúc + nhiều may mắn, chúc mọi người luôn yêu đời.
Kiếm được bài thơ tặng chị e nè:

Một ngày làm vợ
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưu anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung rung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét "vào rồi"
Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Happy VietNam's women day!!!

Gởii lời chúc tới các chị Xã và một nửa yêu thương của các anh Xã !!! Chúc cho các chị em mãi mãi xinh tươi, vui khỏe và thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

[video=youtube;7CIbCLbaVb4]http://www.youtube.com/watch?v=7CIbCLbaVb4[/video]
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
Xin chúc các bạn nữ :

Dù thất bại hay thành công,
Dù lông bông hay đang làm việc
Dù thất nghiệp hay đang tìm việc
Đang ăn tiệc hay ở nhà,
Dù già hay trẻ,
Dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng,
Dù là rồng hay là tôm,
Đang bia ôm hay trà đá,
Hút thuốc...... lá hay là không
Dù có công hay có tội,
Dù bơi lội hay karate,
Dù đi xe hay đi bộ... 20/10 vui vẻ hạnh phúc!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sau ngày phụ nữ Việt Nam chúng ta quay trở lại với câu nói quen thuộc: "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" :))

anhso-141157_228713_205441949495446_200766199963021_552454_6032530_n.jpg

Mon hổn hển vãi :smile1:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Suýt khóc :)

[youtube]x3H5byz_4z8[/youtube]​
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
[video=youtube;I0ffeMJkAVI]http://www.youtube.com/watch?v=I0ffeMJkAVI&feature=related[/video]

Vẫn thích nhất người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Nói về CL, khi kết quả bốc thăm Barca cùng bảng với Plzen tớ đã vô cùng khoái chí. Phải mua vé ngay, đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Cái viễn cảnh cầm cốc bia hơi Plzen, ngồi trên khán đài chiêm ngưỡng các cầu thủ thân yêu thi đấu sao mà lung linh thế. Cũng biết là khó khăn, vì đã có vài lần kinh nghiệm, nên tớ tức tốc thực hiện. Nhưng khi thực hiện mới thấy khó khăn hơn mình tưởng. Đầu tiên, khi đi mua vé, các đại lí đều nói chưa có. Liền nhờ cô bạn ở thủ đô, họ thông báo là chỉ bán trọn gói, tức là bộ vé 3 trận sân nhà, không bán lẻ. Và quan trọng nhất, khó nhất là ưu tiên 2 ngày đầu bán ở Plzen, nếu còn thì mới đến các vùng khác. Lại nhờ 1 cô bạn ở Plzen. Cô nàng hăm hở, nhưng tin báo về vô cùng thất vọng: hangf đoàn người xếp hàng đã 2 ngày rồi, không thể chen được. Đến ngày thứ 2 thì .......hết vé. Vậy là hi vọng được tận mắt chứng kiến các cầu thủ Barca tan thành mây khói. Chỉ còn biết chờ từ giờ đến ngày ấy có thể mua được vé chợ đen. Nhưng cũng mong manh lắm. Thế mấy thấy chú Autum may mắn thật. Rất ngưỡng mộ chú:partner:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thôi thì anh ra sân bay, khách sạn vậy, dù sao củng là thấy rồi về nhà xem nữa là vẹn toàn rồi ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top