Năm nay lạ thật các đội vô địch cứ học đua nhau nào là diễu hành bằng xe buýt trên đường phố cùng với cúp,rồi thì các cầu thì thi nhau đưa bà xã+con cái đến cùng chung vui.Đầu tiên là Real diễu hành bằng xe buýt ăn mừng cúp nhà vua,tiếp đó là Barca cũng dùng xe buýt diễu hành mừng cup laliga,cũng tại barca,các sao đưa cả vợ và con đến chung vui cũng đồng thời khoe tý với mọi người.Tiếp đến,tại Hà Lan,Đức cũng học theo làm làm như vậy.Và gần đây nhất,ở Anh cũng vậy.Mu vô địch các sao cũng đưa con cái đến sân chia vui+khoe,sắp tời Mancity cũng học đòi diễu hành mừng FA cup.Nói chung như vậy là tốt,là vui nhưng mà cứ thấy thế nào ấy,các đội khác cứ bắt chước Tây Ban Nha.Năm ngoái có thấy đội nào làm thế đâu.Có thể bóng đá TBN giờ là cái để các nền bóng đá khác noi theo học tập.
Nhưng mà chung quy lại 1 điều là các đội bóng đó cũng ko bằng ở VN đc.Becamex Bình Dương vô địch ko thèm dùng xe buýt mà dùng hẳn Contener để diễu hành.rất đúng chất VN.