Góc tán gẫu

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Hề lại đề cập chút vào Joker, ai bảo anh là Joker mất hết niềm tin vào cuộc sống, Joker không phải là một tên tội phạm thông thường, không gây tội ác vì tiền, vì danh vọng hay vì bệnh hoạn... Joker muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy bên trong mỗi con người đều có những sự xấu xa và hắn muốn điều đó lấn át tâm hồn mọi người, Joker suýt thành công khi đã tiêu diệt được hình ảnh "The White knight" nếu không có "The Dark knight".

Nhưng mà thế giới thật này làm gì có Batman ạ!

Thế em nhìn cảnh Joker bị batman treo ngược ở cái toà nhà đó, nó chờ đợi 2 cái thuyền phát nổ, em ko thấy 1 sự đối lập giữa niềm tin vững vàng của người tội phạm ném cái công tắc xuống biển, và tất cả người trên 2 chiếc thuyền ko ai nỡ lòng nào vứt bỏ niềm tin vào đồng loại so với sự lo lắng đến đáng thương (vẻ mặt Joker lúc ý thật sự lo lắng và đáng thương hại, vì Joker cũng mất niềm tin rằng 2 chiếc thuyền sẽ nổ rồi) và cuối cùng là thất bại của Joker à. Joker tin vào những điều tiêu cực, cũng đồng nghĩa với mất sạch sẽ lòng tin vào những điều tích cực.
Câu nói này là đáng thương nhất và tầm thường nhất, thể hiện sự thất bại của Joker này (nói với batmat lúc đồng hồ vừa qua 12h)
Can't rely on anyone these days.
You gotta do everything yourself. Don't we?
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Đương nhiên cái kết của bộ phim luôn thuộc về những gì lương thiện và chính trực, thực ra Batman không phải là đối thủ của Joker vì Joker chỉ có một mong muốn là đánh sập sự lương thiện trong tâm hồn con người chứ không phải là để giết Batman và Joker đã thành công với con người có niềm tin mạnh mẽ nhất sau Batman: Harvey Dent, nếu cả thành phố biết được con người thật của Harvey liệu họ còn giữ được sự lương thiện của mình? Liệu họ còn sẵn sàng đương đầu với các thế lực phạm tội.
Hai chiếc thuyền là âm mưu thứ 2 của Joker, nó khiến tất cả mọi người phải bàng hoàng vì cái điều mà Joker muốn chứng minh, cho đến phút cuối cùng Joker nhận ra rằng mình đã hiểu lầm về những con người trên chiếc thuyền nhưng rốt cuộc Joker vẫn cầm nút điều khiển cuối cùng và 2 con thuyền hoàn toàn có thể nổ tung nếu Batman không xuất hiện và những người còn lại trên thành phố họ vẫn sẽ nghĩ cả 2 chiếc thuyền đều ấn nút: Tội phạm vẫn là tội phạm và những người dân lương thiện cũng chả hơn gì những kẻ giết người. Đó mới chính là mục đích thật sự của âm mưu này :D tức là nói cách khác Joker vẫn suýt thành công :D

Em thích nhất câu nói "Why's so serious" của Joker, vì hắn luôn tâm niệm cuộc đời cũng chỉ là những trò vui, tại sao lại phải căng thẳng và nghiêm trọng như thế. Nếu không có nụ cười, không ai có thể sống kể cả hắn, tên tội phạm nguy hiểm nhất, nếu hắn không rạch khuôn mặt mình để có một nụ cười tươi nhất, hắn có thể bị bố giết bất cứ lúc nào, vợ hắn cũng sẽ bỏ hắn bất cứ lúc nào ( Theo những câu truyện hắn kể ) kì thực Joker mới chính là thiên tài và kẻ chiến thắng vì hắn không bao giờ biết đến từ thua cuộc.

• Bản chất con người là ko thể thay đổi, thứ mà Joker muốn làm là chứng minh thứ mà hắn tin vào, rằng con người ở thành phố Gotham chỉ là những kẻ thiếu niềm tin và yếu đuối như hắn, batman đã vạch rõ tim đen của Joker khi đang bị Joker ghè cổ:

What were you trying to prove?

That deep down,
everyone's as ugly as you?

Và sau đó là 12h đúng, 2 chiếc thuyền vẫn đứng vững, đó chính là bằng chứng hùng hồn nhất rằng Joker đã thua, vì khi bị dồn đến chân tường con người mới bộc lộ bản chất, và những người trên 2 con thuyền đã thể hiện họ vẫn tin vào đồng loại, vẫn "ready to believe in good."
Sau đó Batman khẳng định chiến thắng bằng 1 câu nói:


Em cứ để ý đoạn sau đó, nhìn nét mặt của Joker rất khổ chứ ko tự tin như hắn vẫn thể hiện, và rồi lại giở cái bài "you know how I got these scars?" =)) nhưng lần này thì Joker ko phải người chiến thắng nữa nên hắn ko thể nói trôi chảy như những lần trước mà bị đá văng xuống.

Sau đó là con át chủ bài theo như Joker nói, là khi mọi người nhìn vào The corrupted Harvey Dent (theo như Joker là The real Harvey Dent), và bộc lộ cái bản chất mà Joker vẫn cố bấu víu vào, rằng sâu trong nội tâm con người là rác rưởi, thế nhưng 1 Batman mạnh mẽ vẫn chiến thắng, bằng việc hy sinh bản thân để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Còn cái câu "Why so serious, son?" anh nghĩ nó đơn giản vì người nói câu đó có tên (ít nhất là nickname) là "Joker"
 

Jerry-tom

Bợm nhậu FCBVN
Đầu quân
29/9/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
hôm qua mềnh đã hạ gục đc sơn decomoto.;;);;);;)
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Haha anh sơn không thèm trả lời đó bé genf vẫn na91m tin tức đó thôi
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
@ tom: tổng thể là anh Thảo hạ gục đấy chứ ;;) uống bia Nga say dữ quá :sad1:
@ khang: chú mềy lại thích chém gió rồi :congan:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
naoloan.jpg


Ngọng với Phong Nguyên luôn! #-o
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chiều nay SG mưa to quá.
Đi từ Gò Té về nhiều đoạn nước ngập gần lút bánh xe :((
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,297
Solutions
1
Được thích
566
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,942
Ờ, íu biết đứa nào về sớm ;))
 

Jerry-tom

Bợm nhậu FCBVN
Đầu quân
29/9/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Ờ, íu biết đứa nào về sớm ;))

hè hè tại hôm đó là mùng 1- mà :bunny: ông đừng có mà tinh vi nhé.hôm nào tôi gọi mà ko đi thì đừng có kêu:starwars:
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
đời khốn nạn mà :-S cái yahoo bi hack mất , thằng hack lại lợi dụng lòng tin của mình đi lừa đảo tiền bạc của người khác, hôm nay lại nghe ĐT con bạn lại bi lừa mất 200 K...DM...biết nó ở Vĩnh Phúc , cà số DT của nó mà không làm gì được....có tay anh chị nào đứng ra giằng mặt , quất cho nó chết giúp em ko trời...em xin hậu tạ lớn :(:)((
 

Jerry-tom

Bợm nhậu FCBVN
Đầu quân
29/9/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
đen oi! tối thứ 7 này nhé. tôi hẹn với bác amigo roài đấy. ông mà ko đi đừng trách tôi nhẹ tay:red:
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Tử Cấm Thành của hàng xóm Tàu khựa cũng là do dân Việt mình làm kiến trúc sư kiêm chỉ đạo xây dựng

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=39752&p=479372#post479372

Không chỉ vậy, thuốc súng cũng là do nhà Trần mình mang bí quyết làm đại bác sang cống nộp cho nhà Minh. Nghệ thuật trồng lúa nước cũng được bắt nguồn từ dân Bách Việt

Thông tin mình đưa chỉ để mọi người biết thêm về những chiến tích của bậc cha ông ta ngày xưa, đừng đem ra để bàn luận vấn đề nhạy cảm mang tính chính trị nhé. Bạn nào chót viết là mình del ngay đó :tongue:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top