Một số điều đáng chú ý trong bài phỏng vấn của Gavi
Gavi: Đừng tin hết những gì người ta viết trên truyền thông. Em đang rất hạnh phúc ở đây.
Gavi: Với em, Luis Enrique là huấn luyện viên số một. Các trợ lý của ông ấy cũng tuyệt vời không kém. Em rất mừng cho thầy. Chính thầy là người đã cho em cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia. Thầy rất dũng cảm khi sử dụng em, dù khi đó có rất nhiều áp lực.
– Có thật là PSG muốn chiêu mộ em không?
Gavi: Đúng là vậy, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ạ. Em rất bình thản. Giấc mơ và tham vọng của em là gắn bó trọn sự nghiệp với Barcelona. Đây là câu lạc bộ của cuộc đời em. Em sẽ làm mọi thứ có thể để được ở lại.
Gavi: Ước gì em được chơi bóng với Busquets lâu hơn. Khi em mới lên đội một, anh ấy luôn sửa lỗi cho em. Bây giờ em đã 20 tuổi rồi, nên em cố gắng sử dụng những kinh nghiệm học từ anh ấy để sau này có thể giúp đỡ các cầu thủ trẻ giống như vậy.
– Em từng ca ngợi Busquets vì vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Giờ ai là người đảm nhận vai trò đó?
Gavi: Với em thì Busi là không thể thay thế. Nhưng có lẽ Ter Stegen là người có thể đảm nhận vị trí đó.
Gavi: Lamine không bận tâm đến áp lực hay chỉ trích, đó là điểm mạnh nhất của cậu ấy. Cậu ấy không quan tâm người khác nói gì, chỉ tập trung vào chơi bóng và mang lại cảm xúc cho khán giả. Em mong cậu ấy cứ tiếp tục như vậy. Lamine phải giành được nhiều danh hiệu cùng câu lạc bộ này.
Gavi: Lamine đã có một mùa giải tuyệt vời, đóng góp rất nhiều vào những danh hiệu của đội. Em tin cậu ấy hoàn toàn có thể giành Quả bóng vàng. Với em, Dembélé cũng nên có mặt trong top 3. Anh ấy như một người anh em với em vậy. Pedri cũng có thể là ứng viên, nhưng giải thưởng này thường dành cho các tiền đạo.
– Em từng chơi ở nhiều vị trí khác nhau, đâu là vị trí em cảm thấy phù hợp nhất?
Gavi: Với sơ đồ hiện tại, em cảm thấy thoải mái nhất khi đá ở vị trí double pivot. Em tự tin cả trong phòng ngự lẫn tấn công.
– Theo em, Barcelona cần cải thiện điều gì để vô địch Champions League?
Gavi: Chúng ta cần thêm kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng khiến đội bị loại. Mùa này mình để lọt lưới quá nhiều. Có những lúc ghi nhiều bàn thôi là chưa đủ.
Gavi: HLV Luis de la Fuente luôn tin tưởng em. Khi em chấn thương, thầy rất quan tâm đến tình hình của em. Em rất vui khi được trở lại đội tuyển quốc gia. Em cảm thấy rất thoải mái và hy vọng đội sẽ vô địch Nations League.
Gavi: Em không vô địch Euro, nhưng được tham gia vào lễ ăn mừng cũng khiến em rất xúc động. Em tin là cuộc đời sẽ còn cho em nhiều cơ hội khác phía trước.
Gavi: Mối quan hệ giữa em với HLV Flick rất gần gũi. Không chỉ với em mà là với toàn đội. Thầy luôn quan tâm đến bọn em, và luôn sẵn sàng khi tụi em cần. Đó là một phần lý do khiến đội có được thành công mùa này.
Gavi: Chấn thương lần này thật sự rất khó khăn. Trước giờ em chưa bao giờ bị chấn thương nặng như vậy. Em học được rất nhiều – từ cách kiểm soát năng lượng cho đến cách điều tiết cảm xúc. Không phải ngày nào cũng tốt, nhưng khi đạt được mục tiêu, em nhận ra rằng tất cả đều xứng đáng.
Gavi: Em hiểu là có người không thích cách em chơi bóng, họ không thấy vui khi xem em thi đấu. Họ đánh giá thấp khả năng kỹ thuật của em, nhưng thực ra họ chẳng hiểu gì cả. Miễn là những người thật sự hiểu bóng đá đánh giá cao em, thì em chẳng cần quan tâm đến phần còn lại.
Gavi: Có nhiều người không hiểu gì về bóng đá nghĩ rằng không thể vừa chơi máu lửa vừa có kỹ thuật. Như thể hai điều đó không thể tồn tại cùng nhau vậy.
– Vì sao em nghĩ có người ghét em? Là do lối chơi của em à?
Gavi: Vâng, anh biết là từ đâu rồi đấy ạ. Miễn là các culers còn yêu quý em, em không cần quan tâm đến ai khác hết.