[FCBSG Beer] Phòng họp

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Tin thể thao bên lề 8/10/2010:
"Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì tiền đạo Nguyễn Thanh Tùng (tự Blanco) của FCBSG B vừa bị dính phải 1 chấn thương khá nghiêm trọng. Được biết cầu thủ Tùng bị bật mất 1 cái móng chân trong tình huống va chạm với...xe gắn máy khi đang trên đường đi học về, dự tính anh sẽ phải nghỉ thi đấu 1 thời gian khá dài và hiện tại anh đang chuẩn bị sang Bồ Đào Nha để điều trị chấn thương này." =))

- Lacai de bao -
 
Sửa lần cuối:

Lionel Valdes

Lão tướng FCBSG , Mr Galant
Đầu quân
19/8/10
Bài viết
1,113
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
FCBSG - Ngày ấy và bây giờ
Barça đồng
0
Xin chia buồn cùng Blanco, hy vọng chú sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, Ủy ban Tài Chính của FCBSG B sẽ thảo luận để hỗ trợ kinh phí đi Bồ Đào Nha phẩu thuật, dự kiến sẽ duyệt chi 20,000.00 Euro để chú đi đi xe ôm =))
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Theo tin tức mới Blanco chỉ viện cớ chấn thương để từ chối thi đấu cho đội b.Anh đang tìm mọi con đường đào tẩu sang đội C để thỏa ước mơ là sát cánh cùng bạn gái tất gay :))
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Oh thích quá đi:nb::-x
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Yêu cầu anh em đội B có tên trong danh sách đá giải bắt buộc ngày mai phải có mặt tại sân lúc 8h15' (hoặc sớm hơn càng tốt). Anh em cố gắng đến đúng giờ để ta còn dự lễ khai mạc, bàn chiến thuật, khởi động và chuẩn bị tình thần cho trận đấu, thanks!
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
THÔNG BÁO THỐNG KÊ

Nhận thấy gần đây tình hình điểm danh và nội quy kỷ luật của các thành viên có nhiều dấu hiệu đang sắp sửa đi xuống, nên BLĐ bắt đầu thắt chặt nội quy điểm danh và cảnh cáo khiển trách đối với những trường hợp vi phạm như nội quy đã nêu.

Theo quan sát thì trận đấu vừa rồi gặp FC Đất Võ, chúng ta huy động cả 3 đội A.B.C tức là hơn 50 thành viên (chưa tính nghỉ phép). Tuy nhiên số lượng anh em vào điểm danh báo cáo là khá ít, điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ tới thực lực của chúng ta.

Sau khi tổng hợp lại danh sách điểm danh, có thể chia ra làm 2 nhóm 'tuyên dương' và 'chờ quyết định':

Danh sách những thành viên điểm danh trận FC Đất Võ - FCBSG:
- Valdes
- Gallo
- Bill Darley
- Mis Mỏng
- Rai
- Kingghost
- Tatsunami
- Siu Nhân Gao
- Kiba
- Zan
- Jossi
- Ibra
- Chjck
- Longnick
- Alex_del
- Decomoto
+ R10
+ Cris_tranvan
+ Bin
+ Vanhung
+ Hernandez
+ Hana
+ A.Quyết

(-) Điểm danh vắng. (+) Có mặt

* Còn những anh em còn lại (sau khi lọc danh sách đi xa) không điểm danh chờ quyết định cảnh cáo.
* Đội trưởng 3 đội lọc lại danh sách anh em không điểm danh và post tại đây.

Nguồn: http://diendan.fcbarcelona.com.vn/showthread.php?t=2172&page=27#ixzz124GGYHA3

Đội trưởng hoặc đội phó tổng hợp và nộp trong topic theo link phía trên. Thân!
 

Jossi

Juvenil A
Đầu quân
3/12/09
Bài viết
221
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trước tiên, hành động bỏ về trước 15ph khi trận đấu kết thúc là một hành động sai kỷ luật của mình, mình nhận lỗi.
Lý do:
Đi học và đi thực tập cả ngày vừa về là lên sân cùng anh em, vì sức khỏe và chủ yếu là để giải tỏa căng thẳng nhưng lên sân để có thêm căng thẳng thì mình xin được về trước.
Hôm nay có gì đó hoàn toàn không bình thường ở Nathan, từ việc thay người, Siu_Nhân_Gao - Tiến đang đá bình thường nếu thay như mọi lần thì nói trước 1 vài pha bóng để người trong sân chuẩn bị sẵn tinh thần, lần này thì thay theo kiểu nói là phải ra ngay khiến Tiến ức chế mà như vậy.
Về trường hợp của mình, sau 1 pha tranh chấp, 1 trường hợp hoàn toàn không có gì cả, mình cũng khẳng định là mình không hề nóng, thủ môn đội bạn giơ tay muốn đấm vào mặt mình?! mình ko phản ứng lại hay nói gì cả thì Đội trưởng ta chạy vào trách và bảo mình ra khỏi sân ngay và chẳng nói gì về bên kia cả, đây là hành động của một đội trưởng, một đồng đội khi thấy đồng đội mình đang như vậy?! Sau đó thì anh đá luôn dù đang tới lượt thay người của Hiệp-Hernandez?!
Trước giờ mình chưa thật sự nóng tính hay cộc cằn trong bất kỳ tình huống nào nhưng gì đụng tới tự trọng thì lại khác.

@bs: nhận lỗi và lý do cũng đã nêu, sau bài viết này mình không muốn nói thêm gì về vấn đề này nữa cả.
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Đá banh để giao lưu và rèn luyện sức khỏe các bác có gì cứ giữ bình tĩnh nhé!Chúc các bác sớm vui vẻ đá banh bình thường với đội :D
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Cái kiểu thay người như hôm nay ko phải là lần đầu , ở vài trận trước mình bị thay ra trong khi mình đang đá tốt ( 1 vài vị trí còn tệ hơn nhưng ko bị thay ra ) nhưng có thể mình đã đá hơi lâu nên mình chấp nhận ra . Nhiều trận bản thân tớ tự cảm thấy ko đảm bảo đc vị trí thì tợ tự đi ra đâu cần ai gọi ra .
Còn hôm nay , mình cảm thấy rất sung mãn ( có cảm giác bóng ) , gọi reo réo thay mình ra chẳng hiểu vì sao , vì 2 lần đi bóng , mất bóng ? , có thể minh hơi ham bóng , nhưng những pha bóng đó ko hề gây nguy hiểm khi mất . Tớ ra sân khi chưa đổ 1 giọt mồ hôi nào
Đang hưng phấn muốn xxx thì bạn gái bảo "biến" .....
 

MRZAN

Cầu thủ xuất sắc nhất FCBSG C tháng 2/2011
Đầu quân
24/3/10
Bài viết
411
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Có lẽ anh em Đội B nên gặp mặt làm 1 chầu rùi bàn bạc kỹ lưỡng ;;)
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Về trường hợp của Jossi:
Trước tiên, hành động bỏ về trước 15ph khi trận đấu kết thúc là một hành động sai kỷ luật của mình, mình nhận lỗi.
Lý do:
Đi học và đi thực tập cả ngày vừa về là lên sân cùng anh em, vì sức khỏe và chủ yếu là để giải tỏa căng thẳng nhưng lên sân để có thêm căng thẳng thì mình xin được về trước.
Hôm nay có gì đó hoàn toàn không bình thường ở Nathan, từ việc thay người, Siu_Nhân_Gao - Tiến đang đá bình thường nếu thay như mọi lần thì nói trước 1 vài pha bóng để người trong sân chuẩn bị sẵn tinh thần, lần này thì thay theo kiểu nói là phải ra ngay khiến Tiến ức chế mà như vậy.
Về trường hợp của mình, sau 1 pha tranh chấp, 1 trường hợp hoàn toàn không có gì cả, mình cũng khẳng định là mình không hề nóng, thủ môn đội bạn giơ tay muốn đấm vào mặt mình?! mình ko phản ứng lại hay nói gì cả thì Đội trưởng ta chạy vào trách và bảo mình ra khỏi sân ngay và chẳng nói gì về bên kia cả, đây là hành động của một đội trưởng, một đồng đội khi thấy đồng đội mình đang như vậy?! Sau đó thì anh đá luôn dù đang tới lượt thay người của Hiệp-Hernandez?!
Trước giờ mình chưa thật sự nóng tính hay cộc cằn trong bất kỳ tình huống nào nhưng gì đụng tới tự trọng thì lại khác.
@bs: nhận lỗi và lý do cũng đã nêu, sau bài viết này mình không muốn nói thêm gì về vấn đề này nữa cả.

-Thứ 1: Đồng chí bỏ ra về trong lúc trận đấu còn đến khoảng 30'-45' chứ không phải 15' nhé, đây có thể coi là 1 cách bào chữa sai sự thật nhằm giảm tội không ??? Với lại ở vế trên đồng chí đã nhận lỗi về hành động tự ý bỏ về của mình, sau đó ở dưới lại nói mình xin được về trước, nghe nó cứ mâu thuẫn thế nào ấy.
-Thứ 2: Mình dám khẳng định với Jossi là từ trước đến giờ các đội trưởng đội phó của đội đã, đang và sẽ chẳng bao giờ có cái kiểu "ra lệnh" cho đồng đội buộc phải rời sân ngay lập tức. (cái này có lẽ anh em đội B biết rõ nhất).
-Thứ 3: Về trường hợp va chạm của đồng chí, mình và 1 số anh em đều thấy đó là 1 va chạm không hề cố ý của thủ môn đội bạn, thế nên Jossi cũng đừng quan trọng hoá lên bằng cụm từ "đấm vào mặt" như thế, nghe bạo lực lắm trong khi đội Converse hôm qua họ chơi rất fairplay. Cá nhân mình cũng thấy việc Nathan vào can đồng chí và kêu ra ngoài nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh (nhằm làm nguội cái đầu nóng lại) là 1 việc làm hết sức bình thường của 1 người đội trưởng, hãy cứ suy nghĩ thật kỹ đi rồi sẽ hiểu điều đó là tốt cho ai....
-Thứ 4: từ trước đến giờ đội ta chưa bao giờ tồn tại cái khái niệm thay người theo kiểu "xếp hàng mua vé" như Jossi nói nhé. Ai mệt thì nghỉ mệt, hết mệt thì lại vào đá thôi, thay ra là nhằm đảm bảo thể lực cho các đồng chí để còn chiến đấu lâu dài chứ có phải thay ra luôn không cho vào đá nữa đâu mà phải hành xử theo kiểu "kém chuyên nghiệp" như thế (nếu không nói là quá trẻ con).
-Thứ 5: thật sự không hiểu hôm qua có ai xúc phạm hay làm tổn thương đến Jossi không mà lại đề cập đến vấn đề tự trọng ở đây vậy ???

Về trường hợp của Gao:
Cái kiểu thay người như hôm nay ko phải là lần đầu , ở vài trận trước mình bị thay ra trong khi mình đang đá tốt ( 1 vài vị trí còn tệ hơn nhưng ko bị thay ra ) nhưng có thể mình đã đá hơi lâu nên mình chấp nhận ra . Nhiều trận bản thân tớ tự cảm thấy ko đảm bảo đc vị trí thì tớ tự đi ra đâu cần ai gọi ra.
Còn hôm nay , mình cảm thấy rất sung mãn ( có cảm giác bóng ) , gọi reo réo thay mình ra chẳng hiểu vì sao , vì 2 lần đi bóng , mất bóng ? , có thể minh hơi ham bóng , nhưng những pha bóng đó ko hề gây nguy hiểm khi mất . Tớ ra sân khi chưa đổ 1 giọt mồ hôi nào
Đang hưng phấn muốn xxx thì bạn gái bảo "biến" .....

Nói như thế vậy sinh ra mấy cái người đeo mác đội trưởng đội phó hoặc xa hơn là huấn luyện viên để làm gì ???, làm cảnh àh :)
Ở đây mình đã tránh không muốn nhắc đến vấn đề chuyên môn chỉ nói về mặt kỷ luật thôi, còn nếu Gao muốn nói về chuyên môn thì mình cũng nói thẳng ra là lúc Gao vừa rời khỏi sân đội ta chơi khởi sắc hơn rất nhiều, triển khai tấn công nhanh hơn và dẫn trước liên tiếp đến 4 5 quả. Cụ thể hơn nữa, người vào sân thay là Hernandez đã ghi bàn ngay sau lần chạm bóng thứ 2 và tiếp tục ghi bàn sau những tình huống tiếp theo. Vậy có thể nói chỉ đạo thay người của đội trưởng Nathan là sai lầm hay vớ vẩn không?. Còn lý do thua trận là do chúng ta không đủ nguời thay, về cuối trận anh em đã cạn kiệt thể lực và không còn sức chống đỡ nữa nên mới để thua ngược lại từ từ, xin hỏi 2 đồng chí Gao & Jossi nghĩ sao về điều này...

@Gao & Jossi: thật sự cảm thấy thất vọng về bài giải trình của các đồng chí, mình cứ nghĩ đó chỉ là phút nóng nẩy nhất thời trên sân rồi sau đó Gao & Jossi sẽ biết suy nghĩ lại về hành động của mình, nhưng không ngờ lại quay ngược trách móc rồi đổ lỗi cho đồng đội. Mình cũng nói luôn là đội ta tuy yếu thật, nhưng cần là cần những cá nhân có kỷ luật, có tinh thần và nhiệt huyết với đội, tất cả là vì 1 tập thể đoàn kết chứ không cần những "ngôi sao" với "cái tôi" quá lớn, lúc nào cũng đặt bản thân lên trên tập thể như vậy....
Đây là vài lời góp ý, mong 2 bạn hiểu cũng như rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Tiếp theo, xin được nhường lời lại cho đội trưởng Nathan

Có lẽ anh em Đội B nên gặp mặt làm 1 chầu rùi bàn bạc kỹ lưỡng ;;)

Đây là topic Phòng họp chứ không phải Góc tán gẫu hay Quán cầy tơ cho đồng chí spam nhảm nhé.
@r10: chuyển bài này sang quán cầy tơ hộ anh, thanks! :D
 
Sửa lần cuối:

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Thật sự mình rất bực tức với cách hành xử của Jossi và Siu_Nhơn_Gao ngày hôm qua.

Mình nói về trường hợp Gao trước, hôm qua đó là thay người chiến thuật, thay 1 người cầm banh rườm rà thiếu hiệu quả để thay vào 1 người có sức tì đè, làm tường tốt hơn cho 2 cánh băng lên theo chiến thuật 3-1 của Daniel vừa góp ý. Hơn thế nữa, ngày hôm qua, 4 vị trí trên sân thì đã 3 người ra sân chỉ còn mỗi cậu, mà cậu còn buông 1 câu:"để người ta đá thấy mệt thì hãy thay", nói như cậu thì chắc chả ai ở đây biết mệt đâu! Thay Hiệp Em vào thời điểm đó để triển khai bóng nhanh thì có gì là sai, mà ngay sau khi cậu về thì còn có bàn thắng nữa. Ừ thì công nhận cậu đảm bảo vị trí có tốt đấy, nhưng nó không phù hợp và thiếu hiệu quả lúc đó, đơn giản 1 câu như vậy! Và cậu cũng xem lại cách ăn nói của mình nữa đi nhé, đừng nói móc xúc phạm người khác.

Còn về trường hợp Jossi cũng vậy, hôm qua ai cũng thấy thủ môn bên kia định đấm vào mặt Jossi sau 1 pha ham bóng của cậu, tình thế đó mình muốn thay ra để giảm bớt sức nóng của 1 trận giao hữu và cũng để thay Jossi đá thiếu hiệu quả từ trước đó, còn thiếu hiệu quả thế nào thì anh em ở ngoài và trong sân đều rõ nhé. Còn việc thay mình vào lúc đó là để gia cố hàng thủ lại 1 tí vì trong sân chỉ còn Gallo, Daniel và Kingghost. Còn để dành Longnick và Hiệp Em vào thay lượt sau. Không hiểu cậu lấy đâu ra thông tin lượt sau là chắc chắn của Hiệp Em??? Cậu nghĩ mình là đội trưởng tồi, không vì quyền lợi của anh em trước? Không lẽ tình huống đó mình nhảy vào chửi hoặc đấm thằng thủ môn kia à?? Cậu trách mình là đội trưởng kiểu gì thì hãy nghĩ tới bản thân mình trước đi. Bao nhiêu lần mình giải quyết ổn thỏa những phàn nàn của cậu? Rồi cậu nhiều lần không điểm danh, để mình phải gọi điện nhắc đá bao nhiêu lần? Kêu gọi đóng quỹ bao nhiêu lần mỗi tháng? Để rồi quyền lợi của anh em ở đâu khi phải phải trích tiền ra bù tiền thiếu của cậu! Nếu không vì là anh em thông cảm nhau thì cậu ăn bao án kỷ luật rồi? Hãy nghĩ đi, mình có trách nhiệm với tập thể chưa, nghĩ tới quyền lợi của anh em chưa? Chứ đừng lúc nào cũng vội trách mọi người.

Chắc 2 cậu nghĩ mình muốn chứng tỏ với bạn gái? Thật tình là chả hiểu mình muốn chứng tỏ cái quái gì ở đây khi mình luôn đá như thế mỗi khi đặt chân vào sân. Hai cậu tự suy nghĩ về mình đi xem đã hành động có đúng chưa? Còn mình nói tóm lại 1 câu ở đây là vô kỷ luật, ở đây mọi người như nhau, các cậu không phải siêu sao, đừng tự cho mình cái quyền sống vô kỷ luật như thế. Đội B thường rất thoải mái và linh hoạt trong chuyện kỷ luật, nhưng có lẽ nó đã đi quá giới hạn, nên từ nay BLĐ sẽ siết chặt vấn đề này để tránh tình trạng kia diễn ra. Sau này, nếu muốn trách mình làm sai điều gì, muốn phàn nàn gì, thì ngồi lại sân đó, cùng anh em thi đấu đã, cuối giờ có mặt anh em đó muốn nói thẳng thế nào cũng xong, chứ đừng hành động và tỏ ra thái độ kiểu hờn dỗi này.

Điều cuối là anh em trong đội sẵn sàng bỏ qua lỗi ngày hôm nay, nếu còn mặn mà với đội mong 2 cậu suy nghĩ lại và có đôi lời với anh em, đừng để vì tí chuyện thế này mà mất đi tính đoàn kết của đội. Thân!
 
Sửa lần cuối:

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Với tư cách là thành viên trong BLĐ FCBSG B, mặc dù Nathan và El Gallo đã nói rất rõ về tình hình ngày hôm qua, nhưng mình vẫn phải nhắc lại 1 lần nữa cho mọi thành viên trong đội rõ:
Chúng ta hoạt động trong FCBSG, đều có nội qui rất rõ ràng , ai chưa rõ vui lòng đọc kĩ nội qui tại đây
Xin trích dẫn trong phần nội qui như sau:

4. Trên sân:
* Tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo (thay người, chiến thuật) của các đội trưởng đội phó, hoặc người được ủy nhiệm nếu vắng mặt Ban Lãnh Đạo.
* Giữ bình tĩnh thi đấu, không văng tục chửi thề, xây dựng hình ảnh một đội bóng đẹp có văn hóa và chuyên môn cao.
* Thể hiện tinh thần đoàn kết khi thi đấu, xích mích cá nhân trình bày và giải quyết cùng với BLĐ trong hòa thuận ngay sau trận đấu.
* Thể hiện tính chuyên nghiệp, quyết tâm, thi đấu hết mình ở bất kì trận đấu nào, kể cả đá tập.

Như vậy có thể thấy cả 2 bạn Gao và Jossi đã không tuân thủ nội qui có sẵn của toàn đội.
Sinh hoạt trong một tập thể cần phải có nội qui, tôn trọng nội qui và có thưởng có phạt. 2 bạn đã vi phạm nội qui vì thế BLĐ sẽ họp bàn về vấn đề kỷ luật của các bạn
Chỉ muốn chia sẻ cùng các bạn: Kỷ luật không mang tính tuyệt đối, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên trong đội bóng, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của toàn đội, gây ức chế về mặt tâm lý. Chúng ta sinh hoạt với nhau cái chính là tình đoàn kết, vui vẻ, đừng vì quả bóng mà mất tình anh em
Thân !
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Tớ cảm thấy mình sai , thành thật xin lỗi ae , nhưng bản thân nhận thấy khó có thể hòa nhập lại với đội , khó có thể gặp lại ae mà coi như ko có chuyện gì xảy ra nên tớ xin nghĩ phép 1 thời gian
Thanks
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Tớ cảm thấy mình sai , thành thật xin lỗi ae , nhưng bản thân nhận thấy khó có thể hòa nhập lại với đội , khó có thể gặp lại ae mà coi như ko có chuyện gì xảy ra nên tớ xin nghĩ phép 1 thời gian
Thanks

Anh em đều hiểu đó chỉ 1 phút nông nổi thiếu kiềm chế, tuy đưa ra mức án cảnh cáo lần 1 nhưng như Nathan đã nói ở trên vì đây là lần vi phạm đầu nên hoàn toàn có thể thông cảm được. Ông có cần phải "nhận lỗi" đến mức ấy không...???
Tôi khuyên ông cứ bình thường mà sinh hoạt tiếp với anh em, chẳng việc gì phải làm thế cả. Còn nếu đã suy nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định như vậy thì tôi và BLĐ tuyệt đối tôn trọng quyết định của ông, cứ tạm nghỉ 1 thời gian lấy lại bình tĩnh và suy ngẫm thật kỹ, bất cứ lúc nào muốn quay lại đội anh em đều hoan nghênh. Thân!
 
Sửa lần cuối:

Lionel Valdes

Lão tướng FCBSG , Mr Galant
Đầu quân
19/8/10
Bài viết
1,113
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
FCBSG - Ngày ấy và bây giờ
Barça đồng
0
Tớ cảm thấy mình sai , thành thật xin lỗi ae , nhưng bản thân nhận thấy khó có thể hòa nhập lại với đội , khó có thể gặp lại ae mà coi như ko có chuyện gì xảy ra nên tớ xin nghĩ phép 1 thời gian
Thanks

Anh không trong biên chế B nhưng cho anh xin phép góp ý chút xíu vì cũng là anh em trong FCBSG.

Các anh em trong BLĐ đã nói rất phải, phải theo nội quy mà thực hiện nhưng anh thấy đội B sinh hoạt thì anh em toàn đội đã rất hòa đồng và thông cảm cho nhau, nói chung BLĐ không thể hiện quyền lực hay khó khăn gì với tất cả anh em. Mấy anh em đều có thể ngồi lại nói chuyện thông cảm nhau sau những sự cố xảy ra như thế là tốt đẹp rồi, rút kinh nghiệm thôi, Jossi và Gao không nên suy nghĩ tiêu cực nữa, anh em sẽ không để bụng chuyện này đâu, không thể nói là gặp mặt thấy khó chịu và khó hòa nhập nữa. Anh thấy chú Gao đã quá khắt khe với bản thân (nhận lỗi là tốt rồi) và hơn nữa cần phải xem trọng tình cảm anh em đã dành cho mình, cứ sinh hoạt bình thường nhé !

Chúc các anh em luôn hòa đồng và đoàn kết với tinh thần tốt nhất mỗi khi ra sân ! <):D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Có thể thấy rằng càng ngày tình hình kỷ cương của FCBSG chúng ta càng đi xuống, đây là nói toàn bộ chứ không riêng gì đội B. Như mọi người cũng thấy là hàng loạt cái tên được nêu ra trong danh sách những người không điểm danh ở trận đấu ta gặp FC Đất Võ lần trước, và nay thì phát sinh tình huống này ở đội B. Tóm lại tất cả đều là Vô kỷ luật du ở hình thức nào đi nữa. Tình trạng này không phải chỉ lỗi ở các anh em vi phạm mà ngay bản thân những người có trách nhiệm quản lý anh em đó trong tập thể của mình.
Như a>Nathan đã nói là "Đội B thường rất thoải mái và linh hoạt trong chuyện kỷ luật", điều này có vẻ giúp mọi người vui hơn nhưng mặt trái của nó là đây, như ta đã thấy. Một chút nể nang, nhường nhịn là tốt và cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng để rồi trở thành một 'lối mòn' mà ai thích đi thì đi. Cần thiết nhất bây giờ là giải quyết các mâu thuẫn để anh em hiểu nhau hơn về cung cách làm việc, đặc biệt là tôn trọng lẫn nhau.

Riêng Siêu_nhan_Gao thì cần đối mặt với sự thật chứ không nên trốn tránh và né anh em. Việc này chỉ là chuyện nhỏ, để lâu âm ỉ trong người lòng càng khó chịu và khó giải quyết, hãy để tâm trí và năng lượng để đối đầu với những khó khăn to lớn hơn trên sân với đối thủ và ngoài đời với cuộc sống.

Mong tin anh em đoàn kết, vững mạnh trở lại. Ta còn những trận đấu ở giải Trasua nhé mọi người. Fighting more!

Thân!
 

Jimmy

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
523
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tớ cảm thấy mình sai , thành thật xin lỗi ae , nhưng bản thân nhận thấy khó có thể hòa nhập lại với đội , khó có thể gặp lại ae mà coi như ko có chuyện gì xảy ra nên tớ xin nghĩ phép 1 thời gian
Thanks

Gao,Tôi chỉ khuyên bạn 1 câu thôi là hãy bình tỉnh lại chuyện này tôi đã gặp 1 lần rồi nên tôi biết:-x
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Thì cứ tạm thế đã , " chuyện hôm nay cứ để ngày mai "
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Giờ tình hình đội đang rất bi đát, 1 số thành viên thì chấn thương, 1 số thì bận này kia, nên các trận đấu sẽ mất chất lượng nếu thiếu hụt nhân lực. Đây là lúc Gao nên thể hiện vai trò của mình trong đội bóng, hôm qua anh em đã nói chuyện này rồi, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, và bỏ qua, không ai nhắc đến nữa khi thấy Gao có thiện chí nhận lỗi. Anh khuyên Gao cứ sinh hoạt với anh em bình thường, chứ vì 1 chút chuyện mà bỏ rơi mọi người như thế thì cũng không hay lắm, nhưng lúc như thế này mới cần nhất sự đoàn kết và tình nghĩa mà anh em đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay. Cứ suy nghĩ nhé, mọi người vẫn sẵng sàn chào đón Gao bất cứ lúc nào.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top