Du đấu Thành phố Tân An - Long An

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
Vậy là lần này ai lo vụ chụp hình quay phim ta? Ai có đồ chơi gì phục vụ việc này thì huy động luôn nhé.
Phóng Viên Ruồi 10 "Mía" quá. Toàn "vật vờ" Chém gió. "Phóng viên Vui Nhộn" Nam.D&G đăng kí 1 slot và đảm nhận trách nhiệm chộp lại những hình ảnh nhé :D
P/s Anh Em đăng kí nhiệt tình đê. Trẻ " không Chơi" Già " Đú đởn" đấy =))
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Cuối tuần này phải "hồi hương" rồi. Chúc anh em du đấu thành công nhé! NamDG ráng chụp nhiều nhiều ảnh về report cho anh em với nhá ;))
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tình hình nhân sự như vậy là có vẻ ổn rồi. Với đội hình này thì chiến vô tư trên mọi mặt trận. Nếu có 1 xe thì chúng ta nên chốt danh sách ở đây thôi ha các bác?
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Phóng Viên Ruồi 10 "Mía" quá. Toàn "vật vờ" Chém gió. "Phóng viên Vui Nhộn" Nam.D&G đăng kí 1 slot và đảm nhận trách nhiệm chộp lại những hình ảnh nhé :D
P/s Anh Em đăng kí nhiệt tình đê. Trẻ " không Chơi" Già " Đú đởn" đấy =))
Không có người này còn có người khác - FCBSG ngại gì vết bẩn :smile:
 

BADONG

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/11/10
Bài viết
185
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tình hình như đã có nói trong phòng họp là chúng ta sẽ tổ chức chuyến du đấu ở Tân An với một trong hai đội Điện Lực hoặc Cty CP XNK Long An. Kế hoạch này đã bị hoãn lại khá lâu (dự tính là sau đại họi V) nhưng tới giờ này vẫn chưa thấy gì cả. Theo đề nghị của bác Thanh thì chúng ta nên đi xuống đó bằng xe hơi chứ không đi bằng xe máy. Vì đi lẻ tẻ như thế rất nguy hiểm nhất là khi về (tại đã giao lưu thì phải ''giao lưu'' tới cùng :-x :dreaming:) nên đề nghị Ban lãnh đạo cho ý kiến. Anh em nào thấy đủ khả năng ''đá'' nhiệt tình trên cả 2 sân thì đăng kí luôn. Ăn chơi nhảy múa thôi...:bunny::bunny::bunny:

Phương tiện: sẽ đi xe hơi.
Chi phí: tiền xe + tiền giao lưu khoảng 300k/người.
Thời gian vào ngày Chủ nhật 24/07/2011 cụ thể như sau:
7h - 7h30:tập trung ở cơ quan đồng chí Deco (anh Sơn cho địa chỉ cụ thể nhé)
7h30: Tân An thẳng tiến.
9h: có mặt ở Tân An anh em ăn uống nghỉ ngơi
9h30-11h/11h30: ra sân bóng.
11h30-12h: tiết mục giao lưu sau trận đấu.
15h: lên đường về lại Sài Gòn.
16h: ai về nhà nấy.


Danh sách đăng ký:
1. Decomoto
2. Culecuong
3. Hamluongbt
4. Hana
5. Vanhung
6. Jindo
7. Cris_tranvan
8. Nam.D&G
9. Cỏ lá

:partner:Nhìn danh sách đi mà thấy ham quá ,có Hana,Vanhung,Deco đi là anh em đỡ lo về không có ai chiến đấu tới cùng.Đang bận xây nhà ,nếu rãnh sẽ đi xe ngoài xuống đó cùng anh em:no:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tình hình nhân sự như vậy là có vẻ ổn rồi. Với đội hình này thì chiến vô tư trên mọi mặt trận. Nếu có 1 xe thì chúng ta nên chốt danh sách ở đây thôi ha các bác?

Cứ đăng ký mát máy đi, chúng ta có 2 xe mà chú.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Mình đi từ Bến Tre lên ghé ngang có được không nhỉ :18::18:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Sáng mai 7h30 mọi người có mặt ở cơ quan tớ, địa chỉ 258 Trần Hưng Đạo, quận 1 nhé (đến đó thấy có biển CLB Hồ bơi 258, đi thẳng vào hẻm đó, đến trước cửa quán cafe, gọi tớ).
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
mọi người tập trung đúng giờ nhé. Đừng có xài dây thung nha.
 

Tờ Rang

Xã viên
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
291
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Thung lũng AyunPa
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Do bận công chuyện đột xuất em xin rút khỏi danh sách nhé, xin lỗi mọi người. Chúc mọi người một chuyến đi may mắn và mang chiến thắng trở về.
 
Sửa lần cuối:

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
Do bận công chuyện đột xuất em xin rút khỏi danh sách nhé, xin lỗi mọi người. Chúc mọi người một chuyến đi may mắn và mang chiến thắng trở về.
Úi giời. Việc đột xuất là việc gì. Chả mấy khi được du đấu. Giải quyết xong rồi còn gi. Đi cùng mọi người cho vui đi. HÓT GƠ FCBSG mà ở nhà thì ... Phí lắm. Mát máy đê. Sao phải xoắn. Trẻ không chơi già ... Hối hận đấy =))
 
Sửa lần cuối:

Tờ Rang

Xã viên
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
291
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Thung lũng AyunPa
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Úi giời. Việc đột xuất là việc gì. Chả mấy khi được du đấu. Giải quyết xong rồi còn gi. Đi cùng mọi người cho vui đi. HÓT GƠ FCBSG mà ở nhà thì ... Phí lắm. Mát máy đê. Sao phải xoắn. Trẻ không chơi già ... Hối hận đấy =))
Thể theo nguyện vọng của Nam DG và hàng ngàn fan hâm mộ, vì tinh thần FCBSG,:evil: dẹp tất cả mọi chuyện sang một bên, ngày mai ta vác balo lên vai Long An thẳng tiến.:penguin:
P/s: Xin phép, ngày mai em sẽ lại đồng hành với các anh chị, các bạn nhé. Cùng mang chiến thắng về nào!:flagvl8:
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
tình hình là rất tình hình. Bác Thanh mới thông báo mai bận không đi được. Nên chỉ có 1 xe thôi. Căng quá đây.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đã tỉnh. Thật là một chuyến đi phê lòi, cả trên sân lẫn trên bàn. Đợi report của đồng chí Cương culen nào :D
 

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
HÌNH ẢNH CỦA CHUYẾN DU ĐẤU LONG AN
DSCF9451-2.jpg

DSCF9452-2.jpg

Xuất phát

DSCF9455-2.jpg

DSCF9456-2.jpg

DSCF9457-2.jpg

Ăn sáng
DSCF9458-2.jpg

Sân này Cầu thủ Tài E cũng thường xuyên đá ở đây =))
DSCF9465-2.jpg

Trần Văn đã tìm lại được đứa con rơi ... sau bao năm thất lạc :oh:
DSCF9468-2.jpg

DSCF9466-2.jpg

DSCF9472-2.jpg

DSCF9473-1.jpg

DSCF9474-2.jpg

DSCF9477-2.jpg

DSCF9476-2.jpg

DSCF9477-2.jpg

Khởi động trước trận Giao Hữu
DSCF9481-1.jpg

DSCF9482-2.jpg

DSCF9483-2.jpg

DSCF9484-2.jpg

DSCF9486-2.jpg

DSCF9485-2.jpg

DSCF9489-1.jpg

DSCF9488-1.jpg

DSCF9492-1.jpg

DSCF9494-2.jpg

DSCF9495-2.jpg

DSCF9496-2.jpg

DSCF9497-2.jpg

DSCF9501-2.jpg

DSCF9503-2.jpg

DSCF9508-2.jpg

DSCF9516-1.jpg

DSCF9517-1.jpg

DSCF9522-1.jpg

DSCF9523-1.jpg

DSCF9524-1.jpg

Mỹ nhân kế Cỏ úa - Cứ thấy Trai đẹp là Nàng Cỏ nhà mình "Tớn lên" nói bao lần rồi mà chứng nào vẫn tật nấy =))
DSCF9527.jpg

DSCF9528-1.jpg

Anh Em thì đang hùng hục thi đấu mà Culecuong Cuốn gói đi ... về =))
DSCF9531-1.jpg


HÌNH ẢNH SAU TRẬN ĐẤU - QUÁN TRÂU ... TƯ ĐỜI :)

DSCF9535-1.jpg

DSCF9538-1.jpg

DSCF9540.jpg

DSCF9542.jpg

DSCF9548.jpg

DSCF9556.jpg

DSCF9557.jpg

Cỏ lá và ...Chàng trai lạ

DSCF9559.jpg

Trần văn vào nhận ... Anh trai đi giống nhau vãi chưởng :-j
DSCF9562.jpg

DSCF9563.jpg

DSCF9565.jpg

DSCF9566.jpg

Sau 1 hồi " Cò Quay" Cỏ lá cũng dụ dỗ được Anh này ca 1 bài ... Vọng cổ Teen =))
DSCF9567.jpg

DSCF9571.jpg

DSCF9572.jpg

DSCF9575.jpg

Pooka vô đối =))
DSCF9576.jpg

DSCF9577.jpg

Hùng Trâu và Bò Ngọc Nhật :-j
DSCF9578.jpg

Cùng ...tông
DSCF9580.jpg

DSCF9579.jpg

DSCF9584.jpg

DSCF9586.jpg

Giống nhau ...đừng hỏi :">
DSCF9588.jpg

DSCF9591.jpg

DSCF9592.jpg

DSCF9595.jpg

DSCF9601.jpg

DSCF9602.jpg


Tạm biệt và Hẹn gặp lại =))
 
Sửa lần cuối:

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Có rượu, có rượu kìa :-x. Cho luôn bài report về trận đấu luôn đi chớ :D.
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Một cơn mưa cuối mùa bất ngờ đổ xuống Sài Gòn vào sáng sớm, những thân thể chỉ muốn được ngủ vùi sau một đêm không ngủ, như muốn thử thách lòng quả cảm của các chàng trai FCBSG trong chuyến du đấu lần này. Mới ra khỏi nhà đã gặp trắc trở nhưng như ông bà ta có câu “vạn sự khởi đầu nan” thế là toàn đội vẫn tiếp tục cuộc hành trình về mảnh đất cửa ngõ miền tây này. Càng xa Sài Gòn thì không khí càng mát mẻ. Hứa hẹn một ngày đẹp trời cho chuyến đi. Đập vào mắt chúng tôi là những đồng lúa xanh mượt chắc mới được bón phân (hehe..), những nóc nhà xen kẽ trên cách đồng, những khu dân cư mới ven sông không kém phần hoành tráng. 9h15’ cuối cũng đã đến nơi, một thành phố mới đầy sức sống đang chờ đón các chàng trai, cô gái FCBSG.
5 cầu thủ, 1 trưởng đoàn, 1 cổ động viên kiêm phóng viên, 1 cổ động viên dự bị đến muộn, đã ra sân trong sự chào đón hết sưc nồng nhiệt của hơn …10 vạn khán giả trên “Quả bóng vàng” Stadium. FCBSG ra sân với đội hình quen thuộc trừ vị trí thủ môn bất đắc dĩ do Chủ tịch Deco đảm nhiệm, các cầu thủ còn lại là Văn Hùng, Tris_tranvan, Nhật Jindo và NamD&G.
Trong khi đó đội chủ nhà Điện lực Long An với lực lượng cầu thủ gấp…4 lần FCBSG với các cầu thủ nào cũng to như Terry (vì họ mặc áo Chelsea) nhưng kĩ thuật không kém gì …Obi Mikel (hehe).
Sau mà thủ tục chào cờ, bắt tay, khởi động cùng chụp hình lưu niệm thì thời điểm được mong chờ nhất cũng đã tới. Trận đấu được bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về đội khách. Với phong cách tiqui – taka quen thuộc đội khách đã giành phủ đầu đội chủ nhà ngay sau tiếng cói khai cuộc. Phút thứ 2 của trận đấu trong một pha tấn công do Trần Văn phát động bóng được chuyền sang cánh cho Nam DG sau đó là pha căng ngang chính xác đến …mm bóng đến chân Nhật Jindo và 0-1 cho đội khách sau pha đệm lòng đơn giản. Như bị đá ném vào đầu, đội chủ nhà ào ạt lên tấn công sau bàn thua nhằm lợi dụng sự mất tập trung của đội khách và rồi tỉ số đã là 3-1 sau 10’ thi đấu. Lúc này các cầu thủ FCB có vẻ đuối sức do hậu quả của những cuộc đạp phá tối hôm trước nên thi đấu có phần chệch choạc. Trong giờ phút khó khăn đó Trần Văn lại đem về hi vọng cho FCB bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2 sau pha kiến tạo của Jindo Nhật vào phút 15. Phía bên này sân, thủ môn Deco đang phải chống đỡ những pha hãm thành liên tục của đội chủ nhà sút xa, sút gần, sút sệt, sút bổng…sút tùm lum thế là …4-2 sau pha dứt điểm bằng…mông của 1 cầu thủ đội chủ nhà. Lúc này, đội khách có sự thay đổi chiến thuật thủ môn Deco lên sắm vai tiền đạo và vào thay anh canh giữ khung thành là …trưởng đoàn Culecuong. Với sự thay đổi hết sức hợp lí này đội khách đã có được thế trận lấn lướt hoàn toàn đội chủ nhà, chất tiqui – taka đã nhập, với thể lực đã được chì hơn đội khách liên tiếp có được các bàn thắng Deco 2 bàn, Trần Văn 2 bàn và 1 bàn của Jindo Nhật. 5-7 là tỉ số sau 45’ đầu tiên của trận đấu.
Vào hiệp 2, đội chủ nhà có sự thay đổi chiến thuật “phá sức” đội khách và họ thay người liên tục, chạy hùng hục và không ngại va chạm kết quả lối chơi này đã thành công khi đội khách chỉ có 1 cầu thủ dự bị không thể đọ sức được và mỗi phút trôi qua là mỗi phút các cầu thủ của chúng ta bị hành xác và mất dần thế trận. Điều gì đến cũng phải đến, tới phút 85 của trận đấu tỉ số đã là 10-7 cho đội chủ nhà. Quá khó khăn rồi, thể lực không lại, thời gian thì ngày càng ít dần cái chúng ta có hiện giờ chỉ là lòng chiến đấu đến cùng của các chàng trai khoác áo Barca thần thánh. Lúc này thì tất cả mọi người trong đoàn đang nghĩ đến một kết cuộc buồn cho các chàng trai FCB thì các cầu thủ của chúng ta đã tỏa sáng trong một buổi trưa âm u trên đất khác. Phút 86 nhận bóng từ Nam DG, Trần Văn đệm bóng gọn gàng rút ngắn tỉ số xuống còn 10-8. Quá hưng phấn sau bàn thắng rút ngắn tỉ số như được tiêm doping các cầu thủ FCBSG tiếp đà “mượn gió bẻ măng”. Phút 90 Văn Hùng thực hiện cú sút chéo góc sau đường chuyền dọn cỗ của Trần Văn, bóng lọt qua tay thủ môn đi vào góc xa khung thành 10-9 rồi và còn 30’’ nữa…Thật nghẹt thở. Đội chủ nhà thực hiện giao bóng giữa sân, chuyền về cho hậu vệ nhưng đường chuyền quá nhẹ, Jindo Nhật đang băng lên anh có cướp được bóng không? Được rồi, anh đang băng lên với tốc độ của Messi...đối mặt thủ môn…anh làm gì đây? Sút chăng? Không! Anh đi bóng tiếp, đánh lừa thủ môn đội bạn, qua người rồi…khung thành trống…10-10. Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Cả sân vận động nổ tung trong niềm vui sướng của cổ động viên đội khách và tiếng vỗ tay tán thưởng của các cổ động viên đội chủ nhà dành cho đội khách. Một trận đấu mãn nhãn và tràn đầy cảm xúc. Hết trận đấu thứ nhất.
Trận đấu thứ 2 được bắt đầu với màn giới thiệu và sự ngưỡng mộ của các cầu thủ chủ nhà dành cho cổ động viên đội khách khi có những lời mới liên tục dành cho họ. những cái bắt tay, những li rượu giao bôi trao tình được rót ra liên tục. Quá ấn tượng với cổ động viên đội khách đội trưởng của đội chủ nhà đã dành tặng cho đoàn một đoạn ca cổ hình như là “tình anh Chợ Gạo” hay gì đó tương tự như thế (lúc đó say quá không nhớ nổi nữa). Càng về cuối trận các cầu thủ của cả hai đội tranh nhau gia nhập A xe non và Li vơ Phun chắn hai đội này sang mùa giải mới sẽ bị khủng hoảng …thừa mất (hehe). Kết thúc trận đấu kèm lời hứa sẽ lên Sài Gòn giao lưu trong một dịp gần nhất. Cả đoàn ra về trong tiếp khóc nức nở của đội chủ nhà, kết thúc một chuyến giao lưu đầy thành công.

Tổng kết sau trận đấu:
Tỉ số : 10-10
Ghi bàn: Nhật Jindo (3), Trần Văn (4), Deco (2), Văn Hùng (1).
Chuyền: NamDG (2), Trần Văn (2), Nhật Jindo (3), Văn Hùng (1).
Chi phí: 225k tiền ăn sáng do đồng chí Deco tài trợ, chi phí sân bãi + giao lưu đội chủ nhà tài trợ.

Cám ơn và hẹn gặp lại!
 

Dinhotsan

Nhà vô địch
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
584
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận đấu trên bàn nhậu có vẻ như gay cấn hơn nhiều :-j
 

hb_4ever

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
255
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vui quá nhỉ.tiếc là lần này không tham gia được.thoy thì đành hẹn dịp khác vậy
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top