Bản tin Camp Nou

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Messi và âm hưởng của Lionel Richie

Đó là đầu đề bài viết của ngòi bút Emilio Perez de Rozas (trên nhật báo Sport) trong Chuyên mục “La Ultima” (tạm dịch “Phút chót”).

Chắc hẳn đa số chúng ta không biết được tại sao người ta lại gọi anh là “Lionel”. Sự thật là, Messi đã thừa hưởng cái tên này từ thân mẫu Celia. Bà rất thích Lionel Richie và có khi dành cả ngày để nghe giọng hát ấm áp của ca sỹ này trong những ngày Messi mới chỉ là bào thai trong bụng. Có thể những tiết tấu lúc mượt mà và êm ái, lúc trầm bổng và dồn dập này đã ngấm vào dòng máu của Messi. Trong suốt 9 tháng ròng, bào thai bé nhỏ đã hấp thụ những tinh hoa của giai điệu âm nhạc và rồi đến ngày “khai hoa, nở nhụy”, người mẹ đã sinh hạ một cậu bé kháu khỉnh. Có thể khi siêu âm, người ta đã phát hiện ra bào thai này (có một vật hình tròn dính vào chân) là “tinh hoa” của những giai điệu đó hay là sự kết hợp tinh tế giữa tình yêu dành cho trái bóng tròn, cho bóng đá, cho âm nhạc và chính những giai điệu đó.

Cũng phải thấy rằng quá trình trưởng thành về mặt bóng đá của cậu bé này chịu ảnh hưởng nhiều từ bà Celia. Chắc hẳn mọi người đều nhớ cú đánh đầu trong trận chung kết Champions League với Manchester United. Sau khi ghi bàn, Messi đã ngửa mặt lên trời với ngụ ý‎ dành tặng siêu phẩm (tuy bạn không cao, không có nghĩa bạn không thể đánh đầu) này cho người mẹ của mình – người đã cho phép cậu nhóc này chơi bóng trong nhà, người đã tha thứ những lỗi lầm khi nhóc ta đã làm hỏng biết bao đồ vật từ phòng khách đến nhà bếp. Cũng chính bà là người dắt cậu đến sân Grandoli thuộc khu La Tablada, miền Nam của vùng Rosario để thỏa mãn nhu cầu được chơi bóng với những người bạn đồng trang lứa. Vào một ngày, biết được rằng đội bóng đá thiếu nhi (dành cho lứa tuổi lên 7) của Grandoli thiếu một cầu thủ, bà Celia đã cố nài nỉ vị huấn luyện viên cho Leo được tham gia vào đội bóng, khi đó nhóc Leo mới chỉ có 5 tuổi. Và huấn luyện viên này đã để ý đến Leo. “Hãy cho nó được chơi bóng”, bà nói với huấn luyện viên, “và nếu anh thấy nó chinh phục được anh, hãy nhận nó vào đội bóng nhé”. Và cậu bé đã làm cho vị huấn luyện viên hài lòng. Leo vào sân, nhận bóng từ đồng đội và anh cũng chẳng chuyền lại cho họ và cũng chẳng để mất bóng, mặc cho huấn luyện viên ra sức gào thét: “Chuyền bóng đi nhóc, chuyền mau lên”.

[theo Wikipedia, vị huấn luyện viên này chính là bố của Messi. Lúc đó, ông Jorge Horacio Messi làm huấn luyện viên cho đội bóng địa phương]

“Nếu Messi có khả năng, khát khao, may mắn và ma lực thì những thứ đó sẽ không thể tách rời khỏi con người cậu ta, sẽ luôn hòa trong cậu như hình với bóng, cả ở Barcelona hay tuyển Argentina. Điều làm anh ta hứng thú trong cuộc sống này là chơi bóng, dính vào bóng và luôn để nó ở bên cạnh mình. Những điều khác ư, anh ta chẳng quan tâm đâu. Trong sự vĩ đại của mình, Leo luôn tỏ ra là người rất bình dị”, Juanjo Brau (bác sỹ vật lý trị liệu của Barcelona) đã nói về Messi với sự yêu mến vô bờ.

Chính vì thế mà Messi chẳng quan tâm khi biết rằng mình không có tên trong “Danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới” do Tạp chí Time bình chọn. Messi chẳng cần đến điều đó. Cậu ta không mong muốn là mình có ảnh hưởng đến bất kỳ ai cả. Duy chỉ có một lần bà Celia cầu xin huấn luyện viên ở Grandoli cho cậu chơi bóng. Nhưng chỉ cần có như vậy mà thôi, một khi được thỏa sức trên sân thì chẳng ai có thể cướp đi trái bóng trong chân cậu nữa. Đó mới chính là Leo Messi, chào đời bằng những giai điệu và đến giờ chẳng ai có thể ngăn những giai điệu đó ngân xa được cả.

Lionel Messi, hẹn gặp cậu ở Bernabeu!

24dhp48.jpg

Đơn giản, đó là Messi – người đến từ hành tinh khác
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Stoichkov: "Các cầu thủ Real giống như những con lừa!"
Cựu cầu thủ Barcelona, Hristo Stoichkov nổi tiếng với tài năng kiệt xuất, và tính cách của ông cũng nổi tiếng không kém. Vốn là người trực tính, ông sẵn sàng nói ra những điều mà mình nghĩ, không cần biết người nghe sẽ đón nhận nó như thế nào. Mới đây nhất "Bông hồng gai" Bulgaria đã có phát biểu sau khi chứng kiến trận El Clacsico giữa Real Madrid và Barcelona tại Bernabeu.

384924447_d06a8d8d4c.jpg

"Các cầu thủ Real giống như những con lừa khi chơi bóng với Barcelona. Họ dùng những đôi chân theo đúng nghĩa đen để đối chọi lại với một Barcelona biết vận dụng cả đôi chân & bộ óc một cách linh hoạt nhất. Lối chơi dùng những đôi bàn chân bẩn thỉu để chặt chém đối phương đã không thể ngăn chặn được một thất bại tủi hổ ngay tại Bernabeu. Đây là bài học cho họ, những người chỉ biết đến tiền bạc chứ không quan tâm đến lợi ích chung của đội bóng!"

Hristo Stoichkov cũng không quên dành những lời có cánh cho Lionel Messi, người đã có một bàn thắng đẳng cấp mở tỉ số trận El Clacsico: "Trước đây người ta từng nói rằng, để ngăn chặn được Stoichkov thì cần có một khẩu súng lục. Nhưng đối với Messi, để làm được điều đó họ cần có một khẩu súng máy!".
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Còn đó 10 trận Chung kết của Barcelona

208fuqs.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Camp Nou sẽ đăng cai Cúp Nhà vua năm nay?

FC Barcelona đã gửi thông báo lên Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), trong đó mong muốn sân Camp Nou sẽ là địa điểm tổ chức trận Chung kết Cup Nhà vua giữa Atlético de Madrid và Sevilla.

foto_431317_CAS.jpg

Joan Oliver

Hôm nay (thứ 2, 12/4/2010), Joan Oliver đã phát biểu trong buổi họp báo rằng Barca sẵn sàng đứng ra đăng cai trận Chung kết Cup Nhà vua năm nay. Hiện ngày giờ thi đấu cụ thể của trận Chung kết này vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, Liên đoàn sẽ sớm ấn định địa điểm và ngày giờ thi đấu sao cho phù hợp với Atlético de Madrid. Hiện đội bóng thủ đô này đã lọt vào vòng Bán kết Europa League.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Chung kết Cup Nhà vua sẽ được tổ chức ở Camp Nou​

20100413dasdasftb_19.jpg

Sáng nay, (13/4/2010) Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã có buổi họp ở Valladolid, qua đó thông qua quyết định tổ chức trận Chung kết Cup Nhà vua năm nay giữa Sevilla và Atlético de Madrid ở sân Camp Nou (Barcelona) vào ngày 19/5 tới đây.

Để đi đến quyết định tổ chức vào ngày 19/5, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã phải thương thảo với FIFA, vì đó là tuần nghỉ ngơi bắt buộc đối với các cầu thủ quốc tế tham dự World Cup 2010.

Ban đầu, Liên đoàn dự định tổ chức trận Chung kết Cup Nhà vua ở sân Santiago Bernabéu, nhưng thấy rằng trận Chung kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 22/5 ở đó. Vì thế, Mestalla và Camp Nou là hai địa điểm được đưa ra cân nhắc và cuối cùng, Liên đoàn đã lựa chọn sân vận động của Barcelona là địa điểm thi đấu của Cup Nhà vua năm nay.

Trận Chung kết thứ 3 ở Camp Nou

Với việc đăng cai trận Chung kết Cup Nhà vua vào tháng 5 tới, Camp Nou có vinh hạnh đón nhận trận Chung kết thứ 3 trong lịch sử của mình. Mặc dù là sân vận động có sức chứa lớn nhất Tây Ban Nha, nhưng Camp Nou chỉ mới tổ chức 2 trận Chung kết trước đó, mà trận gần nhất đã cách đây 40 năm, khi đó Real Madrid giành thắng lợi trước Valencia năm 1970.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sẽ không có đình công!

dinhvancong.jpg

Như thông tin đã đưa, Hiệp hội các cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) dọa sẽ đình công ở vòng đấu thứ 32 do các CLB đã chậm trả lương cho các cầu thủ của mình. Theo như thống kê, chỉ có 15% CLB Tây Ban Nha trả tiền đúng hạn cho cầu thủ và mục đích của AFE là chấm dứt tình trạng này.

Tuy nhiên để chấm dứt những sự việc không hay xảy ra, nhất là World Cup đã đến gần, chính phủ Tây Ban Nha đã nhóm họp khẩn cấp nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Theo đó, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm lập 1 quỹ dự phòng giải quyết khoản nợ lương 4,5 triệu Euro của hơn 200 cầu thủ hạng 1,2,3 TBN. Và như thế tất cả các trận đấu thuộc vòng 32 tại La Liga cũng như các hạng đấu thấp hơn vẫn sẽ diễn ra như bình thường theo đúng dự kiến.

Đây là một tin tốt lành cho Barcelona, mặc dù trước đó chính họ cũng đồng ý tham gia đình công vì lợi ích chung. Nếu phải hoãn vòng 32 thì lịch đấu của Barcelona sẽ rất dày đặc, bởi từ nay cho đến khi kết thúc mùa giải họ luôn phải thi đấu 2 trận/tuần.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Thứ 7 này, báo SPORT dành tặng độc giả trang ảnh ghi lại kỷ niệm trận thắng 0-2 trên sân Santiago Bernabeu.

j6lg6o.jpg
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
VILLARATO phần II

Chiến dịch "giúp đỡ" Real Madrid và "hại" Barcelona của Hội đồng kỷ luật của LFP chưa kết thúc. Ngày hôm qua 16/4, Hội đồng kỷ luật của LFP đã chính thức thông báo rằng chiếc thẻ đỏ của thủ môn Kameni trong trận gặp Santander sẽ được rút lại. Và như thế thủ môn người Cameroon vẫn sẽ có thể bắt chính trong trận tiếp Barcelona vào tối thứ 7 này.

kaemindhcdkl6.jpg

Trong trận thua Santander với tỉ số 3-1 vào giữa tuần, thủ môn Kameni đã phạm lỗi với Pedro Munitis trong vòng cấm. Và trọng tài chính đã cho Santander hưởng quả phạt 11m, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp cho người trấn giữ khung thành của Espanyol. Sau tình huống đó Pedro Munitis đã bị chấn thương dây chằng và chắc chắn nghỉ thi đấu cho đến hết mùa giải.

Chưa xét tới việc thẻ đỏ cho Kameni là chính xác hay không. Nhưng việc Hội đồng kỷ luật của LFP rút lại án phạt này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía CLB Barcelona. Trong mùa giải này, Barcelona đã không ít lần bị phạt thẻ đỏ oan uổng, nhưng mọi nỗ lực kháng án sau đó đều không thành (chẳng hạn trong trận gặp Almeria, Barca đã bị 2 thẻ đỏ của Ibra và Pep). Điều đáng chú ý là sau một thời gian khá im ắng, báo chí Madrid gần đây đã "trở lại" với những loạt bài viết về sự "ưu ái" của các trọng tài cho Barcelona (trong trận gặp Deportivo). Trung vệ Abiol cũng được xóa thẻ vàng ở vòng 32 vừa rồi, và anh cũng "thoát" án treo giò. VILLARATO phần 2 đang được Madrid và LFP khuấy động trở lại chăng?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hình ảnh đưa Cúp Champions League về Madrid từ Barcelona!​

610x%7E3672.jpg


610x%7E3671.jpg


610x%7E3670.jpg


610x%7E3669.jpg


610x%7E3667.jpg


610x%7E3666.jpg


610x%7E3665.jpg


610x%7E3664.jpg


610x%7E3663.jpg


610x%7E3662.jpg


x610%7E360.jpg
x610%7E359.jpg


x610%7E358.jpg
x610%7E357.jpg


610x%7E3659.jpg


610x%7E3654.jpg


610x%7E3653.jpg


x610%7E355.jpg


610x%7E3646.jpg


x610%7E354.jpg


610x%7E3648.jpg

Chúng tôi sẽ đến Madrid để mang trả lại chủ của nó!:thumbsup:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Đường xa thì mặc đường xa

x1dmc0.jpg

Nếu phải di chuyển bằng xe buýt từ Barcelona đến Milan, đội nhà sẽ phải trải qua quãng đường khoảng 1.000 km với thời gian dự kiến 9 giờ 13 phút. Trong khi quãng đường "chim đi máy bay" chỉ hết 1 giờ 35 phút.

Đây không chỉ là bài toán khó đối với Pep Guardiola, mà đối với cả những nhà báo và khoảng 5.000 cổ động viên đã cầm vé trong tay.

Theo kế hoạch, hôm nay (Chủ nhật) Barca sẽ lên đường sang Milan.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Đồng lòng - Quyết chiến

foto_433409_CAS.jpg

Puyol: Đây là lúc mà tất cả chúng ta phải đoàn kết lại để tạo nên một cuộc báo thù lịch sử.

Pique: Inter sẽ phải trải qua 90 phút gian khổ ở trận lượt về.

Pedro: Kết quả chung cuộc nằm trong tay chúng ta. Chúng ta phải tiến lên bằng sức mạnh của mình và không được phạm dù là sai lầm nhỏ nhất.

Busquets: Ở Camp Nou người ta quen với những cơn mưa bàn thắng. Và trận đấu tới cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Alves: Chúng ta phải tấn công mạnh mẽ; kêu ca, phàn nàn chỉ là hành động của kẻ thua cuộc.

Xavi: Inter phải biết rằng Barca là đội bóng không bao giờ đầu hàng trước các cổ động viên trung thành.

Força Barça!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Guardiola: "Ban lãnh đạo đội bóng cần phải có tiếng nói của mình!"

Barcelonas-coach-Pep-Guar-001.jpg


[JUSTIF]Mặc dù không đổ lỗi thất bại tại Milan do bị trọng tài người Bồ Đào Nha xử ép, nhưng Pep cũng đã phải lên tiếng về thái độ của chủ tịch Laporta cũng như BLĐ đội bóng. "Chủ tịch cũng như BLĐ đội bóng cần phải có tiếng nói của mình trong những trận đấu của Barcelona. Chúng tôi không cần trọng tài thiên vị cho mình, mà chúng tôi chỉ cần sự công bằng. Tôi cảm thấy khó hiểu khi BLĐ luôn giữ thái độ im lặng sau những gì xảy ra ở mùa bóng này, đặc biệt là ở 2 trận đấu gần đây!".

"Tôi hi vọng những trận đấu còn lại của Barcelona họ phải đấu tranh để được đối xử một cách công bằng. Chúng tôi cần có những tiếng nói mạnh mẽ hơn, và không thể giữ im lặng mãi được." - Pep tiếp tục.

"Những trận đấu còn lại của mùa giải đều là Chung kết đối với chúng tôi, vì thế không có trận này quan trọng hơn trận kia. Tất cả các đối thủ đều được chúng tôi tôn trọng, kể cả trước Xerez vào thứ 7 này. Sau đó chúng tôi mới nghĩ đến trận Bán kết lượt về tại Camp Nou với Inter Milan. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra!".[/JUSTIF]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Hãy biến Camp Nou thành địa ngục đối với Inter Milan!"
Các culé đã huy động lực lượng của họ để sẵn sàng biến Camp Nou thành địa ngục trần gian đối với Inter Milan trong trận Bán kết lượt về Champions League vào giữa tuần tới. Một sáng kiến được Hội cổ động viên đưa ra là gửi Email đến tất cả những người hâm mộ. Nội dung Email như sau:

2162118923659d8b96b01.jpg

Kính gửi tất cả các tổ chức xã hội cũng như những cá nhân ủng hộ Azul-grana!

Chúng ta đã trải qua 1,5 năm ngập tràn trong Hạnh phúc và Niềm vui với đội bóng này. Chúng ta đã sống trong "no nê" các danh hiệu, và đội bóng đã cho bạn thưởng thức những bữa tiệc thực sự. Chúng ta cảm thấy tự hào vì sắc áo truyền thống của CLB: Azul-grana. Các cầu thủ luôn ở trong tim mỗi chúng ta.

Mặc dù vậy, đội bóng vẫn không ngủ quên trong chiến thắng, và luôn chiến đấu hết mình vì niềm tự hào. Thậm chí họ còn bại trận ít hơn so với mùa giải Vĩ đại 2009. Đội bóng đã phải thi đấu trong tình trạng quá tải trong suốt hơn 1 năm, nhưng họ không kêu ca một lời. Họ chưa muốn dừng lại, và sẽ không dừng lại. Vì thế chúng ta không bao giờ thôi đặt niềm tin vào họ.

Và bây giờ đã đến lúc chúng ta thể hiện tình yêu đối với đội bóng. Chúng ta luôn ở bên đội bóng, cổ vũ & tiếp sức cho họ. Hãy biến Camp Nou thành địa ngục đối với Inter Milan khi chúng ta tiếp đón họ vào đêm 28/4.

Tất cả nên đến SVĐ sớm 3 giờ trước khi trận đấu bắt đầu, khoác lên mình chiếc áo truyền thống của Barcelona và làm nóng bầu không khí. Ngoài ra những ai không có vé hãy ủng hộ đội bóng bằng cách trang trí các ban công, cửa sổ của họ, hoặc bất cứ gì có thể. Tất cả những điều tưởng như rất "nhỏ nhặt" đó sẽ tiếp cho đội bóng một sức mạnh hết sức "to lớn"! Hãy vượt qua "thử thách" cùng đội bóng, họ sẽ đem lại "vinh quang" về cho các bạn!

Barcelona và tất cả người dân Catalunya hãy khoác lên mình chiếc áo truyền thống Azul-grana!. Đó chính là cách để chúng ta tiếp sức cho đội bóng, BHL, Guardiola và các cầu thủ. Bởi vì thời điểm này là khi họ cần chúng ta nhất. Chúng ta sẽ đi tiếp. Và chúng tôi sẽ nhìn thấy các bạn ở Madrid!

Chào thân ái & quyết thắng!:2thumbsup:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Thông điệp từ trái tim!"

puntixerez%20(1).jpg

[JUSTIF]Ngay sau chiến thắng 3-1 trước Xerez S.A.D, tất cả BHL, nhân viên CLB và các cầu thủ Barcelona đã khoác lên mình những chiếc áo để gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ. Đây là một sự kiện khiến tất cả các cổ động viên có mặt tại Camp Nou bị "sốc". Các cầu thủ đi vòng quanh SVĐ và khiến tất cả như nổ tung, mặc dù trận đấu đã kết thúc được vài phút.

Pep Guardiola cùng các cầu thủ muốn nhắn nhủ đến người hâm mộ thông điệp: "Hãy là cầu thủ thứ 12 của chúng tôi vào đêm thứ 4 tới!". Barcelona đang đứng trước thử thách vô cùng khó khăn khi đã để thua 3-1 tại Milan, và giờ là lúc họ cần sự tiếp sức từ người hâm mộ hơn bao giờ hết.

Ở mặt trước của những chiếc áo được in dòng chữ: "Ens hi Deixarem la Pell!" - "Chúng tôi sẽ để lại đằng sau làn da của mình!" *. Đó cũng chính là phương châm của CLB nhắn gửi đến các fans hâm mộ ở mùa giải này. Ý nghĩa của câu nói có thể hiểu như sau: "Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng cả trái tim mình để vượt qua tất cả mọi thử thách!". Phía sau là dòng chữ: "Dimecres a les Vuit TOTS al Camp Nou. Remuntada!" - "Thứ 4 vào lúc 8 giờ, tất cả hãy đến Camp Nou, và chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách!"

- Thông tin bên lề: Đêm qua Camp Nou đã chật kín, không còn một chỗ trống, mặc dù đối thủ lần này chỉ là Xerez, đội đang nằm ở cuối BXH. Nhưng người hâm mộ muốn nhắn nhủ rằng, họ luôn ở bên đội bóng, nhất là những lúc khó khăn như thế này. Hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này, và chúng ta cùng tới Bernabeu![/JUSTIF]
- Một số hình ảnh khác có thể xem tại đây:
http://www.diendan.fcbarcelona.com.vn/showpost.php?p=79877&postcount=109

*: Đây có thể là một câu châm ngôn của người Catalan. Cũng như Việt Nam mình có câu "Chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng!", hay người Nga có câu: "Chiến đấu cả khi không còn 1 củ khoai tây nào!".
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Marca lựa chọn 23 cầu thủ Tây Ban Nha đến Nam Phi

Spain_s_Euro_2008_football_squad.jpg

Tờ Marca đã tổ chức cuộc bình chọn các cầu thủ xứng đáng được triệu tập vào ĐTQG Tây Ban Nha để tham dự World Cup tại Nam Phi mùa hè tới. Victor Valdes và Pedro, 2 cầu thủ đang chơi với phong độ hết sức xuất sắc trong màu áo Barcelona từ đầu mùa giải đều có tên trong danh sách này. Sau đây là kết quả bình chọn cụ thể (xếp theo thứ tự số phiếu được bầu chọn):

Thủ môn: Casillas (58,380 phiếu), Reina (51,956) và Valdes (39,293).

Hậu vệ: Pique (58,907), Puyol (58,837), Albiol (57,836), Ramos (57,803), Arbeloa (55,768), Capdevila (55,511) và Marchena (34,257).

Tiền vệ: Xavi (58,977), Silva (58,905), Iniesta (58,797), Fabregas (58,591), Xabi Alonso (57,118), Navas (49,689), Busquets (41,776) và Mata (41,293).

Tiền đạo: Villa (59,211), Torres (58,797), Llorente (49,567), Pedro (41,455) và Negredo (38,690).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça TV: Các cầu thủ tin vào một sự trở lại!

[youtube]K106_MmcO9c[/youtube]​

Iniesta:
"Một năm trước trong cuộc đối đầu với Chelsea, chúng tôi đã chiến đấu đến giây cuối cùng và 'bỏ lại phía sau làn da của mình'* để đi tiếp đến trận Chung kết Champions League. Bây giờ, bạn và tôi, chúng ta cùng nhau chiến đấu và 'để lại phía sau làn da' để một lần nữa được vào Chung kết!"

Pique: "Tôi có một ước mơ: được tiếp tục chơi trong một trận chung kết Champions League. Và để đạt được điều đó, chúng ta sẽ cùng đứng lên chiến đấu, 'bỏ lại phía sau làn da của mình', và biến Camp Nou thành một pháo đài Blau-grana!"

Valdes: "Thứ tư, chúng tôi sẽ chơi cho tất cả. Chúng ta phải có lòng dũng cảm! Bạn cũng hãy như những cầu thủ khác, chiến đấu và 'bỏ lại phía sau làn da của mình', dù bạn ở đâu!"

Puyol: "Thứ Tư tôi sẽ là đội trưởng của tất cả những ai sẽ cùng đứng lên chiến đấu. Tôi sẽ gọi tên bạn vào lúc 8 giờ, cùng bạn 'bỏ lại phía sau làn da của mình', và cùng cổ vũ cho những 'đồng chí' của chúng ta chiến đấu ở trên sân, và cùng họ đạt được mục tiêu vào Chung kết!".

Messi: "Chúng tôi sẽ ra sân và tấn công cùng với các bạn. Thứ tư, chúng ta sẽ chiến đấu và 'bỏ lại phía sau làn da của mình' để trở lại!"

Xavi: "Thứ tư tới, sẽ không có vấn đề gì nếu các bạn ở trên các khán đài và cùng chúng tôi chiến đấu, bởi chúng ta là 'đồng chí'!"

Chúng ta sẽ 'bỏ lại phía sau làn da của mình' và tiến vào Chung kết. Thứ tư lúc 8 giờ, tất cả mọi người hãy đến Camp Nou trong màu áo Blau-grana! FC Barcelona gặp FC Internazionale. Chúng tôi sẽ chiến thắng!!!



*: Đây có thể là một câu châm ngôn của người Catalan. Cũng như Việt Nam mình có câu "Chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng!", hay người Nga có câu: "Chiến đấu cả khi không còn 1 củ khoai tây nào!".
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Tờ SPORT cũng khoác lên mình chiếc áo thi đấu, để cùng cổ vũ cho Barca.

2yvtqv7.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Nike giới thiệu trang phục thi đấu của Barca mùa giải 2010-2011

105z9yu.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Bạn có biết Mourinho đã nói gì với Pep không?

mourinhodc54a8ba45.jpg

Trong khi Pep Guardiola đang có ý kiến chỉ đạo với Ibra thì Mourinho đã tiến đến gần Pep và nói rằng (bằng tiếng Bồ Đào Nha): "En condiciones normales vamos a ser campeones"*. (Dù gì thì chúng tôi cũng sẽ là những nhà vô địch)

* câu này đã được chuyển thành tiếng Tây Ban Nha.

Mourinho đã cố tình chọn một góc quay gần ngay Pep và Ibra đã phát biểu câu này.

Một kênh truyền hình của Bồ Đào Nha đã ghi lại và giải mã câu nói này của Mourinho.

mouguaribrancxd6.jpg

Video (mới upload)

Mã:
http://www.youtube.com/watch?v=BOCEsYdhZ4Q

(Nguồn: Mundo Deportivo)
 
Sửa lần cuối:

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Hiện tượng những vòi nước sau trận đấu Barcelona - Inter Milan

2n9glr6.jpg

Hình ảnh những vòi phun nước hoạt động sau khi trọng tài người Bỉ, ông De Bleeckere, thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Barcelona và Inter Milan đã ngăn cản việc ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ đội khách. Không ai đứng ra giải thích về hiện tượng này ngay sau đó.

Trong buổi họp báo ngày hôm qua (29/4/2010), giải thích về hiện tượng này, Xavi cho hay: "Người ta nói với tôi rằng nhưng vòi nước hoạt động là nhằm ngăn cản những cổ động viên của Inter tràn xuống sân".

16gajch.jpg

Tờ Marca, ra ngày 30/4/2010, đã đăng tải bức ảnh, nơi cho thấy chỗ ngồi của các cổ động viên Inter Milan. Rõ ràng là những cổ động viên đến từ nước Ý an tọa ở tầng cao nhất của khán đài Comp Nou. "Cần phải lưu tâm rằng khi nghĩ những cổ động viên này muốn tràn xuống sân ở một vị trí cao nhất trên khán đài. Cách duy nhất để xuống sân cỏ là liều mình nhảy xuống... Xâm phạm sân cỏ hay tự tử?".

ezq1l2.jpg
Thật hổ thẹn!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top