Anti MU và bóng đá Anh

Siralex

La Masia
Đầu quân
22/1/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thì anh đã nói rồi, các chú dở người giống Sir nhà các chú. Chú mà cũng biết nhận xét bd, biết xem bd hả? Các chú thì Mu thế nào thì thế ấy là đẹp. Phao Câu Sơn nói cái gì thì cái ấy là đúng. Cầu thủ nào về Mu thì cầu thủ đó là nhất thế giới. Các chú thì biết cái đếch gì ngoai cái việc a dua, bầy đàn theo mu rùa nhà các chú. Anh nói chú nghe, dù Barca ko vô địch, trắng tay thì anh vẫn ok, nếu Barca vẫn giữ được bản sắc cảu mình. Còn các chú thì sao, bản sắc đã mất, laj nói đó là thời thế. Nói như chú thế thì mỗi 1 đội bóng trong LS của mình phải thay đổi bản sắc liên tục hả? Anh biết có phân tích cho chú chú cũng đếch hiểu, bởi ngoài cái việc ca tụng Mu rùa nhà các chú thì chú có biết cái gì nữa đâu. Đúng là fan Mu có khác:smile1:

Thế nghĩa là các chú thích barca nhưng không vô địch không có danh hiệu các chú vẫn chết mê chết mệt á:clo:.Ôi,chỉ vì giữ được cái bản sắc mà yêu hết năm này qua năm khác thì anh thấy fan các chú đúng là số 1 đấy,chú gặp ai,nói chuyện với ai cũng 1 phong cách hả:clo:,hẳn nào bị đội bóng HOÀNG GIA TÂY BAN NHA đè đầu cưỡi cổ mãi,FIGO lịch lãm,đẹp zai hẳn nào bỏ các chú.Theo các chú thì bóng đá năm nào cũng như năm nào chắc:clo:
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thì Mu nhà chú nổi tiếng với fan fong trào mà. Không vô địch thì đã sao? Mu nhà chú chẳng đã có giai đoạn 27 năm không biết vô địch Anh là gì đấy thôi. Chắc thời gian ấy Mu đá ở SVD không khán giả chắc:banana:. Mà nói LS với fan fong trào như chú thì phí lời, chú có biết đếch gì đâu. Cu Figo đi có hay = cu Gay đi ko nhỉ. Cu Gay nó chửi như hát, thế mà Sir nhà chú năn nỉ lạy lục nó đấy. Để rồi không giữ được nữa thì tiếc. Các chú cũng 1 dàn đồng ca: nếu mà còn Gay. Mu nhà chú mà bết bát mấy năm, ko khéo chú lại là SirMC ấy nhỉ:banana:
 

Siralex

La Masia
Đầu quân
22/1/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thì Mu nhà chú nổi tiếng với fan fong trào mà. Không vô địch thì đã sao? Mu nhà chú chẳng đã có giai đoạn 27 năm không biết vô địch Anh là gì đấy thôi. Chắc thời gian ấy Mu đá ở SVD không khán giả chắc:banana:. Mà nói LS với fan fong trào như chú thì phí lời, chú có biết đếch gì đâu. Cu Figo đi có hay = cu Gay đi ko nhỉ. Cu Gay nó chửi như hát, thế mà Sir nhà chú năn nỉ lạy lục nó đấy. Để rồi không giữ được nữa thì tiếc. Các chú cũng 1 dàn đồng ca: nếu mà còn Gay. Mu nhà chú mà bết bát mấy năm, ko khéo chú lại là SirMC ấy nhỉ:banana:

Không vô địch bao nhiêu năm anh cần biết làm gì,anh chỉ cần biết từ ngày có SIR ALEX,Chẳng bao h MU không vô địch anh quá 3 năm liên tiếp,còn barca nhà các chú thì sao,hết huấn luyện viên này ra đi người khác lại đến,các chú cứ nghĩ thay huấn luyện viên là tốt sao,Pep rùa nhà chú mà đòi so sánh với huyền thoại của các huyền thoại SIR ALEX á,trời ơi,các chú bị điên rồi:clo:
Ronaldo và Figo khác nhau đấy,ronaldo ra đi chẳng làm hại gì MU cả,Figo ra đi còn quay lại ghi bàn và làm cho barca của các chú bị đè đầu cưỡi cổ suốt cơ rồi cả ronaldo béo nữa chứ:clo:

Điều đau lòng nhất là cầu thủ con cưng,đội trưởng clb lại đầu quân cho đối thủ truyền kiếp,đau lắm,anh vẫn nhớ như in buổi ra mắt của figo tại real madrid đấy
 
Sửa lần cuối:

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Khơ khơ. Nó chửi không biết nhục, lại còn nói không làm gì hả. Đúng là bó tay với chú. Chắc chỉ người nào đấm chú, dánh chú mới là làm gì chú, còn nhục mạ thì cứ vô tư đi hả. Cu Gay nó "chưa làm gì" vì nó chưa có cơ hội thôi chú ạ. Còn cu Figo thì năm nào chẳng chạm chán Barca. Dê ko gặp Mu nhà chú thì Gay ghi bàn kiểu gì. Chẳng lẽ ghi vào hậu môn cu Van dersar à:banana:. Chú nói ngu hơn bò. Chỉ vì quá sùng bái Sir nên Sir "xì" đảm bảo chú sẽ: thơm như mùi mít chín:clo:. Còn so sánh Pep với Phao Câu Sơn hả, ok : Pép 1 năm làm HLV là có C1 còn Phao là bao nhiêu năm? Pép 1 năm có La liga còn Phao mấy năm có VD Anh? Nói về số lượng thì hãy đợi Pep cầm quân lâu như Phao rồi hãy so sánh nhé.
p/s: Anh hỏi thật, chú có hiểu gì không đấy. Hay là vịt đang nghe sấm, bò nhìn khẩu hiệu?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
RÙA là gì? Có mấy loại RÙA?

Thứ nhất, anh không biết chú bao nhiêu tuổi mà gặp ai cũng gọi là "chú". Tuổi đời chú chưa chắc đã bằng anh, Decomoto và đặc biệt là bác Barca_cz,…! Còn tuổi biết xem, biết cảm nhận bóng đá thì chắc chú phải gọi các anh là cụ, đúng thế, là cụ chú ạ!:hit:

Tiếp theo, anh muốn chú định nghĩa RÙA theo chú có nghĩa là gì? Nếu theo định nghĩa rùa của chú thì anh chịu không dám tranh luận tiếp, còn theo số đông các fans ở VN nói chung thì chỉ có MỜ-U nhà chú mới xứng đáng được tôn vinh là CỤ RÙA! Không tin chú cứ thử hỏi tất cả các fans khác ngoài fans MỜ-U nhà chú xem, có đội nào bị gắn với cái biệt danh đó không?

À, cũng phải nói rõ không các chú lại tự hào về cái biệt danh RÙA của mình nhé! Rùa các chú là rùa thối, rùa nát chứ đừng bao giờ đem ra so sánh với RÙA HỒ GƯƠM nhé. RÙA HỒ GƯƠM là rùa linh, rùa thiêng được cả dân tộc VIỆT NAM tôn thờ. Còn CỤ RÙA nhà MỜ-U các chú thì chẳng ai dám nhận đâu, cứ về nhà mà tự sướng với cái biệt danh đó nhé!

Bây giờ anh xin được đi sâu vào cái RÙA nhà MỜ-U các chú nhé! Đầu tiên là cúp C1 năm 99, nếu cụ rùa nhà chú không xuất hiện kịp thời thì các chú đã không có chiếc cúp C1 thứ 2 đâu. Bayern phải gọi là quá đen mới không thắng đậm Man-chét-tơ với những cơ hội mười mươi của Elber (trúng cột dọc) hay Effenberg. Mà thôi, cứ cho trận thắng ấy là chưa thể hiện ĐẲNG – CẤP – RÙA đi. Vậy thì nói đến trận chung kết C1 năm 2008 tại Moscow nhé! Hai hiệp chính thì khỏi phải bàn, vì thực sự mỗi đội đều đá hay hơn đối thủ ở những thời điểm khác nhau. Còn loạt sút luân lưu, nếu không có cú trượt chân của Terry, và bóng không trúng cột dọc thì giờ này MỜ-U có được chiếc cúp danh giá đó không.

Bây giờ anh có câu hỏi cho chú: Hãy tìm điểm chung của MỜ - U trong các trận chung kết sau:
- Chung kết Carling Cup 2008 gặp Tottenham;
- Bán kết FA 2008 gặp Everton;
- Siêu cúp Anh 2008 với Portsmouth;
- Siêu Cúp Anh 2007 với Chelsea;
- Chung kết Champions League 2008 với Chelsea.

Chú có trả lời được không? Anh trả lời hộ nhé: Quy lão Phao Câu Sơn như biết mình được THẦN RÙA phù hộ nên luôn chỉ đạo các chú rùa con đá “Cò cưa kéo xẻ” trong các trận đấu cúp rồi chờ đến loạt sút luân lưu, mong thần rùa xuất hiện. Và kết quả là chỉ duy nhất trận bán kết FA Cup 2008 với Everton khi thần rùa ngủ quên thì MỜ-U thất bại, còn 4 trận chung kết còn lại MỜ-U đều được thần rùa phù hộ nhờ những loạt sút Penalty đầy may rủi! Đừng nói là MỜ-U nhà các chú có đẳng cấp sút Penalty nhé, mà ở đây là ĐẲNG CẤP RÙA!

0.4813752_1_1.jpg

Quy lão Phao Câu Sơn​

Tiếp nhé, chú nói Pep Guardiola rùa, vậy chú có thể nêu ra dẫn chứng được không? Nếu chú dựa vào trận bán kết lượt về với Chelsea mà đưa ra kết luận ấy thì anh xin thưa với chú rằng: Nếu trọng tài bắt đúng ở trận Bán kết lượt đi thì Barca đã thắng cách biệt ít nhất 2 bàn (1 quả Penalty bị từ chối rõ rang, 1 quả Eto’o đối mặt với Cech nhưng bị thổi liệt vị, và ít nhất Balllack đã dính thẻ đỏ với những pha đánh nguội+kê chân+phạm lỗi từ phía sau nguy hiểm). Rồi, cứ cho là lượt đi không tính đi, vậy thì ta nói đến lượt về. Chú nghe báo chí là Chelsea bị từ chối 4 quả Penalty hả? Rồi là trọng tài thiên vị Barca hả? Xin thưa, trong 4 quả đó thì 2 tình huống Toure xoạc đúng bóng nhưng Drogba vẫn đổ người ra ăn vạ, 1 quả phạt góc lúc cuối trận thì bóng trúng giữa nách Eto’o chứ không phải trúng tay, còn pha bóng Pique thì đúng là để bóng chạm tay, nhưng không cố ý và tình huống không có gì nguy hiểm.

Còn trọng tài có thiên vị Barca hả? Xin thưa với chú, nếu ông ấy không phạm sai lầm phạt thẻ đỏ Abidal sau tình huống Anelka diễn kịch (nếu chú không tin có thể tìm clip trên Youtube để xem lại, tình huống đó Abidal chạy sau Anelka cả mét chứ đừng nói đến là chạm vào người hay gây tác động gì nhé). Và nếu không có cái thẻ đỏ ấy thì Barca có bị hở sườn (chỉ còn 3 hậu vệ trong khi đang bị dẫn bàn), và lúc đó Chelsea có “phản công” và tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành Barca được không?

Tạm thời nói đôi lời với chú để chú “thủng” thế nào là RÙA! Còn kĩ, chiến thuật anh sẽ viết tiếp, anh đi uống cốc trà cái đã, nói với những thằng NGU như chú đúng là mệt thật! :hit::hit::hit:
 
Sửa lần cuối:

Siralex

La Masia
Đầu quân
22/1/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Khơ khơ. Nó chửi không biết nhục, lại còn nói không làm gì hả. Đúng là bó tay với chú. Chắc chỉ người nào đấm chú, dánh chú mới là làm gì chú, còn nhục mạ thì cứ vô tư đi hả. Cu Gay nó "chưa làm gì" vì nó chưa có cơ hội thôi chú ạ. Còn cu Figo thì năm nào chẳng chạm chán Barca. Dê ko gặp Mu nhà chú thì Gay ghi bàn kiểu gì. Chẳng lẽ ghi vào hậu môn cu Van dersar à:banana:. Chú nói ngu hơn bò. Chỉ vì quá sùng bái Sir nên Sir "xì" đảm bảo chú sẽ: thơm như mùi mít chín:clo:. Còn so sánh Pep với Phao Câu Sơn hả, ok : Pép 1 năm làm HLV là có C1 còn Phao là bao nhiêu năm? Pép 1 năm có La liga còn Phao mấy năm có VD Anh? Nói về số lượng thì hãy đợi Pep cầm quân lâu như Phao rồi hãy so sánh nhé.
p/s: Anh hỏi thật, chú có hiểu gì không đấy. Hay là vịt đang nghe sấm, bò nhìn khẩu hiệu?

Anh thấy trình độ đọc hiểu tiếng việt của chú lại có vấn đề giống chú em decomoloto rồi.MU và real năm nào cũng gặp nhau chắc,chính vì thế mà anh nói chẳng anh hưởng gì đến MU cả còn Figo đấy:clo: khi sang real thì các chú có ngóc đầu lên được không vì năm nào real cũng gặp barca và năm nào figo cũng góp phần sức mạnh để cho các chú cúi đầu suốt bao năm tại liga.Anh cũng thấy làm lạ là sao các chú để đội trưởng,biểu tượng clb rơi vào tay đối thủ truyền kiếp là các chú khổ sở không ngóc đầu lên được ngay nhỉ,hay tại đau lòng vì bị người yêu phản bội.Với SIR ALEX í tập thể mới là quan trọng,chẳng có ai là nhất,điển hình là nistelrooy,beckham,roy keane,stam ra đi MU vẫn sống khỏe,ngay cả ronaldo ra đi cũng thế thôi,năm nay vẫn bám sát các đối thủ và cơ hội vô địch vẫn còn nguyên:banana:

Chính vì đợi xem Pep rùa có tại vị được lâu nữa không hay lại như raijjkard:clo: nên mới đây SIR ALEX mới được là huấn luyện viên xuất sắc nhất thập kỷ đấy.Chú so sánh thời điểm bắt đầu về cầm quân của Pep rùa và SIR ALEX thì anh biết chú k hiểu biết gì rồi,thời điểm Pep rùa về cầm barca thì chỉ cần 1 hlv gào thét chợ búa,động viên tinh thần thôi chứ chẳng có tý tài năng nào,cầu thủ đạt tới độ chín hết,nếu vậy Anh đây dẫn dắt cũng sẽ ăn 6 thôi
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Đầu đất như chú thì chỉ đám Mu nó thu nạp, chứ sang Barca để ô uế Barca à. Caic chuyện làm HLV coi như chú sủa bậy, ko chấp. Nói như chú thì tại sao Rái cá lại thất bại? Chú cứ lấy cái thành tích ở giải điền kinh EPL ra dọa người khác là sao? Giải điền kinh nhà chú thì có trải thảm Barca cũng ko thèm chơi nên ko so sánh được. Cứ lấy CL so sánh cho dễ chú ạ. Chú có biết Phao bao năm làm HLV mới có CL ko ?
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Mà anh thấy chú hâm hâm, dở người quá đấy. Cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, tha lôi lung tung cả. Hiểu thì nói hiểu, không hiểu tốt nhất nói không hiểu. Tụi anh có chấp trách chú đâu. Fan Mu, đầu óc có vấn đề, thiển năng, không có khả năng nhận biết như chú tụi anh đã gặp nhiều nên chú cứ yên tâm:clo:
 

Siralex

La Masia
Đầu quân
22/1/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thứ nhất, anh không biết chú bao nhiêu tuổi mà gặp ai cũng gọi là "chú". Tuổi đời chú chưa chắc đã bằng anh, Decomoto và đặc biệt là bác Barca_cz,…! Còn tuổi biết xem, biết cảm nhận bóng đá thì chắc chú phải gọi các anh là cụ, đúng thế, là cụ chú ạ!:hit:

Tiếp theo, anh muốn chú định nghĩa RÙA theo chú có nghĩa là gì? Nếu theo định nghĩa rùa của chú thì anh chịu không dám tranh luận tiếp, còn theo số đông các fans ở VN nói chung thì chỉ có MỜ-U nhà chú mới xứng đáng được tôn vinh là CỤ RÙA! Không tin chú cứ thử hỏi tất cả các fans khác ngoài fans MỜ-U nhà chú xem, có đội nào bị gắn với cái biệt danh đó không?

À, cũng phải nói rõ không các chú lại tự hào về cái biệt danh RÙA của mình nhé! Rùa các chú là rùa thối, rùa nát chứ đừng bao giờ đem ra so sánh với RÙA HỒ GƯƠM nhé. RÙA HỒ GƯƠM là rùa linh, rùa thiêng được cả dân tộc VIỆT NAM tôn thờ. Còn CỤ RÙA nhà MỜ-U các chú thì chẳng ai dám nhận đâu, cứ về nhà mà tự sướng với cái biệt danh đó nhé!

Bây giờ anh xin được đi sâu vào cái RÙA nhà MỜ-U các chú nhé! Đầu tiên là cúp C1 năm 99, nếu cụ rùa nhà chú không xuất hiện kịp thời thì các chú đã không có chiếc cúp C1 thứ 2 đâu. Bayern phải gọi là quá đen mới không thắng đậm Man-chét-tơ với những cơ hội mười mươi của Elber (trúng cột dọc) hay Effenberg. Mà thôi, cứ cho trận thắng ấy là chưa thể hiện ĐẲNG – CẤP – RÙA đi. Vậy thì nói đến trận chung kết C1 năm 2008 tại Moscow nhé! Hai hiệp chính thì khỏi phải bàn, vì thực sự mỗi đội đều đá hay hơn đối thủ ở những thời điểm khác nhau. Còn loạt sút luân lưu, nếu không có cú trượt chân của Terry, và bóng không trúng cột dọc thì giờ này MỜ-U có được chiếc cúp danh giá đó không.

Bây giờ anh có câu hỏi cho chú: Hãy tìm điểm chung của MỜ - U trong các trận chung kết sau:
- Chung kết Carling Cup 2008 gặp Tottenham;
- Bán kết FA 2008 gặp Everton;
- Siêu cúp Anh 2008 với Portsmouth;
- Siêu Cúp Anh 2007 với Chelsea;
- Chung kết Champions League 2008 với Chelsea.

Chú có trả lời được không? Anh trả lời hộ nhé: Quy lão Phao Câu Sơn như biết mình được THẦN RÙA phù hộ nên luôn chỉ đạo các chú rùa con đá “Cò cưa kéo xẻ” trong các trận đấu cúp rồi chờ đến loạt sút luân lưu, mong thần rùa xuất hiện. Và kết quả là chỉ duy nhất trận bán kết FA Cup 2008 với Everton khi thần rùa ngủ quên thì MỜ-U thất bại, còn 4 trận chung kết còn lại MỜ-U đều được thần rùa phù hộ nhờ những loạt sút Penalty đầy may rủi! Đừng nói là MỜ-U nhà các chú có đẳng cấp sút Penalty nhé, mà ở đây là ĐẲNG CẤP RÙA!

Tiếp nhé, chú nói Pep Guardiola rùa, vậy chú có thể nêu ra dẫn chứng được không? Nếu chú dựa vào trận bán kết lượt về với Chelsea mà đưa ra kết luận ấy thì anh xin thưa với chú rằng: Nếu trọng tài bắt đúng ở trận Bán kết lượt đi thì Barca đã thắng cách biệt ít nhất 2 bàn (1 quả Penalty bị từ chối rõ rang, 1 quả Eto’o đối mặt với Cech nhưng bị thổi liệt vị, và ít nhất Balllack đã dính thẻ đỏ với những pha đánh nguội+kê chân+phạm lỗi từ phía sau nguy hiểm). Rồi, cứ cho là lượt đi không tính đi, vậy thì ta nói đến lượt về. Chú nghe báo chí là Chelsea bị từ chối 4 quả Penalty hả? Rồi là trọng tài thiên vị Barca hả? Xin thưa, trong 4 quả đó thì 2 tình huống Toure xoạc đúng bóng nhưng Drogba vẫn đổ người ra ăn vạ, 1 quả phạt góc lúc cuối trận thì bóng trúng giữa nách Eto’o chứ không phải trúng tay, còn pha bóng Pique thì đúng là để bóng chạm tay, nhưng không cố ý và tình huống không có gì nguy hiểm.

Còn trọng tài có thiên vị Barca hả? Xin thưa với chú, nếu ông ấy không phạm sai lầm phạt thẻ đỏ Abidal sau tình huống Anelka diễn kịch (nếu chú không tin có thể tìm clip trên Youtube để xem lại, tình huống đó Abidal chạy sau Anelka cả mét chứ đừng nói đến là chạm vào người hay gây tác động gì nhé). Và nếu không có cái thẻ đỏ ấy thì Barca có bị hở sườn (chỉ còn 3 hậu vệ trong khi đang bị dẫn bàn), và lúc đó Chelsea có “phản công” và tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành Barca được không?

Tạm thời nói đôi lời với chú để chú “thủng” thế nào là RÙA! Còn kĩ, chiến thuật anh sẽ viết tiếp, anh đi uống cốc trà cái đã, nói với những thằng NGU như chú đúng là mệt thật! :hit::hit::hit:

Ôi tưởng chú em này thế nào hóa ra là cũng giống như những chú em khác:clo::banana:
Anh có bao nhiêu tuổi thì với trình độ đọc hiểu tiếng việt và tài phân tích của các chú cộng với cái bản sắc lởm mà các chú tôn thờ anh vẫn coi là chú em hết
Hóa ra là các chú nói MU và SIR ALEX rùa là vì vài cái trận đó hả
Trận năm 99 nếu không có quả thua vì tình huống cố định của mario basler thì bayer đã không có cơ hội đá phòng ngự phản công và cũng không có cơ hội của elber mà chú nói.Cũng như trận C1 vừa rồi í barca may mắn mà không bị thua trước nếu k thì sẽ lại là thế trận phòng ngự phản công biến hóa và đầy khoa học SIR ALEX đã giăng ra ở 2 trận bán kết C1 2008:clo::banana:,lúc đó các chú co nổi một cơ hội nào không(mặc dù như thường lệ vẫn dâng hết đội hình lên ăn rùa)

Còn trận chelsea chú lại nêu ra tình hình thời tiết sân bãi thì anh cũng chịu chú,Terry trượt chân ư,terry có quen đá pen không hay tại muốn ghi tên mình vào lịch sử chelsea nên mới xung phong đá,không quen đá pen nên trượt chân hay làm sao đi nữa thì cũng là tại terry chứ không phải tại thời tiết,tại sao những cầu thủ khác không bị trượt hay là ronaldo cũng bị trượt chân??8-|

Chú lại còn nêu ra mấy cái trận lẻ tẻ cúp vớ cup vẩn,những trận đó anh nói với chú là nếu không vì đưa đội hình phụ vào đá để giữ đội hình chính thì cũng áp đảo hoàn toàn,tạo ra nhiều cơ hội,may mắn mới giúp cho mấy đội kia đến được lọat đá luân lưu

Chú có biêt vì sao MU lại đông fan nhất không? vì vô địch nhiều quá nên bị ghen ghét,chú thử hỏi cả thế giới xem năm ngoái chelsea hay barca xứng đáng vào chung kết ?:clo:.Cũng vì sau khi vào chung kết thắng được MU và những fan còn lại do ghét Mu sẵn nên mới bênh barca
Tạm thời thế đã,anh đợi chú phân tích nốt tài sao chép,coppy của pép rùa thì anh nói nốt vì sao pep rùa,anh phải đi làm điếu thuốc đã:clo::banana:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Rùa + Xe Bus = MU!!!!

Bây giờ anh đi tiếp về “KĨ - CHIẾN THUẬT” .

MỜ-U nhà các chú chỉ mong bắt nạt các đội bóng nhỏ để vô địch cái Ngoại hạng Anh thôi, còn cứ gặp Liverpool, Chelsea, Arsenal hay bây giờ là MC thì thường xuyên tắt điện! Đó, chiến thuật và bản lĩnh của các chú đấy! Còn nhìn sang nhà Barca các anh ấy à, cứ gọi là “thèm nhỏ rãi”. Barca nhà các anh đây chỉ thắng tất cả các đội trong Top 5 La Liga với tỉ số đậm không khác gì thi đấu Tennis thôi (Real , Valencia, Sevilla, Alt Madrid, Villareal).

Giờ nói đến chiến thuật của MỜ-U khi gặp các đội bóng lớn, hoặc gần lớn nhé! Như đã nói ở trên, MỜ_U chỉ có biết chiến thuật “cò cưa kéo xẻ” và chờ thần RÙA xuất hiện. Nhất là gặp Barca thì Quy lão Phao Câu Sơn phát minh thêm chiến thuật xe bus 2 tầng từ hồi bán kết Champions League 2008. Cái chiến thuật ấy cứ có bóng là phá lên thật mạnh, càng xa khung thành càng tốt, rồi Rooney được đưa về đá hậu vệ phải, đốn người không kém gì những anh tiều phu. Đấy, MỜ-U các chú mà gặp các đội bóng lớn là rụt cổ lại, đúng bản chất của loài RÙA! Tevez đã bao lần cứu Rùa nhà các chú thoát thua phút cuối (gặp Lyon tại Champions League chẳng hạn) nhưng lão Phao Câu Sơn đâu biết ơn. Thế là từ khi thoát khỏi kiếp rùa thì Tevez đá quá hay, như lột xác và kết quả như thế nào thì tất cả cũng đã rõ!

Chú xem các trận gần đây của MỜ - U chú có thấy các chú RÙA trên sân đá như một mớ hỗn độn không? Chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, hoặc là sút bóng lên trời rồi nhảy lên tranh chấp với đối thủ, ai trâu hơn người đó có bóng?! Đến khi bị dẫn bàn trước thì Phao Câu Sơn tung hết cả rùa non lẫn rùa già vào sân để mong gặp may, nhưng ông quên mất rằng RÙA cũng có mức độ thôi, chứ cứ RÙA mãi thế mà được à?

Còn chú khi tranh luận không đưa ra được một chứng cứ thuyết phục nào, cứ đưa cái thằng JUDAS FIGO ra để nói chuyện, hoặc nói là không hiểu tiếng Việt này nọ ra để già mồm! Nhìn lại mình trước đi rồi nói nhé, Tevez nó vẫn lù lù ra đấy, quay lại chửi Quy lão Phao Câu Sơn không khác một thằng lưu manh bẩn tính. Còn Beckham, Nisterooy hay Roy Keen đấy,... Lão Phao Câu Sơn thì chỉ có bài thua là ca cẩm, là chửi trọng tài! Đối với lão ấy khi MỜ-U thua thì có bù giờ 10 phút vẫn là ít!

Chú nói Barca chỉ biết phụ thuộc vào Messi thì hãy uốn lưỡi mười lần trước khi nói nhé! Xavi đấy, Iniesta đấy, Alves đấy, Pique & Puyol đấy, Ibra và trước đây là Eto’o đấy! Chú có mù không, hay chỉ biết nghe, biết đọc báo chí rồi nói nhằng nói bậy?! Tất cả thế giới đều thừa nhận Barca hiên nay mới là một đội bóng tập thể đúng nghĩa, chỉ có chú là già mồm cãi cố thôi!

Còn chú nói chú yêu MU thì đọc được đúng tên các cầu thủ MỜ _ U, còn các đội bóng khác không yêu nên đọc sai. NGU THÌ NHẬN LÀ NGU, đừng có lấp liếm cái ngu của mình như vậy chứ, nó chỉ để chứng minh thêm cho mọi người biết là CHÚ LÀ ĐỒ NGU LÂU KHÓ BẢO THÔI!

P/S: Đúng là anh ghét MU thật, nhưng mỗi đội có một bản sắc riêng, vì chú thích cãi nhau thì anh mới nói những cái anh và nhiều người không thích về MU! Còn khuyên chú lần sau muốn tranh cãi thì nên “bổ túc” kiến thức đi đã rồi mới tranh cãi với các anh nhé!

Tặng chú bài: “CON SỐ KHÔNG” của ban nhạc Bức Tường, hi vọng chú “thủng” ra nhiều điều!

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-So-0-Buc-Tuong.IWZAOFDA.html
 
Sửa lần cuối:

Siralex

La Masia
Đầu quân
22/1/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đầu đất như chú thì chỉ đám Mu nó thu nạp, chứ sang Barca để ô uế Barca à. Caic chuyện làm HLV coi như chú sủa bậy, ko chấp. Nói như chú thì tại sao Rái cá lại thất bại? Chú cứ lấy cái thành tích ở giải điền kinh EPL ra dọa người khác là sao? Giải điền kinh nhà chú thì có trải thảm Barca cũng ko thèm chơi nên ko so sánh được. Cứ lấy CL so sánh cho dễ chú ạ. Chú có biết Phao bao năm làm HLV mới có CL ko ?

Chú nói như trên là về số lượng thì thời gian sẽ trả lời mà lại còn đêm số năm để dẫn tới thành tích đoạt được C1:clo:
Nếu pep rùa mà nắm barca lâu hơn và trong thời gian đó năm nào cũng vô địch C1 thì đã chả gọi là pep rùa,so sánh như vậy thì hóa ra benitez cũng ngang ngửa về trình độ với pep rùa:clo::clo::clo:
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Chú ngu quá. Dể có được Cl ngay năm đầu tiên làm HLV chuyên nghiệp thì chỉ có Pep, Ben nào làm được thế. Đến điều đó chú cũng không biết hả? Nghe hiểu để tiến bộ thì là con người, không nghe không hiểu thì là đồ vật, còn nghe mà không hiểu, không tiến bộ thì chỉ có dạng người như chú.
Chú đừng bới bèo ra bọ, tìm những cái nhỏ nhặt rồi bắt anh giải thích nhé. Giải thich với cục đất như chú mệt lắm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ôi tưởng chú em này thế nào hóa ra là cũng giống như những chú em khác:clo::banana:
Anh có bao nhiêu tuổi thì với trình độ đọc hiểu tiếng việt và tài phân tích của các chú cộng với cái bản sắc lởm mà các chú tôn thờ anh vẫn coi là chú em hết
Hóa ra là các chú nói MU và SIR ALEX rùa là vì vài cái trận đó hả
Trận năm 99 nếu không có quả thua vì tình huống cố định của mario basler thì bayer đã không có cơ hội đá phòng ngự phản công và cũng không có cơ hội của elber mà chú nói.Cũng như trận C1 vừa rồi í barca may mắn mà không bị thua trước nếu k thì sẽ lại là thế trận phòng ngự phản công biến hóa và đầy khoa học SIR ALEX đã giăng ra ở 2 trận bán kết C1 2008:clo::banana:,lúc đó các chú co nổi một cơ hội nào không(mặc dù như thường lệ vẫn dâng hết đội hình lên ăn rùa)

Còn trận chelsea chú lại nêu ra tình hình thời tiết sân bãi thì anh cũng chịu chú,Terry trượt chân ư,terry có quen đá pen không hay tại muốn ghi tên mình vào lịch sử chelsea nên mới xung phong đá,không quen đá pen nên trượt chân hay làm sao đi nữa thì cũng là tại terry chứ không phải tại thời tiết,tại sao những cầu thủ khác không bị trượt hay là ronaldo cũng bị trượt chân??8-|

Chú lại còn nêu ra mấy cái trận lẻ tẻ cúp vớ cup vẩn,những trận đó anh nói với chú là nếu không vì đưa đội hình phụ vào đá để giữ đội hình chính thì cũng áp đảo hoàn toàn,tạo ra nhiều cơ hội,may mắn mới giúp cho mấy đội kia đến được lọat đá luân lưu

Chú có biêt vì sao MU lại đông fan nhất không? vì vô địch nhiều quá nên bị ghen ghét,chú thử hỏi cả thế giới xem năm ngoái chelsea hay barca xứng đáng vào chung kết ?:clo:.Cũng vì sau khi vào chung kết thắng được MU và những fan còn lại do ghét Mu sẵn nên mới bênh barca
Tạm thời thế đã,anh đợi chú phân tích nốt tài sao chép,coppy của pép rùa thì anh nói nốt vì sao pep rùa,anh phải đi làm điếu thuốc đã:clo::banana:

Haha, thì ra chú chỉ có trình độ đọc hiểu tiếng Việt để "tiếp" các anh ở đây thôi à?

Chú nói nếu MU RÙA ghi bàn trước Barca trong trận chung kết thì sẽ khác à? Vậy thì nếu Pep không thương, sợ Quy lão Phao câu sơn nhà chú tuổi cao sức yếu thì Barca nhà anh đã thắng 5,6 trái rồi. Sợ Quy lão nhà các chú không chịu được đột quỵ ra đấy thì báo chí lá cải Anh và Việt Nam lại được dịp bảo Pep ác, Pep vô tình!

Còn chú tưởng MỜ-U nhà chú đủ tuổi tấn công phủ đầu Barca nhà anh như gần 10' đâu trận Chung kết á? Xin thưa, đó là cái bẫy mà Pep giăng ra để các chú Rùa dưới sự chỉ đạo của Quy lão chịu chui đầu ra khỏi mai thôi. Vì Pep đã nghiên cứu sự hèn nhát của MỜ-U trong 2 trận bán kết năm ngoái rồi nên ông đã dùng kế giương đông kích tây ra, và MỜ-U tưởng tấn công được Barca, cứ thế mà dâng lên. Sau khi Eto'o ghi bàn thì MỜ-U làm được gì nào? Barca mặc dù ghi được bàn rồi đấy mà có thèm phòng thủ phản công đâu, còn các chú bị thua mà cũng không làm được trò trống gì. Kết quả thế nào thì ai cũng rõ, ngoài pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 thì còn đó 1 quả sút phạt trúng cột dọc, 1 quả Henry đối mặt, 1 quả Puyol đối mặt, và còn rất nhiều tình huống có thể ghi bàn khác. Nếu không đã là 5,6 trái rồi chú ạ. Lí do vì sao thì anh đã nói ở trên rồi!

Còn đang nói Terry đen đủi vì chẳng may trượt chân, sau đó sút bóng trúng cột dọc thì chú không nói lại, đưa những vấn đề không liên quan ở đâu ra. Phân tích cái tranh sút Penalty ở đây để làm gì nào?

Còn chú bảo mấy cái Cup vớ vẩn kia Mờ-U tung đội hình dự bị ra à, xin thưa chắc được 1 đến 2 cầu thủ dự bị. Còn nói đến đội hình dự bị thì các đối thủ còn dự bị hơn! 5 trận chung kết liên tiếp thì 5 lần đều Cò cưa kéo xẻ để chờ luân lưu! Sự trùng hợp ngẫu nhiên!:banana::banana::banana:

Còn cái chuyện Mờ-U gặp những đội bóng lớn là Cò cưa kéo xẻ, rồi thua những đối thủ trực tiếp như Liverpool, Arsenal, Chelsea và gần đây là MC thì sao, sao không dám nói à, không dám tranh cãi à! Hay chỉ biết chờ báo thù Burnley, rồi Hull City, Wolverhampton???

E hèm, người ta "nếu" là trong trường hợp đáng lẽ xảy ra (ví dụ trọng tài bắt sai), còn chú chỉ biết nếu Bayern không ghi bàn trước, nếu Barca không ghi bàn trước hoặc nếu MU ghi bàn trước thì Mờ-U nhà các chú sẽ có cơ hội đá phòng ngự phản công! Hài vãi! Vậy thì nếu chú đang ở bên cạnh anh thì anh cho một phát vào mẹt!:hit::hit::hit: <--- Này thì ngu lâu khó bảo!
 
Sửa lần cuối:

longlongago

Trung học xã
Đầu quân
10/12/09
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chính vì là bản sắc nên nó chỉ có vậy,Chả khác cái đếch gì,Bảo rồi chỉ giỏi gào thét bán thịt cá ngoài chợ thôi,Động viên được mấy học trò Đạo đức giả lúc nào cũng ra vẻ khiêm tốn nhưng thực ra là toàn đầu đường xó chợ,Diễn đàn thì xưng mày xưng tao,Đúng là bọn catalonia hoang dã như bầy thú :angry3::angry3::angry3:.Thử hỏi Pep rùa có xây dựng được một đội bóng đi lên từ đống đổ nát như Sir không hố hố,Trận C1 lẽ ra Barca thua từ đâu rồi,Ép lên ép xuống không lên được bóng,Trận đó tại cầu thủ chứ chẳng tại huấn luyện viên.Tin MU phá sản,Bán sân,Bán cầu thủ cũng là tin từ báo lá cải VN chứ cái gì=))

Tình hình có vẻ hơi căng...
Thôi cho em can...
Dù gì thì, đứng trên 2 lập trường khác nhau, sở thích khác nhau thì nói chuyên chung là việc không tưởng...
PS to Siralex: bác nên kiềm chế chút đi, dù sao bác cũng đang ở sân khách đấy...
 

Siralex

La Masia
Đầu quân
22/1/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chú ngu quá. Dể có được Cl ngay năm đầu tiên làm HLV chuyên nghiệp thì chỉ có Pep, Ben nào làm được thế. Đến điều đó chú cũng không biết hả? Nghe hiểu để tiến bộ thì là con người, không nghe không hiểu thì là đồ vật, còn nghe mà không hiểu, không tiến bộ thì chỉ có dạng người như chú.
Chú đừng bới bèo ra bọ, tìm những cái nhỏ nhặt rồi bắt anh giải thích nhé. Giải thich với cục đất như chú mệt lắm.

Anh nghĩ chú có não ngắn rồi
Chú lấy huấn luyện viên vô địch C1 khi ngay lần đầu tiên bước vào sự nghiệp Hlv chuyên nghiệp để so sánh với những huấn luyện viên khác thì đúng là não chú ngắn rồi.

Vậy anh hỏi chú đội bóng hay nhất thập kỷ với đội bóng hay nhất thế kỷ thì danh hiệu nào cao quý hơn

Tại sao khi bầu chọn huấn luyện viên xuất sắc nhất mọi thời đại người ta không bầu chon pep rùa nhà các chú.Vì người ta vẫn đang nghi là rùa thôi còn gì,điều đó chứng tỏ cái sư kiện đoạt C1 khi bắt đầu làm huấn luyện viên chuyên nghiệp chú nói chẳng là cái gì để so sánh với mấy huấn luyện viên vớ vẩn khác chứ đừng nói là so sánh với SIR ALEX:clo:.Ngay cả với hít-đinh còn ra ôm bắt tay,tỏ vẻ thán phục khi trận đúng chưa kết thúc là thấy sự bất lực và tài năng chưa được kiểm định của pep rùa rồi

Tình hình có vẻ hơi căng...
Thôi cho em can...
Dù gì thì, đứng trên 2 lập trường khác nhau, sở thích khác nhau thì nói chuyên chung là việc không tưởng...
PS to Siralex: bác nên kiềm chế chút đi, dù sao bác cũng đang ở sân khách đấy...
Tại vì thấy quá bất ngờ vì vừa vào diễn đàn nên đã ăn ngay mấy câu: mày,tao,đồ con bò,ngu mà không bị nhắc nhở nên mới thế thôi:clo:
Bây giờ khác rồi đấy thây,nhưng công nhận các fan Barca bệnh nặng quá,hi vọng qua khóa huấn luyện này sẽ được khai sáng :clo:

Haha, thì ra chú chỉ có trình độ đọc hiểu tiếng Việt để "tiếp" các anh ở đây thôi à?

Chú nói nếu MU RÙA ghi bàn trước Barca trong trận chung kết thì sẽ khác à? Vậy thì nếu Pep không thương, sợ Quy lão Phao câu sơn nhà chú tuổi cao sức yếu thì Barca nhà anh đã thắng 5,6 trái rồi. Sợ Quy lão nhà các chú không chịu được đột quỵ ra đấy thì báo chí lá cải Anh và Việt Nam lại được dịp bảo Pep ác, Pep vô tình!

Còn chú tưởng MỜ-U nhà chú đủ tuổi tấn công phủ đầu Barca nhà anh như gần 10' đâu trận Chung kết á? Xin thưa, đó là cái bẫy mà Pep giăng ra để các chú Rùa dưới sự chỉ đạo của Quy lão chịu chui đầu ra khỏi mai thôi. Vì Pep đã nghiên cứu sự hèn nhát của MỜ-U trong 2 trận bán kết năm ngoái rồi nên ông đã dùng kế giương đông kích tây ra, và MỜ-U tưởng tấn công được Barca, cứ thế mà dâng lên. Sau khi Eto'o ghi bàn thì MỜ-U làm được gì nào? Barca mặc dù ghi được bàn rồi đấy mà có thèm phòng thủ phản công đâu, còn các chú bị thua mà cũng không làm được trò trống gì. Kết quả thế nào thì ai cũng rõ, ngoài pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 thì còn đó 1 quả sút phạt trúng cột dọc, 1 quả Henry đối mặt, 1 quả Puyol đối mặt, và còn rất nhiều tình huống có thể ghi bàn khác. Nếu không đã là 5,6 trái rồi chú ạ. Lí do vì sao thì anh đã nói ở trên rồi!

Còn đang nói Terry đen đủi vì chẳng may trượt chân, sau đó sút bóng trúng cột dọc thì chú không nói lại, đưa những vấn đề không liên quan ở đâu ra. Phân tích cái tranh sút Penalty ở đây để làm gì nào?

Còn chú bảo mấy cái Cup vớ vẩn kia Mờ-U tung đội hình dự bị ra à, xin thưa chắc được 1 đến 2 cầu thủ dự bị. Còn nói đến đội hình dự bị thì các đối thủ còn dự bị hơn! 5 trận chung kết liên tiếp thì 5 lần đều Cò cưa kéo xẻ để chờ luân lưu! Sự trùng hợp ngẫu nhiên!:banana::banana::banana:

Còn cái chuyện Mờ-U gặp những đội bóng lớn là Cò cưa kéo xẻ, rồi thua những đối thủ trực tiếp như Liverpool, Arsenal, Chelsea và gần đây là MC thì sao, sao không dám nói à, không dám tranh cãi à! Hay chỉ biết chờ báo thù Burnley, rồi Hull City, Wolverhampton???

E hèm, người ta "nếu" là trong trường hợp đáng lẽ xảy ra (ví dụ trọng tài bắt sai), còn chú chỉ biết nếu Bayern không ghi bàn trước, nếu Barca không ghi bàn trước hoặc nếu MU ghi bàn trước thì Mờ-U nhà các chú sẽ có cơ hội đá phòng ngự phản công! Hài vãi! Vậy thì nếu chú đang ở bên cạnh anh thì anh cho một phát vào mẹt!:hit::hit::hit: <--- Này thì ngu lâu khó bảo!

Anh nghĩ bệnh của chú rất nặng nên phải viết dài dài,điều trị từ từ mới đỡ đi được,chỉ là đỡ thôi,khỏi hẳn thì còn lâu.Bây giờ anh phải ngủ đã,trước khi đi ngủ anh có nêu vài biểu hiện để chú tự chấn chỉnh,anh chữa bệnh nhưng quan trọng chú cũng phải cố gắng chông lại với bệnh tật hiểm nghèo:clo:
-Tất cả các dẫn chứng chú nêu ra khi nói MU và SIR ALEX rùa đều có từ NẾU:clo:
-Anh nói terry là trung vệ không khéo léo như những vị trí khác, không quen đá pen nên rủi ro là bình thường và tại sao những cầu thủ khác k bị trượt.Chú phải đọc kỹ chứ:clo:

Tạm thời thế đã,giờ anh phải đi ngủ đã
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Anh nghĩ chú có não ngắn rồi
Chú lấy huấn luyện viên vô địch C1 khi ngay lần đầu tiên bước vào sự nghiệp Hlv chuyên nghiệp để so sánh với những huấn luyện viên khác thì đúng là não chú ngắn rồi.

Vậy anh hỏi chú đội bóng hay nhất thập kỷ với đội bóng hay nhất thế kỷ thì danh hiệu nào cao quý hơn

Tại sao khi bầu chọn huấn luyện viên xuất sắc nhất mọi thời đại người ta không bầu chon pep rùa nhà các chú.Vì người ta vẫn đang nghi là rùa thôi còn gì,điều đó chứng tỏ cái sư kiện đoạt C1 khi bắt đầu làm huấn luyện viên chuyên nghiệp chú nói chẳng là cái gì để so sánh với mấy huấn luyện viên vớ vẩn khác chứ đừng nói là so sánh với SIR ALEX:clo:.Ngay cả với hít-đinh còn ra ôm bắt tay,tỏ vẻ thán phục khi trận đúng chưa kết thúc là thấy sự bất lực và tài năng chưa được kiểm định của pep rùa rồi

Lại một cái ngu nữa! Người ta đưa ra danh hiệu HLV hay nhất thập kỉ dựa vào đâu? Người ta đã chỉ rõ là Thập kỉ, Thập kỉ đấy chú ạ! Còn Pep mới làm HLV 1 năm thì làm sao mà đưa vào danh sách bầu chọn được!

MU nhà chú đem tổng số Cup ra vẫn chưa so được với Barca đâu nhé, nó khập khiễng lắm. Còn chú bảo về số cúp Barca kém Real ư? Đúng, nhưng lần sau hãy tìm hiểu tại sao đã nhé!

Nhân đây nói cho chú biết để mở mang đầu óc. Thời chế độ độc tài Franco thì Barca không được phép thắng Real (đã có trận Barca dẫn 1-0 khi hiệp 1 kết thúc thì Franco vào phòng thay đồ của Barca dọa bắn nếu thắng Real, và kết quả Barca đã phải thua). Bao nhiêu năm Barca đã phải chịu sự kìm kẹp của chế độ độc tài Franco nên mới thế, chứ cứ để phát triển bình thường thì chưa chắc số Cúp của Real đã bằng được Barca đâu nhé!:cool:

Sống thì phải sống bằng hiện tại và tương lai, còn chú chỉ đưa được những quá khứ ra để nói. Vậy thì chú tự sướng với cái quá khứ của mình đi!

Anh nghĩ bệnh của chú rất nặng nên phải viết dài dài,điều trị từ từ mới đỡ đi được,chỉ là đỡ thôi,khỏi hẳn thì còn lâu.Bây giờ anh phải ngủ đã,trước khi đi ngủ anh có nêu vài biểu hiện để chú tự chấn chỉnh,anh chữa bệnh nhưng quan trọng chú cũng phải cố gắng chông lại với bệnh tật hiểm nghèo:clo:
-Tất cả các dẫn chứng chú nêu ra khi nói MU và SIR ALEX rùa đều có từ NẾU:clo:
-Anh nói terry không quen đá pen nên rủi ro là bình thường và tại sao những cầu thủ khác k bị trượt.Chú phải đọc kỹ chứ:clo:

Tạm thời thế đã,giờ anh phải đi ngủ đã

- Anh viết dài vì mỗi ý kiến của anh đưa ra đều có dẫn dứng, lí lẽ rõ ràng! Còn chú thì ngoài cãi cùn không đưa ra được lí lẽ nào để bảo vệ chính kiến của mình!

-Anh đã nói rõ ở trên, từ "Nếu" anh dùng được đặt trong hoàn cảnh và có ý nghĩa hoàn toàn khác với chữ nếu của chú! Chú bị thiểu năng không biết so sánh à!

P/S: Chú không đủ trình để theo học các anh đâu mà còn đòi lên lớp! Các anh dùng từ NGU đối với chú là còn nhẹ đấy, hoặc tế nhị hơn thì là THIỂU NĂNG! Không ai đón chào chú trở lại đâu, vì chú trở lại chỉ làm bẩn cái diễn đàn này thôi. Những cái VĂN HÓA CÙN, VĂN HÓA LÙN ấy không có đất ở đây đâu!
 
Sửa lần cuối:

Siralex

La Masia
Đầu quân
22/1/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lại một cái ngu nữa! Người ta đưa ra danh hiệu HLV hay nhất thập kỉ dựa vào đâu? Người ta đã chỉ rõ là Thập kỉ, Thập kỉ đấy chú ạ! Còn Pep mới làm HLV 1 năm thì làm sao mà đưa vào danh sách bầu chọn được!

MU nhà chú đem tổng số Cup ra vẫn chưa so được với Barca đâu nhé, nó khập khiễng lắm. Còn chú bảo về số cúp Barca kém Real ư? Đúng, nhưng lần sau hãy tìm hiểu tại sao đã nhé!

Nhân đây nói cho chú biết để mở mang đầu óc. Thời chế độ độc tài Franco thì Barca không được phép thắng Real (đã có trận Barca dẫn 1-0 khi hiệp 1 kết thúc thì Franco vào phòng thay đồ của Barca dọa bắn nếu thắng Real, và kết quả Barca đã phải thua). Bao nhiêu năm Barca đã phải chịu sự kìm kẹp của chế độ độc tài Franco nên mới thế, chứ cứ để phát triển bình thường thì chưa chắc Real đã ăn được Barca đâu nhé!:cool:

Lần này đi ngủ thật nè:
Vậy thì đừng nên lấy cái vô địch C1 khi lần đầu tiên bước vào sự nghiệp huấn luyện viên ra để so sánh xem ai giỏi hơn và rùa hơn nữa mà so sánh cái khác đi.Các chú có hiểu 1 năm 1 thế kỷ 1 thiên niên kỷ cái nào dài hơn không mà so sánh,hay các chú nghĩ 1 năm dài hơn 1 thập kỷ,1 thế kỷ,1 thiên niên kỷ,nói như các chú thì Bóng đá thế giới sau năm 2009 sẽ không có nữa à,như kiểu bọn fan arsenal nói rằng: giá mà PL kết thúc ngay từ vòng này nhỉ í:clo::clo::clo:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lần này đi ngủ thật nè:
Vậy thì đừng nên lấy cái vô địch C1 khi lần đầu tiên bước vào sự nghiệp huấn luyện viên ra để so sánh xem ai giỏi hơn và rùa hơn nữa mà so sánh cái khác đi.Các chú có hiểu 1 năm 1 thế kỷ 1 thiên niên kỷ cái nào dài hơn không mà so sánh,hay các chú nghĩ 1 năm dài hơn 1 thập kỷ,1 thế kỷ,1 thiên niên kỷ,nói như các chú thì Bóng đá thế giới sau năm 2009 sẽ không có nữa à,như kiểu bọn fan arsenal nói rằng: giá mà PL kết thúc ngay từ vòng này nhỉ í:clo::clo::clo:

Vậy thì lượn đi cho nước nó trong. Loại Ngu lâu khó bảo như chú thì có nói cũng thế thôi!

Chú nói Pep rùa nhưng chẳng thấy đưa ra lí lẽ đâu, chỉ toàn cãi cùn cãi cố thì giỏi. Còn nói Barca chỉ biết dựa vào Messi, Barca không phải là một đội bóng tập thể mà chẳng thấy lí lẽ, lập luận ở đâu. Rồi MU không phụ thuộc vào Rooney và trước đây là CR7 nhà chú, là một tập thể đúng nghĩa. Vậy mà không đưa ra một dẫn chứng nào! CÙN LẮM CHÚ Ạ!

Mà kể cũng đúng, MU là một tập thể đúng nghĩa- TẬP THỂ RÙA!!! :happy1::happy1::happy1:
 

Siralex

La Masia
Đầu quân
22/1/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vậy thì lượn đi cho nước nó trong. Loại Ngu lâu khó bảo như chú thì có nói cũng thế thôi!

Chú nói Pep rùa nhưng chẳng thấy đưa ra lí lẽ đâu, chỉ toàn cãi cùn cãi cố thì giỏi. Còn nói Barca chỉ biết dựa vào Messi, Barca không phải là một đội bóng tập thể mà chẳng thấy lí lẽ, lập luận ở đâu. Rồi MU không phụ thuộc vào Rooney và trước đây là CR7 nhà chú, là một tập thể đúng nghĩa. Vậy mà không đưa ra một dẫn chứng nào! CÙN LẮM CHÚ Ạ!

Mà kể cũng đúng, MU là một tập thể đúng nghĩa- TẬP THỂ RÙA!!! :happy1::happy1::happy1:

Anh đã nói với chú anh phải viết dài phải điều trị từ từ mà,chú cứ yên tâm,anh ngủ dậy rồi điều trị tiếp cho chú:clo::clo::clo:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Anh đã nói với chú anh phải viết dài phải điều trị từ từ mà,chú cứ yên tâm,anh ngủ dậy rồi điều trị tiếp cho chú:clo::clo::clo:

Không đủ lí lẽ nên đi nằm vắt óc suy nghĩ để xem mai cãi cùn như thế nào tiếp chứ gì? Tưởng chú trình thế nào, hóa ra chỉ có thế, không đủ trình để lĩnh giáo anh đâu! Cả diễn đàn này không tiếp chú đâu, vì thế đừng quay lại nữa!

Nếu anh thấy có lí lẽ xác đáng thì anh sẽ tiếp, nếu không thì coi như anh không thấy những gì chú viết! <:p<:p<:p
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top