Té ra là lão làm thật :cen:. Bấy lâu nay vẫn ngấm ngầm lưu trữ bức ảnh kia trong ổ đĩa đen của lão. Hồi ở quán thịt chó, tưởng lão nói đùa chứ :wub:...!
Bây giờ, cái túi đụng giày đó đã làm tấm lót chân cầu thang rồi, bữa nào chụp cho anh em xem. Lich5 sử của cái túi ấy chắc phải nói rõ cho mọi người rõ, dù lão là người rõ nhất rồi nhưng vẫn thường xuyên bêu xấu anh em mỗi khi nhậu nhẹt. Chuyện là thế này:
Cách đây 2 năm, thằng bạn cùng xóm, là một fan MU, vị trí thủ môn thường xuyên đi đá giải. Hai đứa chơi bóng đá với nhau từ nhỏ, đá banh từ nhỏ, bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ

. Rồi một ngày, nó thông báo sắp qua Canada. Vốn dĩ nhà giàu, có đồ đạc gì còn có thể dùng được, nó để lại cho bạn bè, đứa nào xơ kua được cái gì thì lấy. Số mình cũng xui, bữa nó cho tự do "hôi của" thì ko có mặt, thế là còn gì thì nó để lại hết cho luôn. Thiếu đồ đựng giày, để khi đi đá cho nó"chuyên nghiệp" ý mà. Mình cũng nhận thôi. Lúc đó chỉ ngưỡng mộ BArca, chưa biết yêu là gì

. Sự tích là thế, các bác muốn xem hiện trạng của cái túi xin mời hồi sau sẽ rõ. Trước đã hứa cho một thằng fan MANU rồi, mà nó chưa qua lấy được.
@ FCBDesigner: Anh lấy làm gì?
@ Seven: Liệu hồn đó, coi lại hành trang của mình đi, xem r10 như cái gương