20h 22/02 FCBSG A - TheKopvn

victorycx

La Masia
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
81
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
42
Barça đồng
0
báo cáo. có mặt cùng anh em
 

vanhung

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
23/4/08
Bài viết
430
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cố gắng sát cánh cùng anh em trong trận này.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hôm nay em không mang banh nên mọi người mượn banh đá nhé :) Đi học về kịp thì ém ẽ lên, chúc mọi người chiến thắng :flag:
 

vanhung

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
23/4/08
Bài viết
430
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Sự trở lại của một đế chế

Anh em hôm nay đá tốt lắm. Đặc biệt là sự trở lại ấn tượng của Jindo, tham gia nhiệt tình của Creus, Chilinh. Quy lão Ngữ và Sơn hôm nay cũng trở lại phong độ ấn tượng. 29 bàn thắng đá nói lên tất cả. Cùng với sự xuất sẵc của các cầu thủ thì ấn tượng nhất vẫn là bàn tay nhựa Thành, ra vào hợp lý, phản xạ nhanh là lá chắn tin cậy để anh em thi đấu.

R10 up chi tiết dùm anh nha. Thanks.
 

wallensharpe

Juvenil B
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Cùng với sự xuất sẵc của các cầu thủ thì ấn tượng nhất vẫn là bàn tay nhựa Thành, ra vào hợp lý, phản xạ nhanh là lá chắn tin cậy để anh em thi đấu.

Cám ơn đại ca quá khen, em thấy mình cũng còn vài quả mắc sai lầm. :cry: Đứng suốt 120 phút thật khó mà duy trì sự tỉnh táo được <):D
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Sự trở lại của một đế chế

Anh em hôm nay đá tốt lắm. Đặc biệt là sự trở lại ấn tượng của Jindo, tham gia nhiệt tình của Creus, Chilinh. Quy lão Ngữ và Sơn hôm nay cũng trở lại phong độ ấn tượng. 29 bàn thắng đá nói lên tất cả. Cùng với sự xuất sẵc của các cầu thủ thì ấn tượng nhất vẫn là bàn tay nhựa Thành, ra vào hợp lý, phản xạ nhanh là lá chắn tin cậy để anh em thi đấu.

R10 up chi tiết dùm anh nha. Thanks.

29 bàn thắng? nghĩa là sao? :oh:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Quả là một trận đấu tuyệt vời của các cầu thủ FCBSG A. Tỷ số chung cuộc là 29-10 thì phải - kết quả có lẽ là cao nhất trong lịch sử không những FCBSG A mà là của cả FCBSG. Không phải đội bạn đá dở, ngược lại họ vẫn là một tập thể được tổ chức tốt với những pha lên bóng rất có ý đồ, triển khai bóng nhanh, chính xác. Ghi được đến 10 bàn vào lưới của thủ môn Wallen hẳn không phải chuyện đùa. Tuy nhiên FCBSG A còn xuất sắc hơn, sự xuất sắc đến từ sự đồng đều của cả đội hình và cả từng vị trí trên sân, từ sự vượt trội trong cầm bóng, tổ chức tấn công, thời gian kiểm soát bóng, đặc biệt là sự hiệu quả trong khâu dứt điểm (Chilinhks đã có 2 bàn thắng bằng gan bàn chân vô cùng ngẫu hứng), tất cả đã tạo nên một trận thi đấu thăng hoa của FCBSG A.

Trận đấu cũng ghi dấu ấn sự trở lại khá ấn tượng của Hana, phong độ đang trên đường trở lại đỉnh cao và thậm chí còn khủng khiếp hơn xưa của Nhật Jinđô. Tuy nhiên đúng như quyền đội trưởng vanhung đã nói, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu không ai xứng đáng hơn thủ môn Wallensharpe. Vô cùng chắc chắn, ra vào hợp lý, chắn bóng chính xác, bắt bóng cực dính, anh xứng đáng là chốt chặn vô cùng tin cậy của FCBSG A!

Cuối cùng chúng ta cũng đã trả được món nợ với TheKopVN, và còn hơn thế nữa!

Bài tường thuật chi tiết về diễn biến trận đấu và các con số thống kê, thư ký R10 sẽ đăng tải trong thời gian sớm nhất :thumbsup:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Đáng nể, rất đáng nể! Đội A đã trở lại, lợi hại gấp vài lần :oh:
Chúc mừng chiến thắng của FCBSG A nói riêng, và FCBSG nói chung trước đối thủ khá khó chịu TheKopvn :thumbsup:

Visça el FCBSG !!! :flag:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ghi được đến 10 bàn vào lưới của thủ môn Wallen hẳn không phải chuyện đùa.

Quên mất là trong 10 bàn thua này có 1 bàn từ sự đóng góp của thủ môn nghiệp dư r10 ;)) Một pha bóng làm chúng ta liên tưởng đến thủ môn huyền thoại Robert Green của ĐT Anh ;))
Nguyên nhân theo phỏng đoán có lẽ là do ngay trước trận đấu, anh vô tình gặp lại người xưa trong mộng của mình cho nên tinh thần có phần bấn loạn <):D
 

vanhung

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
23/4/08
Bài viết
430
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thảo nào mà thấy mãi gấn đến những phút cuối mới thấy chu R10 khai hỏa, còn trước đó cứ vật vớ trên sân. Nhưng cũng phải nó cú dứt điểm chân trái trời dáng của chú cũng khủng khiếp thật. Dồn đau thuơng để hành động.
 

chatmessi

Tiền đạo FCBSG
Đầu quân
14/10/10
Bài viết
695
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Sao chưa thấy R10 viết repot nhĩ...Nóng lòng quá rối đấy R10:starwars:
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Ui, sao mà thắng đậm thế...
TheKopVn dạo này sao thế nhỉ?:anui:
Chúc mừng đội A....:hump:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ui, sao mà thắng đậm thế...
TheKopVn dạo này sao thế nhỉ?:anui:
Chúc mừng đội A....:hump:

Không phải TheKopVn làm sao mà là do FCBSG quá mạnh :D
Chú hôm qua hẹn lên mà không lên sân nhé :congan:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Biết anh em nóng lòng nên mình cũng phải chăm chút một tí cho bài này, thay vì tối qua viết thì sẽ kịp HOT nhưng không đầy đủ lắm một số thông tin. Bài này không chỉ bình luận trận đấu, mình sẽ làm luôn đoạn tổng kết giai đoạn sau tết vì thấy tinh thần ai cũng quyết tâm cả, thật thiếu sót khi không đề cập đến vấn đề đó.

Hiện tại bài đã xong (2 trang full) nhưng thống kê thì chưa nên gõ đã :) đợi nhé :D

Chú câu bài quá đấy :congan:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
:flag:FCBSG A trên con đường tìm lại chính mình :flag:

Trên con đường hành trình tìm lại chính mình, sau tết Tân Mão, FCBSG A dường như đang trở lại đúng guồng quay mà mình đã tạo ra từ trước đó khá lâu. So với hai đội bóng anh em là FCBSG B và C, đội A có tháng đầu tiên của năm 2011 khá chậm chạp với chỉ một trận đấu giữa tháng 1. Tuy nhiên, tinh thần của toàn bộ thành viên ‘bỗng nhiên’ hưng phấn lạ thường sau một kỳ nghỉ tết an lành, người ta bắt đầu thấy nhiều hơn các cuộc họp nội bộ, người ta nghe nhiều hơn các vấn đề chuyên môn liên quan đến đội bóng…hơn là những chuyện làm ăn bên lề xã hội. Rõ ràng trong đầu mỗi người đều nung nấu một ý định nào đó mà giờ họ mới tìm thấy ở nhau điểm chung để cùng phấn đấu vì một mục tiêu cao nhất, đưa FCBSG A trở thành đội bóng có lực lượng hùng hậu cùng sức mạnh chuyên môn nhất trong tập thể ba đội bóng thành viên. Giờ đây, người ta muốn thấy một FCBSG A mạnh mẽ và kiên cường hơn trước, liệu họ có làm được?

Nếu trước đây chỉ có thể nói những điều vừa nêu ở trên chỉ là lời nói suông, chúng tôi chấp nhận, vì thực tế đây không phải là đợt ‘lên dây cót’ đầu tiên. Nhưng bây giờ, với những gì đã thể hiện, chúng tôi hi vọng đem lại bộ mặt khác đến với trận ‘Nội Chiến’ lần 9 bằng những trận đấu chạy đà trước thềm ‘liên tập thể’ (theo ‘Liên lục địa’).

Sau buổi họp báo kiêm lễ tân niên mừng FCBSG A xuất quân năm mới, hàng loạt hảo thủ trước và vừa tạm xa FCBSG A đã tề tụ đông đủ bên nhau để thể hiện ý chí quyết tâm của mình. Lời kêu gọi của chủ tịch Deco đã phần nào tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội của mình và họ đã cam kết trở lại thường xuyên và gắn bó lâu dài với tập thể. Sức mạnh của đoàn quân ấy bắt đầu được thể hiện qua từng trận đấu với từng đối thủ mạnh yếu khác nhau và từng khung tỉ số cao thấp đều có. Cái chính đó vẫn là tinh thần của anh em, điểm danh đầy đủ và nghiêm túc, thi đấu nỗ lực và hết mình, tuân thủ lối đá và sự chỉ đạo của người có trách nhiệm. Những dấu hiệu tích cực bắt đầu hiện ra rõ nét và hiệu quả của nó đã chứng minh bằng kết quả và phong cách thi đấu của toàn đội suốt một tháng qua. Ba trận toàn thắng với cách biệt cùng sự áp đảo, không phải ngẫu nhiên chúng ta có được điều đó, sâu xa hơn là tinh thần đoàn kết của anh em cũng như khả năng hòa nhập nhanh của một số thành viên mới. Hi vọng những dấu hiệu lạc quan này sẽ là minh chứng cho con đường trở lại của một đội bóng toàn diện trên tất cả các mặt trận. Vâng, chúng tôi – FCBSG A đã trở lại.

FCBSG A 29-10 Thekopvn: Ảo vọng quá khứ - thực tế hiện tại

Một trong những loạt trận tiêu biểu của FCBSG A trong một tháng vừa qua chính là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với đối thủ ‘truyền kiếp” Thekopvn – đội bóng đến từ fanclub của CLB Liverpool. Trong quá khứ từ ngày tham gia Forum league lần I, FCBSG đã từng chạm trán với đối thủ khó chơi này, có thắng có thua, nhưng lúc nào phía FCBSG cũng để cho đối thủ chủ động hơn mình. Nếu chung về thực lực, con người, nhân tố bên ngoài nhưng chính yêu tố bên trong lại là nguyên nhân để ta bị đánh giá ngang ngửa với họ. Lúc đó, FCBSG vẫn còn chưa định hình được sơ đồ thi đấu chứ chưa nói gì đến chiến thuật, không có người chỉ huy và khá là bát nháo. Trong tâm thức từng thành viên đều có chung một nhận định là ta đều hơn hẳn họ, tuy nhiên thực tế là điều khó có thể chối cãi.

Thời gian qua đi, lần lượt Forum league II và một số giải sau đó đều trôi qua, cả hai đội bây đã đều đã đổi khác, chí ít là nhân lực, nhưng những con người của năm nào vẫn còn đó, là nòng cốt chính của hai bên. Bên FCBSG A có Deco, R10, Vanhung, Thekopvn có Puka…và một số thành viên khá quen mặt. Trận tái đấu lần này của hai đội được xem như là màn chào hỏi nhau sau một năm không gặp. Rõ ràng bên Thekopvn có sự bổ sung đáng kể về nhân sự và cả chiếc áo thi đấu mới với những chiêu thức in ấn nhằm PR cho forum của họ. Dàn hảo thủ với gần 15 người được chuẩn bị khá chu đáo và khá đồng bộ. FCBSG A cũng chả phải tay mơ khi trong thành phần thi đấu cũng có rất nhiều cái tên đã ‘làm mưa làm gió’ trong một năm qua như Vic, Jindo…Vẫn bộ trang phục với hai màu quen thuộc của Barca, tất cả hõ ra sân với sự tự tin cần thiết nhất.

Màn khởi động khá kỹ (mất 15’) của cả hai bên cho thấy họ đều rất nghiêm túc và đầy tính trách nhiệm với màu áo fanclub mà mình mang trên người. Tuy không phải nằm trong khuôn khổ một giải đấu mang tính chất nào nhưng lòng tự trọng của một fanclub cũng có cân nặng của nó trong mảng bóng đá phong trào của thành phố. Vào trận đầy quyết tâm chưa được 3’ thì TM Wallen của FCBSG A có vấn đề về tay nên R10 được đưa vào bắt thế, và bước đệm của trận đấu cũng chính từ đây. Từ một pha phản công không có gì là nguy hiểm (3 đánh 2), Puka có cú sút khá căng trước vòng cấm thế nhưng bóng là trong tầm kiểm soát của R10, lóng ngóng thế nào bóng xoáy bật tay anh vào lưới. Có lẽ cũng nhờ bàn thắng khá lãng này mà Thekop ảo tưởng về sức mạnh của mình, họ bắt đầu dồn lên định làm đòn phủ đầu nhưng lại mắc cái bẫy do chính mình giăng ra. 2 tên lửa của FCBSG là Vic và Jindo tận dụng chiến thuật này của Thekop và liên tục bắn phá khung thành đối phương bằng nhiều đợt phản công chớp nhoáng. Trong chưa đầy nửa tiếng, tỉ số đã hoàn toàn nghiêng hẳn về FCBSG 7-3. Hậu tuyến có Wallen thi đấu quá xuất sắc khiến hàng công thoải mái ‘múa mây quay cuồng’, đó cũng lúc đội hình trẻ được tung vào sân để thay đổi chiến thuật tấn công. Sự cơ động và ăn ý của bộ ba tuyến trên gồm :r10-Creus-Chatmessi cùng khả năng ‘chăn dắt’ bóng của Chilink phía dưới tạo nên thế trận phối hợp vô cùng biến hóa và sắc sảo. Thay vì lên bóng phản công như đội hình 1, đội trẻ liên tục bật-nhả, chạy chỗ hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ Thekop ‘tẩu hỏa nhập ma’ lúc nào không hay. Đó cũng là lúc tung đòn quyết định bằng vô số pha lập công, cũng như kiến tạo đẹp mắt mà người ta chỉ thấy ở đội bóng futsal chuyên nghiệp. Chilink trong một tối hưng phấn đã tạo nên nhiều pha đi bóng khó tin, đây cũng có thể coi là ‘ông chủ khu trung tuyến’ thời điểm đó. Thấm thoắt, tỉ số đã lên tới hàng hai chục, các chân sút thay nhau lập công, trong đó đáng chú ý là cú hattrick của Hanamichi và Vanhung. Khi mà đến hai trung vệ lập công thì không biết ai ở nhà phòng thủ, thời cơ đến với Thekop để họ tận dụng sơ hở ham ghi bàn của FCBSG A và TM Wallen đã phải nhiều lần vào lưới nhặt bóng trong sự bất lực của hàng thủ. Theo ghi nhận của thư ký bên ngoài sân thì chung cuộc tỉ số là 29-10 nghiêng về đội bóng fanclub của Barcelona. Đây được xem là chiến thắng oanh liệt nhất trong lịch sử FCBSG khi con số này quá khung khiếp đối với một trận đấu Futsal. Thế nhưng với hai tiếng đồng hồ giằn co quyết liệt thì tỉ số trên hoàn toàn phản ánh đúng thực tế trên sân. Thekopvn không phải là đối thủ yếu và họ cũng chẳng dễ dàng gì bỏ cuộc dù bị dẫn khá xa. Cá nhân người viết đánh giá cao tinh thần của đội bạn khi họ quyết tâm thi đấu đến những phút cuối cùng với tinh thần và trạng thái khá nghiêm túc.

Như vậy là sau ba lượt trận trong tháng hai, A đã giành trọn vẹn số điểm với ba trận thắng, đồng thời giúp các thành viên nâng cao điểm số thi đấu của mình. Những tín hiệu tích cực như một lời đánh tiếng với hai đội bóng còn lại trong FCBSG, nếu không thi đấu tích cực và nỗ lực hết sức, họ khó lòng nâng cao được chiếc cup trong trận “Nội chiến” lần này. Bên cạnh đó, cũng xin cám ơn sự trợ giúp nhiệt tình của Chilink, anh đã có trận đấu thành công không những trên sân mà thành công trong việc theo dõi lối đá cũng như làm tình báo cho đội C để đối phó vào ngày chủ nhật này.

* Danh sách thi đấu: Deco, Hana, Vanhung, R10, Chatmessi, Creus, Vic, Wallen, Chilink, Jindo,
* Thống kê ghi bàn:Chilink (5), Jindo (4), Vic (4), R10 (4), Deco (4), Vanhung (3), Chatmessi (1), Creus (2), Hana (2).
* Thống kê kiến tạo:Jindo (9), Vanhung (2), Vic (2), Creus (3) Hana (1), Chat (2)

Xin cảm ơn và chào tạm biệt! Thành viên đội A đọc bài này xong không THANK thì có chuyện đấy :congan: hehe!
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Chú r10 thống kê thêm danh sách những người tham gia thi đấu nữa nhé!


Thảo nào mà thấy mãi gấn đến những phút cuối mới thấy chu R10 khai hỏa, còn trước đó cứ vật vớ trên sân. Nhưng cũng phải nó cú dứt điểm chân trái trời dáng của chú cũng khủng khiếp thật. Dồn đau thuơng để hành động.

Không biết trước khi ra về, cô bé ấy có kịp chiêm ngưỡng pha ghi bàn ngược kiểu Robert Green của chú r10 không ;;)
 

chatmessi

Tiền đạo FCBSG
Đầu quân
14/10/10
Bài viết
695
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
oh 1 bài viết khá là chi tiết,tỷ mĩ,đúng là thư kí của FCBSG có khác<):D:thumbsup:;;)
P/S:về phần kiến tạo.Anh chuyền cho Creus 2 quả thành bàn nhé..:thumbsup:

---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:24 ----------

Không biết trước khi ra về, cô bé ấy có kịp chiêm ngưỡng pha ghi bàn ngược kiểu Robert Green của chú r10 không ;;)[/QUOTE]

Á à.....Có phải cô bé lúc mới vào sân em thấy ngồi cùng với Anh ko?Hix hix chưa nhận diện được khuôn mặt của cô bé đã làm R10 nhà ta "choáng váng đảo điên"tiếc quá#-o
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chú r10 thống kê thêm danh sách những người tham gia thi đấu nữa nhé!
Done!
Hai bố 'đá đểu' vừa thôi nhá :starwars:

oh 1 bài viết khá là chi tiết,tỷ mĩ,đúng là thư kí của FCBSG có khác<):D:thumbsup:;;)
P/S:về phần kiến tạo.Anh chuyền cho Creus 2 quả thành bàn nhé..:thumbsup:
Done! [thiếu sót đã được khắc phục :thumbsup:]
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Nhớ lúc bên mình đang dẫn 6-4 hay 6-3 gì đó thì mới bắt đầu ăn đậm chứ làm gì ăn được 10-1, chú chém bốc quá.
 

wallensharpe

Juvenil B
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Văn chương rụng cả rún :))
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top