18h30 30/7 Nội chiến FCBSG lần 14

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Đang bão mà, giờ thì hết mưa rùi nhưng giờ vàng thì không biết thế nào :((
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Chết rồi. Không để ý ngày. Hôm nay đang trong lớp rồi. Báo vắng vậy, chúc anh em đội B cầm cờ nhé :).
 

honglinhson

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
578
Được thích
4
Điểm
18
Nơi ở
Núi Hồng - Sông Lam
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Hình như cơn bão Nock-ten đã khiến cho nội chiến lần này tan hoang, tiêu điều quá nhỉ???
Bão tan rồi mà các chuyên gia chém gió chưa thấy lên tiếng gì cả! :leo: :lalala:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Kết quả hình như là thế này nhỉ?

• Nhất: Beer - 15đ
• Nhì: Alcohol - 14đ
• Ba: Cheer - 7đ
 

hb_4ever

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
255
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Kết quả hình như là thế này nhỉ?

• Nhất: Beer - 15đ
• Nhì: Alcohol - 14đ
• Ba: Cheer - 7đ

Sao mình nhớ đội A nhất.B nhì.C ba mà.Vua phá lưới là Deco với 5 bàn
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
NỘI CHIẾN FCBSG LẦN THỨ 14

CUỘC ĐUA SONG MÃ


Một kỳ Nội chiến khác với thường lệ, vì một số lý do khách quan nên lần này được tổ chức vào tối thứ 7 chứ không phải sáng Chủ nhật như thường lệ. Một kỳ Nội chiến khác biệt không chỉ vì thời gian diễn ra sự kiện mà còn do tình hình nhân sự không thể bi đát hơn, thêm vào đó là do ảnh hưởng không nhỏ của “cơn sốt” Restaurante 5 ku :smile1: cùng với cơn bão đang hoành hành mấy ngày qua :sad:.


Trước giờ G khoảng 2h, mưa như trút nước tại Sài Gòn như là một thử thách thực sự cho các chàng trai FCBSG đặc biệt là những ai “sợ mưa rơi” ;)). Trước tình hình đó, các CĐV trẻ trung xinh đẹp đã quyết tâm “vượt qua giông bão” để đến la hét, cổ vũ, ủng hộ cho trận Nội chiến này. Điển hình là “tứ đại mỹ nhân” gồm Tarzan – Venus – Cỏ Lá – Pooka =)) =)) =)) =)), cả bốn sau một trận thác loạn cũng đã kịp nhớ đến trận Nội chiến để đến sân kịp thời :happy2:.


Khi đến sân, không ngoài dự đoán, chỉ có đúng 11 cầu thủ trên sân cộng với 5 CĐV. Thê thảm nhất là đội C đếm đi đếm lại cũng chỉ có 4 người buộc lòng phải nhờ chi viện từ đội B và chờ các thành viên khác tới.


Sau màn khởi động, trận Nội chiến lần thứ 14 chính thức bắt đầu dưới trời mưa lăm răm :look_down:. Như thường lệ trận đấu mở màn là cặp đấu A vs B (đội C dù muốn đá thì cũng chẳng đủ người đâu mà đá :-s). Trận đấu kéo dài hơn 15’ do các cầu thủ trên sân vùng vằng mãi không chịu ra :opinion:. Khởi động nhẹ nhàng với cả hai bàn thắng đều được ghi bới các cầu thủ FCBSG Beer: MrZan đã nổ phát súng đầu tiên cho trận Nội chiến này. Đội phó FCBSG El Gallo cũng không chịu thua kém khi thực hiện một cú đánh đầu tuyệt đẹp hạ gục Jimmy Thai (thủ môn đội B) :15:. Tỷ số hòa 1 – 1.


Sau khi đội C đã đủ người, khí thế hừng hực bước vào sân tiếp đội A :hunt:, và nhanh chóng Hb_4erer cùng với rovitan đã kết liễu đội A. Sau đội A là đội B, cũng may đội B không phải chung số phận với đội A vì họ đã có được một bàn thắng của “pé” MrTan ;)) để không phải thua với tỉ số 0 – 2. Rovitan tiếp tục tỏa sáng đội liên tiếp vào lưới đội B hai bàn thắng giúp đội C có trận thắng thứ 2.


Trên đà hưng phấn, cặp đôi Rovitan – Creus tiếp tục làm nên bàn thắng nhờ những pha phối hợp vô cùng ăn ý :x. Những tình huống trước, chính “Xavi” Creus là người kiến tạo giúp Rovitan ghi bàn, thì ở trận tiếp đội A lần này Rovitan đã đáp lễ bằng một đường chuyền cho Creus ghi bàn mở tỉ số. Không thể để đội C cứ lên đồng mãi được, Chủ tịch Deco lên tiếng cùng với pha solo của “Văn nghệ sĩ” Cris đã giúp đội A lấy lại chiến thắng #:-s.


Cặp đấu A vs B luôn diễn ra rất giằng co và lần này cũng không khác gì mấy, trận đấu thứ hai có tỉ số hòa 1 – 1. Kiba sau những trận đầu làm tiền đạo thì đến lúc này anh đã quay lại “an phận” với vị trí thủ môn, xem ra vị trí này có vẻ thích hợp cho anh hơn, một cú phát bóng lên cực kỳ chính xác đã giúp Cris_Tranvan hạ gục thủ môn đối phương. Longnick sau khi dính nghi án bán độ vì đã chụp quá nhiệt tình cho đội C đẵ quay trở lại đội B và ghi dấu ấn ngay bằng bàn thắng gỡ hòa 1 – 1. Hai đội tiếp tục bất phân thắng bại :-?
“Chú lùn” MrTan với sự ủng hộ không thể nhiệt tình hơn từ phía “Linh vật” Cỏ Lá :smile1:– người luôn xem anh là “em gái” đã ngày càng hưng phấn :14:. Đầu tiên là đường chuyền dành cho “Gà Trống” ghi bàn, sau đó tự mình sút tung lưới đội C, 2 – 0 cho đội B.


Tiếp tục vẫn là cái tên MrTan :x, 1 mình 1 bóng và 1 bàn thắng, 1 – 0, đội B dẫn trước đội A trong cuộc tái chiến lần 3. Nhưng mội chuyện quay ngoắc 180 độ khi thủ môn Jimmy Thái có một pha xử lí khiến trái bóng đi từ chân Deco vào lưới mà chính người ghi bàn cũng không biết tại sao mình ghi bàn :-?. Sau bàn thắng có phần khó hiểu và may mắn đó, Deco quyết định đập tan mọi dèm pha rằng mình chỉ còn cái “hư danh”, liên tiếp 3 bàn thắng được ghi đã chứng minh đẳng cấp thực sự của anh dù không biết đẳng cấp đó còn bao nhiêu. Cú “Siêu hattrick" ấy cũng đủ kết liễu cả B và C :waaaht:.


Tỉ số đối đầu giữa A vs B đang nghiêng về đội A, vì thế lần này đội B quyết tâm “lấy lại những gì đã mất”. Bằng một nước cờ mạo hiểm khi đưa Jimmy Thai lên trên bỏ khung thành lại cho người khác, và cách trên lập tức phát huy hiệu quả, với hai đường chuyền rất tốt của Nathan thì Jimmy đã tận dụng tối đa giúp đội B phục hận.


Trong trận Nội chiến kỳ này, đội C đã có một viện binh lần đầu tiên ra mắt đó chính là vitieucuong. Anh này còn mặc quần có logo của Liverpool nữa chứ :bully:và trong thế hòa của hai đội B, C thì không ngờ anh đã ghi một bàn thắng khiến tất cả các fan của đội…B đều phải vui mừng. 1 – 0 cho đội B.


Sau vài phút im hơi lặng tiếng MrTan lại tiếp tục tỏa sang khiến đội A phải ôm hận, lại là một đường chuyền cho đồng đội ghi bàn mở tỉ số (lần này là MrZan) và tự mình sút tung lưới đối phương sau một tình huống đá góc =D>.


Càng về cuối trận Nội chiến, có lẽ mọi ngừơi đã cảm thấy…buồn ngủ :tire: nên phần lớn thời gian trên sân các cầu thủ phần lớn đá bằng…miệng :debate:, đặc biệt là đội B, những trận đấu có sự góp mặt của đội B là luôn ồn ào. Nếu không có thì im ắng hẳn.


Trận đấu cuối cùng vì lí do…bà chủ thông báo là hết giờ nên kết thúc sớm nhưng Cris đã kịp ghi bàn thắng cuối cùng giúp đội C có thêm được 3 điểm. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ cho danh hiệu vô địch kỳ này bởi đội xuất sắc hơn là đội B :x đã có được một trận hòa với đội C trước đó và hơn đội A đúng một điểm.


Trận Nội chiến lần 14 kết thúc với cuộc cạnh tranh khá gay cấn giữa hai đôi A, B và cuối cùng FCBSG Beer đã giành thắng lợi cuối cùng. Xin chúc mừng các chàng trai đội B.
Trận này cũng đánh dấu sự có mặt rất đông đảo của lực lượng CĐV xênh đẹp :x đã chiếm gần 1/3 tổng số người trong trận Nội chiến kỳ này :13:, bên cạnh “tứ đại mỹ nhân” còn có Longnick’s WAP, Quỳnh, cùng với một anh mà chả biết là ai.


Xin cảm ơn tất cả không ngại trời mưa đã đến sân thi đấu và cổ vũ cho trận Nội chiến kỳ này. Hẹn gặp lại trong kì Nội chiến lần thứ 15! :flag:

Thông số trận Nội chiến:

- Kết quả cuối cùng:


+ Tung hoành ngang dọc: FCBSG Beer (15đ) :x
+ Ôm hận ngàn thu: FCBSG Alcohol (14đ)
+ Vô danh: FCBSG Cheer (7đ)

- Thông kê đầy đủ
:

STT Trận đấu Tỉ số Ghi bàn (kiến tạo)
1 A vs B 1 – 1 MrZan, El Gallo (phản lưới nhà)
2 A vs C 0 – 2 Hb_4ever, Rovitan (Creus)
3 C vs B 2 – 1 MrTan, Rovitan (hb_4ver), Rovitan (Creus)
4 C vs A 1 – 2 Creus (rovitan), Deco, Cris_tranvan
5 A vs B 1 – 1 Cris_tranvan (TM Kiba), Longnick (MrTan)
6 B vs C 2 – 0 El Gallo (MrTan), MrTan
7 B vs A 1 – 2 MrTan, Deco (2)
8 A vs C 2 – 0 Deco (Cris_tranvan), Deco
9 A vs B 1 – 2 Jimmy (Nathan), Barca_Ibra (Deco), Jimmy (Nathan)
10 B vs C 1 – 0 Vitieucuong (phản lưới nhà)
11 B vs A 2 – 0 MrZan (MrTan), MrTan
12 B vs C 0 – 0
13 A vs C 1 – 0 Cris_tranvan (Deco).

- Vua phá lưới:


Decomoto: 5 bàn :x
MrTan: 4 bàn
Rovitan, Cris_tranvan: 3 bàn

- Vua kiến tạo
: MrTan (3):x

(Trận này mình ghi chép không tỉ mỉ lắm, có gì sai sót mong quý vị thông cảm và bỏ qua nhé!!!)
 
Sửa lần cuối:
  • Thích
Reactions: r10

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Xin chúc mừng đội B , bravo bravo ...
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Đọc bài mà tưởng Pooka viết bằng tiếng Anh rồi cho google dịch. :smile4:
 

hb_4ever

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
255
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Chúc mừng đội B :party1: .Nội chiến lần thứ 13 hình như dành đội A.Lần này là dành cho đội B.Nếu theo quy luật này thì chắc có lẽ lần thứ 15 sẽ là.........?:wanted: hihiiihiihi. Không biết có đúng như mình nghĩ không ta.:eyes:
 

thomas1989

Mầm non xã
Đầu quân
19/7/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
the da o dau may gio vay bac

* Vui lòng ghi tiếng Việt có dấu trên toàn Diễn đàn!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Trận nội chiến lần này đội A không giành được kết quả tốt nhất, nhưng rõ ràng rất xứng đáng với danh hiệu "đội có ý chí tốt nhất" khi chỉ có 5 người (1 thương binh) mà vẫn ngoan cường chiến đấu đến giây phút cuối cùng, và chỉ chịu về nhì ở những phút cuối do quá kiệt sức. Bravo đội A :x

P/s: mọi người bình chọn Man of the match đi nào :x
 

Dinhotsan

Nhà vô địch
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
584
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Man of the match ko ai xứng đáng hơn bằng cái tên Deco :D
Bằng tất cả các yếu tố sức mạnh kỹ thuật và âm mưu thủ đoạn Deco đã chiến đấu hết mình vì đội bóng .Vote cho Deco :D
 

Koun

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
188
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Tứ đại mỹ nhân trong đó có Tarzan nữa :haha:
 

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Tứ đại mỹ nhân trong đó có Tarzan nữa :haha:
Ku này nhanh nhẩu thật , có thấy ai lên tiếng đâu , coi như không có dòng đó đi :(( Man of the Match thì mình nghĩ nên trao cho Deco vì thành tích ghi bàn bằng tất cả các bộ phận cơ thể của anh =)) =)) =)) Mr Tân cũng rất hay nhưng bị đồng đội chửi nhiều vì không tham gia phòng thủ :oh:
 
  • Thích
Reactions: r10

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Deco cứ dành sức cho Nội Chiến, mấy trận trong tháng thì chả thấy dấu ấn đâu :-w Đề nghị đội A kiểm điểm ngay đồng chí này :banned: và làm công tác tư tưởng lại ;))
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top