Hôm đó bận "la hét" nhiều quá, lại thêm phần "chém gió" sôi nổi nên chỉ ghi lại tỉ số mà không ghi diễn biến, giấy ghi chép cũng đưa cho Anh Del nên giờ chả nhớ gì cả. Mọi người thứ lỗi...:facepalm:
Tình hình nhớ không lầm là hôm đó Đội C thua với tỉ số 12 - 16. Phải thi đấu dưới trời nắng gắt buổi chiều nên những phút đầu anh em đá khá tốt, liên tục làm chủ thế trận và dẫn trước 7 - 1. Nhưng liên tục những sai lầm ở giữa trận khi chuyền hỏng khá nhiều tạo cơ hội cho đội bạn cướp bóng và ghi khá nhiều bàn thắng rất dễ dàng, liên tục như thế và gỡ hòa luôn 7 - 7. Có lẽ thế làm cho đội ta mất tinh thần cộng với việc xuống thể lực khá nhanh làm cho đội ta phải rơi vào thế rượt đuổi tỉ số ngược trở lại. Càng về cuối trận thì càng bất lực nên chúng ta phải chịu thất thủ. :2:
Vài chi tiết nổi bật:
- Đúng giờ trên sân thì lực lượng đội bạn gấp 3 lần chúng ta.
- Thủ môn Nguyenlibra hôm đó đã có rất nhiều pha cản phá rất xuất sắc - man of the match :x
- Một trận đấu mang đậm dấu ấn cá nhân, quá nhiều pha solo tuyệt vời...
- Nam D&G gần nửa tiếng mới đến, trên tay cầm ổ bánh, nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa, thiếu năng lượng nên vào sân phần lớn là đi bộ #:-s
- KhangBD bị ăn giày khá nhiều...
- Sự trở lại của Alex_del khá ấn tượng nhưng rất tiếc anh còn khá vô duyên trong nhiều tình huống

)
- Cuối cùng là anh chàng số 7 bên HD đá tuyệt vời, cuối trận còn nhận được lời "tỏ tình" của Del khi anh thốt ra 1 câu làm số 7 ra sân luôn "I love U" :x
Ghi bàn, kiến tạo mình chả có nhớ...:2: