

Chuyên mục Tết của FCBSG - Tân Mão 2011

Khi những cánh én còn mãi đang chao lượn khắp nơi trên nền bầu trời xanh tươi mới, thì phía dưới kia bao nhiêu chuyến xe, chuyến tàu đang tấp nập lăn bánh đón đưa biết nhiêu người về quê ăn tết đoàn tụ với gia đình sau một năm xa nhà vất cả với bao bộn bề công việc. Chắc hẳn trong đó có không ít những người đã/đang/sẽ là thành viên của FCBSG nằm trong số những con người may mắn kể trên. Được về quê ăn tết sau bao ngày xa cách, chắc hẳn quê hương cũng có ít nhiều đổi mới, đặc biệt là trong những ngày giáp tết như thế này chắc còn nhộn nhịp và rộn ràng hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái niềm hạnh phúc lớn lao ấy để sau 365 ngày lại được đoàn tụ bên gia đình, người thân, ăn caí bánh uống miếng trà ngồi, ngồi canh nồi bánh chờ khoảnh khắc giao thời đến. Có lẽ đó là ước mơ quá xa vời đối với những anh em FCBSG không có điều kiện về quê ăn tết vì nhiều lý do khác nhau như kinh tế không cho phép, ở lại trực ban, công tác đột xuất…Thế nhưng anh em cũng không lấy đó làm buồn vì anh em mọi miền của FCBSG luôn sát cánh bên nhau chia sẻ những nổi niềm ngày tết.
Những ngày bình thường sinh hoạt của FCBSG huyên náo và cuồng nhiệt bao nhiêu thì đến ngày lễ tết không lẽ ta lại không hoành tráng hơn. Dù không ở bên nhau nhưng nhu cầu chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trước/trong và sau tết là hết sức bức thiết. Vì thế, BLĐ FCBSG đã gấp rút thành lập ngay một mục mới, lần đầu tiên ra mắt tới ‘đọc giả’ nhân dịp tết Tân Mão chính là chuyên mục ‘CHÀO XUÂN TÂN MÃO – BIẾT BAO NIỀM VUI’ cùng FCBSG. Đối với các thành viên về quê thì niềm vui chắc hẳn đã trọn vẹn, riêng các bạn còn lại ở SG và những vùng lân cận cũng không lấy đó làm buồn, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra niềm vui khi sum họp bên nhau. Nếu không có gia đình nhỏ của bạn trong dịp tết này thì ‘gia đình lớn’ FCBSG luôn luôn giang rộng vòng tay để anh em quay quần bên nhau.
Chuyên mục CHÀO XUÂN TÂN MÃO - BIẾT BAO NIỀM VUI cùng FCBSG sẽ chia làm hai giai đoạn chính:
+ Giai đoạn 1: ‘CHÀO XUÂN TÂN MÃO’ – là thời điểm từ bây giờ đến 12g đêm 30 tết – cho phép mọi người chia sẻ hình ảnh, cảm xúc liên quan đến sự chuẩn bị của gia đình/cơ quan/bản thân để đón một cái tết với ‘BIẾT BAO NIỀM VUI’.
+ Gia đoạn 2: ‘BIẾT BAO NIỀM VUI’ là tên giai đoạn này – là thời khắc từ phút giao thừa đầu tiên cho đến khi nào ‘hết mùng hết tết’ thì thôi – là dịp các thành viên được khoe ảnh ‘tự sướng’ của chính mình bên gia đình/người thân/bạn gái/người yêu/bè bạn, không quên ghi vài dòng cảm tưởng và minh họa cho tấm hình nhé.
* Bên cạnh đó, chuyên mục này còn lại nơi hò hẹn của thành viên FCBSG hai miền Nam-Bắc. Chắc chắn trong dịp tết này sẽ có nhiều anh em máu me họp mặt với nhau trên Thủ đô, dân thành phố ở SG chắc cũng không thể thua anh em ngoài đấy về khoản này. Mọi người cứ thoải mái lên lịch tại đây, rồi cùng nhau gặp mặt và chia sẻ hình ảnh ăn chơi của mình trong dịp tết nhé.
* Chuyên mục cũng mở cửa tự do cho các cule khác trong diễn đàn vào ‘chia sẻ cảm xúc’ của mình, tuy nhiên nghiêm cấm hành vi ‘ném đá giấu tay’-post một hai bài rồi té, ‘quăng bom tự chế’- chém gió đi tour tết ở Irac, ‘vứt bao lì xì bừa bãi’-hứa hẹn lx mà không làm. Tất cả hành vi đều được đội dân phòng của FCBSG túc trực 24/24 trừng phạt nhằm đảm bảo an ninh cho anh em ăn tết vui vẻ và an lành.
* Anh em có thể gửi lời chúc tết tại đây để tránh ngẽn mạng đt ngày tết
Thân!!!!!
Sửa lần cuối: