NẾU BẠN KHÔNG NGHĨ MÌNH LÀ ỨNG CỬ VIÊN VÔ ĐỊCH, BẠN ĐÃ THUA [NGAY TỪ KHI CHƯA ĐÁ].
Lamine Yamal trong cuộc trò chuyện với SPORT từ ĐTQG Tây Ban Nha:
Barça có phải là ứng viên vô địch Champions League?
: "Nếu bạn không nghĩ mình là ứng cử viên, bạn đã thua ]ngay từ khi chưa đá]. Bạn phải tin rằng mình là đội mạnh nhất với cơ hội chiến thắng cao nhất.
Về tinh thần chiến thắng của Barça mùa này.
: "Đúng vậy, như mùa giải trước thì Barça đã để thua những trận như trước Atlético và Benfica. Còn bây giờ, bọn em cảm thấy mình là một đội bóng muốn nhiều hơn thế."
Về những lời chỉ trích em ít ghi bàn?
: "Họ sẽ luôn tìm điều gì đó để nói. Bây giờ họ có thể sẽ nói rằng em không kiến tạo đủ nhiều! Nhưng em vẫn bình tĩnh."
Em thích ghi bàn hay kiến tạo hơn?
: "Tùy thuộc vào tình huống. Nếu đó là một đường chuyền đơn giản và đồng đội đã ‘dọn sẵn lên lên mâm’, em cũng vui thôi, nhưng không nhiều bằng. Em thích cả ghi bàn và kiến tạo, miễn là nó giúp ích cho đội."
Về việc tránh bị HLV Flick kỷ luật
: "May mắn thay, em chưa bao giờ đến muộn trong một cuộc họpnào. Nếu em đến muộn, có lẽ em cũng sẽ không được đá chính như Koundé thôi."
Về sự phát triển thể chất để cải bản thân.
: "Giờ em đã mạnh mẽ hơn rồi. Năm ngoái, em không thể vượt qua 3 hậu vệ hay sút xa. Bây giờ, em có thể làm điều đó. Đó là một phần trong quá trình trưởng thành của em."
Về việc ăn chay trong tháng Ramadan khi ở ĐTQG?
: "Khác với Barça vì ở đây có nhiều hoạt động hơn—nhiệm vụ truyền thông, quảng cáo, v.v. Em thức dậy lúc 4:00 sáng để uống nước, sau đó làm theo thói quen thường ngày của mình. Về mặt thể chất và tinh thần, em cảm thấy tuyệt vời."
Về mối quan hệ với các cựu binh Barça?
: "Mọi người hiểu nhau hơn nhiều so với năm ngoái. Trải qua một thời gian đủ lâu sẽ xây dựng được mối quan hệ đó. Trong đội giống như một gia đình."
Ảnh hưởng của HLV Hansi Flick tại Barça?
: "Ông ấy đã truyền đạt cho đội tư duy rằng cường độ là điều quan trọng nhất. Chúng em chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chiến đấu vì nhau, vì người hâm mộ và gia đình. Khao khát chiến thắng chính là chìa khóa."
Là một ngôi sao của Tây Ban Nha và Barça.
: "Em chỉ ra sân để tận hưởng niềm vui chơi bóng. Em không nghĩ đến việc trở thành một ngôi sao. Em chỉ muốn chơi bóng đá, có niềm vui và không nghĩ ngợi quá nhiều."
Những lần tỏ ra thất vọng khi bị thay ra?
: "Điều đó là bình thường. Mọi cầu thủ đều muốn chơi bóng. Lúc đó mình tức giận, nhưng khi lên ghế ngồi, cảm giác đó sẽ qua đi. Bạn chỉ muốn đồng đội của mình chơi tốt."