20h 20/5 FCBSG A vs Khoa QLCN_ĐH BK

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
ak ak.. Nhớ nhắn tin cho đại ka Kiba, hay đại ka Hùng nha em..Không thì bị chém mỏi tay đấy.. Tối nay ráng đá cho tốt rùi mình đi uống..nước..ngọt..hehe
 

Rafael4

Trung học xã
Đầu quân
8/3/10
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Barça đồng
0
ok... em sẽ không phụ lòng mong mỏi của a đâu...kekeke
 

Tyrannosaurus

Cầu thủ FCBSG A xuất sắc nhất tháng 5
Đầu quân
7/4/10
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Hehe..Ai lại làm thế??Lỡ nhận lời rùi, chiến thôi. Hôm nay chúng ta có thêm cựu thành viên nổi danh 1 thời bác Nguyen Khang với bạn bác ý. Cái thiếu trận này là 1 tay săn bàn, Pedro chấn thương, Tín chấn thương, Nhatjindo chưa thấy đâu. Còn 1 bác Deco, 1 thương binh mới trở lại R10 liệu có đảng đương hết vai trò ghi bàn không đây???hic hic...
Nói thế thôi, chứ đằng nào mình chả thắng.....:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

Oh Yeah! Chúc đội ta chiến thắng chiều lay :thumbsup: Deco thì đang ở đỉnh cao phong độ mà, cú hattrick trong vòng 5 phút trận vừa rồi là minh chứng rõ ràng :-x
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hehe..Ai lại làm thế??Lỡ nhận lời rùi, chiến thôi. Hôm nay chúng ta có thêm cựu thành viên nổi danh 1 thời bác Nguyen Khang với bạn bác ý. Cái thiếu trận này là 1 tay săn bàn, Pedro chấn thương, Tín chấn thương, Nhatjindo chưa thấy đâu. Còn 1 bác Deco, 1 thương binh mới trở lại R10 liệu có đảng đương hết vai trò ghi bàn không đây???hic hic...
Nói thế thôi, chứ đằng nào mình chả thắng.....:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

Hana cứ yên tâm hôm nay Ibra sẽ nổ súng :cool:(híc sắp bị bán rùi :red:)
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Dù phải đối mặt với bàn toán nhân sự vô cùng hóc búa, nhưng vì sự nhanh nhạy của bác Deco nên chúng ta có đủ thực lực để làm nên 1 bữa tiệc hoành tráng.
Chiến thắng với điểm số cách biệt 19-7-3 đã giúp chúng ta tối thiểu đến mức tối đa khoản tiền sân thay vào đó là 1 chầu nước mía no nê.
Nói về chiến thắng khá dễ dàng này, thì ghi nhận tinh thần tích cực của Pedro, tuy chấn thương nhưng vẫn góp mặt trong đội hình. Một Seven đang dần lấy lại những bản năng sát thủ, một Mr Bin có sự hòa nhập tốt trong trận đấu được "mời" đá nhờ. Và còn đó những thương binh Deco, R10, Kiba, Hana, Xavi thi đấu cực kì quyết tâm.
Trong một trận đấu tình cờ, Chilinh đã hoàn thành xuất sắc vai trò 1 nhạc trưởng trên sân. Lại nói về Ibra, sau lời hứa ghi bàn trong trận này, anh tả xung hữu đột giữa muôn trùng cầu thủ đội bạn, và có những tiểu xảo vô cùng kín....
Tóm lại, 1 chiến thắng xứng đáng cho anh em.
Sau trận này chúng ta sẽ nghỉ dưỡng thương khoảng 1 tuần và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Nào tiến lên FCBSG..
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ngoài sức tưởng tượng!!

Đội FCBSG A hành quân đến Huỳnh Đức stadium trong một tâm lý khá lo lắng khi có hàng loạt thành viên trụ cột vắng mặt vì dính dịch bệnh: Vanhung, Tyrannosaurus, OurBarca. Bên cạnh đó là những thương binh từ trước như Decomoto, Hanamichi, R10, Xavi1987. Sát giờ thi đấu, lại thêm Nhật Jinđô và Rafael4 báo cáo vắng vì những lý do riêng. Tiếp tục nhận được hung tin khi cha nội chuyên gia xạo Nguyenkhang lại không thể có mặt vì bị dính chấn thương sau trận tennis với sếp buổi chiều. Tình hình đội FCBSG A bi đát đến mức chỉ còn Barca_Ibra và Kiba là còn khỏe mạnh. Đôi chút hy vọng khi có thêm sự tiếp sức của Seven. Nhưng theo cảm nhận trước giờ bóng lăn thì chừng đó là quá ít để có thể hy vọng trước 1 đối thủ ĐHBK đang hừng hực khí thế và một FC Ninomax tràn đầy sinh lực (toàn những cầu thủ to con). Không còn đường lùi, số lượng thành viên ít ỏi què quặt của FCBSG A vẫn quyết tâm siết chặt tay nhau, chiến đấu đến giây phút cuối cùng :tiger1:

Đội hình xuất phát

Pedro

Decomoto ----- Barca_Ibra

Seven --- R10

Những phút đầu tiên, FCBSG A chủ trương chơi chậm rãi để giữ sức và thăm dò trước, trong khi đối thủ ĐHBK lại tỏ rõ ý định muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Tuy nhiên với sự vững chãi của cặp hậu vệ Decomoto - Barca_Keita và thủ môn bất đắc dĩ Pedro ở phía dưới, đội bạn không thể một lần tung ra được cú sút nguy hiểm nào. Ngược lại, với sự ăn ý và nhạy bén của cặp Seven - R10 ở phía trên, cả 2 đã 2 lần xuyên thủng mành lưới thủ môn đội bạn từ những tình huống khá giống nhau: cướp bóng trong chân hậu vệ từ giữa sân, đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm và xâu kim thủ môn. Một chiến thắng đẹp mắt!

Trận đấu thứ 2 gặp FC Ninomax, một đối thủ xuất hiện ngoài dự kiến. Đây là đội bóng gồm toàn những cầu thủ có thể hình rất tốt, được dẫn dắt bởi cầu thủ chính là đội trưởng, mang áo số 8 của FC Trường Tồn mà chúng ta đã gặp ở giải Forum League 2010 lần II. Như được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin sau chiến thắng ở trận trước, FCBSG A tràn lên tấn công mãnh liệt, dồn ép đội bạn nghẹt thở và Seven lại tiếp tục lập công mang đến chiến thắng. Đến trận thứ 3, biểu hiện xuống sức đã thấy rõ, FCBSG A chủ trương đá chậm để giữ lực và cầm hòa đối thủ, chiến lược này đã thành công. Sau 10p nghỉ giải lao quý báu và được thêm sự tăng cường của Chilinhks, MrBin nên càng làm cho các cầu thủ của chúng ta thêm phần hưng phấn. FCBSG A tiếp tục thi đấu rất hay, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng khắp mặt sân, thể hiện một lối chơi đẹp và vô cùng hiệu quả, mang đến liên tiếp 3 trận thắng. Trong đó công lao lớn phải kể đến sự xuất sắc của lão tướng Chilinhks, anh dường như đã tìm lại được cảm hứng đỉnh cao ngày nào bằng những pha đi bóng rất kỹ thuật nhưng cũng đầy sức mạnh cùng những đường tỉa bóng như đặt cho đồng đội. Bên cạnh đó là sự nhạy cảm tuyệt vời của Seven, có cảm giác như anh cứ có bóng ở trước khung thành là sẽ có bàn thắng. Cuối cùng, không thể không nhắc tới thủ môn Decomoto. Không chỉ vững chãi trong khung thành, anh còn có nhiều pha phát động tấn công vô cùng hiệu quả mà điển hình trong số đó là 2 đường chuyền thành bàn liên tiếp cho Seven chỉ trong vòng 3 phút: 1 pha assist là từ đường ném bóng lên và pha còn lại là đường chuyền bằng chân từ sân nhà đưa bóng qua khoảng cách 20m đến thằng đầu của Seven, chính xác đến từng milimet <):D

Lẽ ra FCBSG A có thể có một chiến thắng hoành tráng hơn nếu không bị thua 2 bàn khá lãng nhách: 1 bàn thua bắt đầu tư pha đi bóng của Seven trong vòng cấm ... đội nhà để rồi mất bóng; bàn còn lại là do sự chủ quan của thủ môn Decomoto khi đứng quá cao trên khung thành để chờ phát động tấn công, tạo điều kiện cho đội bạn sút xa vào. Nhưng kết quả chung cuộc 11-3 là quá đủ để ton vinh những chàng trai FCBSG trong buổi tối ngày hôm nay. Một cuộc vượt khó đầy ấn tượng và khó tin, nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả. Tất cả mọi thành viên FCBSG tối nay đều xứng đáng được nhận những lời ngợi khen nồng nhiệt nhất. Bravo FCBSG :thumbsup::thumbsup:

Danh sách ghi bàn: Seven (5); Chilinhks (2); R10 (2); MrBin (2).
Danh sách kiến tạo: Seven (2); Decomoto (2)

Ai còn thiếu tên trong danh sách kiến tạo thì vào báo danh nhé.
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
A.Sơn xém "kiến tạo" cho đội bạn 1 quả:2thumbsup:.
Phải công nhận Seven hôm qua đá rất hay.Đầy đủ phẩm chất của 1 tiền đạo,đã vậy còn nhạy cảm trong những đường chuyền nữa chứ=D>
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Thắng mà tiếc quá, mém xíu được uống revive rồi :sly:. Trận này thêm Kiba gia nhập danh sách thương binh
 

Tyrannosaurus

Cầu thủ FCBSG A xuất sắc nhất tháng 5
Đầu quân
7/4/10
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Thắng mà tiếc quá, mém xíu được uống revive rồi :sly:. Trận này thêm Kiba gia nhập danh sách thương binh

Chà, danh sách thương binh ngày 1 dài ra :(( Không biết có ai trù ẻo đội mình không ta :stupid1:
 

seven

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
380
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Hehe thanks chú Xavi nhé...hôm qua mới khỏi bệnh nên đá hăng như bị chọc tiết vậy đó mà :2thumbsup:
Cũng cảm thấy lấy lại cảm giác ghi bàn rùi,nhưng cũng nhờ đồng đội hỗ trợ tốt mà =D>
@ anh Sơn :em kiến tạo 2 trái cho lão Chí Linh còn 1 trái cho R10 đấy.....anh up vào đội C cho em oách tí nhá :tongue:
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúc mừng đội A nhé=)).Chú Seven này cứ lúc nào đội C cần là lại mất tích:tiger1:
 

seven

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
380
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Chú Tất nói sao thế,em vẫn đi đầy đủ mà.hum nay mệt nên ko tham gia được thôi mà
Mà chú cứ up statis là tui đi liền àh,thấy nó ham ham =D>
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ngoài sức tưởng tượng!!

Đội FCBSG A hành quân đến Huỳnh Đức stadium trong một tâm lý khá lo lắng khi có hàng loạt thành viên trụ cột vắng mặt vì dính dịch bệnh: Vanhung, Tyrannosaurus, OurBarca. Bên cạnh đó là những thương binh từ trước như Decomoto, Hanamichi, R10, Xavi1987. Sát giờ thi đấu, lại thêm Nhật Jinđô và Rafael4 báo cáo vắng vì những lý do riêng. Tiếp tục nhận được hung tin khi cha nội chuyên gia xạo Nguyenkhang lại không thể có mặt vì bị dính chấn thương sau trận tennis với sếp buổi chiều. Tình hình đội FCBSG A bi đát đến mức chỉ còn Barca_Ibra và Kiba là còn khỏe mạnh. Đôi chút hy vọng khi có thêm sự tiếp sức của Seven. Nhưng theo cảm nhận trước giờ bóng lăn thì chừng đó là quá ít để có thể hy vọng trước 1 đối thủ ĐHBK đang hừng hực khí thế và một FC Ninomax tràn đầy sinh lực (toàn những cầu thủ to con). Không còn đường lùi, số lượng thành viên ít ỏi què quặt của FCBSG A vẫn quyết tâm siết chặt tay nhau, chiến đấu đến giây phút cuối cùng :tiger1:

Đội hình xuất phát

Pedro

Decomoto ----- Barca_Ibra

Seven --- R10

Những phút đầu tiên, FCBSG A chủ trương chơi chậm rãi để giữ sức và thăm dò trước, trong khi đối thủ ĐHBK lại tỏ rõ ý định muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Tuy nhiên với sự vững chãi của cặp hậu vệ Decomoto - Barca_Keita và thủ môn bất đắc dĩ Pedro ở phía dưới, đội bạn không thể một lần tung ra được cú sút nguy hiểm nào. Ngược lại, với sự ăn ý và nhạy bén của cặp Seven - R10 ở phía trên, cả 2 đã 2 lần xuyên thủng mành lưới thủ môn đội bạn từ những tình huống khá giống nhau: cướp bóng trong chân hậu vệ từ giữa sân, đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm và xâu kim thủ môn. Một chiến thắng đẹp mắt!

Trận đấu thứ 2 gặp FC Ninomax, một đối thủ xuất hiện ngoài dự kiến. Đây là đội bóng gồm toàn những cầu thủ có thể hình rất tốt, được dẫn dắt bởi cầu thủ chính là đội trưởng, mang áo số 8 của FC Trường Tồn mà chúng ta đã gặp ở giải Forum League 2010 lần II. Như được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin sau chiến thắng ở trận trước, FCBSG A tràn lên tấn công mãnh liệt, dồn ép đội bạn nghẹt thở và Seven lại tiếp tục lập công mang đến chiến thắng. Đến trận thứ 3, biểu hiện xuống sức đã thấy rõ, FCBSG A chủ trương đá chậm để giữ lực và cầm hòa đối thủ, chiến lược này đã thành công. Sau 10p nghỉ giải lao quý báu và được thêm sự tăng cường của Chilinhks, MrBin nên càng làm cho các cầu thủ của chúng ta thêm phần hưng phấn. FCBSG A tiếp tục thi đấu rất hay, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng khắp mặt sân, thể hiện một lối chơi đẹp và vô cùng hiệu quả, mang đến liên tiếp 3 trận thắng. Trong đó công lao lớn phải kể đến sự xuất sắc của lão tướng Chilinhks, anh dường như đã tìm lại được cảm hứng đỉnh cao ngày nào bằng những pha đi bóng rất kỹ thuật nhưng cũng đầy sức mạnh cùng những đường tỉa bóng như đặt cho đồng đội. Bên cạnh đó là sự nhạy cảm tuyệt vời của Seven, có cảm giác như anh cứ có bóng ở trước khung thành là sẽ có bàn thắng. Cuối cùng, không thể không nhắc tới thủ môn Decomoto. Không chỉ vững chãi trong khung thành, anh còn có nhiều pha phát động tấn công vô cùng hiệu quả mà điển hình trong số đó là 2 đường chuyền thành bàn liên tiếp cho Seven chỉ trong vòng 3 phút: 1 pha assist là từ đường ném bóng lên và pha còn lại là đường chuyền bằng chân từ sân nhà đưa bóng qua khoảng cách 20m đến thằng đầu của Seven, chính xác đến từng milimet <):D

Lẽ ra FCBSG A có thể có một chiến thắng hoành tráng hơn nếu không bị thua 2 bàn khá lãng nhách: 1 bàn thua bắt đầu tư pha đi bóng của Seven trong vòng cấm ... đội nhà để rồi mất bóng; bàn còn lại là do sự chủ quan của thủ môn Decomoto khi đứng quá cao trên khung thành để chờ phát động tấn công, tạo điều kiện cho đội bạn sút xa vào. Nhưng kết quả chung cuộc 11-3 là quá đủ để ton vinh những chàng trai FCBSG trong buổi tối ngày hôm nay. Một cuộc vượt khó đầy ấn tượng và khó tin, nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả. Tất cả mọi thành viên FCBSG tối nay đều xứng đáng được nhận những lời ngợi khen nồng nhiệt nhất. Bravo FCBSG :thumbsup::thumbsup:

Danh sách ghi bàn: Seven (5); Chilinhks (2); R10 (2); MrBin (2).
Danh sách kiến tạo: Seven (2); Decomoto (2)

Ai còn thiếu tên trong danh sách kiến tạo thì vào báo danh nhé.

Trời! Sao danh sách ghi bàn toàn thấy mấy lão đội C không vậy. 9/11 bàn thắng.....Quá khủng.....
 

seven

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
380
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Đó là niềm tự hào của đội C chúng ta đó anh Cuơng !
Bravo C !<):D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hôm đó lực lượng gặp nhiều chuyện ngoài dự tính nên phải huy động thêm ae. Đặc biệt là khâu dứt điểm mất hết người, chỉ còn mỗi em. Rất cám ơn các đồng chí bên C :D
 

seven

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
380
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Các bác cán bộ up dùm em 5 bàn trận này vào bên đội C với :-x
Để tạo cách biệt cho các chú bên ấy ko cạnh tranh nổi pichichi nữa :bunny:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Bậy nào, 5 bàn này chú đá ở đội A nên sẽ up vào danh sách đội A. Vào bảng statistics của đội A mà xem đê :ten:
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Các bác cán bộ up dùm em 5 bàn trận này vào bên đội C với :-x
Để tạo cách biệt cho các chú bên ấy ko cạnh tranh nổi pichichi nữa :bunny:

Anh cũng up cho chú bên C rồi mà. Vào Static bên mình mà xem. Chú phải cẩn thận. Dạo này Tất nó đang "xuân" lắm đây.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tiện thể, ku Cương chỉnh lại số trận đã thi đấu của mọi người cho chính xác nhé, nhất là ở bảng assist ấy.
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tiện thể, ku Cương chỉnh lại số trận đã thi đấu của mọi người cho chính xác nhé, nhất là ở bảng assist ấy.

Cái bảng Assist ấy lung tung quá. Em vẫn chưa up lên được.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top