| KHI CHÚNG TÔI Ở ĐÚNG ĐẲNG CẤP CỦA MÌNH, MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ
HLV Hansi Flick nói sau trận đấu sáng nay:
: "Kết quả trong hiệp một đã đủ để cho chúng tôi biết phải làm gì trong hiệp hai."
: "Thật tuyệt khi thấy Casadó và Gerard Martin ghi bàn thắng đầu tiên của họ cho đội, và thật tuyệt khi tiếp tục giành chiến thắng."
: "Chúng tôi luôn cố gắng chơi như thế này, tấn công nhiều nhất có thể."
: "Chúng tôi đã lên kế hoạch để Gavi đá chính, nhưng cậu ấy cảm thấy hơi khó chịu. Đó là lý do tại sao Olmo ra sân ngay từ đầu. Gavi bị sốt, cậu ấy rất nóng. Không đáng để cậu ấy ra sân hôm nay."
: "Chúng tôi muốn Araujo chơi trọn vẹn 90 phút, nhưng chúng tôi phải thay ra vì cậu ấy hơi khó chịu."
: "Tôi rất vui khi dẫn đầu LaLiga, nhưng chúng tôi phải nghĩ đến trận đấu với Benfica. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu tiếp theo với họ. Benfica đã có một tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc đối đầu với với chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải rất cẩn thận."
: "Tôi thực sự vui vì Gerard Martín đã ghi bàn. Gần đây cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều. Bạn có thể thấy sự tự tin của cậu ấy với trái bóng và khả năng định hướng trí trong phòng ngự. Với phong độ này, Gerard Martín đang gây sức ép lên Alejandro Balde."
Trận thua gần nhất của ông là vào tháng 12. Ông có bất ngờ về màn trình diễn của đội trong tháng 1 và tháng 2?
: "Với đội bóng này, không có gì làm tôi bất ngờ. Khi chúng tôi ở đúng đẳng cấp của mình, mọi thứ đều có thể. Chúng tôi đang chơi tốt và tập trung trong mọi trận đấu."
Ông có nghĩ mình đang sở hữu hàng tiền vệ tốt nhất châu Âu không?
: "Tôi không thể nói có hay không, nhưng tôi có thể nói rằng đó là một hàng tiền vệ có chất lượng rất cao. Chúng tôi có nhiều lựa chọn khác nhau và điều này là tích cực cho đội bóng. Chiều sâu của tuyến này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong giai đoạn này của mùa giải."
: "Lamine Yamal muốn ghi bàn, nhưng kiến tạo cũng rất quan trọng, và cậu ấy rất giỏi ở khoản đó. Một ngày nào đó Lamine Yamal sẽ ghi bàn trở lại thôi. Cậu ấy đã thử rất nhiều cách, dứt điểm, tự tạo cơ hội cho chính mình. Điều đó cũng phụ thuộc vào đối thủ. Không quan trọng là ai ghi bàn. Chúng tôi là một đội, và khi ai đó ghi bàn, mọi người đều vui."