Những bài viết hay về Barca !

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0


Đây là topic sẽ tổng hợp, sưu tầm tất cả các bài viết hay về Barca thân yêu của chúng ta. Nguồn của các bài viết này có thể là từ trong forum này, các bài báo, các bài viết ở các trang web khác, và đặc biệt là các bài viết do anh em cule' chúng ta tự viết .

1. Bài viết của Barcabighead ngày 4/4/2008

Barca - sức sống đến từ lịch sử

Chiến tranh 40 năm của đất nước và giữa hai câu lạc bộ

Phe Cộng hoà lần lượt thật thủ trên toàn bán đảo Iberia: tại Barcelona tháng 1-1939, tại Valencia tháng 3-1939, tại Madrid ngày 31-3-1939. Thế là cuộc nội chiến kết thúc với phần thắng thuộc về phong trào Dân tộc do Franco đứng đầu. Hơn 600.000 người bỏ mạng trong cuộc chiến ấy.

Ngày 29-6-1939, SVĐ Les Corts của Barcelona tổ chức trận đấu đầu tien kể từ khi nội chiến kết thúc. Đấu là một trận giao hữu giữa đội tuyển TBN (trong màu áo xanh-đỏ truyền thống của Barcelona) và đội trẻ Athletic Bilbao (đại diện xứ Basque). Con gái tướng Jose Solchaga - nhân vật đã góp công lớn giúp Franco "giải phóng" Barcelona - có vinh dự là người chạm bóng đầu tiên.

Không có gì bất ngờ khi đội tuyển TBN thắng đội tuyển xứ Basque 9-1. Chỉ có bất ngờ ở chỗ: lần đầu tiên có một trận đấu thầm lặng diễn ra ở sân nhà của Barcelona. Trận đối không có chỗ cho cảm xúc. Không có niềm tự hào, cũng không có cảm giác thù địch. Người dân hoàn toàn thờ ơ.

Bản thân trận đấu ấy cũng hoàn toàn vô nghĩa đối với những nhà tổ chức. Chỉ có phần nghi lễ trước khi bóng lăn là hết sức quan trọng. Sau điệu nhảy quyến rũ của những vũ nữ tóc vàng xinh đẹp là bài diễn văn thật khoa trương của Ernest Gimenez Caballero, một trong những lý thuyết gia hàng đầu của Franco.

Theo Paul Preston, một cây bút nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực tiểu sử, "Gimenez Caballero cùng với Salvador Dali và Luis Bunuel là những cha đẻ của chủ nghĩa siêu thực TBN. Ông ta là một trong những người TBN đầu tiên theo chủ nghĩa phát xít trong thập kỷ 20. Nghệ thuật... nịnh hót của Caballero đạt đến tuyệt đỉnh khi cuộc nội chiến kết thúc".

Trong bài diẽn văn khai mạc, Caballero xem mình là một người Catalan mù quáng, được khai thông nhờ có đội quân vinh quang của Franco. Barcelona và hàng triệu cổ động viên của đội ở Catalonia cũng cần được khai thông nư thế. Thói cuồng nhiệt xấu xa, tư tưởng "chống Madrid" đồi bại và dã tâm ly khai cần được tống khứ khỏi Barcelona, khỏi SVĐ Les Corts.

Trận đấu giữa đội tuyển TBN và các chàng trai Athletic Bilbao (sau bài diễn văn ấy) sẽ là một là bùa xua tan mọi thứ tà ma ngoại đạo ở cái vùng Catalonia cần thay đổi triệt để này.

Không phải diễn văn suông, mà là hành động cụ thể. Chính quyền Franco đã bài trừ "tà ma ngoại đạo" một các thảm khốc sau trận giao hữu đó.

Ngôn ngữ Catalan bị cấm sử dụng trên phương tiện thông tin đại chúng. Xứ Catalonia được gọi là Cataluna (tiếng TBN) thay vì Catalunya (tiếng Catalan). Club de Fúbol Barcelona chứ không phải là Barcelona Futbol Club. Ai vẫy cờ Catalan hoặc huyét sao điệu nhạc Els Segadors - "quốc thiều" xứ này - đều phải ngồi tù. Cảnh sát liên tục khép tội "phản động" hoặc "ly khai" đối với bất cứ người dân nào phản kháng hoặc dại dột làm một việc gì đấy nói chung là không nên làm, chẳng hạn đặt hoa ở tượng Rafael Casanova vào ngày 11/9 (ngày "quốc khánh" Catalonia).

Những ai liên quan đến Barcelona càng bị giám sát gắt gao. Ngay đến Gambara - viên tướng Ý được Mussolini cử sang trợ chiến cho Franco - cũng phải nao núng trước sự sắt máu của nhà độc tài TBN, Gambara nói: "Franco đã tiến hành một cuộc thanh lọc đẫm máu chưa từng có tại thành phố Barcelona".

Một vạn người bị xử bắn chỉ trong tuần lễ đầu tiên kể từ ngày giải phóng Barcelona. Một thời gian ngắn sau đó, 25.000 người khác chịu chung số phận. Đấy là chưa kể những người bị bắn mà không cần quan xét xử.
Trong số đó có cả chủ tịch Lluis Companys của Barcelona. Companys không phải là vị chủ tịch Barcelona đầu tiên bị hành quyết.

Francisco Franco - nỗi ám ảnh của Barcelona

Trước đó, khi cuộc nội chiến còn đang căng thẳng, chủ tịch Josep Sunyol đã rơi vào tay kẻ thù khi ông lái xe twf Valencia đến Madrid để vận động chính trị và ký hợp đồng mua cầu hủ mới cho Barca. Sunyol bị bắn không qua xét xử vào tháng 8/1936. Sau này, khi đã thật sự cầm quyền, Franco vẫn không bao giờ đề cập đến cái chết của Sunyol.

Bạn muốn biết cảm giác đích thực của ai đó liên quan đến Barcelona sau khi Franco chiến thắng? Hãy nghe lời kể của Nicolau Casaus, thành viên Barcelona từ năm lên 9. Sau khi Franco qua đời vào 1975, Casaus giữ ghế phó chủ tịch CLB.

Ông nhớ lại: "... Chiến tranh thật kinh hoàng. Đạn bay vèo vèo và không ai dám bước ra đường. Nhưng cuộc sống của phe bại trện sau khi chiến tranh kết thúc mới thực sự hãi hùng. Tôi chưa bao giờ gia nhập phe Cộng hoà, cũng không thích dính vào chính trị. Nhưng tôi là người của Barcelona, nghĩa là của nơi mà bao giờ chế độ Franco cũng cho là trung tâm phản kháng. Tôi bị giam ở nơi đặc biệt suốt 72 ngày. trong những ngày này, hễ lính gác gõ cửa và đọc tên người nào thi coi như người đó đã biết rõ ngày giỗ của mình. May sao, hôm ấy Franco muốn các tù nhân viết bài nhận xét về điều kiện tù đày trong chế độ của ông ta. Tôi viết rằng điều kiện rất tốt, thức ăn khá ngon. Thế là thoát nạn..."

Để ngăn chặn âm mưu nổi dậy, Franco nghiêm cấm mọi cuộc tụ tập ở Catalonia. Thế là sân bóng trở thành nơi duy nhất người ra gặp gỡ bè gnạ, tận hưởng niềm vui hoặc bày tỏ quan điểm.

Dưới thời Franco, Barcelona bị chèn ép bao nhiêu, thì đội bóng lại có sức sống mãnh liệt bấy nhiêu. trong gần 40 năm (tính đến khi Franco qua đời năm 1975), người Catalan mỗi tuần có 90 phút hạnh phúc. Đấy là lúc họ đến sân Les Corts, sau này là sân mới Nou Camp, vào mỗi buổi chiều Chủ nhật, đến để xem bóng đá, và để mòn mỏi chờ đợi một ngày mai tươi sáng.



2. Bài sưu tầm của Messi.No1 ngày 27/11/2008

Một CĐV của Barca: “Chúng tôi không muốn sự độc lập”

Mặc dù hội chứng “Messidependencia” (phụ thuộc vào Messi) là một điều mà lãnh đạo và ban huấn luyện của FC Barcelona đều muốn tránh, nhưng không phải ai cũng đồng ý với quan điểm trên.

Trong một bài đăng trên tờ “Sport”, tác giả Cristina Cubero, quá khâm phục trước tài năng của tiền đạo người Argentina, đã lớn tiếng tuyên bố: “chúng tôi không muốn sự độc lập”.

Bài báo viết: “Chúng tôi không muốn sự độc lập. “Messidependencia” muôn năm! Nước Cộng hòa Nhân dân Barca cần có Messi. Mãi mãi. Phụ thuộc vào Messi, thật tuyệt vời. Đó không chỉ là chuyện với sự có mặt của Messi, cứ 25 phút Barca lại ghi một bàn thắng, còn khi thiếu anh, đội bóng lại ngủ tới cuối trận đấu và mất tới 75 phút mới ghi được một bàn. Messi còn hơn cả bàn thắng, đó là một cuộc trình diễn, là sự thần kỳ, là cảm giác cái chân cứ nhột thon thót và là nụ cười đồng lõa. Messi là tinh túy của bóng đá và phụ thuộc vào anh ấy thật tuyệt vời. "
Ngày hôm qua: với Messi, cứ 19 phút Barca lại có một bàn thắng. Và dĩ nhiên, tất cả các khán giả đều đứng dậy vỗ tay khi anh rời sân, huýt sáo phản đối Guardiola thay thế Messi sau khi “La Pulga” đã ghi bàn thứ năm tại Champions League, bằng số bàn thắng của Gerrard. Khán giả cuồng nhiệt gọi tên Messi, bởi vì anh là “một tên láu cá”, “một con ngựa đua” thực sự, một cầu thủ làm say mê khán giả”.

Tác giả Cristina Cubero viết tiếp: “Mesi cần được chơi bóng. Chỉ cần nghỉ một trận, để phòng ngừa chấn thương, là anh đã cảm thấy chán, bởi vì điều anh muốn là được ra sân trong đội hình chính thức, chơi ở vị trí số “9” hay ở bên phải, kiến tạo bóng để đồng đội làm bàn. Chỉ như vậy Messi mới thỏa chí tang bồng, bởi vì đó cũng là điều mà Diego Maradona sẽ yêu cầu ở Messi trong đội tuyển Argentina.

“Leo vào sân đeo găng tay len, chống chọi với cái rét nơi bàn tay, nhưng đôi chân thì đủ nóng để trình diễn. Bóng cứ quấn chặt lấy chân anh, dù anh đang dốc bóng nhanh hơn bất kỳ ai. Anh kiến tạo bàn thắng cho “Titi” Henry một cách giản đơn đến mức như đang chơi với một đội bóng nghiệp dư, và chứng tỏ sự nhạy cảm của mình khi chỉ cần cái nháy mắt của Alves anh đã lẻn xuống ghi bàn. Đúng là một tên láu cá. Messi được thay thế và công chúng đứng dậy tiễn anh: cầu thủ hay nhất đã rời sân cỏ. Và sau đó, Sporting đã trở lên nguy hiểm”.


3. Trên báo TT-VH

Nhiều người đang đặt ra câu hỏi tại sao Barca ghi nhiều bàn như vậy ?
thì đây là 1 trong những câu trả lời :

Bản sắc: Không một đội bóng nào ở châu Âu sở hữu một lối chơi có bản sắc rõ ràng hơn của Barca, thứ bản sắc được hình thành từ thời Johan Cruyff làm HLV ở Nou Camp, đã và đang được "cài cấy" vào tư duy chơi bóng của những học viên nhỏ tuổi nhất của La Masia và có thể đúc kết lại trong một câu: "Mọi người xoay xung quanh trái bóng". Nói rõ hơn thì đó là một lối chơi dựa trên những bước di chuyển nhanh, liên tục, những đường chuyền ngắn, nhanh và khả năng chọn vị trí thông minh. Từ đầu mùa, Barca là đội có nhiều bàn thắng có sự tham gia của trên 7 cầu thủ nhất, và những bàn thắng như thế chiếm tới 50% tổng số bàn thắng của họ. Khi bạn biết bạn đang theo đuổi cái đích nào, thì bạn sẽ biết phải chọn con đường nào ngắn nhất để đi tới cái đích đó.


Tấn công sâu và rộng: 4-3-3 của Barca là 4-3-3 đích thực, chứ không phải là một biến thể của 4-5-1 như ở các đội bóng khác. Ba tiền đạo của Barca chơi đúng vai trò của các tiền đạo, gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương và mở ra những khoảng trống cả ở giữa sân lẫn ở hai biên để các tiền vệ khai thác. Nhưng cách chơi của mỗi người lại khác nhau: Trong khi bên cánh trái Henry di chuyển không ngừng để Abidal chỉ phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự, thì ở phía đối diện, Messi thường xuyên bó vào giữa và nhường đất cho Alves băng lên như một tiền vệ cánh phải. Ngoài Alves, các tiền vệ khác của Barca như Xavi và Keita cũng rất hay có những pha nhập thành đầy bất ngờ. Thực tế là cả Liga đã trở tay không kịp khi Keita, người mà họ tưởng là được Barca mang về lo phòng ngự, đã chơi như một tiền vệ công trong nhiều trận đấu vừa qua.

Bóng chết, nghĩ kỹ, làm nhanh: Graeme Sounness từng nói: "Khi trái bóng dừng, cầu thủ tồi nghỉ ngơi, còn cầu thủ giỏi sẽ đặt câu hỏi mình có thể làm gì với nó". Barca có nhiều cầu thủ giỏi. Như Alves, người đã tranh thủ lúc các cầu thủ Valencia dừng lại lao một mạch 30 mét vào vòng cấm và hạ gục Renan. Như Messi, người đã đá phạt tung lưới Atletico lúc thủ thành Coupet còn đang... tựa cột (vẫn bị gọi là "ăn cắp trứng gà"), cũng là người tỏ vẻ lơ đãng khi Xavi và Alves chuẩn bị đá phạt để rồi bất thần xuất hiện ra sau vòng cấm Recreativo, nhận bóng và ghi bàn khai thông thế bế tắc. Để có được những khoảnh khắc có vẻ rất vô tình như thế, thầy trò Guardiola đã miệt mài tập luyện không biết bao nhiêu lần ở La Masia.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,309
Solutions
1
Được thích
566
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
3,048
1. Bài viết đầu tiên được lấy ở diễn đàn FCBVN. Không phải do Barcabighead gì đó viết nhé.
2. Phòng lịch sử không phải là phòng copy về. Nó là tập hợp những bài viết, bài dịch có trách nhiệm và nếu bài hay sẽ được các cán bộ đưa vào phần Lịch sử.
3. Bác đọc kỹ Điều lệ xã sẽ thấy xã nhà cấm copy từ báo Việt Nam.
4. Bác không nên đọc ở các diễn đàn khác và mang về xã nhà vì có thể cam đoan với bác các bài viết ở đây có đủ chất lượng để cung cấp cho người đọc.
Cám ơn sự nhiệt tình của bác!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Mấy bài viết này được lấy từ diễn đàn 24h, từ topic do chính tôi lập ra. Bạn slayer đã bê y nguyên những câu giới thiệu của tôi vào mà cũng không thèm sửa lại nữa.

Việc copy bài viết ở chỗ khác về đây là không cần thiết. Ở đây chúng ta là diễn đàn chính thống của fan Barca ở Việt Nam, chúng ta có đủ người tài và có đủ kiến thức để phục vụ cho các hoạt động của mình. Từ trước đến nay chỉ có chuyện diễn đàn khác sang đây copy dữ liệu về, chứ chúng ta chưa bao giờ phải làm điều ngược lại.

Topic này không cần thiết tồn tại, bạn slayer khi muốn có đóng góp cho diễn đàn lưu ý những điều trên nhé.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
okie ! thực ra tôi chưa đọc kỹ nội quy của xã với lại tôi thấy mấy bài viết này rất có chất lượng . Đã Copy về thì sửa làm gì hả đ/c Decomoto mang tiếng đạo văn thì chết . Đúng là muốn đóng góp thì phải đầu tư thời gian hơn nữa , deco nói đúng các diễn đàn khác sang copy dữ liệu về chứ ko có chuyện ngược lại. Đề nghì mod del topic này đi !
 

Kykakykuc

Tiểu học xã
Đầu quân
27/11/09
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
hix nếu có bài viết thể hiện cảm xúc của mình sau một trận của Barca thì viết vào đâu nhỉ?
 

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
hix nếu có bài viết thể hiện cảm xúc của mình sau một trận của Barca thì viết vào đâu nhỉ?

Sau mỗi trận đều có bài preview đấy , thể hiện gì thì vô đó thôi

@deco : Chưa close hả bác
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top