[Nhật ký] NuyenAnh

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
"Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em".
1/Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/ Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/ Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/ Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về kí túc xá anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/ Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/ Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/ Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/ Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/ Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/ Anh mua tặng em một cái áo 60.000, anh nói dối là chỉ có 40.000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100.000, em lại nói dối anh là 500.000.

11/ Cùng một con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/ Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/ Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/ Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/ Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/ Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cưỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/ Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/ Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/ Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/ Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.

21/ Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/ Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/ Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/ Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, "Hòn Vọng Thư".

25/ Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/ Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/ Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/ Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/ Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/ Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/ Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/ Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/ Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/ Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/ Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/ Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/ Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/ Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói.

39/ Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/ Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/ Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/ Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi: "Anh là mẹ em à?". Nếu anh không nhắc em, em lại bảo: "Anh chả quan tâm gì đến em".

43/ Có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích… Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/ Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê ỏng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/ Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều từ đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/ Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/ Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/ Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/ Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/ Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.

 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
"Đừng quá gò ép con người cũng như tính cách của bạn, điều đó khó như ép 1 nụ hồng còn xanh nở hoa vậy, hãy để nó tự nhiên thì bạn sẽ có 1 bông hoa đẹp cũng như 1 con người và 1 tính cách hoàn hảo. "
Câu nói này tôi được một người anh mà tôi yêu quý nhắn gửi cùng với một ý nghĩa sâu xa mà tới giờ tôi vẫn luôn ghi nhớ và thầm cảm ơn anh.
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Nếu từ chối 1 người là có tội thì cả đời này con nhiều tội lắm Chúa ơi....

---------- Post added at 07:08 ---------- Previous post was at 07:06 ----------

Có phải ta đang yêu một-người-không-nên-yêu? :sosad:

Làm sao làm chủ được trái tim mình đâu hả tiền bối. Người ta nói " Điên vì yêu" mà. Hay tiền bối đang đơn phương hay người kia chưa thật lòng? Còn tùy thuộc vào người đó yêu mình bao nhiêu và mình yêu người đó bao nhiêu.
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Sao dạo này mọi người đề cập đến vấn đề " love " nhiều quá ? Đừng nói là ai cũng tin vào vụ 2012 đó nha!
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Giai đẹp để ngắm chứ không phải để yêu.....( Tự an ủi bản thân...hichic ) :((
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Sáng ngủ dậy, đã thấy bố chuẩn bị đi về quê vội vã... Biết ngay là có chuyện gì đấy rồi, hỏi mẹ thì mẹ nói: "Bà nội ốm nặng không biết qua khỏi ngày mai, ngày kia không". Chỉ muốn phi về ngay cùng bố mà chiều còn vướng thi nói tiếng Anh, thi xong đón thằng anh từ Sài Gòn bay ra rồi đi về quê luôn. Mẹ dặn: "Chuẩn bị sẵn cả áo đen đi mang về quê luôn" :cry:

Thi cử trong tâm trạng nặng nề và lo lắng như thế này. Sao bây giờ

Chẳng biết có tin được ông không nhưng dù gì cũng chia buồn nha. Phải mạnh mẽ lên....cố gắng lên nha !!!!!!!
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen?
Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới?
Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này...:iou:
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Tự sướng

Hi everbody! Mình đã gửi được hơn chục bài rồi nhưng chưa có bài nào tự giới thiệu về chính mình. Hôm nay xin mạn phép " tự sướng " 1 bài.... :D.... Tên đầy đủ của mình Nguyễn Vân Anh. Mọi người hay gọi mình với những cái nick cute dễ sợ như là ỉn con, sao băng, bống, Anh,...Mình 15 tuổi năm nay học lớp 11, thế nên không được coi mình là trẻ con nữa đâu nha. Khi đang học lớp 8 đã bị " đuổi " sang Mexico và giờ đang chu du nơi đất nước Mexico nhỏ bé với những món ăn cực ngon như là tacos hay xương rồng. Mình rất nhớ bạn bè và gia đình nhưng cũng đành " nuốt " nước mắt vào trong lòng mà cố gắng học tập để không phụ lòng tin và tình yêu của mọi người dành cho mình. Giờ các bạn biết sao không? Mình có rất nhiều bạn bè cả Mex lẫn người Việt. Những người bạn Mex thì rất yêu quý mình hay giúp đỡ và thương yêu mình như cô em út bé tuổi vì bạn mình toàn nhớn hết mà. Còn những người bạn Việt, biết nói sao nhở, nhiều vô kể. Bạn bè cùng trường lớp, bạn bè sống cùng ở sứ quán và còn những bạn trên Facebook, Hi5 và diễn đàn Barcelona. Cả friends Việt và Mex đều nhận xét mình rất tốt, nào thì đáng yêu, lễ phép, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, tinh nghịch, quậy phá, bướng bỉnh ( cái này của hảo ca Autumn ), .... Rất nhiều điều tốt đẹp nhưng mình thì lại thấy khác. Mình là 1 cô bé rất bình thường, không xinh, không thông minh như mọi người nói và đặc biệt là tính cách hơi kì lạ, khác người có chút xíu thôi, thì thỉnh thoảng có hơi " khùng khùng ", nổi giận không thèm nghe người kia giải thích nhưng rất dễ quên và làm lành trong 1 phút ( có đi có lại). Mình phải thú nhận là mình rất rất rất thích có nhiều bạn bè mới, nói chuyện và tâm sự với họ không kể là con gái hay con trai, đàn ông hay phụ nữ. Những vẫn đề gì chia sẻ được là mình đều muốn chia sẻ với họ. Mong sau bài " thú tội " của mình, mong rằng sẽ có nhiều bạn bè hơn!!! Cuộc sống bên này của mình cũng không dễ dàng hơn ở Việt Nam là mấy. Vẫn phải học và ôn thi 2 tuần 1 lần. Mình mới sang chưa được lâu nên ngôn ngữ vẫn chưa thể OK được nhưng cái này không làm khó được mình. Nếu có khó khăn gì thì những người bạn cũng như dân bản địa sẽ giúp đỡ mình tích cực vì thế nên chẳng có gì phải ngại hay sợ cả. À quên chưa kể, mình thuộc chung sư tử, sư tử cái đó nha thế nên rất nóng tính và kiêu ngạo ( nhưng mình đâu có đâu :(( ). Mình rất hâm mộ những thiên tài, những người thông mình và can đảm. Không quan trọng lắm vẻ bề ngoài nhưng không được điên khùng ( vì mình nghe nói những người học giỏi, học nhiều dễ bị có vấn đề lắm ). Tự sướng đến đây cũng dài rồi. Thôi hẹn mọi người khi khác có part 2 nha. Cảm ơn vì đã bỏ time ngồi đọc bài này của mình.
P/S: Thế bạn thấy mình thế nào ?
http://nuyenanhhhh.blogspot.com/2011/04/tu-suong.html
 
Sửa lần cuối:

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Ở bên người ấy, em có đai lần đi, ở bên cạnh anh chỉ có wave Tàu.... Em chọn đi !
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
… Anh xuất hiện, anh bảo anh đã yêu xong, người thứ hai ngoài em.

Không có gì thú vị cả, anh trở về với em.

Anh nắm tay, chợt thấy bàn tay ấy lạnh ngắt.

Có thứ gì đã vụt tan vào không trung, vụt sáng trong đôi mắt của người anh yêu, rồi chìm vào vô định thẳm sâu dưới đáy mắt không có nước ấy.

Anh chợt nhận ra rằng, anh đã mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Ngày nắng, phía cuối đường, em vẫn đi...
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
28
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Không muốn gặp mặt, không muốn nói chuyện nhưng sao cứ giáp mặt nhau, vẫn đi cùng nhau và vẫn phải nghe nhiều chuyện về nhau......
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top