[Nhật ký] Barca_cz

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Chúc mừng chú nhé. Khi nào chiến thắng nhớ báo anh để anh làm 1 ly mừng chú. Thấy chuyện chú anh lại nhớ chuyện anh ngày xưa. Vợ anh hồi ấy cũng nhí nhảnh vô tư, xinh đẹp và bị đánh giá là kiêu. Nhưng gặp anh, với mấy thế võ tự sáng tạo, cộng với học hỏi đàn anh, anh đã điểm trúng huyệt cô nàng. Và sau 2 tuần, tiếng yêu đã thánh thót trên môi nàng:-x. NHớ báo anh chú nhé. Cả chú r10 nữa, nếu cần cứ kêu anh, anh sẽ mang hết tài năng của mình ra tư vấn<):D
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Mấy ngày hôm nay chán quá bác cz à. Cả ngày ngồi bên cái máy tính mà không làm được việc gì. Khi nào mới được như bác với bà xã nhà bác đây nhỉ :wub: , không biết bác với bà xã có hay xảy ra chiến tranh không chứ em thì hầu như là thường xuyên. Mà nhiều khi không có chuyện gì cũng chiến tranh. Phải làm gì bây giờ nhỉ. Yêu là khổ sao vẫn cứ yêu.

Sao lại chiến tranh được. Mình là đàn ông con trai, phải rộng lượng chứ. Cái gì nhỏ nhặt là không để bụng, không chấp trách, là cười xòa cho qua. Vợ mà không vui, mặt nặng mặt nhẹ là mình phải chủ động làm lành. Con gái thì bao giwof cũng thích được là người chiến thắng mà. Nhưng không phải cái gì cũng chiều nhé. Anh đây rất chiều vợ, nhưng có những qui tắc mà nếu vợ vi phạm là phải chấn chỉnh. Làm chồng phải nghiêm, nhưng ko gia trưởng, phải rộng lượng nhưng phải biết giới hạn chú ạ. Nói tóm lại thế này: có 1 chữ "quá", khônng vượt qua nó là được. Nhưng yêu cũng có nhiều kiểu mà. Với anh là quấn quýt, với chú là chiến tranh, càng chiến là càng yêu đó:hump:. Ở đời anh chứng kiến nhiều rồi mà. Chiến tranh xong càng mặn nồng chú ạ. Chúc chú hạnh phúc, vì yêu là hạnh phúc. Chứ nếu khổ thì ai dám yêu;)
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
chú này đúng là... Thích người ta thì phải để người ta biết chứ. Hay ở chỗ mình để biết, chứ để người khác nói người ta mới biết thì không hay bằng<):D. Người ta biết chú ngắm trộm mà người ta vẫn để yên, tức là họ cố ý đó. Thất bại 1 lần không có nghĩa là thất bại mãi chú ạ. Ăn nhau là ở chú mà thôi. Thất bại không đáng trách, đáng trách là không hết mình chú nhé. Nghe chú nói anh thấy tương lai đấy. R10 ơi mạnh mẽ lên:wanted:
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top