18h30 10/9 FCBSG B vs cty AFF

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
FCBSG B vs cty AFF

Thời gian : 18h30 - 20h thứ 6 ( 10/9 )
Địa điểm : cụm A41 cộng hòa sân thành công​

Hướng dẫn : từ cây xăng , bỏ qua hẻm sân chảo lửa , bỏ qua sân huỳnh tấn , đến cái biển xuống xe dắt bộ thì đi thẳng vào trong , bỏ qua sân Phương Đô sẽ là sân thành công
Theo nhận định của Gao đây là 1 đối thủ rất khó chịu và có bài bản , vì vậy chúng ta ko có đc phép chủ quan
Vào điểm danh gấp đi ae

Các siu nhơn : Gao , nathan , hiệp gà , longnick , jossi
Cóc nhái : maruko , jimmy Thái
 
Sửa lần cuối:

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Có mặt luôn :D
 

Jossi

Juvenil A
Đầu quân
3/12/09
Bài viết
221
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Luôn có mặt :D
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Đá sớm thế, đi làm xa, lên trễ chút nhé <):D
 

Jimmy

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
523
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này vắng nhé,chúc anh em chiến thắng
 
Sửa lần cuối:

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
cũng cần đấy valdes, có mặt vậy
 

Lionel Valdes

Lão tướng FCBSG , Mr Galant
Đầu quân
19/8/10
Bài viết
1,113
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
FCBSG - Ngày ấy và bây giờ
Barça đồng
0
Nathan gọi cho mấy chú kia đi chứ giờ này chẳng thấy điểm danh gì hết, quân số kiểu này hơi mệt đấy !
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0

Jiminez

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
5/6/09
Bài viết
654
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Báo cáo vắng, hết tiền đi xe ôm :anui:
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Hôm nay lại là 1 trận thua, 1 trận thua xứng đáng. Chúng ta thua vì nhiều lý do mà bấy lâu nay vẫn không vượt qua được, đó là tâm lý thi đấu và chính bản thân mỗi người.

Bước vào mỗi trận đấu, anh em luôn nhập cuộc rất tốt và áp đặt được lối đá mà ta đang xây dựng, nhưng mọi chuyện lại khác đi khi mình lãnh lại 1 hoặc 2 bàn thắng, khi đó tình thế đảo ngược và dẫn đến chúng ta thua cuộc.

Mọi người hãy nghĩ xem, vì sao vậy? Nếu nhìn thế trận những trận gần đây, nói không phải tự sướng, nhưng chắc hẳn ai cũng phải thấy ta đã có nhiều tiến bộ trong chiến thuật, nhiều pha phối hợp ngắn cực nhanh và đẹp mắt, nhưng rồi ta vẫn lại bị thua ngược vì không vượt qua được rào cản tâm lý, ta thua trận không vì họ đá hay hơn mà toàn là thua vì ta đá dở hơn bình thường, thiếu tự tin và thường xuyên đỗ lỗi cho nhau.

Trong một tập thể, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, không ai hoàn hảo. Đá với nhau thấy được cái hay của nhau mà học hỏi, thấy cái dở của nhau mà góp ý, nhưng không phải là những thái độ trách móc nhau, ức chế nhau trong sân rồi dẫn đến 1 lối đá rời rạc và thiếu sức sống. Cứ mỗi khi vậy ta đá như mơ ngủ, mất hết cảm hứng chứ không như lúc đầu nhập cuộc.

Chỉ cần vào sân, mọi người cố gắng thể hiện hết mức, hoàn thành tốt nhất chiến thuật đề ra và thi đấu có kỷ luật, đó là đóng góp lớn nhất cho đội bóng chứ đừng vội chỉnh ai. Dù là siêu sao, người ta cũng có lúc hay lúc dở, lúc mất phong độ hoặc vì lý do khách quan này kia, ai cũng là con người đâu phải cái máy.

Hôm nay mình xin tự kiểm điểm trước anh em, mình là người đá đá tệ nhưng lại hay lên mặt nhắc nhở người khác, nên nhiều anh em trong đội cảm thấy khó chịu là điều dễ hiểu, mình xin hứa từ nay sẽ chú ý hơn trong vấn đề này. Còn trận này mình đá hơi thiếu tự tin và mắc khá nhiều lỗi cơ bản và vẫn chưa sửa được nên cũng gây nhiều khó khăn cho anh em. Mình xin rút kinh nghiệm những trận sau.

Tuy nhiên, mình xin góp ý 1 điều với anh em, dù đá banh hay làm gì cũng vậy, đừng thấy thất bại sơ sơ mà vội nản, mọi người đã đồng ý cùng xây dựng 1 lối đá chung, thì hãy cố gắng tiếp tục chiến đấu và đạt được nó, đá tốt đâu phải ngày 1, ngày 2 mà chưa chi đã nản. Nên mình mong mọi người hãy tiếp tục đoàn kết, cố gắng hơn nữa để đạt được mục đích chứ đừng vội nản chí và thiếu tinh thần như vậy!
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Nhìn chung thì lối đá của đội ta đã bắt đầu có nét hơn, cụ thể là những pha chạy chỗ không bóng, hoán đổi vị trí và những pha phối hợp ít chạm đã bài bản hơn rất nhiều. Đó là về lối đá, còn về con người cũng có rất nhiều tiến bộ, các cá nhân đang dần hoàn thiện bản thân rất tốt.
Hôm nay đá xong thật sự kiệt sức, mỗi cá nhân đều đã làm hết khả năng nhưng thể lực không cho phép (ra nghỉ chưa kịp hồi lại sức đã phải vào chiến tiếp), ta thua vì đội ta đi quá ít người và lực lượng đội bạn hùng hậu hơn, đó là nguyên nhân lớn nhất. :)
 
Sửa lần cuối:

kingghost1510

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
27/7/09
Bài viết
340
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này thua tại thể lực không đảm bảo thôi !
 

Jimmy

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
523
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thôi chúng ta bỏ qua trận này đi và coi đây là một bài học cho chúng ta để cố gằn cho những trận kế tiếp<):D<):D
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
BÀI HỌC XƯƠNG MÁU
FCBSG vs AFF : 9 - 12


Trên sân khách tối hôm qua, FCBSG B đã nhận 1 thất bại trước các cầu thủ AFF FC. Trận đấu đã diễn ra khá kịch tính và phản ánh đúng tình hình thực tại của các cầu thủ FCBSG B, qua đó chúng ta nhận thấy rõ ràng những yếu điểm cần được khắc phục trong thời gian tới


Bước vào trận đấu với đội hình khá ổn định gồm:
-----Valdes----
--Nathan---Hiệp Legend--
--Kingghost---Siu Nhơn Gao--​
và bên ngoài đường pis có: Longnick, Jossi, El Gallo

Các cầu thủ FCBSG B nhanh chóng làm chủ thế trận, cầm bóng tốt, bật tường, chọt khe tinh tế và dứt điểm chính xác. Vì thế FCBSG B đã dẫn trước 3 bàn. Những tưởng đây là trận đấu dễ dàng cho đội ta, tuy nhiên chúng ta lại bộc lộ những yếu điểm ngay những lúc quan trọng nhất của trận đấu.

Yếu điểm của chúng ta là gì? Đó là phòng ngự còn kém, Tâm lý thi đấu chưa ổn định, thể lực không đảm bảo. 1/2 số bàn thua của chúng ta xuất phát từ những yếu điểm đó. Những bàn thua rất không đáng. Chỉ cần anh em ta tập trung hơn 1 chút nữa, tự tin hơn 1 chút nữa thì có lẽ thế trận sẽ không bị thay đổi

Trở lại diễn biến trận đấu, sau khi dẫn trước 3 bàn, các cầu thủ FCBSG B liên tục bị đội bạn rút ngắn tỉ số, và khoảng cách giữa 2 đội trước khi Hiệp 2 bắt đầu chỉ là 1 bàn thắng. Bước vào hiệp 2 với thể lực giảm sút, và chấn thương của Longnick, các cầu thủ FCBSG nhanh chóng bị đội bạn lấn lướt, và liên tục bắn phá khung thành Valdes. Thủ thành của FCBSG B ngày hôm nay thi đấu khá xông xáo, tuy nhiên những pha ra vào và khống chế bóng của anh chưa được hợp lý lắm, đội bạn đã tận dụng triệt để những lỗi này để nâng tỉ số trận đấu lên. Những phút cuối trận , chúng ta đã ghi thêm được 3 bàn thắng, tỉ số chung cuộc là 9 - 12

Sau trận đấu khi được hỏi về chấn thương của Longnick, HLV FCBSG B trả lời : " Tôi rất tiếc về chấn thương này, anh ấy đã rất cố gắng khi thi đấu với chấn thương cổ chân. Chấn thương này có thể sẽ khiến anh ấy nghỉ thi đấu từ 2 -3 tuần. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có thông tin từ phòng y tế " =)) =))

PS: Những lời tâm huyết, thì ku Nát hán đã nói trên rồi,anh em chúng ta cùng nhau đoàn kết, luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất, và chiến thắng sẽ đến với chúng ta :flag:
 
Sửa lần cuối:

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Trận này tập luyện thôi, không cần up statistic. Anh em cố gắng lên, từ những trận sau dù tập hay không vẫn đá hết sức nhé! :thumbsup:
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận này thua đúng thui chứ đáng tiếc chỗ nào ? , 1 phần là do trái banh đội bạn quá nhẹ và tưng , 90% đội ta ko ai khống chế đc trái bóng gọn gàng ( Tân thì liên tục chuyền hỏng , anh Hiệp đở trái banh thì văng ra cả mét , tạo điều kiện cho đội bạn cướp bóng từ sân nhà và ghi bàn ) , 1 trái banh ko thể điều khiển theo ý mình thì rất dễ sinh ra ức chế
Thôi thì từ đó mà rút kinh nghiệm cho những lần sau
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Trận này thua đúng thui chứ đáng tiếc chỗ nào ? , 1 phần là do trái banh đội bạn quá nhẹ và tưng , 90% đội ta ko ai khống chế đc trái bóng gọn gàng ( Tân thì liên tục chuyền hỏng , anh Hiệp đở trái banh thì văng ra cả mét , tạo điều kiện cho đội bạn cướp bóng từ sân nhà và ghi bàn ) , 1 trái banh ko thể điều khiển theo ý mình thì rất dễ sinh ra ức chế
Thôi thì từ đó mà rút kinh nghiệm cho những lần sau

Cái này giống như kiểu Jabulani - nỗi kinh hoàng của các cầu thủ tại WC 2010 àh =))

6h30 đá , 6h45 bác báo vắng trên này thì ai đọc ?

Thôi thông cảm cho em nó, vì điều kiện đi lại không thuận lợi lắm. Mà nhắc chú chjck là lần sau sát giờ quá là phải gọi điện báo nhé chứ không chấp nhận như thế này đâu.

@ Nhân tiện phê bình luôn cả Blanco, Hiệp em, Daniel vì hôm qua không điểm danh báo cáo gì hết nhé.
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top