Neymar: 'Zuniga suýt làm tôi ngồi xe lăn'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong buổi họp báo đầu tiên sau khi bị chấn thương, Neymar đã nói rằng anh có thể sẽ phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại nếu vết thương thấp xuống 2cm nữa: "Chúa đã phù hộ cho tôi, nếu vết thương cách 2 cm thôi, tôi đã phải ngồi xe lăn ngày hôm nay và cả quãng đời sau này".

Neymar cũng nói về Zuniga: "Tôi không ghét anh ấy, tôi không phải là người thù dai. Thế nhưng quá khó để có thể chấp nhận được điều này, nó đã xảy ra trong thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi không khẳng định là anh ấy có cố ý làm tôi chấn thương hay không, tôi không biết trong đầu anh ấy đã nghĩ gì, nhưng tôi tin là tất cả những người hiểu biết về bóng đá khi xem pha bóng này đều biết rằng nó không bình thường".

Cuối cùng, Neymar nói rằng anh muốn Javier Mascherano và Lionel Messi sẽ cùng Argentina lên ngôi ở World Cup năm nay. Anh cũng dành lời khen đặc biệt cho Messi: "Messi đã giành được mọi thứ, tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà vô địch, tôi sẽ cổ vũ cho anh ấy. Với tôi Messi không chỉ là một người đồng đội mà còn là một người bạn tốt".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.