Giấc mơ kép của Munir

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Munir El Haddadi là chàng trai đi lên từ La Masia. Và rạng sáng ngày 25/08, cậu ấy đã cho chúng ta thấy La Masia đích thực là lò đào tạo ra những cầu thủ tuyệt vời.

18 tuổi, mới được gọi lên tập luyện cùng đội 1 trong mùa hè vừa qua nhưng Munir đã có tên trong đội 1 ở trận gặp Elche và tuyệt vời hơn khi Munir được ra sân từ đầu. Đó là một cảm giác khiến tiền đạo trẻ thừa nhận cảm thấy "mất ngủ cả đêm hôm trước" vì biết mình có mặt trong danh sách thi đấu.

Munir không chỉ được ra sân trong trận đối đầu với Elche mà còn thực hiện được giấc mơ của mình là ghi bàn thắng tại thánh địa Camp Nou. Chàng trai 18 tuổi chắc chắn là nhân vật số 1 làm khách mời của chương trình El Marcador của Barça TV để nói về giấc mơ kép thành hiện thực ngay trong trận khai mạc La Liga.

Tôi rất tự hào vì đã ghi được bàn thắng tại Camp Nou cùng với Messi và rất nhiều cầu thủ tuyệt vời khác xung quanh tôi. Tôi rất hạnh phúc. Giấc mơ đã trở thành sự thật khi được chơi bóng cùng họ... Luis Enrique đã động viên tôi hãy giữ vững phong độ, sự tự tin và sẽ tiếp tục cho tôi cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình. Ông ấy bảo chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày. Ông ấy là một Huấn luyện viên tuyệt vời.

Munir

Màn trình diễn đầy tự tin của Munir là sự kết hợp nhịp nhàng giữa các dây thần kinh và sự hưng phấn cá nhân minh chứng cho phong độ và tài năng của anh đã được đảm bảo và ngày một hoàn thiện. Không chỉ là ghi bàn mà Munir còn thi đấu rất lăn xả trước đó và khá khiêm tốn khi nói đến bàn thắng của bản thân: "Bàn thắng đến một cách rất tự nhiên. Tôi đã thấy thủ môn đội bạn rời khỏi khu vực vòng cấm địa và việc của tôi chỉ là nhẹ nhàng đẩy bóng vào."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.