Các cầu thủ nói lời tạm biệt với Tito Vilanova

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tito Vilanova

Cesc Fàbregas: "Tito, cảm ơn vì tất cả những gì ông đã làm cho bóng đá và cho Barça. Các culé sẽ mãi biết ơn ông. Về mặt cá nhân, tôi đã gặp ông cách đây 14 năm, và tôi chỉ muốn cám ơn ông vì đã luôn đặt niềm tin nơi tôi, giúp tôi cải thiện mình. Tôi cũng muốn gửi lời chia buồn đến Montse, Carlota, Adrià và phần còn lại của gia đình. Yên nghỉ nhé, Tito!"

Víctor Valdés: " Tito là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất mà tôi có cơ hội làm việc cùng. Cám ơn ông vì tất cả những gì ông đã mang lại cho chúng tôi. Tôi muốn gửi tới gia đình ông một cái ôm và một lời động viên chân thành."

Leo Messi: "Chúng tôi sẽ luôn nhớ về ông, tôi muốn gửi tất cả tình cảm này đến với gia đình Tito."

Gerard Piqué: "Cảm ơn vì tất cả, Tito. Chúng ta đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau. Ông sẽ mãi tồn tại trong lòng của mọi người."

Andrés Iniesta: "Tôi không có lời nào để nói hơn là tôi thực sự rất tự hào vì đã từng bước qua cuộc đời ông, được gặp ông, mọi thứ, tôi sẽ vĩnh viễn không quên. Hãy yên nghỉ nhé! Huấn luyện viên của chúng tôi."

Dani Alves: "Chúa biết tất cả, ông ấy sở hữu tất cả, ông ấy tạo ra chúng tôi, lấy đi chúng tôi. Và hôm nay, Chúa đã lấy đi một linh hồn tuyệt vời, một con người tuyệt vời, là biểu tượng của sự cống hiến. Cám ơn ông, Tito!"

Sergi Roberto: "Hãy yên nghỉ đi, Tito. Cám ơn ông vì tất cả những gì đã dạy chúng tôi và không bao giờ ngừng chiến đấu trong trận chiến của cuộc đời mình." 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.